Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56: Sức mạnh của Aifa

Độ dài 1,886 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:20:07

Trans: Kết thúc phần đền bù tuần trước nhé :)

---------------------

- Không muốn. Tôi không thích đánh nhau.

Khi tôi nói thế, có cảm giác như mình bị một tên côn đồ để ý đến, Aifa đung đưa mái tóc dài của anh ta nói.

- Bạo lực cũng là một cách.

- Không, chẳng có cách nào như thế cả.

Lúc tôi đáp lại Aifa với một cái nhíu mày hết cỡ, Violette quay qua Aifa cùng một ánh mắt khó chịu.

- ... Chuyện gì thế Aifa. Ông đang tỏ ra cưỡng chế một cách bất thường đấy. Kể cả nếu ông có muốn dùng biện pháp nặng tay thì tình hình cũng đang không có lợi cho chúng ta đâu...

Lần đầu kể từ khi tới đây, biểu cảm của Violette đã trở nên tối dần, nhưng Aifa đã đưa một tay lên ngăn cô ấy nói tiếp.

- Đây là quan điểm của riêng tôi. Nó không có gì bất tiện cho Tướng quân Violette cả. Hơn nữa, không phải là tôi định gây ra đổ máu ở đây. Ngay khi một trong hai bên thừa nhận thất bại thì cuộc đấu sẽ kết thúc.

Trong lúc nói vậy, ánh nhìn của Aifa không hề rời khỏi tôi một chút nào.

Đã thế này thì tôi không thể mong đợi anh ta rút lui nữa rồi.

Tôi thở dài và gật đầu.

- ... Hiểu rồi. Làm vậy đi.

Mắt mọi người tròn xoe khi tôi đồng ý.

- Taiki-sama sẽ đấu phép ư?

- O-ooh...! Cuối cùng thì, chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng một phần sức mạnh đó...!

Trái ngược Ayla, Yuri và Ditzen đang ngạc nhiên, Aifa và Violette nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt nghiêm nghị.

Nhìn thẳng vào hai người trước mặt, tôi nâng ngón trỏ lên.

- Nhưng đầu tiên thì, tôi sẽ để anh đấu với lính tiên phong mình đã. Nếu anh có thể chiến thắng một cách đẹp mắt thì lúc đó tôi cũng sẽ nghiêm túc.

Khi tôi thông báo điều đó, Aifa lặng lẽ gật đầu.

- ... Pháp sư hàng đầu của đất nước này à? Y như tôi mong đợi.

Tôi lắc đầu nhìn Aifa, người đang tràn đầy động lực.

- Không, đó là người bạn thân nhất của tôi, tên là A1.

---------------------

Ra bên ngoài, tất cả chúng tôi cùng nhau hướng đến bể nước nóng ở hướng bắc. Một bể nước rộng lớn mà hầu như không có vật cản, và kể cả có sử dụng hỏa thuật thì cũng sẽ chẳng có gì bị cháy cả.

Bể nước nóng nhiều lớp có các lối đi rộng rãi ở giữa các lớp. Aifa và A1 đang đứng giữa một lối như vậy.

Những người còn lại đang quan sát họ từ trên lớp cao nhất. Trong khi cảnh giác với những người máy khác xung quanh, Violette nhìn tôi, nhíu mày.

- … Nếu cậu nghĩ về chúng tôi giống như những pháp sư của Fleida, tôi sẽ phải nói rằng nó rất ngây thơ đấy. Trên chiến trường, một con golem chắc chắn tương đương với một ngàn binh lính. Tuy nhiên, câu chuyện lại khác khi cậu giao dịch với các pháp sư hàng đầu. Golem với sức mạnh vô song trong các chiến trường mở và công thành chiến thì lại quá yếu trước các pháp sư, người có những chuyển động nhanh nhẹn và đa dạng phương pháp tấn công.

Nghe những lời giải thích của Violette, biểu cảm của Ayla trở nên nghiệt ngã.

- Taiki-sama, là một Đại Pháp sư, chắc chắn có chú ý đến nó rồi. Cô cũng thế, cô sẽ hối hận nếu nghĩ golem của Taiki-sama ngang hàng với golem thông thường của cô đấy.

Violette nhìn Ayla với ánh mắt khinh bỉ, người đã quay đi ngay sau khi nói mấy câu đó. Cùng lúc, Yuri và Ditzen bí mật thì thầm với nhau, đã sợ hãi vì cuộc trao đổi đó.

- Không khí đang khá căng thẳng nhỉ.

- Hãy im lặng đi. Chúng ta không liên quan đến chuyện này… Tôi quan tâm đến trận đấu giữa Pháp sư Hoàng gia của Đế chế với golem của Taiki-sama hơn.

Giữa cuộc trò chuyện của những người xem như vậy, tôi hắng giọng một cái rồi bắt đầu.

- Giờ thì, tôi đoán là chúng ta nên bắt đầu thôi nhỉ, anh ổn với vị trí của mình chứ? Tôi nghĩ đứng xa hơn nữa sẽ giúp anh có nhiều lợi thế hơn đấy.

A1 và Aifa đang đứng cách nhau khoảng 3m. Do đó tôi gợi ý cho Aifa, người có thể tấn công tầm xa, nhưng anh ta lại từ chối mà không tỏ ra chút biểu hiện nào hết.

- Không vấn đề gì cả.

Có vẻ thế này là ổn với anh ta. Nói thêm nữa có thể sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy nên tôi chẳng thể làm được gì nữa cả.

Nhiều nhất tôi chỉ có thể cầu nguyện cho Aifa sẽ không chết ngay lập tức.

Trong khi nghĩ vậy tôi giơ tay lên rồi vung xuống.

- Vậy thì… Bắt đầu!

Khoảnh khắc tôi đưa ra tín hiệu, Aifa nhanh chóng di chuyển. Thấy anh ta lơ lửng trên không, tôi bất giác thốt lên giọng kinh ngạc.

- Ooh… Anh ấy nhảy cao quá.

Tôi hoàn toàn ngạc nhiên nhìn Aifa nhảy còn cao hơn cả vận động viên nhảy xào có thể, nhưng cố không để nó lộ ra mặt.

Tuy nhiên Yuri và Ditzen lại không ấn tượng như thế.

- Ooh, anh ta kích hoạt phép bay khi nào vậy…

- Việc kích hoạt rất tự nhiên, dúng phép với anh ta như thể là hít thở vậy.

Nghe thấy ấn tượng của hai người họ giúp tôi biết được chuyện đã xảy ra. Và đó chẳng phải là một cú nhảy bình thường. Chà, anh ta là pháp sư mà nhỉ.

- Nghiền nát golem khổng lồ nhưng chậm chạp từ phía trên. Một chiến thuật tiện lợi phải không?

Violette nói với khuôn mặt đắc thắng.

Còn tôi thì quay lại hỏi một câu đơn giản.

- Tôi không biết có lợi thế nào với việc ở trên không cả…

Khi được hỏi, Violette chỉ về phía trước với khuôn mặt cạn lời.

- Cậu không thấy à? Và để nghĩ cậu dám tự hào về danh hiệu kỳ quặc như Đại pháp sư… Golem không thể bay. Đó là lẽ thường.

- … Ehm, cô có nhớ mình lên đây bằng cách nào không?

Khi tôi đáp lại bằng một câu hỏi khác, Violette đông cứng trong nguyên một giây, hoặc hai.

Rồi cổ nhanh chóng quay về phía Aifa.

- Aifa! Con golem đó có thể bay đấy.

Đáp lại lời khuyên quá muộn màng như thế, Aifa, người đang trôi nổi gữa không trung và có vẻ đã hoàn thành niệm chú xong cái gì đó, trả lời với một giọng nhỏ nhẹ.

- Biết rồi.

Ngay khi Aifa nói thế, những quả cầu lửa xuất hiện trên cả hai tay anh ta.

Ngọn lửa tím sẫm đang dao động, phát ra những tia lửa xung quanh nó.

Nhìn lại như để xác định vị trí của A1, người đang nhìn lên, Aifa vung tay xuống. Để lại phía sau vệt lửa ngắn màu tím, hai quả hỏa cầu nhắm thẳng đến A1 trên các quỹ đạo khác nhau.

Những quả hỏa cầu bay với tốc độ tên bắn phát nổ trước khi chạm vào A1 và phát ra những mảnh lửa nhỏ hơn.

Trong nháy mắt, cả tá mảnh lửa tiếp cận A1, nhưng cậu ra vẫn chẳng di chuyển.

Khoảnh khắc chúng dường như tiếp xúc với phần thân trên A1, chúng phân tán thành các mảnh lửa nhỏ hơn và tản ra xung quanh.

Khi những âm thanh của vụ nổ liên tiếp phát ra từ những mảnh lửa, tiếp xúc với nước, vang lên, A1 từ từ bay lên không trung.

Một cái bóng khổng lồ của A1 được chiếu lên khối hơi nước lớn vừa bốc lên.

- Phew.

Với âm thanh của một hơi thở hắt ra, Aifa nhanh chóng di chuyển trong không trung. Sau đó, Aifa, người bay theo hình vòng cung, hoàn thành một câu niệm chú khác và kích hoạt nó.

Anh ta khẽ di chuyển đôi môi của mình và khối hơi nước, đang bao quanh A1 ngay lập tức đóng băng, biến cả bể nước đó lại thành một cột băng khổng lồ.

Hơn tá cột băng, có hình dạng như những chiếc răng nanh của kẻ săn mồi hung ác, hình thành cà găm vào A1.

Tuy nhiên, tất cả chúng đều vỡ tan tành thành từng mảnh li ti và phân tán. Thấy vậy, Aifa giơ một tay lên.

Và sau một khoảng thời gian ngắn, A1 lao về phía trước qua làn hơi nước dày, lộ diện một lần nữa. Một cách nhanh chóng, khiến cho tất cả chuyển động khi trước trông như giả tạo. A1 tiếp tục tiếp cận Aifa, người tặc lưỡi một phát và lại phóng hỏa ma pháp với băng ma pháp trong khi di chuyển theo hình zig-zag.

Khi Aifa nhanh nhẹn chạy lui và cùng lúc bắn ma thuật vào A1, A1 vẫn tiếp tục theo đuôi như tên lửa truy tìm mục tiêu không ngừng nghỉ. Nhưng cái đáng sợ nhất là cách mà cậu ta liên tục dùng hai tay vô hiệu mọi phép thuật bay đến.

Rung chấn lan truyền qua không khí và vang vọng khắp toàn bộ cơ thể liên tục khi lửa và băng nổ tung và lại biến mất. Cứ như là một màn trình diễn pháo hoa vậy.

- Oh, thật đẹp làm sao.

Tôi bình luận với một nụ cười và quay lại nhìn Ayla.

Ở đó, không chỉ Ayla mà cả Violette lẫn Ditzen đều đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chỉ có Yuri là đáp lại “Quả thực là như thế” cùng một nụ cười, còn ba người kia thì nhìn vào tôi như thể nhìn thấy thứ gì đó không tin nổi ấy.

Như dự đoán, thường thức của họ về golem đã bị cách chiến đấu của A1 vùi dập dã man.

Chà, đó là quà từ một thiên sứ, nên nó nằm trong khoảng mong đợi của tôi.

(Đây là khi bạn được Admin tặng đồ end-game trước khi loại nó khỏi list dropable do quá op)

Trái lại, tôi nghĩ Aifa mới là người kì lạ ở đây, có thể đấu như vậy, dù chỉ trong thời gian ngắn, với một vũ khí cấp huyền thoại.

Và trong khi nghĩ vậy, Aifa bị A1 bắt được và rơi xuống bể nước nóng như con ruồi bị đập bởi cái vỉ đập côn trùng.

- Kết thúc! A1, dừng lại!

Khi tôi vội vã hét lên, A1 đứng yên trên không như đóng băng tại đó, trong khi đang nhìn xuống Aifa.

Mồ hôi lạnh tràn ra trên trán khi tôi thấy Aifa trôi lềnh bềnh trên mặt nước mà không có chút động tĩnh nào dù chỉ là nhỏ nhất.

---------------------

P/s: Rồi, giờ thì bác nào muốn xồn xồn đòi đánh main nữa ra nói chuyện với A1 xong đã nhé. Ngoài ra còn nguyên 2 hàng robot như bạn A1 nữa đó.

Bài học rút ra là, đừng như Violette, thấy main hiền mà lên mặt, hãy học Aifa luôn bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo, bởi không phải lúc nào mèo cũng giơ nanh vuốt ra cho mình biết nó sắc thế nào đâu :)

Bình luận (0)Facebook