Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 64: Mong đợi của Violette, khám phá của Yuri

Độ dài 1,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:20:33

[Violette]

- Sao nó lại không mở...!

Tôi áp bàn tay của mình bên bức tường hình trụ mà khá lạ khi chạm vào, và cố gắng mở nó ra. Tuy nhiên thì kéo hay đẩy cũng không làm nó mở ra được.

Tôi đã cân nhắc đến việc phá hủy nó bằng ma thuật nhưng có con golem đang bám sát ngay sau tôi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu kiềm chế những hành động bất cẩn lại.

- … Giá như ngươi mở nó ra được nhỉ.

Tôi lẩm bẩm trong khi liếc nhìn con golem phía sau mình.

Lúc đó, con golem liền tiến lại gần tôi và chạm tay vào bức tường.

Ngay sau đấy, không có bất kỳ tiếng động đi kèm nào, bức tường đã tách ra làm hai và để lộ ra căn phòng hình tròn đó.

Bước vào bên trong căn phòng, tôi quay sang con golem đang theo sau tôi.

- … Cảm ơn. Vậy, giờ thì nhờ ngươi dẫn ta đến gặp Taiki-sama nhé.

Sau khi được yêu cầu như vậy, con golem lặng lẽ quay lại đặt tay lên bức tường. Hai bên bức tường lại trượt đóng lại, không còn liên kết với lối đi trước đó nữa, rồi một cảm giác nhẹ nhàng lềnh bềnh có thể cảm nhận được.

Và chỉ sau vài giây, một cảnh tượng đáng ngạc nhiên được hé mở, khi hai bức tường lại trượt mở lần nữa.

Một cửa sổ hình chữ nhật to một cách đáng kinh ngạc, cùng tầm nhìn ra quang cảnh của thị trấn.

Hơn nữa, đó lại là một cảnh tượng quen thuộc của Đế đô. Thật kỳ lạ, mặc dù cửa số lớn đó được gắn theo đường chéo, nó lại cho tôi thấy cảnh đường xá cùng rất nhiều người dân và xe ngựa.

- … Đ-Đây là…?!

Trước cảnh tượng đáng kinh ngạc đó, tôi vô tình thốt lên.

- ---! Tướng quân Violette?! Lám sao cô lên đây được?!

Nghe thấy giọng tôi, công chúa Ayla liền quay qua và thể hiện một kuôn mặt cau có. Đôi mắt cô thấy chứa đầy sự thù địch mà tôi chưa từng thấy.

Trái ngược với một Ayla đầy cảnh giác, người mà tôi tìm kiếm lại từ từ nhàn nhã quay mặt về phía tôi.

Cùng với một nụ cười, như thể chào người quen vào buổi sáng, vị vua của Thiên quốc mở miệng.

- Chào Violette-san. Cô đến đúng lúc lắm.

Thái độ và giọng nói nhẹ nhàng đó khiến tôi có cảm giác lạnh sống lưng.

Taiki hoàn toàn không thèm để tâm đến tôi.

Chưa cần nói đến việc xem tôi là kẻ thù hay đồng minh, anh ta thậm chí còn không thấy tôi có bất kỳ mối đe dọa nào.

Đó cũng chính là cảm giác mà tôi có đối với mấy tên lính bộ binh quèn trên chiến trường, đơn giản là thờ ơ.

- … Fufufu.

Một tiếng cười vô tình bật ra trên khóe miệng tôi.

Nếu mọi việc suôn sẻ, tôi thậm chí có thể có cơ hội ám sát anh ta. Thậm chí tôi đã nghĩ đến việc chiếm lấy Thiên quốc, nhưng mấy ý tưởng như vậy đã sớm bị nghiền nát một cách dễ dàng.

Khi tôi tiếp tục đứng mà không di chuyển, Ayla cứ nhìn chằm chằm vào tôi cùng ánh nhìn nhăn nhó. Tuy nhiên, Taiki, cùng với một nụ cười dịu dàng, khẽ nghiêng đầu và nói.

- Giờ thì, xin vui lòng qua bên này nào.

Nói thế rồi Taiki chỉ vào vị trí ngay bên cạnh anh ta.

Anh ta đang đánh giá quá thấp sức mạnh của tôi rồi. Trong trường hợp này, có thể tôi sẽ có cơ hội nếu tôi đặt cược mạng sống của mình.

Và ngay khoảnh khắc tôi nghĩ thế, một con golem đã đứng chặn ngay trước mặt tôi. Đó là con golem vừa dẫn tôi tới đây.

Hơn nữa, con golem đang đứng cạnh Ayla cũng quay mặt về phía này. Hai con golem đứng hai bên của Taiki và Ayla, cùng nhìn về chỗ tôi.

Không cần nói gì cả. Ayla là một chuyện, nhưng Taiki vẫn giữ nguyên biểu cảm dịu dàng đó.

Mặc dù vậy, chẳng giống như tôi có thể thực hiện một động thái nào cả.

Vậy sau cùng thì, kể cả có gặp may mắn thì tôi cũng chẳng thể thắng nổi ấy hả?

- … Được thôi. Tôi sẽ qua đó.

Tự cười vào mặt mình, tôi tiến lại gần. Đứng ngay cạnh Taiki, tôi nhìn anh ta.

Lúc đó, Taiki nở một nụ cười ngượng nghịu, như thể đang gặp rắc rối lớn, và nhìn vào màn hình.

- Cô có thể không muốn hợp tác, nhưng tôi nghĩ có thể bọn tôi có thể có được vài lời khuyên từ cô… Cô có biết những người Elf đang ở đâu không?

Ngay khi được hỏi, mắt tôi vô tình mở to.

- … Hở?

Và tôi thốt lên tiếng kêu ngớ ngẩn vậy đó.

---------------------

[Yuri]

- Ôi trời, nơi này cũng có thịt này… Người dân Đế quốc thực sự thích thịt nhỉ. Nhưng mà Fleida chắc chắn có nhiều cá hơn.

Nói thế, Yuri nhìn vào các cửa hàng xếp dọc theo đại lộ. Trước mặt cô là những xiên thịt được nướng cùng gia vị đang xếo hàng, lan tỏa mùi thơm khắp mọi nơi.

- Nó có mùi ngon thiệt đấy. Có lẽ mấy người Elf sẽ bị thu hút bởi mùi này và tiến tới đây.

Mỉm cười rạng rỡ và tự thốt lên với chính mình. Yuri vẫn tiếp tục đi dọc theo con phố chính.

Trang phục của cô thì giống với Ditzen và những người khác, chiếc mũ trùm xuống mắt, che mặt, nhưng những người đàn ông đi ngang qua thì đều thi thoảng ngoái lại nhìn cô ấy.

Thấy dáng vẻ nữ tính gợi cảm không thể che giấu dù đã qua một lớp áo choàng, vài tên đực rựa phô ra nụ cười không hề đứng đắn.

Không biết đến tình cảnh như vậy, Yuri dạo phố trong khi nhìn chằm chằm vào mấy quầy đồ ăn.

Đột nhiên, cô dừng lại và quay đâu về phía con hẻm tối.

- Có sự hiện diện của ma lực dày đặc. Nó khá giống với của Aifa-sama. Có pahỉ người Elf không?

Nói một cách vui vẻ, Yuri nhìn lại phía sau mình. Khá xa phía sau cô là con robot đã được ngụy trang của Taiki, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

- Đằng này nè~

Khi Yuri lặng lẽ nói vậy và nhẹ nhàng vẫy tay trước mặt, con robot chậm rãi di chuyển.

Sau khi nhìn thấy vậy cùng sự hài lòng, Yuri bước vào trong con hẻm.

- Golem của Taiki-sama thực sự rất thông minh nhỉ. Ngay cả khi mình ra lệnh cho nó bằng một giọng thì thầm mà hầu như không thể nghe thấy, thì nó cũng sẽ đáp trả phù hợp ngay lập tức. Nếu là thế, thì có thể ra lệnh cho chúng chỉ bằng cử chỉ mà không cần nói gì cả nhỉ.

Yuri vừa nói vừa mỉm cười, trong khi tiếp tục tiến bước sâu hơn vào trong con hẻm cùng những buóc chân nhẹ nhàng.

---------------------

P/s: Tiếc 1 điều thôi, tại sao Yuri ko phải là bb loli chứ :<

Bình luận (0)Facebook