• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Alptrent

Độ dài 1,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:11:27

……Oi, hình như mình vừa cắm một cái flag gì đó thì phải.

「Ahahahaha……」

Trước mặt tôi là một con Hắc Lang đang ngồi bệt dưới đất với cái đuôi ve vẫy như thể đang chờ tôi tán thưởng cho nó vậy.

Tôi được dẫn đến nơi có một cái cây ăn quả. Nhìn kiểu gì thì đây cũng là một cái cây cho thành phẩm trông như trái táo xanh, chỉ có điều là cái cây thì to gấp đôi mấy cây khác xung quanh còn trái thì to như bóng rổ. Mọi chuyện vốn chỉ nên dừng lại ở đó. Tuy nhiên…

「Gachi Gachi Gachi Gachi Gachi」! Cái tiếng nghiến răng đó từ đâu ra thế? Có phải là phát ra từ cái cây ăn quả kia không vậy? Nhìn lại thì thấy mấy cái quả táo kia giờ đang mở toang cái "mồm" của nó ra đến tận nửa quả với đầy răng nhọn. Có vẻ nó cảm giác như đang bị đe doạ, bắt đầu nhe bộ hàm của nó ra và nghiến răng.

Tôi xoa nhẹ đầu Chibi trong khi cố giữ cái đầu lạnh và bình tĩnh lại. Bé sói này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rất tốt rồi. Tôi cảm nhận được cái cây này có vấn đề gì đó rất quái lạ mà không diễn tả thành lời được.

Tuy nhiên, dù có trông kỳ lạ đến đâu thì tôi vẫn phải ăn nếu rơi vào trường hợp tệ nhất là không còn cái gì khác để bỏ bụng. Trước mắt thì tôi sẽ thẩm định nó cái đã.

.

.

Tên:

Chủng tộc: Alptrent #Thuần chủng (F+)

Trạng thái: Bình thường

LV: 10/15

HP: 100/100

MP: 90/100

STR: 1

VIT: 54

AGI: 1

MAG: 21

LUK: 20

________________________________

【Alptrent #Thuần chủng】Bậc: F+

- Mô tả -

Mặc dù là một nhánh trong dòng họ Trent, tự bản thân chúng di chuyển lại là một chuyện hết sức khó khăn. Alptrent sẽ dùng quả Alp toả ra mùi hương ngọt dịu thu hút các loài chim và một số loài động vật khác đến ăn để hạ độc mấy con mồi xấu số này để rồi chúng sẽ nằm la liệt trên đất và dần trở thành dinh dưỡng đem đi nuôi cây. Hình dạng cái quả mở miệng ra là do ma pháp mà Alptrent đang thi triển. Chỉ cần đánh bại được Alptrent là ma pháp sẽ tan biến và quả sẽ trở về bình thường và có thể ăn được.

Phần quả thì ngon khỏi phải bàn cãi. Vì thế nên ở một số vùng nông thôn, người ta thường chọn trồng cây này nhưng là loại yếu hơn và đương nhiên quả cho ra sẽ không có cửa để so với loại thuần chủng về chất lượng. Vì vậy, quả Alp bản địa được xếp vào hàng nguyên liệu cao cấp.

.

.

Quả là một cái bảng trạng thái lạ kỳ. Nhưng còn hơn cả thế… là mấy quả táo kia, chúng là hàng cao cấp đúng không?! Bên cạnh đó, nếu giải trừ được ma pháp kia thì mấy cái thứ quái dị này chỉ còn là trái cây thông thường. Bình thường thì sẽ là như vậy mà thôi, chỉ là vấn đề chính nằm ở bản thân cái cây chứ không phải mấy cái quả dị hợm kia.

Cơ mà lần này không có thông tin nào về các kỹ năng hiện lên.

Chắc là do sự chênh lệch về thứ bậc mà mọi thông tin về bé Hắc Lang hiện ra nhưng cái cây này thì lại không khi tôi xài Thẩm định. Do bé mới bậc G nên tôi mới thấy được nhiều cái hơn. Chênh lệnh thứ bậc nghiêng về mình hoặc đối tượng được thẩm định sẽ quyết định lượng thông tin có được nhiều hơn hay ít đi.

Giờ thì, với cái bảng trạng thái thế này thì Alptrent có vẻ là dạng quái vật săn mồi bằng cách phục kích.

Vì VIT với HP của nó cao vãi lều nên tôi không thể hạ nó trong một sớm một chiều được. Mà cố đánh bại nó bây giờ cũng chả đem lại lợi lộc là bao. Thay vào đó, tôi lại hứng thú với mấy cái quả Alp kia của nó hơn. Nguyên liệu cao cấp thì sao lại không hứng thú cho được.

Thú thật là nhìn chúng cứ đáng sợ thế nào ấy, nhưng nói vậy lúc này cũng chả có nghĩa lý gì. Để cho chắc ăn, tôi hồi đầy MP bằng nước ma pháp và đứng đối mặt với Alptrent. Tôi tạo ra một con dao bằng Huyết Khí Giới.

Chúng đông quá, nhưng cũng lợi cho tôi vì càng đông càng dễ phi trúng kể cả khi tôi không giỏi trong khoản này.

Tôi ném con dao đi cái vèo *Swoosh*. Con dao đỏ huyết bay theo quỹ đạo thẳng như đã định, nhưng cũng không ngờ là nó lại phóng xuyên qua phần thân con Alptrent. Đột nhiên nó réo lên với giọng trầm「Guuoowwwoow」và thân nó dịch nhẹ đi.

「Eh……?!」

「Đã nhận được kỹ năng thông thường【Ném Lv1】.」

Ooh, từ đâu lòi ra cái giọng nói chúc mừng tôi học được kỹ năng mới nè. Không phải vậy……!

*Puchi, puchi, puchi, puchi!!* Hình như tôi vừa nghe tiếng của thứ gì đó bị gãy đi phải không? Khi hướng về nguồn cơn của thanh âm đó, tôi bắt gặp những trái Alp đang liên tục rơi bộp bộp. Sau đó chúng nghiến răng rắc cái hàm răng chúng nó và kéo nhau lũ lượt tiến về phía tôi. Chẳng thà là 1 2 con gì đó đi thì còn đỡ, đây lại tận 30 con đang tiến lên tấn công tôi nè!

Bỏ mịa!! Ai nào mà ngờ chúng sẽ rụng xuống khỏi cái cây chứ, chuyện xảy đến bất ngờ vậy tôi cũng chịu. Nhưng tình cờ tôi cũng đang cần đồ ăn, tận dụng cơ hội này hốt hết bọn chúng mới được. Chỉ số trạng thái của đám này chắc cũng xêm xêm với cái cây kia. Mà cái cây với chỉ số thế kia thì không thực sự cơ động nên nhìn đám Alp này giống như đang cố lết cái xác của chúng tới gần tôi hơn vậy.

Nếu vừa ra đòn một cách cẩn trọng vừa tránh để bị bao vây, thì mọi chuyện cũng chả có gì đáng lo ngại cả.

「Oi, Chibi! Lùi lại là vừa rồi đấy……!」

「Gâu?」

Trong khi tôi đang bị choáng ngợp trước cái sự dị hợm của con Alptrent này thì một quả Alp đã bị con hắc lang này xử gọn rồi sao? Trong mắt tôi hiện tại là hình ảnh một con sói màu đen đang dẫm lên trái Alp.

Eh? Chấm hỏi? Bộ bé vẫn luôn làm vậy hay sao? Nhân tiện, có ổn không khi để nguyên con chưa gỡ bỏ ma pháp mà ăn vậy?

Ban đầu em ấy nhìn xuống con Alp, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Như đã nắm được tình hình, nó đâm con Alp đang cố cắn lại để kháng cự bằng móng vuốt. Có vẻ nó muốn đồng hành cùng tôi trong trận chiến này. Tôi không muốn bé phải tự ép mình quá khi chỉ mới cấp độ 1, nhưng vì trông bé đã quyết định như vậy rồi thì tôi cũng không tiện nói vậy vì trông kì lắm. Chuyện đã vậy rồi thì cũng chỉ còn cách này thôi.

「Đừng có mà để chết nhé, cộng sự của ta!」

「Gâu!!!」

Tôi liền tạo ra 2 vũ khí trên cả 2 tay. Vũ khí lần này không cần quá to. Dù gì kẻ địch lần này trông tương đối nhỏ bé, nên là tôi cũng sẽ ưu tiên thuận tay hơn là kích cỡ mà thôi.

Tôi lùi lại một nhịp, né đòn của một quả Alp đang lao đến và chém nó. Thanh dao găm đỏ máu này cắt ngọt xớt trái Alp hơn cả mong đợi của tôi. Sau đó, tôi ngay lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh đang chảy vào trong tôi giống như lúc tôi hạ con Goblin.

「Đã hạ gục Alp #Ma hoá. Nhận được 3 EXP.」

Được, được, có cả điểm kinh nghiệm luôn. Cái cảm giác sức mạnh tràn vào trong cơ thể tôi chắc chắn là do thu được EXP. Nhờ ơn cái cấp độ của tôi đã tăng lên được chút ít nên tôi có thể thấy rõ chuyển động của đối thủ hơn so với khi tôi đánh với con Goblin, cơ thể tôi thì nhẹ hơn còn chuyển động thì nhanh nhạy và linh hoạt hơn.

Còn cái dao găm còn lại nãy giờ chưa động tới, tôi thực hiện một cú chém với con Alp khác nhảy qua con đầu tiên đã nằm gục trên đất kia và tiếp cận tôi.

「Đã hạ gục Alp #Ma hoá. Nhận được 3 EXP.」

「Kỹ năng thông thường【Tinh thông kiếm thuật Lv1】tăng cấp thành【Tinh thông kiếm thuật Lv2】.」

Cũng được, kiếm thuật lên cấp rồi. Sau cùng thì tôi tốt nhất nên sử dụng nhiều kỹ năng hơn trong trận chiến để chúng tăng cấp nhanh hơn. Vậy thì lần này thì tôi sẽ bung lụa!

Tôi nhảy về phía sau nữa, và bắt đầu kích hoạt ma pháp lần nữa. Hình ảnh tưởng tượng trong đầu rất quan trọng, khi 2 con dao hoá lỏng, tôi trộn chúng lại với nhau để khuếch đại công lực. Trong khoảnh khắc kế tiếp, một thanh huyết đại kiếm cao bằng cả người tôi đã xuất hiện. Tôi xoay mình một vòng và ném nó về phía mấy con Alp đang tiến tới.

「Gugaa!?」

Tụi này không kịp phản ứng với thanh đại kiếm không biết chui từ đâu ra, thành ra một vài con đã bị tiêu diệt trên đường bay của thanh kiếm.

「Đã hạ gục 4 Alp #Ma hoá. Nhận được 12 EXP.」

「Kỹ năng thông thường【Ném Lv1】tăng cấp thành【Ném Lv2】.」

「【Hạ Vampire】tăng cấp từ 3 lên 4.」

Cũng không tệ, cấp lên nữa rồi nè! Tôi không rõ kỹ năng Ném có đem lại sự hiệu chỉnh gì không, nhưng hiện tại tôi chỉ cần là nó có vai trò trong trận chiến này.

Tôi thu hồi thanh đại kiếm lại để chuẩn bị cho một đợt Alp kế tiếp. Nhào vô hết đây!

Bình luận (0)Facebook