• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Tiểu Công Chúa

Độ dài 1,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:11:41

Giờ thì chắc tôi nên kiểm tra lại bảng trạng thái của tôi trước khi xem đến phần của Chibi.

Theo như những gì tôi đọc được, Chibi có thể tự do chuyển đổi giữa dạng thú hình và nhân hình. Dạng thú có vẻ đã lớn thêm đôi chút rồi, nhưng vẫn còn nhỏ con khi so với mấy con Ngân Lang khác lắm. Nanh và vuốt trông to ra và bén hơn hẳn luôn. Nhưng vẫn còn trẻ và non dạ lắm, không biết sau này em nó sẽ trưởng thành ra sao nhể?

_____________________________________

Tên: - Không rõ -

Chủng tộc: Hạ Vampire (F)

Trạng thái: Bình thường

LV: 10/10

HP: 38/38

MP: 51/51

STR: 20

VIT: 24

AGI: 21

MAG: 31

LUK: 13

EXP tích lũy được: 350 (MAX)

_____________________________________

[Kỹ năng【Trạng thái Lv2】đã tăng cấp thành【Trạng thái Lv3】.]

[Cấp độ đã đạt tối đa. Khởi động quá trình tiến hoá?」[note33761]

[Có]         [Không]

Oh, không biết khi nào mà đã có dòng EXP tích lũy được kia. Ngoài ra còn có cả tiến hoá… Dù cấp của tôi rõ ràng cao hơn nhưng vẫn thua Chibi về chỉ số. Tôi nghĩ là lên bậc sẽ quan trọng hơn là lên cấp độ cho ma vật.

Nếu chỉ có cách biệt 1 cấp bậc thì còn có thể khoả lấp bằng chênh lệch về kỹ năng và cấp độ, chứ tận 2 hoặc hơn thì chịu luôn rồi. Mình có thể dùng cái này để tham khảo mỗi khi muốn chiến đấu với kẻ địch nào đó.

Maa~, cứ[Có]trước đi để xem tiến hoá nó ra sao đã. Có thể sẽ có khả năng thất bại, tôi không thể lơ là với nó được.

Bấm nút chọn[Có]và có gì đó hiện ra trước mặt tôi như sau.

_____________________________________

【Bán Vampire】Bậc: E

- Mô tả -

Người ta lưu truyền một điều rằng kẻ nào nhận được huyết dịch của Vampire hoặc bị bóng tối cám dỗ sẽ trở thành bán Vampire.

Sở hữu cơ thể khoẻ mạnh hơn, nhưng bù lại năng khiếu ma pháp sẽ kém hơn so với Vampire thuần chủng.

_____________________________________

_____________________________________

【Hạ Lich】[note33762] Bậc: D-

- Mô tả -

Là mục tiêu của những pháp sư theo đuổi Chiêu Hồn ma pháp. Chiêu Hồn Sư ngoài thông thạo Chiêu Hồn ma pháp còn Hắc ma pháp nữa.

Đổi lại, điểm yếu chính là thể chất và không có khả năng đánh cận chiến.

Vì vậy, Chiêu Hồn Sư sẽ thao túng những con undead, linh hồn,... thành thuộc hạ vốn chuyên dùng để khắc chế những đòn tấn công vật lý.

Những cá thể này được phân vào mức độ【Cận Thảm Hoạ】, vì nếu để yên cho nó thì nó sẽ dần xây dựng nên cả một binh đoàn undead. Lúc đó mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều, câu chuyện đã không còn là về một Hạ Lich bậc D- nữa rồi.

_____________________________________

_____________________________________

【Hấp Huyết Tiểu Công Chúa】Bậc: D

- Mô tả -

Chủng Vampire thuần huyết được sinh ra bởi những Vampire bậc cao. Dù còn trẻ tuổi và chưa trưởng thành, nhưng lại rất giỏi trong khoản thao túng máu và sở hữu cơ thể vượt trội hơn so với mặt bằng chung các Vampire.

Khi trưởng thành, chúng sẽ sở hữu năng lực tương tự như tổ tiên của chúng. Vì vậy, các cá thể này được xếp vào hàng【Thảm Hoạ】. Tuy nhiên, trường hợp ghi nhận sự tồn tại của Hấp Huyết Tiểu Công Chúa đã là 200 năm trước rồi. Bây giờ, chúng được xem như là một sinh vật chỉ tồn tại trong những câu chuyện hoang đường.

_____________________________________

_____________________________________

【Bán Lam Huyết】Bậc: D+

- Mô tả -

Cái tên này được dùng để ám chỉ những cá thể nhận máu từ những Vampire cận thuần huyết. Có khả năng sử dụng Hắc ma pháp và năng lực thể chất cao, nhưng ngoài ra bản năng Vampire của Bán Lam Huyết lại vô cùng mạnh.

Vì vậy, một cuộc săn lùng Vampire đã nổ ra trên toàn cầu từ ngàn năm trước, nên số lượng cá thể còn tồn tại là rất ít.

_____________________________________

_____________________________________

Hmmm, vậy ra đó là tất cả các lựa chọn à. Nếu chọn theo cấp bậc thì【Bán Lam Huyết】là lựa chọn tốt nhất……

Hấp Huyết Tiểu Công Chúa thì lại là thuần huyết, trong khi đó Bán Lam Huyết lại là cận thuần huyết. Đọc qua mô tả thì Vampire là chủng tộc chuyên đi cho máu nhằm gia tăng số lượng thuộc hạ. Và độ thuần khiết của máu càng cao, cá thể đó sẽ có nhiều khả năng trở nên mạnh cực kì. Vì vậy, việc đột phá lên Bán Lam Huyết dù mạnh ban đầu nhưng sẽ gặp phải hạn chế kha khá trong tương lai đấy. Đường dài mới biết ngựa hay mà.

Nãy giờ không để ý, mém tý là tôi quên béng đi mất cái câu chuyện là đã thuộc chủng Vampire thì chắc chắn phải đi kèm theo đó là bản năng Vampire.

Ngoài lợi ích về cấp bậc ra thì Bán Vampire chả đem lại cái gì khác. Hạ Lich thì chuyên dụng về ma pháp nhưng cận chiến lại yếu nhớt. Mà lại còn là Undead nữa chứ, tôi hơi lo vì nếu chọn phải cái này thì tôi đã xác định vứt bỏ huyết thống Vampire đi rồi. Và nhất là cái ngoại hình xương xẩu trông dị hợm hết sức.

Dù có hơi lo về cái mác【Thảm Hoạ】, nhưng Hấp Huyết Tiểu Công Chúa có lẽ là hướng đi tốt nhất bây giờ…… chắc vậy.

Cơ mà cái danh Tiểu Công Chúa…… khó mà nuốt trôi được, dù gì tôi cũng từng là một thằng đực rựa.

「Chủ Nhân? Có chuyện gì không ạ? Ngài đau bụng hả?」

Chibi đầy vẻ lo lắng nhìn tôi.

「Ah, ta ổn, chỉ là ta đang suy nghĩ về việc nên tiến hoá thành cái gì đây.」

「Hể, vậy là Chủ Nhân chuẩn bị tiến hoá à!!? Nee~! Trông Ngài sẽ ra sao nhể? Sẽ ra sao nhể?」

Này, đuôi của nhóc đang vẫy loạn xa luôn rồi kìa. Maa~, tiến hoá dù gì cũng là một sự kiện vô cùng trọng đại đối với mọi ma vật. Nhìn Chibi mạnh lên như thế kia thì tôi cũng có quyền mong đợi tương tự mà nhỉ?

「......Nn? Nhân tiện, em kể lại cho ta về lần tiến hoá này của em đi. Em có mấy cái lựa chọn gì không?」

Nếu nó giống với tôi, thì cứ chắc cú với việc nối dõi tổ tiên đi. Dù là Chibi đã tiến hoá lên Fenrir rồi, nhưng tôi vẫn thắc mắc một điều là liệu có lựa chọn khác hay không thôi.

Chibi vẫn đang suy ngẫm.

「Thì, Ngài thấy đấy, em cũng không rõ nhưng lúc đó em chỉ muốn trở nên mạnh hơn và sau đó xuất hiện cánh cửa cùng với một giọng nói hỏi mong muốn của em là gì. Em cũng không có chọn gì cả. Chibi muốn vượt qua lão già đó! Em cũng muốn sát cánh với Chủ Nhân. Và rồi em thành như này.」

Chu choa, nói mơ hồ vậy……! Iyaa~, rốt cuộc cũng chả rõ ma vật tiến hoá như thế nào. Cơ mà nghĩ lại thì không phải ma vật nào cũng thông minh cho nên tiến hoá như vậy cũng được.

Dẫu vậy, mình thì sao? Mình muốn trở thành cái gì……?

Chẳng phải là đã chốt rồi hay sao! Dù có ra sao hay gặp trở ngại nào, tôi vấn sẽ là chính mình. Hoặc không, tôi sẽ không thể bảo vệ những người mình yêu thương và thậm chí là cả bản thân tôi.

Vậy thì sao phải đắn đo chi nữa. Cứ Hấp Huyết Tiểu Công Chúa mà triển thôi.

Cảm giác như có thứ gì đó dâng trào lên trong tôi. Cứ như là nguồn sức mạnh của tôi bị kiềm hãm, giờ được bung lụa và trào ra như suối đầu nguồn. Nhưng bất ngờ hơn cả thế là tôi cảm thấy được một lượng sức mạnh khổng lồ vẫn đang ngủ say trong tôi.

Tôi hơi choáng váng vì dòng chảy sức mạnh cuồn cuộn bất chợt này, nhưng sau một hồi nó cũng dần ổn định lại và cơ thể tôi dần thích ứng với sức mạnh này. Cũng không mất quá lâu để tôi hoàn toàn hấp thu luồng sức mạnh mới này.

「【Hạ Vampire】tiến hoá lên【Hấp Huyết Tiểu Công Chúa】.」

「Tất cả những kỹ năng thông thường dưới Lv5 sẽ được tăng lên 1 cấp.」

「Đã học kỹ năng ma pháp【Hắc Ma Pháp Lv1】.」

「Đã học kỹ năng ma pháp【Bay Lv1】.」

「Đã học kỹ năng đặc biệt【Tự động hồi MP Lv1】.」

Có vẻ quá trình tiến hoá đã diễn ra suôn sẻ. Bên cạnh đó, mấy kỹ năng của tôi đã được cải thiện kha khá. Dù tăng không đáng kể nhưng cũng ổn thôi. Đọc qua cái tên của kỹ năng mới là tôi đã hình dung được đại khái cơ chế của nó rồi, bảng trạng thái thì để kiểm tra sau đi.

Giờ thì, trông mình sẽ như thế nào đây……

Tôi đi đến con suối gần đấy để soi lại gương mặt của mình.

「Eh? Vẫn như cũ mà?」

Hình ảnh phản chiếu trên mặt nước là một mỹ nữ với thân hình trẻ con. Có vẻ mắt tôi đã ngả màu đỏ đậm hơn, nhưng không còn gì biến đổi ngoài con mắt ra à?

Chibi tỏ vẻ tò mò tới kiểm tra khắp người tôi, bỗng dưng người nó run nhẹ.

「Chủ Nhân, là chỗ đó. Chỗ đó của Ngài to ra rồi nè! Thật là tuyệt vời ạ!!」

Eh? Thiệt luôn hả!? Tôi phấn khích lia mắt xuống. Hơi tiếc, chỉ là phần đồi bé tí nay nhô lên thêm chút đỉnh. Thế vậy là…… mình đang lớn lên này!? Trước mặt tôi, Chibi lắc lắc cái đuôi trong sự phấn khởi. Vậy là em ấy thật lòng khen tôi, tôi mừng quá. Nhưng trong phút chốc lại bị vụt tắt bởi bộ ngực đung đưa theo nhịp đuôi kia.

K-không, không được…… Đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi mà!

Vì là Tiểu Công Chúa, tôi vẫn sẽ còn chặng đường dài phát triển mà.

…… Không phải vì tôi cảm thấy bực mình vì thua đâu nhé!

Bình luận (0)Facebook