Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Thông tin của Đế chế.

Độ dài 1,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:20:18

Cuộc điều tra về các Elf đã bị bắt giữ. Không cần biết như thế nào, sẽ chẳng thể thấy được họ chỉ với việc quan sát từ trên bầu trời. Tuy nhiên, gửi drone vào trong Đế chế chắc chắn sẽ tiết lộ mối liên quan của Thiên quốc.

Nói vậy nhưng tôi cũng chẳng muốn làm mấy việc đáng sợ như là tự thân thâm nhập vào đó.

Vậy thì tôi nên làm gì đây?

Nhìn vào khung cảnh kỳ lạ trên màn hình, tôi mở miệng.

- Thế này ổn không... Không phải tốt hơn nếu tôi tự vào đó à...

Sau khi tôi lẩm bẩm thế, Ayla, người đứng cạnh tôi, lắc đầu với vẻ mặt bối rối.

- Anh không thể đâu. Nếu Taiki-sama xuống mặt đất thì ai sẽ điều hành golem của Taiki-sama?

- Chà, em nói đúng, tuy nhiên...

Tôi cười gượng và lại nhìn vào màn hình hai bên trái phải. Màn hình lớn chiếu toàn cảnh phía bắc có những tòa nhà lớn được xây bằng đá xếp thành hàng lối, nhưng màn hình chiếu cảnh phía tây và đông lại toàn những nhà gỗ nằm rải rác đây đó.

- Thủ đô của Đế chế và các thành phố khác, tất cả đều có bầu không khí hơi khác biệt với nhau nhỉ.

- Vâng. Có thể họ tăng số lượng kiến trúc bằng đá ở thủ đô như một biện pháp phòng chống hỏa hoạn khi có chiến tranh, nhưng nghĩ rằng họ cẩn thận đến vậy...

Ayla nói một cách lo lắng. Từ góc nhìn của Ayla thì đó là một quốc gia đáng sợ đã tấn công quê nhà của cô ấy, nhưng từ góc nhìn của tôi thì đó là một nơi khá thú vị.

Những quốc gia như thế này cũng hay xuất hiện trong lịch sử của Trái đất, những quốc gia đột nhiên tiến bộ vượt bậc so với hàng xóm và rồi tiến hành xâm lược mở rộng lãnh thổ, đặt họ dưới ách đô hộ của mình.

Điểm thú vị là về cách một cá nhân hay một phát minh nào đó trở thành tác nhân cho điều đó.

Đối với Đế chế Blau đã trở nên hùng mạnh bằng việc mở rộng lãnh thổ cùng với đà tiến lớn, thì nguyên nhân chắc hẳn là do vị Hoàng đế hiện tại. Có thể có rất nhiều người tài năng trong lĩnh vực của mình nhưng chính ông ta, Hoàng đế, mới là người biết cách sử dụng họ để làm cho đất nước hùng mạnh.

Và đối với vị Hoàng đế đó thì, Tinh linh thụ của tộc Elf đã được ưu tiên hơn lãnh thổ mới. Vậy nên không có chuyện ông ta từ bỏ dễ dàng đâu.

Quay trở lại chủ đề, thì đó cũng là lý do ông ta quản lý triệt để người Elf.

Hầu hết họ đang ở thủ đô, nhưng có vẻ có số lượng nhỏ những người có sức mạnh đang sống xung quanh đó và phục vụ như pháp sư.

Nếu chúng tôi chỉ cứu những người sống trong thủ đô thì hoàn toàn có thể những Elf còn lại sẽ bị giết. Đối thủ là một người chuyên đi xâm lược, người đã khiến tất cả các quốc gia xung quanh sát nhập lại làm một trong suốt cuộc đời ông. Không thể nào đánh giá ông ta theo lẽ thường được.

Đó là trường hợp hiện tại, tôi quyết định sẽ làm việc thật nhanh chóng và lén lút nhất có thể.

- ... Ehm, Taiki-sama?

- Mm?

Nghe tiếng gọi, tôi quay lại và thấy Ayla đang chỉ vào một màn hình với khuôn mặt có phần hối lỗi.

Đó là màn hình đang chiếu cảnh của thủ đô.

- Đó là người Elf, có vẻ anh tìm thấy họ rồi.

- Eh, không phải thế này là hơi bị nhanh quá à?

Nhạc nhiên, tôi nhìn kỹ hơn và thấy Ditzen, mặc trang phục giống thương nhân. Phía sau anh ta là những người lính mặc áo giáp cùng hai người Elf.

Hai người Elf đó mặc áo choàng đen và giống như Aifa, họ cũng có mái tóc vàng. Tôi không thể nói họ là nam hay nữ nhưng vẻ đẹp của họ thì thật lộng lẫy.

Ngoài rìa màn hình, Ditzen đang cố làm mấy cử chỉ rằng anh ra đã tìm thấy người Elf.

- ... Bằng cách nào đó mà chúng ta tìm thấy họ quá dễ dàng. Được như thế có thể là do, họ có đoàn hộ tống quá khủng...

Nói thế rồi tôi vô tình tưởng tượng ra tình huống xấu nhất.

Có lẽ chúng ta vừa nhìn thấy một tình huống rất nghiêm trọng?

- ... Được rồi, đầu tiên thì hãy để Ditzen theo đuôi họ.

---------------------

[Góc nhìn của Aifa]

Cùng chiếc mũ trùm sâu xuống mắt, Aifa nhẹ nhàng khảo sát xung quanh và than thở rằng tất cả mọi người trong thành phố đều đang nhìn chằm chằm vào một điểm.

Bởi ảnh nhìn của mọi người đều chiếu vào phía sau anh ta.

Quay lại, đó là một bóng hình vuông vức khổng lồ.

Thoạt nhìn thì thứ đó, trông giống như những viên đá màu xám được xếp chồng lên nhau cho có hình dạng con người, có vẻ ngoài như một con golem đơn giản. Có vẻ như có thứ-gì-đó-giống-thủy-tinh được gắn trên ngực, nhưng kể cả thế thì, cái ấn tượng về sự đơn giản đó không thể bị nhầm lẫn được.

Chuyển động của nó, phù hợp với ngoại hình, cũng rất thô, thu hút những ánh nhìn mâu thuẫn từ xung quanh.

- ... Thế nào đó mà trông con golem đó chẳng mạnh chút nào hết.

- Gã pháp sư đó cũng khá u ám, che giấu khuôn mặt mình như thế.

- Tên ngốc này! Đừng có nói mấy câu như thế! Hắn ta không có huy hiệu của Đế quốc trên áo choàng, có nghĩa tên pháp sư đó là kẻ lạc lối đấy.

- Pháp sư lạc lối à... Tốt hơn là đừng có dây vào.

Nghe thấy cuộc hội thoại như vậy ở đâu đó, Aifa lại lần nữa lặng lẽ thở dài.

- ... Có vẻ chẳng có ai nhận ra mình.

Lẩm bẩm nhỏ nhẹ, Aifa tiếp tục tiến sâu hơn vào trong thành phố.

Khi Aifa tiến lên thì con golem vuông vức đó cũng theo sau.

Và mọi người xung quanh lại tiếp tục nhìn cảnh đó với ánh nhìn lạ lùng.

- ... Không có cách nào ít gây chú ý hơn để làm à?

Lại lẩm bẩm một mình, Aifa tiệp tục tiến bước về phía con hẻm như thể đang cố chạy trốn.

---------------------

[Góc nhìn của Mea]

- ... Nó lớn quá đi.

Sau khi lên tiếng phàn nàn, Mea, cùng với đôi mắt bị che đi bởi chiếc mũ trùm, buông thõng vai xuống và nhìn quanh.

Mặc dù không rộng như thủ đô nhưng thành phố này cũng khá lớn và được xây dựng khá chu đáo. Mạch đường chính vẫn đang trong điều kiện tốt và những ngôi nhà thì có vẻ cứng cáp.

Trong một thành phố nhộn nhịp với rất nhiều người bán hàng rong, Mea đang đi dạo xung quanh với con golem giống như của Aifa.

Khi Mea trông rất mệt mỏi, Torraine, người cũng đang che giấu mình bởi một chiếc mũ trùm đầu cùng kiểu, nhíu mày.

- Mea, như thế là không được đâu. Cuối cùng thì chúng ta cũng được Taiki-sama giao cho một nhiệm vụ quan trọng, nên hãy cẩn thận hoàn thành nó cho đúng.

Bị nhẹ nhàng nhắc nhở, Mea bĩu môi và bắt đầu bước đi.

- Vâng, vâng.

Thấy Mea đi lại cùng với một con golem, Torraine, đầu tiên mỉm cười với chính mình, nhưng chẳng mấy chốc, cô nheo mắt lại và nghiêng đầu.

- Một con cho Mea và mình. Một con cho Rant và Schnee. Một con cho Ditzen-san. Một con cho Yuri-san. Một con cho Aifa-san… Thêm nữa, một con luôn bên cạnh ngài ấy và một con đang canh chừng Violette-san trong phòng… Việc đưa ra những mệnh lệnh phức tạp như vậy lên từng con golem, nó không phải gánh nặng cho Taiki-sama à?

Cô ấy lẩm bẩm, hạ giọng rồi lắc đầu.

- Nghĩ về nó chẳng đưa mình tới đâu cả. Giờ thì cứ làm hết sức cho nhiệm vụ này đã.

Thay đổi suy nghĩ của mình, Torraine nhận ra Mea, đang đợi phía trước một đoạn trong khi phồng má, liền nhanh chóng bắt kịp cô bé.

---------------------

Note của tác giả: Bằng cách đặt những chiếc hộp lên robot, chúng được ngụy trang cho giống golem. Drone thì đặt trong khu vực vùng ngực, trình chiếu hình ảnh về phòng điều khiển, nơi Taiki đang an tọa.

P/s: Cà phê sữa đá hàng handmade hân hạnh tài trợ chap này… mệt quá… Xong nghĩa vụ tuần này nhá :3

Bình luận (0)Facebook