Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Hoàng quốc Fleida

Độ dài 2,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:19:06

Quốc gia đang cai trị phía tây ở phần phía nam của lục địa, Hoàng quốc Fleida.

Bởi vì gần một nửa Hoàng quốc Fleida là tiếp giáp với biển, nên quốc gia này rất giàu tài nguyên biển. Con người nơi đây có tính cách rất hiền lành và vui vẻ, khí hậu thì ấm áp, ngoài ra nơi đây còn có nền ẩm thực vô cùng phong phú.

Nhân tiện, có một con sông lớn ở phía bắc tiếp giáp với Đế quốc Blau, tuy nhiên, rất ít người cư trú ở gần đấy, có vẻ là vì những con quái vật lớn đang sống dưới con sông đó. Dù vậy, cả lượng tài nguyên lẫn dân cư ở phía tây và phía đông của Hoàng quốc Fleida đang tiếp giáp với biển đó có số lượng rất lớn, và do có những nhánh sông nhỏ nên nền nông nghiệp nơi đây cũng phát triển rất mạnh ở khu vực trung tâm.

Vì có những đặc điểm như vậy, nên Hoàng quốc Fleida chưa bao giờ có mối quan hệ tích cực với các quốc gia láng giềng khác và đã xây dựng một nền văn hóa khác hẳn với Đế quốc Blau và Vương quốc Azul...

u36017-9905d2c8-9fc2-421e-ae20-40dd9b5639e1.jpg

... Nhận được một lời giải thích cẩn thận như vậy, tôi nhìn vào màn hình trong khi mơ hồ gật đầu.

- Hmm, thành phố trên ngọn đồi kia hẳn là rất độc đáo đấy.

Khi tôi nói vậy và ngắm nhìn thành phố nằm ở trên ngọn đồi nhỏ, thì Ayla mỉm cười ngọt ngào.

- Taiki-sama. Đó là một pháo đài bảo vệ phía đông của Hoàng quốc Fleida đấy. Quốc gia này đã xây dựng được pháo đài lớn như vậy bằng cách tận dụng nguồn tài nguyên phong phú và nhân lực dồi dào. Nó có thể trông hơi bằng phẳng(như ngực loli), nhưng em được nghe nói rằng thành lũy ở đây phải cao bằng với tầm mắt có thể nhìn thấy đấy.

- Em đã đến đó bao giờ chưa?

- Tuy Vương quốc Azul và Hoàng quốc Fleida là láng giềng, nhưng có một khu rừng rộng lớn kéo dài đến tận gần biển và vì không thể qua lại được trừ khi người ta phải đi qua một vách đá nhỏ khoảng hai chiếc xe hàng nên Vương quốc và Hoàng quốc không có nhiều tương tác với nhau. Những thương nhân hay những thám hiểm giả cũng thỉnh thoảng qua bên quốc gia này, tuy nhiên tiếc là em chưa bao giờ được đến đây cả ...

Trong khi liếc sang Ayla, người đang ngượng cười, tôi gật đầu và bị thuyết phục.

- Vậy thì, hãy thử ngắm nhìn qua pháo đài của Hoàng quốc Fleida một chút xem sao.

Tôi bắt đầu điều chỉnh camera và phóng to chỗ pháo đài lên, có một hình ảnh giống như một cánh cổng hình chữ nhật được hiện lên. Ngoài ra, còn có nhiều hàng xe ngựa và những người có vẻ như là thương nhân, hay cả những người lính gần cổng nữa.

Những người lính mặc áo giáp màu nâu nhạt đó trông khá phù hợp với pháo đài màu đỏ đấy.

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy dường như tất cả bọn họ đều đang nhìn vào camera và nói gì đó, nhưng có lẽ chỉ là tưởng tượng của tôi thôi. Lần này, chúng tôi đang đi du lịch trong khi ẩn hòn đảo đang bay trên mây mà, vậy nên bọn họ sẽ không thể nhìn thấy bóng dáng của hòn đảo được.

- Đúng thật. Nếu so với kích thước của những người ở đó, thì bức tường thành kia có thể cao đến vài chục mét. Ấn tượng thật đấy!

Sau khi níu lại một chút và quan sát pháo đài một lần nữa, thì lần này tôi thay đổi hình ảnh từ cổng vào bên trong thành phố.

Khi tôi nhìn qua chiếc cổng, thì thấy một không gian giống như một khoảng sân rộng trải ra trước mắt và tiếp đó có một tòa nhà hình chữ nhật hai tầng với một chiếc tháp canh được lát đến nỗi bức tường không có một thiếu sót nào.

Sau tòa nhà đó, lần này là một con phố nhộn nhịp hiện lên. Đường phố đông đúc với người và xe ngựa đi lại nhộn nhịp và trông rất sống động.

- Eh? Tại sao quần áo bản địa nơi đây lại trông giống với Ấn Độ thế nhỉ?

- Ấn Độ?

Những người đang được hiển thị trên màn hình mặc những bộ trang phục lộn xộn đầy màu sắc. Quần áo quấn quanh thân, làm bằng chất liệu vải đẹp được thêu.

Trong khi tôi đang phân tích đống quần áo, thì Ayla chỉ vào màn hình từ bên cạnh tôi và mở miệng.

- Không chỉ quần áo của họ, mà cả các tòa nhà cũng rất độc đáo nữa.

- Nhà à... Đúng thật. Họ đang bị mắc kẹt ở tầng trên à? Không, anh tự hỏi liệu có thứ gì đó giống như lối đi hay cầu không nhỉ?

Tôi đồng ý với nhận xét của Ayla, và phóng to hình ảnh lên.

Con đường chính đủ rộng để hai cỗ xe ngựa kéo qua lại cạnh nhau, nhưng mấy đường nhánh rẽ sang hai bên thì lại khá nhỏ. Nhân tiện, có khá nhiều cây cầu được xây dựng để liên kết các tòa nhà trên con phố lại với nhau. Ngoài ra còn có một thứ tương tự như một chiếc hiên bao quanh bên ngoài tòa nhà.

- Thật thú vị. Nó như thể cấu trúc ba chiều của một thị trấn. Eh? Khu vực này ở đây chỉ có những tòa nhà bằng gỗ thôi à?

Khi tôi lẩm bẩm điều đó, Ayla chỉ vào trung tâm thành phố.

- Các toà nhà thành lũy ở bên ngoài, nơi những người lính sống và các tòa nhà của lãnh chúa ở trung tâm đều được làm bằng đá. Có vẻ như quốc gia này có ít đá hơn so với các quốc gia khác, bởi vậy nên họ đã phải dùng gỗ để xây dựng các toà nhà ở đây ngoại trừ các cơ sở quan trọng.

- Ooh anh hiểu rồi. Hình dạng của mấy tòa nhà này cũng khá độc đáo và thú vị đấy.

Và, trong khi chúng tôi đang nói chuyện, thì những người đang đi trên đường bắt đầu nhìn vào camera theo hướng của chúng tôi và mấp máy miệng.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giống như kiểu mọi người đang nhìn chúng ta vậy, nhưng ...

- Hòn đảo bị hiện ra từ những đám mây rồi à?

- Chắc vậy ... ?

(trans: Đoạn này main vẫn chưa biết là hình ảnh đc quay từ cái drone, cứ nghĩ là camera nó zoom đc xa từ trên trời, nói chung là đọc tiếp các bạn sẽ hiểu)

Tôi nói điều đó với Ayla trong khi nhìn vào ba màn hình khác. Chỉ có duy nhất màn hình ở phía trước là được thông qua một chiếc camera quan sát từ xa bị chú ý, còn ba cái còn lại đang hiển thị hình ảnh của phía tây, phía bắc và phía nam của pháo đài thì lại không bị gì cả. Ngay cả khung cảnh của hòn đảo trắng xoá sương mù vẫn đang được hiện thị trên màn hình cơ mà, không còn nghi ngờ gì nữa, hòn đảo đang ở trong đám mây.

- Anh tự hỏi có phải hòn đảo bị nhô ra một chút từ trong đám mây không nhỉ? Nhưng, sau khi xem xét lại tất cả, thì khá là kì lạ khi tất cả bọn họ đều chú ý đến chúng ta ...

Tôi tự hỏi chuyện đang xảy ra ngay bây giờ vậy?

Sau khi tôi nói vậy, cả tôi và Ayla đều nghiêng đầu.

---------------------

[Eastern Fortress]

Một trong những pháo đài độc nhất của Hoàng quốc Fleida bao quanh thành phố bên trong pháo đài, Eastern Fortress.

Bất kỳ kẻ thù nào muốn đột nhập đều sẽ phải đi qua một thành lũy lớn để vào thành phố, và sau đó họ phải vượt qua được sân tập cùng với doanh trại kiên cố đầy lính, vậy nên người dân đã trở thành mấy kẻ thiếu hiểu biết và vô tư ở một mức độ nào đó.

-- Không hề dễ dàng tấn công pháo đài này đâu.

Người dân ở đây có niềm tin mạnh mẽ như thế đấy.

Trên thực tế, những con quái vật sinh sống ở khu vực những con sông lớn ở phía bắc hay những con quái vật mạnh mẽ ẩn nấp trong khu rừng và biển lớn ở phía đông mới là những mối nguy hại, nhưng đó là một thực tế không hề đáng lo ngại đối với những người sinh ra và lớn lên ở vùng đất này.

Do hoàn cảnh như vậy, lãnh thổ của Hoàng quốc Fleida rất phong phú và nói chung rất an toàn trước những quốc gia thù địch khác, đồng thời cũng có rất ít tội phạm như trộm cướp.

Trong cuộc sống hàng ngày yên bình và chậm chạp như vậy, thì bỗng nhiên một vật thể lạ xuất hiện.

- Cái quái gì vậy?

Ai đó hét lên và một số người cao giọng và chỉ lên trời.

Một vật thể đen tròn đang lơ lửng trên bầu trời. Vật thể đó lặng lẽ bay trên không trung và thi thoảng di chuyển chậm lại.

Vật thể đó hiện đamg bay về phía trước trong khi nhìn xuống từ phía trên con đường chính, có một cái lỗ như con mắt để quan sát và trông vật thể đó giống như một khối xương động vật được ghép lại. Thật là đáng sợ.

- Là, là một con quái vật à?

- Không rõ lắm, nhưng tôi cũng có thể thấy thứ gì đó như đôi cánh ấy.

- Hay đây là một loài côn trùng nào đó?

- Không, dù nhìn thế nào đi nữa thì cũng không giống như nó đang sống.

Những công dân bối rối quan tâm đến vật thể đó, nhưng họ không hề cảm thấy sợ hãi.

Kích thước của vật thể bằng khoảng một nửa con người và nó không có răng nanh hay móng vuốt. Phần thân của nó thì rỗng và thậm chí có thể nhìn thấy bầu trời xuyên qua những khoảng trống đó.

Một người lính có lẽ sẽ mạnh hơn nếu phải chiến đấu với nó.

Vật thể đang xuất hiện trước mặt mọu người được công nhận ở mức độ đó.

Tuy nhiên, một số người lại nghĩ khác, và lớn tiếng kêu gọi mọi người phải thận trọng.

- Ai đó hãy thông báo cho lãnh chúa ngay đi! Có lẽ, đây phải là một golem mới của Đế chế Blau! Nó có thể đang gửi một số tín hiệu đến cho gián điệp!

- Có lẽ bọn chúng không có loại golem đó đâu.

- Gián điệp của Đế chế Blau... cái tên già ấy(that old fart), đầu hắn ta kì quái thật.

Bay qua con đường chính ồn ào ấy, vật thể đó tiến về phía trước mà không lo ngại gì.

Điểm đến của nó là lâu đài lớn nằm ở trung tâm.

Tiến về phía vật thể đó, những người lính đang ùa đến trong khi dẫn theo một người đàn ông mặc quần áo đen và đội khăn xếp.

Vừa cưỡi ngựa, họ vừa nhìn vào vật thể màu đen đang lơ lửng, rồi sau đó họ dừng ngựa lại và nhảy xuống.

- Giáo sư-dono! Nhìn nó kìa! (trans: Practitioner ở đây có nghĩa kiểu giáo sư, người mà chuyên về 1 mảng gì đó ấy)

Khi người lính nói điều đó và chỉ lên bầu trời, thì người đàn ông được gọi là Giáo sư dụi mắt với khuôn mặt ngái ngủ.

- Hmm? ‘Nó‘ nào vậy?

Anh lẩm bẩm như vậy trong khi giọng nói của anh xen lẫn với tiếng ngái ngủ, rồi anh mở miệng ‘munyamunya‘.

Sau đó, anh ta bay lên không trung.

Bình tĩnh tiếp cận từ phía sau theo hướng vật đen quay về phía trước, anh quan sát nó ở khoảng cách gần.

Trong khi nhìn vào vật thể đang phát ra những tiếng động nhỏ cứ như là không ngừng lắc lư trong không khí vậy, Giáo sư ngồi khoanh một tay lại trên không trung, còn cái tay còn lại thì cầm vào chiếc cằm.

- ...Không, thực sự thì đây là thứ gì vậy?

Một người lính gọi Giáo sư từ dưới mặt đất và đưa ra một câu hỏi.

- Giáo sư-dono! Ngài có phát hiện ra điều gì không!?

- Không, ngay cả khi cậu nói thế ...

Trong khi lẩm bẩm một câu trả lời nhỏ đáp lại lời của người lính, Giáo sư nhìn chằm chằm vào vật thể ‘jii‘.

- ... ta thậm chí cũng không biết nó làm từ cái gì. Không, rõ ràng đã có ai đó đã tạo ra thứ này? Ta cho rằng nó chắc chắn không phải là một chủng loại quái vật mới có khả năng bay và chỉ được cấu tạo bằng xương ...

Giáo sư đang vặn đầu trong khi lẩm bẩm, nhưng vật thể đó đột nhiên thay đổi chuyển động của nó, khiến anh lo lắng.

Vật thể bay vừa tiến lên phía trước, di chuyển theo quỹ đạo vòng cung một cách nhẹ nhàng và bay lên cao hơn nữa.

Giáo sư đưa tay về phía vật thể bay đang nhàn nhã xoay tròn phía trên như thể để quan sát anh vậy.

Khoảnh khắc mà lòng bàn tay anh bị bật lại, thì có một cơn gió nổi lên xung quanh Giáo sư trông như một cơn lốc.

- ... Mình vẫn chưa hiểu được cái gì cả, nhưng có nên cố gắng thu thập nó vào lúc này không nhỉ?

Giáo sư nói điều đó và nhìn vào vật thể đang từ từ bay tròn trên đầu anh ta.

Vật thể hình tròn đó, hay Drone (máy bay không người lái), bốn cánh quạt của nó đang quay tròn, và chỉ lặng lẽ bay xung quanh Giáo sư.

Lưu ý của Tác giả: Nhân tiện, các vật thể màu đen xuất hiện từ đáy hòn đảo lúc còn trong Đế chế Blau cũng là máy bay không người lái (drone). Máy ảnh bình thường được trang bị trong đảo, nhưng tất cả các camera tầm nhìn xa đều là máy bay không người lái.

Nó là một sản phẩm đặc biệt của Heavenly Castle và không dùng pin! Cũng không biết sóng radio có thể đi được bao xa!

P/s: Bonus cho cái ảnh để biết Drone nó ntn nếu các bợn lười gg

u36017-209865b8-77da-4bf7-a6f7-4d1187e23464.jpg

Bình luận (0)Facebook