Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Tôi chẳng hiểu cái gì cả

Độ dài 1,435 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:19:36

Trans: Nói trước cái này. Có vẻ như hầu hết mọi nơi đều gọi mấy người sử dụng pháp thuật là Magician (Pháp sư), còn riêng ở Hoàng quốc Fleida, cứ gọi là Practitioner (Giáo sư, chuyên gia) nên nghe sẽ hơi chối tai một tí, mong mọi người thông cảm. Nếu không thích thì mình sẽ để nguyên là Practitioner không dịch từ này nữa. Thanks in advance!

---------------------

Yanual giơ một tay lên trước Ditzen, người đã bất tỉnh sau khi nhìn thấy một số lượng lớn robot.

Như thể đó là một dấu hiệu cho một cái gì đó, Yuri gật đầu.

- Làm ơn, dậy đi, Ditzen-sama.

Yuri gọi anh ta, nói những từ đó với giọng điệu ngớ ngẩn, và bắt đầu thì thầm điều gì đó.

Sau đó, một quả cầu có kích thước bằng nắm tay trong suốt xuất hiện trên lòng bàn tay Yuri. Nhẹ nhàng lắc lư trong không khí, quả cầu đó dường như được làm từ nước.

- Ei.

Khoảnh khắc Yuri đặt tay lên trên quả cầu nước và thốt lên, thì ngay lập quả cầu đó biến thành một viên đạn. Thể tích nước phóng ra đủ để bao phủ toàn bộ khuôn mặt của Ditzen.

Không thể chịu đựng được, Ditzen bắt đầu lăn lộn trên mặt đất và quằn quại trong đau đớn.

- Guh, Guoh ... Mũi tôi, tai tôi... Làm một điều tàn nhẫn như vậy ...

Khi Ditzen đứng dậy với một tiếng hú như thế, thì Yanual lại khịt mũi với vẻ mặt chán nản.

- Anh là người tự ngất đi, vậy nên hãy tự đổ lỗi cho mình ấy.

- Eh? Bị ngất? Tại sao…! Mm? ! Mà đúng rồi!

Sau khi lấy lại được cảm giác và nhìn lại những con robot được xếp thành hàng, Ditzen, với đôi mắt đỏ ngầu, tấn công tôi bằng cả loạt câu hỏi.

- Taiki-sama! Tất cả những con golem đó có thể di chuyển cùng một lúc không?! Hay cậu chỉ di chuyển vài con trong số chúng cùng một lúc và phần còn lại là để dự trữ?!

- Well, tất cả chúng đều có thể di chuyển cùng một lúc.

- TẤT CẢ LUÔN!

Ditzen kêu lên vì sốc, Yanual cũng mở to mắt vì ngạc nhiên.

- Chỉ là có mấy trăm Giáo sư trên hòn đảo bay này vậy ... Tuy nhiên, điều kỳ lạ là mặc dù chúng ta vẫn chưa gặp được dù chỉ một người.

Yuri nghiêng đầu cùng với Yanual đang bối rối.

- Nói về điều này, thì chúng ta hầu như chưa gặp bất kỳ một người nào cả. Mặc dù, đôi khi những người giống như Giáo sư dường như ở gần chỗ chúng ta.

Khi Yuri khẽ thì thầm, Ditzen bắt đầu quay đầu sang trái rồi qua phải với đôi mắt mở to.

- Ở đâu?! Eh?! Đâu cơ?!

- Em nghĩ là ở phía đó.

Nói thế rồi Yuri chỉ vào phòng y tế đằng sau các robot.

- Ở đằng kia ...

Và khi nghe Yuri nói vậy, Ditzen đã chạy đi ngay lập tức. Anh chạy qua những khoảng trống giữa những robot rồi lao vào phòng y tế.

Và một tiếng hét vang lên.

- KYAAAA!

- Hyuguh.

Tiếng hét chói tai của một cô gái chồng lên giọng nói bị bóp nghẹt, sau khi nhìn nhau, chúng tôi chạy đến hiện trường.

Khi tôi lén nhìn vào phòng y tế, thì Ditzen đang nằm trên sàn, sùi bọt mép. Còn Mea và Rant thì đang đứng cạnh anh ta.

- Ah, Taiki-sama.

- Chuyện gì đã xảy ra thế?

Khi tôi hỏi Rant, anh ta nhăn mặt nhìn Mea. Sau đó, Mea, toát đầy mồ hôi lạnh, lùi lại một bước,

- Ugh, Anh ta, anh ta đột nhiên xông vào, vậy nên em đã đá anh ta ngay lúc đang bị bất ngờ…

- Đá?

Nghe những lời của Mea, tôi nghiêng đầu. Bạn sẽ bị sùi bọt mép chỉ vì bị một cô gái đá? (Trans: bị gái đá theo nghĩa đen chắc chắn sùi bọt mép, lý do là …)

- Đó là chỗ hiểm của mọi đàn ông…

Rant cung cấp thêm thông tin, và tôi vô thức cảm thấy một cảm giác sợ hãi lướt qua dưới đáy quần của mình. Nếu nhìn kỹ, thì hẳn là anh ta đang nằm gục dưới đất với hai tay giữ lấy cái háng.

- Vâng, hết cách luôn. Nhảy vào một cô tiểu thư dễ thương như vậy… Chúng tôi sẽ để tên tội phạm này bị phán xét theo luật pháp của mọi người.

Khi Yanual nói vậy, Yuri gật đầu trong khi nhìn Mea.

- Tôi đồng ý. Nhân tiện, cô gái trẻ này đây. Có phải cô ấy đã đến gần chúng tôi một vài lần kể từ khi chúng tôi đến đây không…?

- Eh?

Ngạc nhiên trước những lời bất ngờ của Yuri, Mea theo phản xạ nhìn tôi. Vì không có cách nào khác, tôi gật đầu đồng ý và cô ấy bắt đầu nói một cách rụt rè.

- Vâ, vâng… Vì quá lo lắng cho sự an toàn của Taiki-sama nên em đã lén lút đi theo …

- Oh, vậy là tôi đã đúng.

Hài lòng với mấy lời nói của Mea, Yuri quay sang tôi.

- Tôi biết điều đó ngay lập tức bởi vì chỉ có cô gái này đang phát ra ma thuật. Dường như là một sức mạnh ma thuật khá cao, cô ấy có phải là đệ tử của một Giáo sư đúng không?

- Gì cơ?

Người có phản ứng lớn nhất với lời của Yuri là Yanual. Nhìn chằm chằm vào Mea, rồi anh lên tiếng.

- Hmm … Một Giáo sư thú nhân, huh. Khá là khác thường đấy.

- Eh? Giáo sư? Ý mọi người là Pháp sư ấy hả?

Trong khi Mea đang hoang mang, Ayla lùi lại như thể bị sốc và dựa vào tường.

- Một điều như vậy … Mea-chan, một pháp sư … Đệ tử của Taiki-sama …? Mình nên làm gì đây … Bỏ qua việc nấu ăn, mình chẳng thể đánh bại Mea ở bất cứ lĩnh vực nào cả …

(Trans: tự ti thế gái, gái hơn Mea ở … độ tuổi mà :v)

Và, chán nản một cách bất thường, Ayla đang nói những gì ở trong tâm trí cô ấy ra. Và trong khi tôi đang tự hỏi phải làm gì với điều này, thì Ditzen, người được cho là đang sùi bọt mép trên sàn nhà, đã đứng dậy.

Thấy Mea, anh ta tỏ vẻ sợ hãi trong giây lát nhưng rồi lập tức nhìn quanh phòng y tế và nói.

- Taiki-sama! Nơi này?!

- Tôi đoán đây là một căn phòng để điều trị chấn thương và bệnh tật.

Khi tôi trả lời như vậy, Ditzen một lần nữa lao vào với đôi mắt đỏ ngầu và siết chặt lấy cỗ máy quấy rối tình dục.

- Đ-Đây là ..

- Anh có thể được điều trị nếu nằm trên đó.

- C-cậu nói người ta có thể được chữa trị chỉ bằng cách nằm đó? Không ổn rồi. Tôi không thể nào hiểu được …

Yanual cau mày nhìn Ditzen, người trở nên im lặng trong một lúc, rõ ràng là anh đang nghiền ngẫm thứ gì đó.

- Anh có đang lên kế hoạch chạy biến đi đâu nữa không thế? Giờ thì, vì lý do ngoại giao, tôi đã cân nhắc đến việc phải chặn anh lại dù có phải dùng vũ lực.

Đáp lại những lời Yanual, Ditzen thở dài và lắc đầu.

- …Không, ổn rồi. Điều này vượt quá phạm vi hiểu biết của tôi và trái lại, nó còn làm tôi bình tĩnh hơn. Thực sự, giống như tôi đang chiêm bao vậy.

Khi Ditzen nói vậy, Yuri liền chắp hai tay lên trước ngực.

- Ôi trời! Ditzen-sama cuối cùng đã trở lại từ một mảnh rác.

- Nguh.

(Trans: nói thật là trans thấy yêu bé Yuri vl =)) )

Ditzen rên rỉ khi nghe thấy nhận xét tàn nhẫn của Yuri. Rồi sau đó, anh ta quay mặt về hướng này.

- Tôi rất ấn tượng bởi có nhiều công nghệ tuyệt vời như thế này. Tuy nhiên, hôm nay thông tin mới là quá nhiều để tôi có thể thu nạp vào đầu, vậy nên xin hãy chỉ dẫn cho tôi lại vào ngày mai. Xin lỗi vì đã hỏi, nhưng căn phòng đó được lắp đặt nhà vệ sinh tuyệt vời lắm đấy …

Mặc dù tôi nghĩ rằng cuối cùng anh ta đã bình tĩnh lại, nhưng hơi thở của Ditzen đã bắt đầu nặng nề trở lại. Nhiều khả năng, Ditzen sẽ tiếp tục điều tra nhà vệ sinh mà không ngủ.

Nhìn thấy vẻ ngoài đó, Ayla cũng nở một nụ cười gượng gạo.

Bình luận (0)Facebook