• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Trạng thái

Độ dài 1,997 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:11:13

  Yosh……! Mang theo quyết tâm, tôi đứng dậy.

  Tôi không thể phiền muộn mãi được, sẽ làm phụ lòng Leticia mất. Tôi hoàn toàn không biết nơi đây là đâu, tốt nhất là nên thám thính xung quanh trước khi trời trở tối.

  Với dòng suy nghĩ vậy, tôi bắt đầu công cuộc khám phá. Sau khi nhìn xung quanh thì có vẻ nơi đây là một bãi đất trống vây quanh bởi hàng cây to đồ sộ kể cả cái cây nơi Leticia đã bị phong ấn. Yên vị ở trung tâm nơi này là một con suối. Thiết nghĩ nơi này là nơi giam giữ Leticia thì cũng khó mà tìm được dù chỉ là một ngôi làng nhỏ.

  Vắt chéo chân ngồi đợi ai đó đi qua để quá giang thật sự là một ý tưởng tồi và lang thang quanh khu vực chìm trong bóng tối thì lại càng tệ hơn.

  Trước mắt là cứ nên lo giải quyết mấy cái nhu cầu sống thiết yếu trong khi khám phá chỗ này cái đã.

「......Coi nào」

  Tôi nhúng một ngón tay xuống nước và thử nó. Coi bộ nước không có vấn đề gì cũng như không phát ra mùi hay mang vị gì kì lạ cả. Mà còn ngon hơn là đằng khác nữa chứ. Tôi chụm hai tay lại để húp lấy một ngụm nước suối, dòng nước như đang thấm sâu vào trong cơ thể tôi. Trước mắt thì vấn đề nhức nhối nhất là nước cũng đã được giải quyết xong.

  Nhân tiện tôi cũng có thể soi gương mặt mình trên mặt nước.

  Chà, nói thật thì tôi nhìn quá ư là dễ thương đi. Ừ thì Leticia cũng đã rất đẹp rồi, và nếu như trong thế giới trước kia tôi sống thì không nghi ngờ gì mà tôi sẽ đứng ngang hàng với những idol hoặc giống như một nhân vật lý tưởng trong game bước ra ngoài đời thực vậy. Ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ……

「Không, mày đừng có mà như vậy.」

  Nghĩ về những thứ như vậy sẽ lại khiến tôi nảy sinh những ý nghĩ không đứng đắn mà vốn không nên có mất. Dù gì thì Leticia không tạo ra cơ thể này vì mục đích như vậy.

「Tiếp theo thì chắc là…… Trạng thái đi vậy.」

.

.

Tên: - Không rõ -

Chủng tộc: Vampire Hạ cấp (F)

Trạng thái: Bình thường

LV: 1/10

HP: 12/12

MP: 13/14

STR: 3

END: 5

AGI: 4

MAG: 8

LUK: 3

- Danh hiệu -

【Ma vương Lv-】

- Kỹ năng đặc biệt -

【Chuyển sinh không hoàn toàn Lv-】

【Phước lành của Công Chúa Hấp Huyết Lv1】

- Kỹ năng kháng -

【Kháng ánh sáng mặt trời Lv-】

- Kỹ năng ma pháp -

【Trạng thái Lv1】

【Thẩm định Lv1】

【Lưu trữ Lv1】

【Huyết khí giới Lv1】

【Huyết thống Lv1】

- Kỹ năng thông thường -

【Kiếm thuật Lv1】

【Đào tẩu Lv1】

.

.

  Cái bảng thông tin thường thấy trong game đã hiện lên trước mặt tôi. Mọi thứ vẫn như cũ trừ cái【Danh hiệu】kia ra.

  Có【Ma vương Lv-】được liệt vào chỗ đó kìa.

  Tôi cũng không nắm được thường thức ở dị giới này ra sao nhưng điều tôi có thể chắc chắn hiện giờ là Leticia đã tan biến theo đúng nghĩa đen.

  Cuộc gặp gỡ giữa tôi và cô ấy còn chưa đến nổi 1 tiếng. Nếu ai đó hét vào mặt tôi rằng đó chỉ là một giấc mơ thì chắc tôi cũng đinh ninh là mình đã gặp ảo giác rồi. Tuy nhiên, minh chứng cho sự tồn tại của Leticia cũng như sự thật là tôi đã giết cổ lại đang rành rành trước mắt đây. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó, thề bằng cả danh dự của bản thân mình.

  Sau đó tôi bắt đầu kiểm tra kỹ càng từng cái một trong bảng trạng thái. Đầu tiên là phải chắc chắn khả năng tự vệ trước khi chạm mặt với kẻ khác.

  Cấp bậc hiện tại của mình chỉ mới là【Vampire Hạ cấp】trong khi Leticia từng nhắc đến chuyện cô là【Hấp Huyết Công Chúa】, chưa kể đến cái chữ F đằng sau. Nếu theo logic trong game thì đó sẽ là xếp hạng sức mạnh.

  Tôi không quá rành để có thể hiểu được chữ F tượng trưng cho mức nào, nhưng xét trong hệ thống chữ cái Latinh thì…… nó cũng không đến nỗi tệ nhỉ. Ít nhất thì đó không phải là hạng G dành cho lũ quái vật tôm tép. Eh? Bộ mình yếu đến vậy à?

  Có một thứ đáng lo ngại hơn là cái chỉ số LV 1/10 kia kìa. Nếu số 1 là cấp hiện tại của mình thì cái 10 kia sẽ là cấp tối đa mà một Vampire Hạ cấp có thể vươn tới được. Nếu phỏng đoán của mình là chính xác thì mình sẽ cần phải thăng 9 cấp để có thể trở nên mạnh hơn? Bên cạnh đó, việc chỉ số sức mạnh thể chất thấp đã nói lên rằng tôi thiên về ma pháp hơn hoặc đó là những gì tôi nghĩ, dù cho cái chỉ số liên quan tới ma pháp kia cũng không cao cho lắm.

  Thôi thì bỏ qua vô số vấn đề và khúc mắc đi, nhiệm vụ đầu tiên của vị tân ma vương này là cần phải sống sót.

  Dù gì【Ma vương】là một kỹ năng tối quan trọng, trong khi mấy cái khác thì mình có thể đại khái đoán được thì cái này cần nhiều thông tin chính xác hơn. Leticia cũng đã từng bảo rằng chỉ cần sở hữu là đã được ban cho rất nhiều sức mạnh.

  Nếu có thể thì mình muốn nó hiển thị nhiều thông tin hơn chỉ là cái tên của nó. Trong khi nghĩ vậy, đột nhiên có một sự thay đổi trong bảng trạng thái.

.

.

| Danh hiệu【Ma vương Lv-】|

- Mô tả -

Có thể nhận được sau khi đã đáp ứng đủ điều kiện và giết chủ sở hữu trước đó.

Chủ sở hữu sẽ trở thành đối tượng được sùng kính bởi những con ma vật khác.

- Hiệu ứng -

• Chủ sở hữu sẽ nhận được một đợt hiệu chỉnh lớn về trạng thái và được ban cho khả năng phát triển vượt bậc.

• Sự thăng tiến và lớn mạnh của những cá thể có mối liên hệ với chủ sở hữu kỹ năng này cũng sẽ được hiệu chỉnh.

• Ngoài ra, kỹ năng có thể tùy chọn cho phép nhìn thấy hoặc không đối với những cá thể có【Thẩm định Lv10】.

• Trạng thái hiện tại: Đã được ẩn đi

.

.

「Ma pháp【Trạng thái】đã tăng từ cấp 1 lên 2.」

  Uwah!? Cái này cũng hiển thị nữa ha. Nó làm tôi nhớ đến mấy cái cơ chế hỗ trợ trong game. Phần chú thích cũng có nhắc về【Thăng tiến】. Có vẻ là ma vật ở dị giới này có xu hướng tiến hoá. Còn về Ma vương và những người có mối liên hệ với Ma vương thì họ cũng sẽ được ban cho khả năng phát triển và tiến hoá. Nói cho dễ hiểu thì cái thứ này tuy đơn giản mà lại rất bá.

  Cơ mà cấp của trạng thái cũng tăng lên nè. Coi bộ là càng dùng nhiều thì càng lên tay nhỉ.

  Nếu đúng là vậy thì tôi chắc phải nâng nó lên cấp tối đa. Cơ mà tôi cũng bớt lo lắng đi phần nào cho cái giới hạn tăng trưởng của tôi một phần là đã nắm được khái niệm về thăng tiến cũng như hiệu ứng của kỹ năng Ma vương. Kế tiếp có lẽ là……

.

.

| Kỹ năng đặc biệt【Phước lành của Hấp Huyết Công Chúa Lv1】|

- Mô tả -

Phước lành của Hấp Huyết Công Chúa Leticia được ban cho thuộc hạ của cô.

- Hiệu ứng -

• Có khả năng kháng lại các điểm yếu bẩm sinh của một vampire. Độ hiệu quả tùy vào cấp độ kỹ năng.

• Gia tăng sức mạnh khi màn đêm buông xuống và trong những nơi không có ánh sáng. Độ hiệu quả tùy vào cấp độ kỹ năng.

.

.

  Đọc qua cái tên là đã thấy có gì đó rồi và quả nhiên là kỹ năng có được từ Leticia. Nói về hiệu ứng thì tôi cũng không cảm thấy khó chịu gì khi đứng dưới ánh nắng cũng như chỗ tối ở xung quanh gần như không có. Ban đầu tôi băn khoăn vì sao mà vampire lại ổn với chuyện này, chắc là do cái kỹ năng【Kháng ánh sáng mặt trời】này.

  Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ mạnh hơn mỗi khi đêm xuống. Mức độ gia tăng thì vẫn còn là một ẩn số, nhưng chắc là mình cũng nên thức đêm thường xuyên hơn. Tôi chắp tay lại thầm cảm ơn Leticia trong khi tiếp tục vọc vạch.

.

.

| Kỹ năng ma pháp【Trạng thái Lv2】|

- Mô tả -

Dùng để đọc thông số linh hồn của bản thân.

- Hiệu ứng -

• Hiển thị khả năng được ước lượng dưới dạng con số.

• Có thể lựa chọn hiển thị những thông tin chi tiết hơn chẳng hạn như thông tin về các kỹ năng.

.

.

| Ma pháp【Thẩm định Lv1】|

- Mô tả -

Dùng để đọc thông số linh hồn của những thực thể khác ngoại trừ bản thân ra.

- Hiệu ứng -

• Hiển thị dữ liệu về khả năng của đối tượng được chỉ định.

• Đối tượng sẽ cảm thấy khó chịu nhè nhẹ khi bị kỹ năng này tác động lên. Mức độ có xu hướng giảm khi cấp của kỹ năng tăng.

• Nhiều thông tin liên quan đến đối tượng cũng sẽ hiển thị. Lượng nội dung được hiển thị sẽ thay đổi theo cấp.

.

.

  Phần mô tả và hiệu ứng của kỹ năng này giống như những gì mình đã nghĩ. Cấp độ của kỹ năng của Leticia khi dùng lúc trước hoàn toàn không rõ đối với tôi nhưng tôi cứ có cái cảm giác khó chịu thế nào ấy. Thôi thì cứ tránh dùng cho chắc ăn vậy.

  Và đây cũng là một kỹ năng mà tôi có thể mường tượng được.

.

.

| Kỹ năng ma pháp【Lưu trữ Lv1】|

- Mô tả -

Ma pháp thời không tạo ra một thứ nguyên có thể dùng để cất trữ vật phẩm.

- Hiệu ứng -

• Những vật phẩm được đưa vào đây có thể dễ dàng lấy ra khi cần thiết. Sức chứa sẽ gia tăng theo cấp độ.

• Dòng thời gian trong không gian này sẽ chậm đi. Mức độ chậm sẽ thay đổi dựa trên cấp độ kỹ năng.

• Thời gian sẽ còn bằng ⅓ so với thế giới thực ở cấp 1.

.

.

  Ah, độ hữu dụng của cái này là không thể bàn cãi. Tuy tôi không rõ sức chứa là bao nhiêu nhưng rảnh tay sẽ tốt hơn so với việc phải vác một đống đồ cồng kềnh. Giảm còn ⅓ thì có hơi ít nhưng nó sẽ còn giảm nữa và thực tế sẽ cải thiện rất nhiều thứ. Bất ngờ hơn cả thảy là nước được tính vào nhóm vật phẩm có khả năng phân hủy, nên thời gian chậm đi 3 lần tuy ít mà sẽ giúp ích rất nhiều trong trường hợp này.

  Tôi tính thử sức chứa tối đa của nó bằng cách trữ nước vào nhưng chắc để dành dịp khác vậy. Với cái này, vấn đề về nước uống tạm thời là đã xong.

  Có thứ khác mà tôi cần phải suy nghĩ, đó là về cái mô tả của Lưu trữ không giống như 2 cái trước. Nó mang thuộc tính thời không. Nếu đúng là vậy thì ắt phải tồn tại một hệ thống các thuộc tính của ma pháp trong thế giới này. Nhân tiện nói về Trạng thái và các ma pháp thông dụng khác thì chắc chúng là ma pháp vô thuộc tính. Tôi cứ thế suy luận đến vậy, cơ mà chắc tôi cũng sẽ chiêm nghiệm ra cái gì đó khi sử dụng ma pháp thôi.

Bình luận (0)Facebook