Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Chiếc máy bay không người lái siêu mạnh

Độ dài 1,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:19:07

Đột nhiên, một cơn gió dữ dội thổi đến và những con ngựa đang kéo xe bất ngờ hí lên.

Có một cơn lốc xoáy đang hoành hành một cách dữ dội và hướng thẳng lên trời đồng thời kéo theo vô số cát bụi bay lên không trung trong khi tạo ra những cơn gió dữ dội và tiếng rít ngay phía trước người niệm phép(caster) đang lơ lửng trên không trong tư thế hoa sen(ngồi thiền ấy).

Nhìn cơn gió khủng khiếp đó, người niệm phép lầm bầm.

- … M-Mình có làm quá rồi không nhỉ?

Trong khi lẩm bẩm như vậy, người niệm phép ấy quan sát cơn lốc xoáy đang mất dần đi sức mạnh, rồi sau đó một cái bóng xuất hiện ra từ bên trong cột gió.

Vật thể màu đen vừa hiện ra trông vẫn y như lúc trước.

Chiếc Drone không chỉ giữ nguyên cùng một vị trí như ban đầu mà còn không dính một vết xước nào hết, khiến cho người niệm phép mở to mắt ra và bị sốc.

- Eh, thế này nghĩa là sao?

Lúc người niệm phép đang lầm bầm trong cơn bàng hoàng, thì chiếc drone từ từ quay lại và bắt đầu bay lên cao hơn.

Thấy vậy, người niệm phép lại mở miệng.

- … Đó là cái thứ gì vậy hả?

Khi người niệm phép cứ nhìn chằm chằm một cách vô hồn, và dường như không có ý định đuổi theo nó, thì những người lính ở dưới mặt đất gọi anh.

- Giáo sư-dono! Chúng tôi cũng sẽ tấn công! Hãy giữ khoảng cách!

- Heh?

Một mũi tên bay qua người Giáo sư ngay khi anh vừa nhìn xuống và đáp lại chưa được nửa lời . Nghe thấy âm thanh chói tai của một mũi tên xuyên qua không trung ở ngay gần mình, Giáo sư cúi xuống ngạc nhiên.

Mũi tên bay đến chiếc drone như thể bị hút vào nhưng lại bị bật ra ngay khi còn cách chiếc drone vài inch.

Người ta cũng có thể thấy được những vết bóng hình tròn màu trắng ở khắp xung quanh chiếc drone, rõ ràng là chiếc drone được bảo vệ bởi một khối cầu nào đó.

- Bắn đi! Kể cả tên ma thuật cũng được!

Khi Giáo sư đang ngơ ngác nhìn những vết bóng màu trắng mờ mờ, thì giọng nói báo hiệu cho cuộc tấn công tiếp theo phát ra từ những người lính vang đến tai anh.

- Đ-đợi chút! Đợi một chút đã!

Lời phản đối của Giáo sư đã không tới kịp, và một vài mũi tên có gió, lửa hoặc băng cuộn quanh ở đầu tên đã được bắn đi.

Với độ chính xác đáng sợ, những mũi tên bay về phía chiếc drone và phát ra nhiều hiệu ứng khác nhau ngay trước khi bắn trúng mục tiêu.

Một ngọn lửa bùng lên, gió thì thổi một cách dữ dội và cuối cùng là băng lan ra và bao bọc khắp xung quanh.

Ở phía trước, một tảng băng có đường kính khoảng một mét, bị bao phủ trong tia lửa và gió lốc, lơ lửng trên không trung.

Cảnh tượng trông giống như một trận chiến ấy đã làm cho người dân hoảng loạn.

- Ah, mém thì tiêu.

Giáo sư thốt ra như thế trong khi anh vừa kịp lúc di chuyển, và các vết nứt cũng đã bắt đầu xuất hiện trên bề mặt của khối băng, tạo ra những âm thanh như thể để báo hiệu.

Và sau đó, với một tiếng vỡ lớn đáng kinh ngạc, tảng băng nát vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ để lộ chiếc chiếc drone không hề bị hư hại gì.

- Không, không thể nào?!!

Một trong những người lính cất giọng như vậy.

Giáo sư, binh lính và người dân, tất cả đều nhìn chằm chằm vào chiếc drone đang bay lên với cái miệng há hốc vì kinh ngạc, lần này thì không còn bất kỳ sự gián đoạn nào nữa.

-------------------

[Taiki]

Sau khi xác nhận hình ảnh trên màn hình cuối cùng đã trở lại bình thường, thì tôi quay lại nhìn Ayla.

- Well, điều này làm anh ngạc nhiên đấy. Anh sẽ ra ngoài một chút để kiểm tra xem sao.

Quả thực là chiếc camera tầm xa chịu được lửa, lốc xoáy và băng, nhưng quan trọng nhất là tôi không biết camera ấy được sử dụng để quay cảnh ở bên ngoài là cái gì, bởi vậy tôi muốn xác nhận điều này.

Nghĩ vậy nên tôi nói thế, nhưng Ayla gật đầu với một sự phấn khích có phần hơi lạ thường.

- E-em đi với được không?

- Eh? Anh đi kiểm tra cái camera thôi mà?

- Em muốn nhìn thấy thứ được gọi là camera!

Hình như là do tò mò. Và Ayla vui vẻ lạ lùng như thế này một phần cũng là vì vấn đề về Vương quốc Azul được giải quyết. Có lẽ đã có rất nhiều điều trong đầu mà cô ấy không thể nói ra cho đến tận bây giờ.

- … Mình hy vọng nó là một thứ đó thú vị.

Lẩm bẩm như vậy, tôi liếc nhìn A1 đang đứng im lặng. Sẽ thật buồn cười nếu thứ đó giống với một phiên bản bỏ túi của A1, hay là đủ nhỏ để nằm gọn trong lòng bàn tay ấy, tuy tôi cũng sẽ rất thất vọng nếu nó chỉ là một thứ giống như chiếc máy ảnh kỹ thuật số đơn giản.

Không, nó phải là một thứ gì đó giống như một viên pha lê khổng lồ hoặc một chiếc camera phù hợp với một thế giới phép thuật, nếu vậy thì sẽ khá thú vị đấy.

Trong khi thổi phồng trí tưởng tượng với đủ loại ý tưởng khác nhau như vậy, tôi bước ra khỏi lâu đài, theo cùng là Ayla và A1, sau đó tôi thấy bóng dáng của Mea đang tiếp cận chúng tôi.

- Taiki-sama! Có cái gì đó đang hướng về đây này!

- “Cái gì đó”?

Nghiêng đầu theo lời nói của Mea, tôi nhìn về hướng cô ấy chỉ. Rồi ngay sau đó, tôi thấy một vật thể đen và tròn bay về phía chỗ chúng tôi.

Rất có thể đó là camera tầm xa mà tôi đã điều khiển để hiển thị cổng chính của lâu đài.

- Mea, chắc là ổn cả thôi.

Khi tôi tuyên bố như vậy, Mea nhìn lại vật đó một cách nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, điều này lại loại trừ khả năng nó là một viên pha lê khổng lồ. Chán thật.

Khi tất cả mọi người đang chăm chú theo dõi, camera tầm xa dừng lại ở điểm mà nó có thể quay được toàn cảnh từ cổng chính của lâu đài.

- Đó có phải là golem bay mà Taiki-sama dùng để chiếu hình ảnh ở dưới mặt đất không?

- Golem bay!

Mea đã phản ứng với câu hỏi của Ayla. Và với đôi mắt lấp lánh mình, cô bé nhìn lên camera tầm xa.

- Không, anh đoán nó là một chiếc drone. Nhưng thật sự rất tuyệt khi chiếc drone này không bị hỏng kể cả khi bị tấn công bởi phép thuật lửa và gió. Một chiếc drone thật sự sẽ hỏng ngay lập tức chỉ bằng một phát bắn.

Khi tôi nói vậy và nhìn lên vật thể màu đen, chiếc drone, thì hai cô gái liền trao đổi ánh nhìn với nhau và nghiêng đầu.

Mặc dù trông chiếc drone này giống như một khung rỗng của một chiếc UFO, nhưng nó khá là tuyệt đấy.

- Hình như còn có rất nhiều camera tầm xa … vậy thì, nếu chúng ta phân đoạn màn hình (chia màn hình thành nhiều màn hình nhỏ) và tận dụng điều này, thì liệu có cả đống chiếc drone như vậy bay xung quanh không nhỉ?

Tôi nghĩ rằng đối với một người không biết gì về điều này, thì đó sẽ là một cảnh tượng khá đáng sợ đấy.

- Ehm, thế chiếc drone này không phải là một con golem à?

- Well, chúng có thể giống nhau,… nhưng anh nên giải thích nó như thế nào nhỉ?

Dù đã căng cả não ra nhưng tôi vẫn không biết làm thế nào để giải thích cho Ayla hiểu.

Tôi nghĩ rằng chúng còn được gọi là máy bay không người lái hay robot máy bay, và tôi cũng không nghĩ là họ sẽ hiểu nếu tôi nói rằng đó là một thiết bị cơ khí tự động.

- Hay cứ nói rằng thiết bị cơ khí tự động này là một dạng golem nhỉ …

- Thiết bị cơ khí tự động.

- Thiết bị cơ khí tự động?

Không, tôi không thể tự giải thích được nhiều hơn thế.

Tôi gần như thốt ra những lời như vậy trong vô thức.

u36017-736dfa73-8a3f-4aff-a2c8-3798bea8886c.jpg

----------

P/s: Chương này ngắn, cơ mà toàn mấy từ khó dịch. Để tiếng anh thì gần như ai cũng biết -_-

Hay là mấy từ như caster, mechanism để nguyên tiếng anh ko dịch -_-

Bình luận (0)Facebook