Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Bất tắc dĩ phải về nhà

Độ dài 1,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:19:38

- Anh không muốn về đâu!

Nghe lời nói đó, Yuri nghiêng đầu như thể cô đang gặp rắc rối.

- Tuy vậy nhưng, dường như đã trở thành một vụ náo động ở dưới đó rồi …

Yuri nói vậy và chuyển sự chú ý của cô sang video đang được hiển thị. Video này đang chiếu hình ảnh ở dưới mặt đất thu được từ trên trời. Ngoài đồng cỏ, những ngọn đồi và cảnh quan thị trấn đỏ, thì còn có rất nhiều người.

Yanual lầm bầm với khuôn mặt có vẻ không hài lòng lắm khi nhìn vào Ditzen.

- Đúng rồi, Ditzen. Taiki-dono đã nói với chúng ta rằng chúng ta có thể quay lại đây. Có ổn không nếu chúng ta quay lại ngay lập tức?

Nghe Yanual nói thế, Ditzen xua hai tay với khuôn mặt như sắp khóc.

- Mấy người đó đang tìm kiếm các người, điều này không liên quan gì đến tôi!

- “Các người” là cái quái gì hả? Anh đang nói là “chúng ta” phải không?

Nhìn thấy Yanual nheo mắt lại, Ditzen thốt lên “Uguh”.

- Kh, không, Điện hạ. Nhưng ngay cả khi tôi không xuống đó thì …

(Trans: vâng chú lầy đấy, đến lúc này mới gọi Yanual Điện hạ =)) )

Yanual khịt mũi với Ditzen, người từ chối quay về mặt đất rồi lại tiếp tục nói.

- Giáo sư, đừng nghĩ chỉ có ước muốn của anh là thành hiện thực bởi vì sau cùng thì chúng ta đều sẽ phải về đó. Bọn tôi sẽ mang anh đi cùng.

- Đoán không sai mà! Hey, Taiki-sama! Tôi có thể ở lại lâu đài này không?

Ditzen khóc với vẻ mặt tuyệt vọng vì lời phán quyết của Yanual, nhưng Taiki lại lắc đầu với một nụ cười gượng gạo.

- Tôi cá là, cũng có rất nhiều người đang tìm kiếm Ditzen-san đấy.

Khi Taiki trả lời, Ditzen quay sang Yanual.

- Điện hạ, chỉ cần nói là tôi đã chết thôi mà …

(Trans: dạ vâng, lầy lvl is rising up… up … up …)

- Hãy nói rằng Ditzen đã bắt cóc chúng ta. Rồi sau đó sẽ có lệnh truy nã khắp nơi, ở cả các nước láng giềng nữa, chắc kèo luôn.

- Thật là một việc làm hèn nhát!

Ditzen quỳ xuống đất và rên rỉ. Nhìn vào tình huống này, Ayla lên tiếng.

- Ditzen-sama? Có một thứ gọi là quan hệ ngoại giao phải không. Ngay cả khi chỉ là một người bị mất tích, nhưng chắc chắn mọi người sẽ cho rằng Thiên quốc này rất khả nghi.

- Nhưng chỉ cần không nói rằng đã từng ở trên bầu trời này …

- Có khả năng cao là sẽ có ai đó nhìn thấy khi Yanual-sama và Yuri-sama đi xuống, phải không? Rốt cuộc, trên mặt đất đang tổ chức tìm kiếm quy mô lớn đấy.

Bị Ayla thuyết phục, Ditzen giữ im lặng mà không thể phản đối điều này.

Yanual và Yuri nhìn nhau và quay sang Taiki.

- Có vẻ như cuộc trò chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc. Tôi xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian.

- Không không. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi anh ấy quan tâm đến lâu đài này đến mức đó đấy.

- Xin hãy mời tôi đến đây một lần nữa thật sớm nhé? Bởi vì tôi sẽ bỏ qua mọi thứ ngay cả khi tôi đang bận.

- Hahaha. Vậy thì, tôi sẽ gửi lời mời cho mọi người trong tương lai gần.

Trong khi có những trao đổi như vậy, Taiki ngẩng đầu lên.

Và Mea, người đang theo dõi diễn biến một cách thầm lặng cho đến lúc này, mở miệng.

- Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy vật thể bay lơ lửng như thế này.

Khi Mea nói vậy, Torraine, Rant và Schnee đang đứng cạnh cô, cũng lặng lẽ gật đầu.

- Ý mọi người là cái này hả?

Khi Taiki chỉ ngón tay và nói vậy, thì không chỉ Mea và những người khác, mà cả Ayla cũng gật đầu.

Có một máy bay không người lái màu đen lơ lửng ở phía nơi mà Taiki đang chỉ, ngoài ra còn có một video đang được chiếu ở giữa khoảng trống phía trên máy bay không người lái. Video hơi trong suốt, và bầu trời xanh cùng một phần của bức tường lâu đài cũng có thể được nhìn thấy ở phía sau.

Sau khi xác nhận điều đó, Taiki mở miệng.

- Nó được gọi là Thiết bị trình chiếu trên không, nhưng …

(Trans: Kiểu màn hình 3d được chiếu trên không ấy, nhưng có độ trong suốt, hãy tưởng tượng cái tivi nhà bạn nó hơi trong suốt một chút để có thể nhìn xuyên qua được và cái tivi ấy chỉ là hình ảnh được chiếu lên không trung như bé Miku, không phải vật chất thực sự)

Khi Taiki không thể giải thích, thì Ayla và những người khác nghiêng đầu với một biểu hiện khó khăn cùng một lúc.

- Haha… tôi sẽ giải thích lại vào lần sau. Bây giờ thì, tôi đưa mọi người xuống mặt đất nhé.

Sau khi thông báo vậy để đánh lừa bọn họ, Taiki hướng mắt về phía A1. Theo đó, A1 cũng bắt đầu di chuyển và nâng một chiếc hộp lớn lên.

Đó là một chiếc hộp vuông được làm bằng kim loại. Không có nắp, và các bức tường phía trước, phía sau, bên trái và bên phải cao hơn eo của một người. Yanual và những người khác bước vào chiếc hộp đó đồng thời nhìn nhau bằng những khuôn mặt lo lắng.

(Trans: Khinh khí cầu mà chỉ có mỗi cái giỏ là đây =)) )

- … Thật là đáng sợ khi đi xuống từ độ cao này với thứ như thế này. (Yanual)

- Đúng vậy… (Ditzen)

- Là vậy sao? Em đã nghĩ trông thật thú vị mà. Cảnh quan từ góc nào cũng đẹp phải không? (trans: Yuri, vâng em đáng yêu đến sợ Yuri ak)

Nghe những cuộc nói chuyện như vậy của ba người, Taiki bật cười.

- Vậy thì, tôi có cần dùng thêm ba con golem nữa không?

Khi Taiki nói vậy, ba robot bay ra khỏi lâu đài chỉ sau vài giây. Các robot, hạ cánh một cách nhẹ nhàng, đứng cạnh A1 và bao quanh lấy chiếc hộp rồi đặt tay lên đó.

- Oooh, nếu như thế này thì yên tâm hơn rồi đấy.

- Nhưng mà, cảnh quan bị …

- Yuri Điện hạ, ngài nên đặt cảnh quan làm thứ yếu.

Taiki cười và cất giọng nói với bộ ba ồn ào.

- Rồi rồi, chúng tôi sẽ lại mời mọi người đến lâu đài lần sau.

Cậu ta nói vậy và bọn họ trao nhau lời từ biệt. Trong khi vẫy tay từ đỉnh chiếc hộp được những robot nhấc lên, ba người họ bay xuống mặt đất.

Cả ba người bay vào trong những đám mây, cất lên những giọng nói ngạc nhiên khi tầm nhìn của họ được bao phủ bởi màu trắng tinh khiết.

- Ooh, một đám mây. Chúng ta đang ở bên trong một đám mây.

- Tôi cứ tưởng rằng nó sẽ mịn màng hơn thế này cơ.

- Cứ như sương mù dày đặc ấy nhỉ, phải không …. Nó lạ thật.

(Trans: về bản chất thì mây hay sương mù đều như nhau mà @@)

Trong khi đang trò chuyện như vậy, họ đã xuyên qua những đám mây và khung cảnh mặt đất trải rộng trước mắt họ.

Lãnh thổ rộng lớn của Hoàng quốc Fleida lan rộng trước mắt bọn họ và Yuri vui mừng.

- Thật đẹp phải không, Yanual-niisama.

- Yeah, đây là một cảnh quan thật tuyệt vời. Anh thực sự muốn công nghệ của Thiên quốc đó bằng mọi cách, để làm cho Hoàng quốc Fleida này còn vĩ đại hơn nữa.

- Umu umu! Nếu thế thì hãy để tôi làm cho ..

- Anh thì chắc đang lập kế hoạch để khỏi phải quay lại phải không.

- Đúng vậy đấy. Nếu Ditzen-sama đi, thì Yanual-niisama và em cũng sẽ đi theo luôn …

- Tất nhiên, bọn tôi cũng sẽ đến đó một lần nữa. Mặc dù vậy, đất nước đó thực sự kỳ lạ. Rốt cuộc, chúng ta đã không hề được thấy những cư dân gốc của Thiên quốc ngoại trừ Taiki-dono.

Khi Yanual nói vậy, Yuri nảy lên một dấu hỏi.

- Ayla-sama thì khác ạ?

- Ayla-dono thì có vẻ không quen thuộc với Thiên quốc cho lắm và cả phản ứng của cô ấy đối với chúng ta rõ ràng cũng khác với Taiki-dono.

- Phản ứng thế nào ạ?

- Taiki-dono không nhận thức rõ về văn hóa và ý thức chung mà chúng ta đã lan truyền trên mặt đất, và nếu phải nói một cách tiêu cực, thì anh có thể thấy một vài khía cạnh ngây thơ của cậu ta. Tuy nhiên, Ayla-dono thì lại khá gần gũi với chúng ta. Và những miêu nhân, giống như là người hầu, có lẽ cũng như chúng ta.

- Thật vậy sao? Có phải ý anh là tất cả bọn họ đều không được sinh ra ở Thiên quốc phải không?

- Theo như anh thấy, cư dân thực sự của Thiên quốc chỉ có Taiki-dono. Anh không biết có bao nhiêu cư dân khác ở đó, nhưng có vẻ như không có nhiều đâu.

Yanual, người vừa phân tích về Thiên quốc, nhìn lên bầu trời và khoanh tay lại.

- … Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng anh phải đến đó một lần nữa . Đến đất nước đó.

______________________________

Thớt: Tí nữa đăng thêm 1 chương nha.

Bình luận (0)Facebook