Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Gặp gỡ

Độ dài 1,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:19:20

Ditzen mở to mắt nhìn những con golem có hình dạng mà anh chưa từng thấy bao giờ. Rồi sau đó, anh ta đi vòng xung quanh và quan sát những con golem đang đứng thẳng đó.

- O, ooh...! Một con golem mảnh khảnh và bóng loáng! Mình chưa bao giờ thấy loại golem này! Nguyên liệu tạo nên chúng cũng thật bí ẩn!

Trong khi Ditzen trở nên phấn khích và nói vậy, thì Yanual khoanh tay và cất lời như ngân nga.

- Hmm ... Tuy nhiên thì, không phải nó mỏng quá sao? Và cũng nhỏ nữa. Golem phải giống như Stone Golem, được tạo ra bằng cách mài từ một tảng đá, thì trông mạnh mẽ hơn đấy.

(Trans: ờ thì chỉ là trông mạnh hơn thôi chứ có mạnh hơn đâu @@)

- Chúng còn không mang theo vũ khí nữa đúng không? Nhưng mà vì chúng có cảm giác tương tự như con golem đầu tiên mà em đã tạo ra nên em thấy khá thích chúng đấy.

Yuri nhìn lên golem trong khi nói những điều như vậy.

Và, con golem đó đã đưa tay ra và chạm vào vai Yuri.

- Muh!? Yuri, em sẽ bị tách ra với mọi người mất!

Yanual lên tiếng trong hoảng loạn, nhưng ngay cả bản thân anh ta cũng đã bị golem mang lên.

Ditzen đưa ánh nhìn sắc bén về phía Yanual, người đang bị nhấc lên như thể bị ôm từ phía sau.

- Đồ, con cáo ranh mãnh kia! Làm thế nào mà anh lại “được“ con golem bắt chứ hả!?

(Trans: trời ơi, bị golem bắt mà cũng gato đc ak Ditzen)

- Tôi không biết! Trước khi nhận ra thì tôi đã bị nó nhấc lên từ phía sau rồi!

Họ có những trao đổi như vậy, ngoài ra còn một con golem nữa cũng đang đứng sau Ditzen.

Sau đó, Ditzen quay về phía con golem trong khi dang hai tay. lên.

- Nào, mang tôi theo với! Tôi sẽ không kháng cự đâu! Ôi, ôi! Thật là một động tác đầy tinh tế! Nhẹ nhàng và bao dung...!

- Nhìn anh như một kẻ biến thái ấy, Ditzen ạ.

Yanual hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Ditzen, người trở nên vui mừng khi bị con golem bắt giữ.

Trong khi đó, Yuri vẫn không được golem mang lên. Và rồi, Ditzen và Yanual trở nên khó hiểu trước con golem đang quay lưng lại và quỳ xuống trước Yuri.

- Oh, cậu muốn tôi cưỡi trên lưng đúng không? Vậy thì, xin thất lễ.

Yuri leo trên lưng con golem rồi mỉm cười và vòng hai tay quanh cổ nó.

Sau khi xác nhận xong, con golem quay tay lại sau lưng thay cho cái ghế. (edit: bé golem này biết tận dụng thời cơ phết nhỉ :)) Với đôi mắt nửa mở, Yanual nhìn Yuri, người duy nhất đang được cõng trên lưng, đồng thời bĩu môi.

- Oi, không phải thế này là phân biệt đối xử sao? Tôi phản đối!

- Fufufu. Đối xử tử tế với một cô gái là chuyện hết sức bình thường, Yanual-niisama à.

- Mặc dù vậy, tôi rất vui khi mình có một trải nghiệm hiếm hoi được ôm bởi một con golem như thế này.

- Im đi, đồ biến thái.

Trong khi ba người sôi nổi đưa ra ý kiến cá nhân theo quan điểm của riêng họ, thì chân mấy con golem nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất.

- O, ooh, Chúng tôi bay lên này!

- Kuh! Làm sao chúng có thể bay được mặc dù không có cánh... thật không hiểu nổi….

- Oh, cảm giác này thật tuyệt phải không?

Và thế là, ba người họ bay vút lên trời.

-----------------

Khi độ cao của họ chạm tới những đám mây, Ditzen, người đang phân tích chuyến bay không hồi kết của những con golem, đột nhiên ngẩng mặt lên.

- Nhìn, nhìn đám mây đó kìa!

- Cái, cái gì thế, tự nhiên lại ... Tôi sắp xỉu rồi. Độ cao quái quỷ gì thế này … Hmm?!(Ditzen)

- Ara? Có cả mấy cái cây ở một nơi như này sao ... Còn là những cái cây cao nữa, phải không? Xuyên qua cả những đám mây luôn kìa.

- Không! Chúng mọc ra từ bên trong đám mây. Có gì đó ở trong đám mây kìa.

Khi Ditzen hét lên như vậy, thì những đám mây trôi qua một bên như thể đã được ra hiệu bởi tiếng hét đó và một phần của hòn đảo bị lộ ra.

Và rồi, trải ra trước mắt họ là một phần của khu vườn nằm ở phía bắc của hòn đảo cùng với khung cảnh những dãy nhà trắng ở phía đông khiến cả ba phải tròn xoe đôi mắt.

- Bên, bên trong đám mây, một hòn đảo ở …!

- Khu vườn xinh đẹp đó ... cũng như lượng nhà ở như vầy... điều này đòi hỏi dân số ở đây không dưới một thị trấn tầm trung đâu!

- Ôi trời, là một khu vườn đẹp, phải không? Và cả những ngôi nhà màu trắng cũng rất đáng yêu nữa ...

Ditzen và hai người khác tiếp cận hòn đảo bị che giấu bởi những đám mây trong khi đang ngạc nhiên theo cách riêng của mỗi người, rồi đi qua những đám mây và sau đó toàn bộ hòn đảo xuất hiện trước mắt họ.

Bên cạnh khu vườn và những ngôi nhà màu trắng, còn có những chiếc cây lớn với ngọn của chúng cao lên đến tận những đám mây cùng một tòa lâu đài tráng lệ nằm trên ngọn đồi.

Sau khi nhìn thấy tất cả, Ditzen đã ngất đi và bất tỉnh nhân sự.

- Cái, cái gì…… một llâu đài tráng lệ có thể so sánh với Cung điện Hoàng quốc ở Thủ đô Hoàng quốc của chúng ta, phải không?

- Anh sai rồi, Yanual-niisama. Kể cả khi kích thước của Lâu đài Hoàng quốc lớn hơn, nhưng lâu đài này vẫn lộng lẫy hơn dù anh có nhìn như thế nào đi nữa. Phải không, Ditzen-sama? Ara? Sao mà đôi mắt của Dizen còn nguyên lòng trắng thế này.…

- Cái, cái gì!? Oi, Ditzen! Anh không bận tâm kể cả khi anh chết trước khi gặp được chủ nhân của toà lâu đài này à?

- Ôi trời, Ditzen-sama ngất đi vào lúc này thì đúng thật là …

Trong khi họ đang nói chuyện một cách ồn ào, thì những con golem, đang đưa ba người họ, hạ cánh xuống trước lâu đài.

Sau khi Ditzen được đặt nằm xuống đất, Yanual quỳ gối xuống bên cạnh, cố gắng bắt chuyện với anh. Còn Yuri thì lo lắng nhìn Ditzen.

Nhìn thấy ba người họ, Taiki, Ayla và Mea, những người đang đợi trước lâu đài, nhìn nhau và nói.

- … Anh ta sắp ngỏm rồi à?

- Taiki-sama … Có lẽ, anh đã nhầm lẫn trong việc điều chỉnh sức mạnh của golem …

Và như vậy, cuộc gặp gỡ đầu tiên với những con người của Hoàng quốc Fleida trở nên đầy rắc rối.

Bình luận (0)Facebook