• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Trưởng Công Hội

Độ dài 1,792 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:12:09

「Leticia-chan mạnh thật huh, trong khi đó mình chỉ vừa đủ lên hạng F…… Ugh, mình không được nhùn chí.」

Haaaah…… Shino thở một hơi dài và nhún vai.

「Nếu kỹ năng do thám của mình tốt hơn, mình đã có thể tìm ra lũ Goblin trước…… và mọi người, họ sẽ không phải…… Haizz, đáng ra mình đã có thể cứu được bọn họ.」

Cô ấy đang nghĩ mình nên chịu trách nhiệm cho những chuyện đã xảy ra. Mắt hơi ươn ướt, cô không ngờ mình sẽ mất hết thành viên tổ đội của cô trong một nhiệm vụ trinh sát vốn không khó khăn đến vậy.

Tôi còn rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh mất đi Chibi mà bản thân mình thì không thể làm gì.

Người ta nói rằng phần người trong con người có thể thể hiện qua mối liên kết với những người khác. Ký ức tiền kiếp của tôi thì mập mờ, và dù chỉ mới một thời gian ngắn, nhưng tôi đã dành hầu hết thời gian khi đến thế giới này ở bên cạnh Chibi. Liệu tôi có thể chịu đựng được nổi nếu mất đi Chibi không? Nghĩ vậy khiến tôi bỗng chốc âu lo.

Tôi đã không hình dung được nỗi đau trong trái tim của Shino ra sao.

Nhưng giờ thì đã cảm nhận được phần nào rồi.

Vì vậy, cô đã có thể nghỉ ngơi được rồi đấy.

Tôi chắc chắn không thể bỏ mặc cô ấy như vậy khi chứng kiến cô sắp sụp đổ.

「Thứ lỗi nếu tôi đây có nói gì sai…… nhưng con người ta nên có trách nhiệm sống vì những người đã mất để ta được sống tiếp…… là những gì tôi nghĩ. Thay vì nghĩ mình nên làm cái này cái nọ trong tình huống lúc đó…… thì nên chấp nhận lỗi lầm của mình và cải thiện để có thể tiến về phía trước.」

「Tôi nghĩ rằng khi ấy mình có sức mạnh để làm gì đó có thể thay đổi tình hình…… tôi luôn đinh ninh vậy. Đúng rồi…… là người sống sót, mình phải tiếp tục tiến bước và không được bỏ lỡ sai sót của bản thăn dù chỉ một chút. Tôi phải sống thay phần những người đã khuất.」

Ít nhất nó phải là như vậy chứ.

Với suy nghĩ như vậy, tôi có thể thấy được mình nên làm gì trong cái tương lai không biết trước này.

「Uuhh…… Leticia-chan thật là tốt bụng!!」

Shino đột nhiên ôm lấy tôi. Ai chà, tuy không được như của Chibi nhưng cái sự mềm mại đặc trưng tuyệt vời đó của phụ nữ không lẫn đi đâu được. Nhưng bất thình lình "được" ôm thế này trông như thể mình đang lừa dối hay kiểu kiểu vậy.

「Khoa-, này bỏ ra coi…… đã nói là bỏ ra!!!」

「Wa――không công bằng! Chibi cũng muốn ôm nữa!!」

Từ đằng sau, Chibi còn nhập cuộc nữa chứ. Này, chờ đã, Chibi-san!? Đừng có đổ dầu vào lửa đang bùng thế này chứ!? Nàyyy!? Mình bị ép chết mất! Không thở được……! Aaaaahhh!!!

Một lúc sau tôi được Adlas cứu sau khi trở về từ cuộc nói chuyện với Trưởng Công Hội. Cơ mà Youmu lại đứng ngơ ra đó như thể không phải chuyện của cô ấy.

「Ehhhh!? Leticia-chan là【Chuyển sinh giả】sao!? Lại còn là Hấp Huyết Tiểu Công Chúa…… còn Chibi-chan đây là Fenrir…… ý tớ là…… nó tuyệt vời làm sao.」[note37549]

Phản ứng của Shino phát cuồng khi đang trong thang máy hướng lên tầng 10 nơi đặt phòng của Trưởng Công Hội. Có lẽ cô nàng này cũng được gọi lên vì là người sống sót trong sự kiện lần này. Lần này, tránh những hiểu lầm không đáng có, tôi sẽ cố giải thích ngắn gọn sự việc.

Và dù không rõ về tình hình hiện giờ, em ấy hiểu là mình đang được khen nên ưỡn ngực tự hào trong khi「Ehem~」. Chibi làm vậy trông dễ thương hơn là gợi cảm. Nhưng bên cạnh đó ngực tôi thì…… ugh.

Nhân tiện, cái thang máy này hoạt động bằng【Ma pháp cụ】. Mấy cái ma pháp cụ này sẽ tạo ra một số hiệu ứng nhất định khi rót ma lực vào ma pháp trận bên trong chúng, nhưng vì mấy cái kiến thức liên quan đến ma pháp hoàn toàn xa lạ đối với tôi nên tôi không thể thực sự lý giải được cách hoạt động của nó.

Hiện giờ đang sở hữu kỹ năng【Hắc Ma pháp】nhưng thực ra tôi không biết sử dụng nó như nào, nếu có thể thì tôi muốn có chút kiến thức trong lĩnh vực này…… chắc tôi nên nhờ ai đó dạy về mấy cái này.

「Nn…… Mà, chuyện là vậy đó? Về phần tôi, do là【Chuyển sinh giả không hoàn toàn】nên gần như tôi không hưởng được lợi gì…… nên tôi không nghĩ điều đó quá ngạc nhiên đâu? Chuyển sinh giả có số lượng nhất định kể cả Youmu mà.」

「Hừmmm――, tớ nghĩ nếu đến được【Thủ đô】như Youmu-chan thì có thể thấy vài người…… nhưng không biết liệu ký ức kiếp trước của họ có còn nguyên vẹn không nữa? Mà nếu có thì họ sẽ dễ bị nhận ra vì cái dáng vẻ đứng ngồi không yên của bọn họ.」

「Thế cơ á…… nếu vậy thì Youmu đáng nể thật.」

「Muốn kiếm chuyện hay gì…… nói cho mà biết, không phải chuyển sinh giả nào cũng vội vàng vậy đâu, có sự khác biệt rõ ràng giữa người thuộc tổ đội cấp cao và người chỉ muốn sống an nhàn qua ngày mà che giấu đủ điều. Có một số người trở nên ẩn dật để sống một cuộc sống bình thường.」

Youmu cuối cùng cũng gia nhập cuộc trò chuyện.

Cô ấy nói đây là một vấn đề khá tế nhị đối với những người chỉ mới phần nào khôi phục lại được ký ức. Tôi sẽ cẩn thận hơn về điều này.

Adlas cũng không kim được mà cười khi nghe tụi tôi trò chuyện.

「Nhân tiện, ông chú. Trưởng Công Hội ở đây là người như nào? Vì vài nguyên do mà quên hỏi chuyện này…… liệu có đáng sợ như tôi tưởng tượng không?」

Nghĩ về cảnh chốn quầy rượu đã đông nghẹt đến vậy, tôi nghĩ người đó cũng không phải dạng vừa khi có thể xử lý mấy kẻ này mỗi ngày…… Đặt trong trường hợp của tôi thì ai cũng sẽ nghĩ vậy thôi. Hầu hết mấy người đó đều muốn trở nên tự do hoặc nổi tiếng một ngày nào đó, vì vẻ ngoài của họ trông đáng sợ với những vết sẹo chiến trường đó.

Mà người có thể quản lý được những kẻ cục mịch như vậy chắc chắn phải có năng lực đủ đáng gờm để tập hợp bọn họ về một nơi. Tuy nhiên đáp lại tôi là cái nghiêng nhẹ đầu của ông chú như thể ông không biết phải trả lời sao.

「Thì…… cái đó hơi khó giải thích. Chà, ta có thể đảm bảo người đó tốt và đáng tin cậy…… nhưng bản năng ta thì lại chối từ gọi là tốt hay có trách nhiệm. Mà hồi trước cũng có nghe nói cô ấy là một mạo hiểm giả vang danh, nhưng ta thì chưa từng được chứng kiến trận chiến nào của cô ta cả, đây là lần đầu tiên ta gặp mặt trực tiếp đối đáp với người đó đấy.」

「Ư-ừmmm…… không biết có nên mong chờ hay không nữa.」

Bính boong, âm thanh máy móc vang vọng bên tai tôi. Có vẻ đã đến tầng thứ 10 rồi. Tuy hơi bồn chồn nhưng…… cảm thấy vậy âu cũng bình thường. Mình cần phải tạo ấn tượng ban đầu thật tốt và nắm bắt được nhịp độ cuộc trò chuyện. Sẽ ổn thôi, một Hấp Huyết Tiểu Công Chúa thì phải ra dáng làm sao cho xứng với cái mác Thảm Hoạ!

………Uwah, tôi muốn lăn trên sàn nhà và trốn vào một góc nào đó thật.

Tầng 10 nơi Trưởng Công Hội ở, chúng tôi đã đến trước cảnh cửa dẫn vào một căn phòng sau khi xuống khỏi thang máy và đi dọc theo hành lang. Nốc nốc cánh cửa, phía bên kia phát ra tiếng nói【Mời vào】của một người phụ nữ. Chúng tôi mở cửa ra và đập vào mắt là một cảnh tượng xa lạ.

Rất nhiều đồ nội thất lộng lẫy, tấm thảm dưới chân cũng không ngoại lệ và phía bên trong…… là một người phụ nữ nhỏ nhắn với làn tóc đỏ đang ngồi một cách thoải mái trong bàn làm việc nhìn rất đắt tiền…… Và không chỉ thế. Cơ mà cái người trong bộ dạng thiếu nữ đó là Trưởng Công Hội hả? Tôi không có vấn đề gì với chuyện đó đâu.

Nhưng mà……

「「「「「「Mừng cô chủ đã về.」」」」」」

Mỗi bên trái phải gồm một dãy 3 người đàn ông trông điển trai mặc trên mình bộ đồ quản gia, bọn họ chào đón chúng tôi. Không chỉ đẹp theo kiểu thường thấy mà còn có đủ thể loại như shota, lão già gắt gỏng, mỹ nam, thú nhân và cả công tử thanh lịch. Bộ cô đang chơi otome game hay gì!?

Cô gái tóc đỏ sau đó gọi Adlas và nhìn tôi, người đang mặt trắng bệch.

Bên cạnh đó, Shino đang mắt lấp la lấp lánh nhưng Youmu thì đang ôm đầu đau đớn như Adlas. Mới thấy lần đầu, Chibi như bị mê hoặc bởi những thứ hiếm có trong phòng này. Mừng quá, Chibi vẫn còn quá sớm để tiếp xúc với mấy cái này.

「Này, sao mà phản ứng gì hời hợt vậy.」

「Thì tôi đã bảo đừng có làm vậy mà…… thật tình.」

「Hay là ta nên đổi sang đồng phục maid nhỉ……? Ông thích loại nào, ngây thơ hay damdang?」

「Đó không phải là vấn đề mà!!」

Adlas không kìm được mà tsukkomi [note37550] trong khi xoa đầu với vẻ phiền muộn. Aa, cái hầu gái damdang nghe thích thú ta…… không, không được, mình không thể để rớt liêm sỉ trước mặt Chibi như vậy được.

「Haiz, không còn cách nào khác nhỉ. Ta chỉ muốn làm mọi người vui lên thôi mà. Được thôi, mọi người giải~tán đi!」

Vỗ tay một cái, mấy ikemen [note37551] đồng loạt giải tán. Shino trở nên thất vọng trông thấy. Mới khi nãy còn trầm lặng biết bao nhiêu mà giờ lại thay đổi chóng mặt thế này... Cô ấy có lẽ thuộc dạng trưởng thành muộn màng chăng? Không biết điều đó tốt hay xấu nữa.

「Giờ thì……」

Sau khi mấy anh trai đẹp rời phòng hết, cô gái tóc đỏ hướng ánh nhìn về phía tôi và rời ghế để tiếp cận tôi.

「Chào mừng đến với chi nhánh này của ta. Ta là【Eru Ruka Vermilion】, trưởng của cái chi nhánh này của Công Hội.」

Bình luận (0)Facebook