Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53: Vua của các Golem

Độ dài 1,390 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:20:05

Note của tác giả: Cảm ơn mọi người đã mua sách của tôi! Cảm ơn rất nhiều!

---------------------

Khi con robot hạ cánh xuống bề mặt hòn đảo, nó cẩn thận đặt Violette lên mặt đất như thể món hàng dễ vỡ. Rồi thì Aifa bỏ tay khỏi vai con robot, nhẹ nhàng tiếp đất.

Còn Ditzen, đang nằm lăn trên mặt đất, đứng dậy mà chẳng thèm quan tâm đến bụi bẩn đang bám trên quần áo. Sau khi nhìn ngó xung quanh, nụ cười luôn xuất hiện trên khuôn mặt anh ta biến mát.

- ... Không-Không ai ở đây à? Lạ thật... Taiki-sama lẽ ra phải đang đứng đợi mình mới đúng chứ... Không, Yuri-sama, người gửi thư cho mình cũng không ở đây...

Trong khi Ditzen vẫn còn đang lẩm bẩm cái gì đó thì Aifa, sau khi quan sát tình hình, liền nhíu mày.

Anh đã nhìn quanh và kiểm tra những cái cây to lớn mọc khắp nơi, một khu nhà trắng nằm ngay ngắn gọn gàng và nhiều thứ khác nữa. Tuy nhiên, không chỉ người, mà ngay cả một tiếng ồn nhỏ nhất cũng chẳng có, hoàn toàn giống y một thị trấn ma.

- Nếu là trường hợp khác như mọi khi... thì chắc chắn chúng ta là nguyên nhân.

Nghe thấy vậy, Violette nghiêng đầu khó hiểu.

- Ý ông nói là họ đang bận chuẩn bị đón tiếp những vị khách bất ngờ ấy hả? Lẽ dĩ nhiên thôi phải không? Bởi nữ tướng xinh đẹp và tên pháp sư lập dị đáng tự hào của Đế quốc đang cùng nhau đứng đây mà.

- ... “Pháp sư lập dị“ đó là nói tôi hả?

Aifa quay qua nhìn Violette rồi hỏi vặn lại thế trong khi thở dài. Tuy nhiên, anh lại ngậm miệng lại khi để ý đầu ngón tay của cô ấy đang run rẩy rồi chuyển sự chú ý về phía lâu đài mà không phàn nàn thêm gì nữa.

Có lẽ do bị kích động bời thái độ đó của Aifa, cô cau mày và siết chặt nắm tay.

- ... Kể cả thế thì cũng quá thô lỗ khi vẫn trốn mà không có ai thèm ra đón tiếp.

Khoảnh khắc Violette cố gắng tỏ ra dũng cảm khi nói thế, một âm thanh trầm đục dội lại như đi cùng với rung chấn nhỏ trên mặt đất.

- Cánh cửa lâu đài mở rồi kìa.

Aifa đang quan sát lâu đài liền nói thế và cả hai cùng hướng mắt về phía đó.

Và một tiếng động nặng nề khác lại vang lên, khác với tiếng cửa mở ban nãy khiến Aifa và Violette tự nhiên và tư thế chiến đấu.

Thấy hai người đó thủ thế sẵn sáng, Ditzen cũng vào thế đứng đợi sự hiện diện của chủ nhân lâu đài giống họ vì lý do nào đó.

Rồi khi ba người đang lặng lẽ nhìn chăm chăm về phía lâu đài, ba bóng người xuất hiện từ bên trong lâu đài ma.

Một người đàn ông và hai người phụ nữ đang mặc bộ đồ như vũ công, với tai và đuôi mèo đang đứng yên ở đó. Họ là Torraine, Rant cùng Schnee.

Cả ba người họ đưa ánh nhìn sắc bén của mình về phía Aifa và Violette, rồi lại đứng tách qua hai bên cánh cửa. Rant bên phải, còn lại hai người bên trái, Torraine cùng Schnee.

Rồi khi ba người họ yên vị, một bóng đen to lớn khác, thứ chắc chắn không thuộc về con người, xuất hiện từ bên trong lâu đài.

Đó là Robot của Taiki.

Đầu tiên, hai con robot xuất hiện và khiến cho nếp nhăn xuất hiện giữa đôi lông mày của Violette (ý nói em nó cau mày).

Bốn con nữa trong lần xuất hiện tiếp theo khiến Aifa mở to mắt kinh ngạc.

Và, lại bốn con nữa xuất hiện khiến Ditzen nhãy cẫng lên reo hò trong sung sướng.

Rồi khi tổng cộng mười con robot đứng xếp hàng ngay ngắn tạo nên một con đường ở giữa trước cổng lâu đài, bốn con người, trông như trẻ con so với lũ robot, ra mặt.

Đó là Taiki, Ayla, Mea và Yuri. Thực ra còn có A1 đang đứng sau Taiki nữa nhưng chỉ có Ditzen nhận ra điều đó.

Sau khi nhìn thấy Aifa và Violette đang cảnh giác còn Ditzen thì đang vẫy cả hai tay, Taiki mỉm cười gượng gạo rồi bước lên trước.

Ayla và Mea cố gắng theo sau nhưng Taiki lại đưa tay lên cản họ lại. Hai người họ ngoãn ngoãn vâng lời dù cho khuôn mặt thì lại đang khó xử.

Sau khi xác nhận với một cái liếc nhìn rằng họ đã dừng lại, Taiki bắt đầu đi cùng với A1. Sau đó, hai hàng robot đang xếp hàng cũng tiến bước cùng tốc độ với Taiki.

Thấy cảnh mười một con robot đang bảo vệ xung quanh Taiki cùng tiến về phía mình, Aifa liền kiểm tra xung quanh và thốt lên theo phản xạ.

- ... Đó là người tên Taiki à? Những pháp sư khác đang... họ vẫn đang ở trong lâu đài sao...?

- Tuy nhiên thì tôi lại chẳng thấy dấu hiệu nào cả... Hòn đảo này yên tĩnh và đáng sợ như nghĩa địa ấy.

Khi Violette trả lời Aifa cùng mồ hôi đang chảy trên trán, Ditzen liền dang cả hai tay cùng một nụ cười tỏa nắng.

- Ngu ngốc! Làm sao mà một môi trường tuyệt vời như thế này lại đáng sợ được! Nó cực kỳ yên bình, không bị tàn phá cùng với một núi kỹ thuật công nghệ bí ẩn! Đó là vùng đất hứa cho tất cả những ai là Practitioner!

Ditzen nói thế và cười phá lên, khiến Aifa cùng Violette chỉ biết nhìn anh ta như một thứ thảm hại.

- Chà, cảm ơn... Có vẻ như anh thích nó.

Khi Taiki đáp lại và đứng trước cả ba, Aifa và Violette liền nheo mắt lại trừng trừng nhìn cậu.

Rồi Aifa bắt đầu nói với Taiki vẫn đang được bao quanh bởi lũ robot.

- ... Hân hạnh được gặp cậu. Ta là Pháp sư Hoàng gia của Đế chế Blau, Aifa. Theo lệnh của Hoàng đế, ta đến để điều tra về Thiên quốc này.

Khi anh ta tuyên bố điều đó một cách trôi chảy, Taiki gật đầu nhàn nhã.

- Vâng, cảm ơn vì đã cất công đến một nơi xa xôi thế này.

Khi Taiki đáp thế và cúi đầu, Aifa cùng Violette chớp mắt với khuôn mặt sững sờ.

Trong lúc vẫn không để ý đến sự thay đổi của hai người kia, Taiki, sau khi ngẩng đầu lên, nói những lời tiếp theo với một nụ cười dịu dàng.

- Vì hai người đã đặc biệt lên tới đỉnh của bầu trời nên tôi sẽ tiếp đón hai người nhiều nhất có thể. Mà đó là nếu hai người không có thù địch với Thiên quốc...

Khi cậu nói điều đó một cách đùa cợt và cười giỡn, Aifa cùng Violette cúi đầu, ngậm miệng mà không thể trả lời câu nào.

Thấy hai người cứ im lặng mãi, Taiki lại gượng cười trong khi nghiêng đầu nhìn Violette đầy tò mò.

- ... Ah, quý cô đây là... Err, tôi không biết nên nói thế nào, nhưng tôi thật sự xin lỗi đã can thiệp vào chiến tranh giữa mọi người với Vương quốc. Tôi thậm chí còn phá hủy golem của cô...

Nghe Taiki xin lỗi cung đôi lông mày hình chữ ハ, Violette không thể ngăn được hơi thở nặng nề và thốt ra một tiếng lẩm bẩm.

- ... Phá hủy golem của ta... Vậy thì, người chế tạo con golem đó là cậu bé này...? Thật vô nghĩa... [note18317]

Nghe tiếng lẩm bẩm cùng khuôn mặt nhăn nhó của Violette, Taiki gãi đầi bằng một tay lúng túng nói.

- Ah... Tôi đoán nó khá đắt tiền. Sau cùng thì nó nhìn cũng đẹp hơn tất cả những con khác mà...

Aifa đang quan sát mà không nói gì với Taiki, người vừa nói với môtn giọng nhỏ nhẹ.

Chính Taiki là người gây áp lực lên họ một cách vô tình bởi sức mạnh quân sự áp đảo của cậu ta, nhưng người trong cuộc thì lại đang suy nghĩ mấy vấn đề mang tính giải trí kiểu “Mình có nên tổ chức một bữa tiệc chào đón ba người này không nhỉ?“

Bình luận (0)Facebook