Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Dường như, nhiều người quan trọng đã đến hơn cả tôi mong đợi

Độ dài 1,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:19:22

-Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là Taiki.

-Tôi là Yanida Fleida. Tôi là em trai Hoàng đế của Hoàng quốc Fleida và đồng thời là chủ nhân của Pháo đài phía Đông.

-Rất hân hạnh, Taiki-sama. Tôi là Yuri Fleida. Là em gái của Yanual-niisama, và cũng có nghĩa tôi là em gái của Hoàng đế.

-Ah. Cái tên đang phơi khuôn mặt ngốc nghếch của mình ra kia là Ditzen. Thật không may, anh ta là một trong những giáo sư giỏi nhất của Quốc gia Fleida đấy.

Yanual nói vậy và đồng thời chỉ vào Ditzen, người đang nằm gục dưới đất và khiến Ayla phải cười gượng.

Cuộc trò chuyện với những người nắm quyền trong Quốc gia Fleida được bắt đầu bằng những lời tự giới thiệu như vậy, tuy nhiên tôi khá lo lắng từ sâu bên trong thâm tâm. Chắc hẳn tôi cho rằng những người đã đến đây là những quý tộc, nhưng tôi không ngờ rằng họ lại còn là hoàng tộc nữa chứ.

-Cảm ơn hai người vì đã cùng tham gia chuyến đi dài trên không vừa rồi. Một lần nữa, chào mừng hai người đến với Thiên quốc. Nhân tiện, Ditzen-san có ổn không vậy? Có vẻ như anh ấy đã bị mất ý thức....

-Đừng lo lắng. Nếu cậu để anh chàng này ngủ, thì anh ta sẽ ổn thôi.

-Là vậy sao? Được rồi, ít nhất hãy đưa anh ta vào trong lâu đài. A1.

Khi tôi vừa gọi tên cậu ấy, A1 hiện đang đứng đợi ở phía chéo sau lưng tôi, di chuyển chậm chạp rồi bế Ditzen đang nằm dưới đất lên. Hình ảnh A1 bế Ditzen, người có đôi mắt trợn ngược, trông chẳng khác gì đang bế một nàng công chúa cả.

u36017-a29af8d3-fd24-4c30-88ce-56d4f342474b.jpg

Sau khi thấy cảnh đó, Yanual khảo sát xung quanh. Bọn họ hiện đang ở chỗ ngay giữa con đường rợp bóng cây và lâu đài ở phía trên ngọn đồi, tuy nhiên Yanual lại đang nhìn chăm chú vào những chiếc cây chứ không phải là lâu đài.

-Các con golem có một, hai, ba, bốn.... Taiki-dono. Làm thế nào các giáo sư có thể di chuyển những con golem này từ một khoảng cách xa như vậy?

Yanual dường như đang nghi ngờ về việc không thấy dấu hiệu của mọi người ở xung quanh. Và cả Ayla cũng nhìn tôi theo phản xạ sau khi nghe những lời của Yanual.

Thật sự, Torraine và những người khác cũng đang ẩn nấp ở xung quanh, nhưng có vẻ như anh ta không hề chú ý đến họ.

-Yanual-niisama. Em không thể cảm nhận được bất kì một ma thuật kết nối golem hay một giáo sư nào cả. Có lẽ các giáo sư đã chui vào trong mỗi con golem chăng?

-E, em vừa nói gì vậy!? Có lẽ trông những con golem này rất gầy! Tuy nhiên, nếu họ di chuyển con golem theo kiểu phương pháp như vậy....

Yanual và Yuri trở nên cảm thấy ngưỡng mộ vì một số lý do. Tôi vẫn chưa biết rõ về họ, nhưng dường như họ không phải là người xấu.

-Ừm, cô có thường thấy thứ gì đó gọi là ma thuật di chuyển con golem phải không?

Khi tôi cố hỏi Yuri điều đó, thì cô ấy lại lắc đầu từ bên này sang bên nọ.

-Không, tôi có một chút đặc biệt. Làm thế nào để tôi giải thích rằng mình có thể cảm nhận được ma thuật một cách mờ nhạt vì một lý do nào đó nhỉ.... Có lẽ là cảm giác giống với lúc tôi đánh hơi thấy mùi thịt nướng thơm ngon chăng? Đây này, tôi có thể ngửi thấy nó từ đây, có hiểu không?

Nghe Yuri, người vừa nói ra một sự tương đồng nhưng vẫn không thể hiểu nổi, tôi cùng Ayla theo phản xạ nhìn nhau.

-Em có hiểu không?

-V, vâng. Em cảm thấy như thể mình có thể hiểu được điều vừa rồi bằng cách nào đó.....

Tôi cười gượng với Ayla, người vừa trả lời một cách mơ hồ, rồi tôi nhìn vào Yanual.

-Vậy thì, bây giờ hãy đến lâu đài nào. Cho phép tôi được tiếp đãi hai người nhé.

-Hmm? Là vậy sao? Tôi rất vui vì điều đó.

-Đây là bữa ăn đầu tiên trên bầu trời phải không, Yanual-niisama.

Hai người này thẳng thắn bày tỏ niềm vui mà không có bất kỳ sự nghi ngờ cụ thể nào. Trong khi cảm thấy ấn tượng tốt với một cặp như vậy, tôi quay về phía lâu đài.

-Hãy đến đây, xin vui lòng theo tôi.

Tôi nói như vậy và mời những người quan trọng của Hoàng quốc Fleida vào trong lâu đài.

-------------

Vào lúc họ đang đi vào lâu đài, thì đôi mắt của Yanual bỗng trở nên tròn xoe.

-O, ooh. Thật……

-Ôi trời, rộng quá! Và cũng thật xa xỉ khi sử dụng hai con golem để mở và đóng cổng đấy, phải không?

- Nuoh!? Một con golem thực sự vừa mở cổng kìa!?

Yanual trở nên ngạc nhiên với cặp mắt tròn xoe, còn Yuri thì vui vẻ và chắp hai tay lại.

-Vẫn còn nhiều điều thú vị hơn đấy.

Khi tôi nói như vậy và bước vào trong thang máy, thì bỗng nhiên cả hai làm ầm lên.

-Cánh cửa tự đóng lại kìa!

-Wow, nó tự mở ra nữa!

-Nơi này là đâu vậy!?

-Ôi trời, khung cảnh đã thay đổi rồi!

Cả hai đều phản ứng một cách căng thẳng như thể được xem biểu diễn vậy, và khi chúng tôi lên đến tầng bốn, thì hai người họ đã đi lang thang trong đại sảnh trước khi kịp nghe lời hướng dẫn của tôi.

Trong khi nhìn về phía hai người đang chiêm ngưỡng nội thất sang trọng bên trong đại sảnh và khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tôi ra lệnh cho A1 đặt Ditzen xuống dưới sàn.

Ditzen được đặt xuống trong khi trông anh ta đang rất hạnh phúc cùng với đôi mắt trợn ngược.

Khi Ayla đang bày ra những chiếc cốc nước lên trung tâm trên mặt bàn, thì Yuri để ý đến nó với cặp mắt mở to.

-Ôi trời, đúng là một chiếc cốc đẹp. Ở một mức độ trong suốt tuyệt vời, phải không?

-Ooh, hẳn vậy, thật đáng kinh ngạc!

Tôi gật đầu với hai người đang nhìn vào chiếc cốc và nói.

-Tôi có tặng nó cho hai người như một món quà lưu niệm được không?

-Chắc chắn tôi sẽ nhận nó!

Yanual đưa ra ngay câu trả lời của mình mà không đợi tôi nói xong. Và tôi cũng đã phải thuyết phục hai người đang thực sự rất năng động, ngồi vào ghế, còn tôi thì ngồi đối diện với họ từ phía bên kia chiếc bàn cùng với Ayla.

Cứ như thế này, thì cuộc nói chuyện sẽ không tiến triển được thêm gì cả. Đánh giá như vậy, tôi quyết định đưa ra chủ đề chính ngay đầu tiên.

Tôi nói chuyện với hai người trong khi cả hai vẫn cứ nhìn quanh cho dù đã ngồi xuống ghế.

-Hai người có thể sẽ hiểu nếu nhìn vào hòn đảo bay này, tuy nhiên quốc gia chúng tôi không có liên quan gì với các quốc gia khác. Vậy nên, chúng tôi quan tâm đến Hoàng quốc Fleida, đất nước hùng mạnh nằm ở phía tây nam.

-Hoàng quốc?

-Ôi trời, tôi rất vui lòng.

Trong khi chúng tôi đang có cuộc trò chuyện như vậy, thì người còn lại vừa tỉnh dậy.

-...... Nơi, nơi này là.....

Trong khi lẩm bẩm vậy, Ditzen nâng phần thân trên của mình lên.

Sau đó, Ditzen nhìn thấy A1 và cặp mắt anh sáng lên. Rồi anh quan sát khắp xung quanh và chú ý đến tôi và Ayla.

-O, ooh....!

Và rồi, cơn bão câu hỏi của Ditzen bắt đầu ập đến.

_______________________________

Chủ thớt: Kể từ giờ bọn mình sửa "Quốc gia Fleida" sang "Hoàng quốc Fleida" nha, như vậy đúng nghĩa hơn.

Bình luận (0)Facebook