Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Chiếc drone được đồn đại

Độ dài 1,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:19:09

[Hoàng quốc Fleida]

Một tuần sau kể từ khi vật thể đen tấn công Pháo đài phía Đông, những tin đồn về vật thể này đã trở nên nổi tiếng trong quần chúng.

Hoàng quốc Fleida, một cường quốc mà đến cả Đế chế Blau, đang mở rộng tầm ảnh hưởng một cách mãnh liệt, cũng phải do dự tấn công. Bất kể sự thật là gì, thì đều do sự tự phụ của bản thân, mà mọi người đã không hề cảm thấy bị đe dọa một cách rõ ràng trong các cuộc nói chuyện về loại golem mới, Drone.

Tuy nhiên, mặc dù là một vật thể bay bí ẩn, nhưng nó lại xuất hiện thường xuyên đến nỗi khiến cảm giác bị đe dọa mờ dần và đang nằm trên bờ vực biến mất.

Và khi Drone từ trên trời hạ xuống, như thường lệ, lấy đó làm tín hiệu, khoảng mười người lính cùng một chàng trai đội khăn xếp và mặc một bộ trang phục màu đen đã chạy tới.

- Hôm nay nó cũng tới à.

- Aah, vậy thì chúng ta sẽ phải trông coi thứ này cả ngày nữa rồi...

Những người lính đã mất đi hầu hết động lực từ trong tuần và hiện giờ đang càu nhàu, chỉ có mình một người đàn ông mặc đồ đen đang lơ lửng trên không trung và quan sát vật thể đen đó.

- Hmm, thật bí ẩn. Nó dường như đang bay bằng cách sử dụng bốn bộ phận giống như cánh, nhưng chuyển động của những bộ phạn này trông lại không giống với chiếc cánh. (trans: ờ thì nó là cánh quạt-propeller chứ không phải cánh-wings mà)

Khi vật thể đen và người đàn ông mặc đồ đen đang yên lặng bay trên bầu trời, thì bỗng nhiên có những đứa trẻ chạy theo trên mặt đất.

- Bọn họ dường như sẽ đi đến bức tường bên ngoài vào ngày hôm nay!

- Người đầu tiên đến đó trước sẽ dành chiến thắng!

Những đứa trẻ chỉ coi vật thể bay bí ẩn như là một món đồ chơi và đang vui vẻ chạy xung quanh cùng với một lượng đa số người lớn nhìn chúng và mỉm cười.

Mặc dù một số người dân và binh lính vẫn còn cảm thấy nguy hiểm, nhưng họ không thể liên tục kiến nghị về điều này trong một khoảng thời gian dài giữa bầu không khí vô tư như vậy được.

Ngay cả Giáo sư, người luôn đang quan sát Drone, đã thử nhiều cách tiếp cận trong hai ngày đầu tiên, nhưng cuối cùng cũng phải từ bỏ.

Tất cả những gì họ có thể làm là chọc vật thể này bằng một cái que vì nó được một khối cầu trong suốt bảo vệ.

- …Lạ thật. Nó di chuyển như thể có ý chí riêng vậy, tuy nhiên cho dù nhìn nó như thế nào chăng nữa, thì đây cũng không phải là một sinh vật sống. Nó có phải là một loại golem mới không nhỉ?

Giáo sư lẩm bẩm và vô cùng hoang mang.

Rồi sau đó, hai chiếc xe ngựa rất sang trọng tiến đến. Bao quanh họ là những người lính đang cưỡi trên lưng ngựa.

- Dừng lại!

Lúc một người kỵ sĩ mặc một chiếc áo choàng đang cưỡi ngựa ở ngay phía trước, ra lệnh cho chiếc xe, thì con ngựa liền được cho dừng lại.

Trước cảnh tượng đó, những người dân xung quanh đã nhanh chóng quỳ xuống và cúi thấp đầu, cũng như các lính đang quan sát Drone cũng quỳ xuống bằng một đầu gối.

Trong khi xung quanh được bao trùm bởi sự im lặng trong nháy mắt, thì một trong những người lính mở cửa xe ngựa ra. Sau đó, tất cả mọi người đều hướng mắt xuống đất, chỉ trừ duy nhất một người là không.

- Các ngươi đang ở trước sự hiện diện của Hoàng tử Điện hạ đấy! Cúi đầu xuống!

Khi một người kỵ sĩ vừa xuống ngựa và lên giọng, thì một chàng trai xuất hiện ra từ cỗ xe.

Một chàng trai đó ở tuổi đôi mươi với đặc điểm trên khuôn mặt khác biệt. Có một chút tóc đen nhô ra khỏi chiếc mũ trông giống như một miếng vải quấn quanh đầu. Quần áo thì mang màu cam phong phú cùng với một đôi giày da màu trắng không có lấy một vết bẩn nào đã tạo lên một ấn tượng đầy nổi bật.

Khi chàng trai xuống xe và ngước đầu lên trời, thì anh nhận thấy chiếc drone đang lơ lửng trên không trung.

- Heeh! Vậy ra đó là con golem bay nhỏ xíu à!

Chàng trai thốt lên thán phục, và rồi sau đó anh phát hiện ra một bóng đen khác đang bay phía sau Drone.

- Ditzen!

(Trans: giờ mới lòi ra cái tên, cứ giáo sư này giáo sư nọ ngứa mắt vkl -_-)

Khi chàng trai vừa gọi, thì Giáo sư đang bay sau chiếc drone liền dùng một tay để vẫy chào. Thấy thái độ thờ ơ của Giáo sư, chàng trai khoanh tay tỏ vẻ khó chịu.

- Ditzen! Anh thật bất công! Tôi không thể bay lên trời! Hãy để tôi nhìn thấy thứ đó ở gần đi!

Tiếng hét của anh mang sự không bằng lòng gần giống với trẻ con, nhưng khi nghe những lời đó, một trong những người lính ngẩng đầu lên trong hoảng loạn và nhìn vào chàng trai tên Ditzen.

- Giáo sư-dono!

Ditzen được hai người gọi, liền nheo mắt lại bởi toàn bộ sự việc rắc rối này, rồi nhìn xuống đất và thở dài.

- Điện hạ ... người không nên làm điều gì đó nguy hiểm đâu. Tiếp cận một vật thể lạ như thế này cũng đồng nghĩa với việc mạng sống của ngài bị gặp nguy hiểm đấy... thế nên, nếu ai đó phải trở thành vật tế thì chỉ mìnhh tôi là đủ rồi.

- Thật là một lời nói dối trắng trợn! Ta đã nghe rằng anh đã làm điều này trong suốt một tuần rồi?! Không phải anh đang chỉ muốn giữ nó cho riêng mình sao?

- Không, chỉ đơn giản là việc sử dụng một câu thần chú bay lên cho hai người sẽ rất mệt mỏi.

(Trans: vậy ra đây mới là lí do thật sự của chú hả)

- Cái kiểu người gì vậy! Thật hỗn xược!

Khuôn mặt chàng trai thể hiện sự ngạc nhiên của mình bởi câu trả lời quá trung thực của Ditzen.

Nhưng anh sớm thay đổi biểu cảm thành một nụ cười.

- Ooh, tôi vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời đây này! Anh có thể bay trong khi mang theo tôi được không? Bằng cách đó, anh chỉ cần sử dụng ma thuật bay lên một người thôi! Nó là một ý tưởng tuyệt vời đấy chứ nhỉ?

Khi chàng trai hăng hái nói vậy, thì Ditzen lại lắc đầu với khuôn mặt khó chịu.

- Không.

- Tại sao!

Chàng trai đã rất sốc khi vừa bị từ chối chỉ bằng một từ ngắn ngủi. Nhìn xuống, Ditzen tặc lưỡi.

- Anh vừa tặc lưỡi với tôi phải không?

- Không, cớ nào.

- Chết tiệt, đừng có tự mãn chỉ vì anh có thể bay được ... Mm, đúng rồi!

Nói xong, chàng trai nhìn lại chiếc xe ngựa đang đứng ngay ngắn ở phía sau.

- Yuri!

(Trans: hoàng tử đã triệu hồi em gái Yủi, Yuri sử dụng fly)

Khi chàng trai gọi tên, cánh cửa của một cỗ xe khác được mở ra và một cô gái với mái tóc đen dài xuất hiện từ bên trong. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ được thêu một cách tinh tế cùng với một chiếc khăn choàng được cuốn quanh eo. Một cô gái xinh đẹp với thân hình cân đối, độ nữ tính của cô có thể nhận thấy rõ rệt ngay cả khi chỉ thông quần áo, tuy nhiên, cô ấy lại có một biểu hiện như thể không quan tâm đến điều này.

- Anh muốn gì, Yanual-niisama?

Cô gái tên Yuri nói với giọng điệu dịu dàng. Người dân và binh lính đang cúi đầu cũng cố gắng liếc nhìn Yuri với một ánh hào quang dịu dàng cùng vẻ ngoài đầy quyến rũ.

Vì một số lý do, ngay cả Drone cũng đã ngừng di chuyển.

(Trans: để ngắm gái chứ sao nữa, main vẫn là “đực” mà)

- Yuri. Đưa anh lên đó. Anh muốn nhìn thấy nó ở gần.

Khi Yanual trả lời, Yuri, nhìn về hướng người anh đang chỉ.

- Tới chỗ vật màu đen đó à? Oh, có Ditzen-sama đang ở một chỗ đó như thế sao. Em đã không chú ý đến anh ta vì cả hai đều cùng mang một màu đen. Ditzel-sama, anh có khỏe không vậy?

Nhìn Yuri vô tư, Yanual khịt mũi với vẻ chua chát.

- Hmp. Mặc kệ cái tên xấc xược ấy. Anh sẽ đá ống chân của hắn ta sau. Thôi nào, thay vì thế, hãy đưa anh lên bầu trời đi.

(Trans: cái này trans cũng không hiểu lắm, nghĩa đen thì là thế thôi, chắc kiểu “lát tao vả vỡ mồm nó sau” ấy)

- Oh, đá vào ống chân của anh ấy ư, thật tàn nhẫn… Ah, anh đã yêu cầu một chuyến bay, phải không. Vậy thì, xin thứ lỗi.

(Trans: đọc đi sẽ hiểu vì sao trans để nguyên là “chuyến bay”)

Yuri, người đang làm mọi thứ theo ý thích của mình, nhắm mắt lại sau khi nói thế. Và rồi lặng lẽ mở miệng ra và thì thầm điều gì đó.

- Được rồi, hãy bay lên nào.

- Oh, oh…

Với sự thờ ơ của cô ấy, Yanual bay lên trời.

Tuy nhiên, trái ngược với bầu không khí nhẹ nhàng của Yuri, thì Yanual lại đang bay xung quanh Drone với tốc độ như viên đạn.

(Trans: vâng, 1 chuyến bay vòng quanh thế giới Drone đúng nghĩa)

- Mgh, Mummmmm …! Thế nào, Ditzen! Imouto của tôi thật tuyệt vời đúng không?!

Khi thấy Yanual đang bay xung quanh mình và Drone, Ditzen thở dài với đôi mắt nhắm một nửa.

- ...Anh em đầu rỗng(Airhead siblings).

u36017-f688ad00-a8b9-48dc-bdbb-f5226df7e2a5.jpg

(Trans: có đứa e gái thế này kiểu j trans cũng bị siscon)

---------------------

[Taiki]

Cảnh tượng hiển thị trên màn hình khiến tôi, Ayla và Mea đang vô tình có mặt ở đây để dọn dẹp, phải ngừng di chuyển vì kinh ngạc.

- ...Hoàng quốc Fleida là một đất nước kì lạ nhỉ.

Khi tôi bày tỏ ấn tượng của mình, Mea đã đồng ý ngay lập tức.

- Kì lạ.

Lúc tôi nở một nụ cười gượng gạo sau khi nghe thấy hồi-đáp-một-từ của Mea, thì Ayla cũng nghiêng đầu trong sự khó hiểu.

- ... Em không biết nhiều về Hoàng quốc Fleida cho lắm vì chúng em không liên lạc nhiều với họ, nhưng có lẽ, không nên liên quan đến họ, là điều nên làm.

Ayla bất ngờ buột miệng nói ra một câu đầy chế nhạo, khiến Mea phải quay đi với đôi mắt tròn.

Nhìn chàng tai tóc đen trên màn hình, người đang dần dần chuyển sang màu xanh, tôi khẽ mở miệng.

- Dường như đây là một đất nước hòa bình nhỉ. Anh đặc biệt muốn nói chuyện với hai anh em này.

Khi tôi nói như vậy, Ayla và Mea nheo mắt lại.

- Cô ấy có dáng người rất nữ tính nhỉ.

- Bộ ngực của cô ấy thật khổng lồ.

(Trans: nguyên văng Eng là: Her tits were huge. Trans cạn lời luôn)

Hẳn là, tôi vừa gây ra một sự hiểu lầm lớn rồi.

Toát hết cả mồ hôi lạnh, tôi tìm kiếm sự giúp đỡ từ A1. Tuy nhiên, A1 thậm chí còn không thèm cố gắng nhìn sang bên này nữa là.

Bình luận (0)Facebook