Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Thông tin

Độ dài 992 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:19:39

Chương 46: Thông tin.

Trans: Mới đọc lại thấy em cũng còm men cho bé Yuri hơi nhiều nên từ giờ xin thôi ạ. Xin lỗi vì đã quá đà :(

--------------------

Khi Ditzen nói về Thiên quốc, một lần nữa, nơi này lại trở nên ồn ào.

- … Còn, nhà vệ sinh của họ cũng rất rất tuyệt vời! Một âm thanh vang lên, nước tuôn ra và thậm chí còn rất ấm khi ngồi trên bệ xí! Nắp mở tự động và chỗ vệ sinh luôn sạch sẽ! Hơn nữa, tờ giấy dùng để lau mông rất chi là mềmmm!

Như thể bị cuốn vào sự nhiệt tình quá mức của Ditzen, mọi người chăm chú lắng nghe.

- Một, một nhà vệ sinh phải không …?

- Không, đó không phải chỉ là một lời nói dối chứ?

- Umu. Tôi cũng không thể đột nhiên tin vào điều này, nhưng mà ... có lẽ anh ta đã bị lừa bởi một phép thuật bí ẩn nào đó.

- Tôi cũng nghĩ vậy.

Khi những gã đàn ông trung niên, đang xếp hàng phía sau Zepten, trao đổi như vậy, khiến cho đôi mắt Ditzen trợn lên.

- ĐỢI CHÚT NÀO!

Ditzen hét lên và mọi người phải tròn xoe mắt.

- Tôi đã nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt này! Đó là một đất nước tuyệt đến mức khó tin giống như trong một giấc mơ vậy, nhưng chắc chắn nó tồn tại!

Yanual, người mà đứng cạnh Ditzen la hét và cười lớn, tuy nhiên những người khác thì nhíu mày.

- Xong ngươi rồi … Dám tỏ thái độ như thế trước sự hiện diện của bệ hạ.

Có một người tức giận và nói như vậy, tuy nhiên Yanual chỉ vẫy tay và cười.

-Không sao đâu, anh ta chỉ hơi nổi nóng như practitioner một chút thôi.

Rồi, Yanual nói vậy và những người khác cũng phải gật đầu trong khi thở dài.

- Anh ta chỉ quá đam mê như một Practitioner(Giáo sư, cách gọi pháp sư tại Hoàng quốc) thôi.

- Well, các Practitioner(Giáo sư) sống ở Hoàng đô cũng đều tương tự như thế này nhỉ.

- Chắc chắn, tất cả các Practitioner(Giáo sư) chẳng khác gì những tên ngốc cuồng nghiên cứu cả.

- Vậy thì, có vẻ sẽ tốt hơn nếu giữ kín chuyện này với các Practitioner(Giáo sư) khác. Tất cả bọn họ chắc chắn đều sẽ muốn đến “đất nước tuyệt đến khó tin” đó.

Nhìn thấy mấy gã đàn ông đang cười có những trao đổi như vậy, Ditzen phồng má.

- Chúng tôi chỉ mới được nói chuyện với Taiki-sama, một cư dân của Thiên quốc. Nơi ấy lớn như một thành phố lớn, nhưng có lẽ dân số của họ lại ít đến mức đáng kinh ngạc đấy.

Ditzen nói đến đó và ngậm miệng khiến những người xung quanh phải nghiêng đầu.

- …… Nói cách khác?

- Aah, ý cậu là sẽ gặp rắc rối nếu cậu đi cùng với một số lượng lớn người không được mời phải không?

Nghe vậy, Ditzen nhẹ nhàng lắc đầu.

- Chỉ là thời gian để tôi học hỏi về công nghệ của Thiên quốc từ Taiki-sama sẽ bị lãng phí mà thôi.

Nghe Ditzen mạnh dạn tuyên bố thế, những tiếng thở dài đầy mệt mỏi được phát ra từ xung quanh. Nhưng chỉ có Yanual và Yuri cười vui vẻ.

- Đừng có tỏ ra xấc xược, Ditzen.

- Nhiệt tình như vậy cũng tuyệt thật đấy, nhưng chúng tôi mới là những người xứng đáng để di cư đến Thiên quốc, vì vậy sẽ tốt hơn là anh nên từ bỏ đi, hiểu không hả?

Khi hai người nói vậy, Ditzen nở một nụ cười với đôi mắt đỏ ngầu.

- Không không, nếu lúc đó chỉ có mình tôi khi mà Taiki-sama gửi lời mời tới … thì hai người sẽ chẳng thể lên được đó đâu.

- Hohou? Thách thức nhau đấy à.

- Em sẽ không thua đâu.

Khi ba người trừng mắt nhìn nhau đến mức tạo ra cả tia lửa, thì Zepten, người đã hoàn toàn bị ăn bơ, thở ra một cách nhẹ nhàng với hai cánh tay khoanh lại.

- …… Ta nên làm gì đây? Ta cũng muốn đến đó.

May mắn thay, không ai nghe thấy tiếng Zepten lẩm bẩm, nhưng vài ngày sau, khi có những động thái kỳ lạ đến từ Hoàng đế, và bị phát hiện bởi các bộ trưởng, khiến một nhóm khảo sát đã được thành lập.

---------------------

[Thiên quốc]

- Họ là những người khá là thú vị nhỉ?

Nghe lời nói ấn tượng của Ayla, tôi mỉm cười và gật đầu.

- Em nói đúng. Ditzen-san trông giống như một pháp sư của Hoàng quốc, vì vậy anh muốn Ditzen-san trở lại và nhờ anh ấy dạy cho anh phép thuật của Hoàng quốc.

Khi tôi nói vậy, Ayla hạ cằm xuống và cười ngượng nghịu.

- Anh nói đúng. Nhưng với em thì, em muốn anh ấy đi cùng với Yanual-sama, người dường như có được thông tin đầy đủ về các vấn đề nội bộ của Hoàng quốc, nhưng mà …

- Ah, Yanual-san? Chắc chắn chủ đề đó cũng có vẻ thú vị. Nhưng anh cũng tò mò về phép thuật của Hoàng quốc.

Trong khi hai chúng tôi đang gặp rắc rối, thì Mea, người vừa bước tới trong khi mang theo trà, và mở miệng.

- Vậy thì không phải Yuri-san, người dường như có kiến thức trong cả hai lĩnh vực, là lựa chọn tốt nhất sao? Nếu vậy thì, em cũng sẽ được học cả phép thuật nữa.

(Trans: Trong khi Taiki muốn chơi g*y, Ayla định NTR main thì bé mèo lại có phát biểu hợp cmn lí …)

Và, cô ấy đã phát biểu một ý tưởng rất chi là hợp lý.

- Oh. Đúng thật. Vậy chúng ta quyết định thế nhé?

- Vâng. Ngoài ra thì, Yuri-san có vẻ là người dễ nói chuyện nhất.

Nghe một ý kiến rất phù hợp, tôi và Ayla đã bị thuyết phục và đồng ý với ý kiến của Mea.

Bình luận (0)Facebook