• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Chuyện phiếm 4 | Giấc mộng ngọt ngào

Độ dài 1,878 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:12:22

【POV: ???】

Buổi đêm

Đó là vào lúc đêm khuya khi mấy tên bợm rượu đã say mèm và mấy cô gái bán hoa đã đi vào giấc ngủ.

Để rồi cả thị trấn chìm vào trong sự tĩnh lặng của màn đêm, thời khắc của【Ta】đã điểm.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cơ thể này được đón nhận cái cảm giác được thả mình vào màn đêm tột cùng này?

Lần đó mình đã mắc sai lầm……

Đúng vậy, tôi nhớ về lần sự cố đó trong quá khứ.

Khi nhận thức được giới tính của bản thân mình, tôi…… đã trở nên mất kiểm soát.

Người bạn tốt…… và cũng là người bạn đầu tiên mà tôi nhìn nhận như một người con trai, nghĩ lại mới thấy. Dù không muốn nhưng cũng phải nhận thức được ý nghĩa xác thịt giữa tôi và anh ấy.

Dù đã cố rũ bỏ những suy nghĩ đó cùng với những kỉ niệm khi ấy, nhưng bản thân là một người con gái đang trong tuổi thanh xuân tươi đẹp…… tôi vẫn chẳng thể quên được hình bóng của anh ấy.

Dù sao đây là vấn đề mà chỉ riêng tôi, một chuyển sinh giả, đang phải đối mặt.

Dù có nhận ra đi chăng nữa thì tôi vẫn là phụ nữ, cơ thể tôi không sớm cũng muộn cũng thay đổi, trở nên mềm mại và đẫy đà hơn. Kể cả tâm trí cũng không ngoại lệ. Cơ thể phát triển dần dà đến độ tôi có thể nói lời tiếp đón với đàn ông, trong suy nghĩ tôi cũng dần chấp nhận người đàn ông ấy.

Vì một người mà trở nên xung đột tâm trí thật khiến người ta bực mình mà……

Điều này lại trở nên hài hước trong mắt của những người xung quanh……

Đâu đó thực tâm tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng một nỗi lo……

Thế nhưng, vòng xoáy cuồn cuộn những điều phiền muộn và dày vò bỗng chốc lặng đi theo một cách không ngờ tới.

Tôi là người chuyển sinh.

Chắc chắn là con người chính hiệu không sai vào đâu.

Nhưng đồng thời…… cũng là một ma tộc.

【Ma hình hoá】, một phần linh hồn tôi là ma tộc, tôi vừa là nhân loại vừa là phi nhân loại.

Nếu là ma sói chẳng hạn, một loại quái vật có thể biến đổi hình thù vật lý để gia tăng sức mạnh vật lý, thì tôi đã không gặp rắc rối gì rồi.

Tôi có thể trở nên đủ mạnh để làm chỗ dựa sức mạnh cho bọn họ phòng trường hợp khẩn cấp.

Có thể nói linh hồn này quỷ quái theo đúng bản chất một ác ma.

Nếu thực sự là vậy thì tôi đã nguyện rời bỏ cõi nhân gian này và không cần đến thứ sức mạnh đó rồi.

Tuy nhiên, phần【Tôi】kia…… có thể vô hại trong chuyện trả thù nhưng tôi thấy trong chuyện cám dỗ nhục dục thì không.

Tôi xoay người mình trong vô thức và cơ thể dần biến đổi thành hình dạng đó.

Tóc tôi vốn nhuốm màu xanh dương và bạc giờ đã hoá sắc anh đào huyền bí, phần dưới eo ló ra cái đuôi. Đằng sau lưng toả ra đôi cánh sương đen mờ ảo được cấu thành từ ma lực.

Đúng vậy, một tồn tại khác của Tôi......

【Youmu và Arcanacia】, ngoài cái kẻ Youmu nhân loại này ra còn có Arcanacia, một【Succubus】.

Nn, tôi ưỡn người ra.

Đây là lần thứ hai tôi dùng đến hình dạng này trong cái cuộc đời không ngắn cũng không dài.

Lần đầu tiên là sự cố khi thuở còn bé, ký ức về một ngày mà vốn tình đầu của tôi đã có thể trở nên đẹp đẽ biết mấy bỗng chốc lại tệ đi biết bao. Vào ngày đó, tôi đã dùng ảo mộng ma pháp để đi vào giấc mơ của anh ấy và "tận hưởng" nhiều nhất tôi muốn.

Đã bao năm trôi qua kể từ lần đó, cứ nghĩ về nó là lại thấy hối hận. Sau lần dùng đó tôi quyết định che đậy lại và không sử dụng thứ sức mạnh đó nữa, đã bao lâu rồi nhỉ?

「Aa, đã lâu rồi nhỉ.」

Tôi một mình đứng đó tự cười lặng lẽ.

Nhưng Youmu này không hề có hai nhân cách nào ở đây như mọi người vẫn nghĩ cả.

Đây chỉ là một phần mở rộng trong nhân cách của Youmu, không phải là phần succubus.

Nên có thể nói tôi vẫn là tôi dù trong hình dáng này…… Hoặc nói theo một cách nào đó, tôi đang dần mở rộng vòng tay và đón nhận bản thân mình hiện tại.

Hiện giờ tôi đang sống với đầy đủ kí ức như là một người phụ nữ trong thế giới này, thay vì là một thằng đàn ông nửa vời.

Điều đó lại càng trầm trọng hơn khi phải đối diện với cái chết cận kề. Lúc đó tôi ước gì mình có thể chấp nhận và đối diện với bản thân mình nhiều hơn…… Hiện giờ, cuối cùng tôi cũng đã có thể đối diện với cái sức mạnh này.

*Nốc, nốc, nốc*......

Cánh cửa phòng trọ vang lên tiếng gõ nhẹ.

「Ano Youmu-chan…… hế lô, cậu còn thức không? Thì là…… tớ cảm thấy khó ngủ, tớ qua đây ngủ cùng được chứ? Thôi bỏ cho rồi…… haha, chắc mình chỉ đang làm phiền cô ấy thôi nhỉ? Nn...」

Giọng Shino vang vào từ phía bên kia cánh cửa phòng.

Cô ấy đúng thực là kiểu người nghiêm chỉnh tuy có phần vụng về và tự ti…… Thế nhưng cô lại chưa bao giờ ngừng cố gắng, nhìn cô toả sáng và đầy sức sống đến lạ thường. Có lẽ do đó mà mình không muốn để cổ phải chết vô nghĩa. Tôi bị cuốn hút bởi cô gái này, thật lòng không biết do phần đàn ông còn sót lại hay phần nữ trong tôi cảm thấy vậy nữa.

Tôi điều khiển ma lực đưa tóc trở về màu sắc bình thường. Đôi cánh lông vũ sau lưng tôi tan ra và hoà vào màn đêm, đuôi cụp lại và được giấu vào bên trong váy.

「Được thôi, tớ cũng đang thức. Vào đi.」

Một khoảng ngắn sau đó, tôi chững lại và gọi cô ấy khi cô sắp rời đi.

「Aa! Vâng!」

Shino niềm nở mở cửa đi vào với bộ đồ ngủ mặc trên người và tay đang ôm gối.

「Ehehe, xin lỗi vì làm phiền nha Youmu-chan. Đột nhiên nửa đêm lại đến phòng cậu…… suy nghĩ nhiều thứ khiến tớ không tài nào ngủ được…… không chỉ thế, mặc dù lớn tuổi hơn nhưng tớ lại thật thảm hại làm sao.」

Shino cười một cách hối tiếc. Cô lớn hơn gần 2 tuổi so với tôi, có suy nghĩ như vậy cũng không khó hiểu. Kiến thức về sự chuyển sinh cũng không quá phổ biến nên phản ứng của cô ấy cũng bình thường. Cái cảm giác bản thân mình tầm thường và kém cỏi nó đúng là khó chịu thật.

「Không sao đâu mà, chuyện đã qua rồi. Thực ra, với cái tình trạng u sầu khó vượt qua đó tớ cũng không lấy làm lạ gì đâu, mà nên lấy điều đó làm tự hào đi chứ? Cứ vào đi mà.」

Và thế là tôi mời cô ấy vào phòng và bảo ngồi kế bên tôi trên giường.

「Vậy không phiền thì tớ vào nhé! Cơ mà…… eh? Youmu-chan trông nữ tính hơn hẳn ngày thường……!」

「Tớ đây cũng là con gái chứ bộ? Có gì sai à?」

「Qu-Quả thật…… nhỉ…… ehehe, mà kệ đi.」

Shino bỗng tỏ vẻ nghi ngờ gì đó, nhưng rốt cuộc cũng vẫn ngồi xuống giường bên cạnh tôi.

Sau đó tôi tắt đèn và cả hai đứa thả mình xuống giường, tụi tôi đang nằm cạnh nhau. Tôi đã lựa một cái khách sạn khá là tốt, giường không quá nhỏ và vừa đủ để hai người nhỏ con nằm.

Dù vậy nhưng sao Shino lại nằm càng ngày càng sát tôi vậy.

「Tớ xin lỗi…… về suốt thời gian qua cùng với cậu. Thực sự tớ không biết phải làm sao nữa…… dù Youmu-chan bảo là tớ có thể làm bất cứ điều gì tớ muốn. Mà ngay từ đầu, tớ thậm chí còn chả biết mình phải làm gì hay muốn làm gì nữa.」

「Tớ vẫn muốn trả thù cho mọi người. Nhưng tớ lại không có sức mạnh để thực hiện điều đó, và…… như lời Ruka-san nói, nếu không ngại đánh đổi thứ gì đó thì e rằng tớ sẽ chẳng thể làm gì khác được nữa. Lúc đó tớ tuyệt vọng và rối tung đến mức buột miệng nói là sẽ làm mọi thứ có thể…… Nhưng giờ khi bình tâm rồi thì mới thấy suy nghĩ đó của mình thật đáng sợ…… Thú thặt tớ thấy mừng khi mình vẫn còn giữ được cái mạng này…… đâu đó trong thâm tâm tớ đã luôn suy nghĩ thế.」

「Một cô gái luôn bày tỏ thái độ nửa vời trước mọi thứ như thế…… quả nhiên tớ thật là không tốt mà.」

「Shino mạnh mẽ mà.」

「.........Ể?」

「Kể cả bây giờ tớ vẫn thấy thất vọng về bản thân, kẻ đã từng muốn trốn chạy khỏi sự yếu đuối của chính mình, tớ không có gì bao biện cho chuyện đó cả. Có thể tớ đã luôn cố tạo cho mình lý do bất kì và rũ bỏ nó đi. Nhưng rốt cuộc đó vẫn là vấn đề của riêng tớ và tớ phải tự mình đối diện với nó đàng hoàng.」

Ý tôi muốn truyền tải sao thì tôi nói vậy.

Tất nhiên tôi muốn động viên cô ấy, nhưng mấy chuyện như này không phải ai cũng làm được.

Nếu đặt bản thân mình vào trường hợp của Shino, tôi không biết phải đối mặt với sự yếu kém của mình như nào nữa.

「Tớ…… nhưng mà…… cái……」

「Dù câu trả lời Shino đưa ra có là gì, tớ…… vẫn sẽ tôn trọng nó. Tớ biết cậu muốn chiến đấu cùng tớ. Nhưng tớ không chấp nhận câu trả lời mơ hồ đâu.」

「Nn…… Ehehe, giờ trông cậu cứ như một bà chị trong mắt mình ấy.」

Shino cười nhăn nhở và ôm lại tôi.

「Ôi trời, nếu em hành động dễ thương như thế thì người chị này sẽ không kiềm được mà "xơi" em luôn đấy biết không?」

「Fuee…… Youmu-chan, không ngờ cậu cũng có bộ mặt này đấy……? Nh-Nhưng…… nếu là Youmu-chan, thì――t-tớ không ngại đâu?」

Có lẽ vì tôi nói bông đùa, Shino cũng đã quay trở lại phong thái vui tươi như thường rồi. Nhưng mà không ổn rồi……

「Fufufu, vậy là cậu đang ngỏ lời đó sao? Thế thì triển thôi nào? Tớ đảm bảo cậu sẽ có một giấc mộng đẹp đêm nay.」

「Nn…… cảm ơn Youmu-chan.」

Và cả hai cùng đi vào giấc ngủ.

Nhân tiện nói thêm, vì là Succubus nên có thể nói sức mạnh của tôi có từ giấc mơ nó đặc biệt mạnh mẽ. Việc đi vào giấc mộng của một cô gái không phòng bị là vô cùng dễ dàng.

Vậy thì, nếu cô ấy muốn, mình sẽ chiều.

Sáng hôm sau, Shino vội vã chạy về phòng của mình để thay đồ, vừa chạy vừa che phần dưới với khuôn mặt đỏ bùng.

「............Thôi toang, lỡ làm rồi.」

Tôi chỉ biết đặt tay lên vầng trán và hướng mắt về phía Shino rời đi.

Bình luận (0)Facebook