Dageki-kei Onikko ga Iku Haishindou!
Hakoiri HebinekoKatagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Vũ khí và kỹ năng mới

Độ dài 2,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-26 17:00:17

Chương 8: Vũ khí và kỹ năng mới

Lên đồ đã xong, tôi cùng Rin-chan quay lại cổng Nam.

“Nhị chặng” đã bắt đầu được một khoảng thời gian khá lâu, lượng người đăng nhập cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, trái với sự tấp nập của 3 cổng Đông, Tây và Bắc, thì cổng Nam lại vắng tanh.

Phân chia vai trò vẫn như lần trước, tôi săn quái để lên cấp còn Rin-chan giao tiếp với người xem. Sau một hồi chinh chiến, tôi nhận ra việc nâng cấp trang bị ảnh hưởng lớn đến thế nào.

Trong WLO, trọng lượng vũ khí cũng được tính vào lượng sát thương gây ra.

Hiển nhiên là cây chùy gỗ không thể nào nặng bằng cây chùy sắt được, cả tạo hình với Sức mạnh yêu cầu cũng khác nữa.

Sei!(Nana)

Chỉ với một đòn trúng vào người, thanh HP của con sói liền tan biến vào mây khói.

Sức tấn công của tôi được tăng mạnh thông qua việc lên cấp và nâng cấp trang bị.

「Ahahahahaa」(Nana) [note50700]

Trọng lượng của chùy sắt rất vừa tay tôi.

Tuy nhiên, thanh SP cũng tụt không phanh, nhưng chỉ chờ một tẹo là nó sẽ lại đầy ngay.

Không những ảnh hưởng hưởng đến SP, tốc độ của tôi cũng bị giảm đi đôi chút.

Vừa mới nghĩ như thế, tôi vòng tay, nắm lấy hàm trên của con sói chuẩn bị ngoạm đầu tôi từ phía sau và dùng thân thể nó để tấn công một con tiếp cận từ bên phải, khiến cả 2 bị choáng váng.

Tôi lập tức vung chùy, đập vào đầu chúng y như trò chơi đập chuột. Tôi thả lỏng cơ thể rồi xem lại bảng kết quả.

「Mục tiêu tiếp theo là…. Tớ thấy được 5 con sói ở đằng kia」(Nana)

Chúng tôi tiến sâu đến vùng giáp ranh hầm ngục《Forest of the Edge》, quanh đây không còn bất kỳ con sói đi lẻ nào cả.

Chúng thường đi theo nhóm từ 3 đến 10 con, càng đông thì tỉ lệ spawn càng thấp.

Dù tỉ lệ thấp nhưng vẫn không phải là không thể xảy ra, nên tôi có hơi hăng máu khi bị một bầy 10 con tấn công lúc vừa nãy.

Quay trở lại mục tiêu trước mắt, tôi định ném đá để thu hút chúng, thì Rin-chan đột ngột gọi tôi.

「Sukuna」(Rin-chan)

「Hmmm?」(Nana)

「Cậu có thấy vui không?」(Rin-chan)

「Cực kỳ vui luôn!」(Nana)

Vừa trả lời như vậy, tôi ném viên đá vừa nhặt dưới đất. Viên đá bay xa 30 mét, dính một con sói trong bầy.

Cả bọn đã để ý đến tôi, việc còn lại chỉ là đập chúng ra bã thôi.

Đúng 1 phút sau, con cuối cùng đã ra đi, tôi cùng Rin-chan đi tìm con mồi tiếp theo.

----------

「Giờ tớ mới nhớ ra, cậu chưa học kỹ năng《Phát hiện》phải không?」(Rin-chan)

Có lẽ bây giờ mọi người nên gọi tôi là “Kẻ diệt sói” luôn chứ nhỉ?

Tôi cũng chỉ mới nhận ra mình đã săn quá nhiều sói rồi. Cùng lúc đó, Rin-chan đang xem bình luận thì nhớ ra điều gì, rồi cậu ấy gọi tôi lại.

「Eeh~? Đó là kỹ năng gì?」(Nana)

「Khi đạt cấp 10 thì cậu được mở thêm ô kỹ năng trong bảng chỉ số mà? Đáng lẽ ra sẽ có phần hướng dẫn chứ」(Rin-chan)

「Ah, tớ chưa đụng vào “bé” ấy từ hồi cấp 7」(Nana)

Mắt Rin-chan tròn xoe, nhìn thẳng vào mặt tôi.

Tôi có nhìn sơ qua chỉ số nhân vật khi thay trang bị mới, nhưng mục kỹ năng thì chưa xem tới.

――

Tên: Sukuna

Cấp: 13

Chủng tộc: 《Tộc Oni》

Chức nghiệp:

Tiền: 17820 Iris

Chỉ số

HP: 195

MP: 15

SP:  104

Sức mạnh: 51 + 15

Bền bỉ: 44 + 20

Khéo léo: 64 + 2

Nhanh nhẹn: 57 + 2

Trí lực: 6

Kháng phép: 6

May mắn: 34

Chỉ số chưa phân bổ: 30

Trang bị

Vũ khí: Chùy sắt

Đầu: Băng đeo sắt

Thân: Giáp lưới

Tay: Găng tay sắt

Chân: Quần cụt kèm thắt lưng

Giày: Giáp ống chân sắt

Kỹ năng

※ Có thể chọn thêm kỹ năng

《Vũ khí cùn》: Thông thạo 35

《Ném》: Thông thạo 20

――

「Là cái này chăng?」(Nana)

Nhấn vào dòng chữ đang nhấp nháy “Có thể chọn thêm kỹ năng”, một màn hình hiện lên với đầy những kỹ năng tôi không hề thấy lúc thiết lập.

「Bộ《Phát hiện》mạnh lắm sao?」(Nana)

「Ngày mai Sukuna sẽ thám hiểm hầm ngục《Forest of the Edge》mà, đúng không? Trong khu rừng đó, tầm nhìn của cậu sẽ bị hạn chế và quái vật cũng không đánh trực diện mà chủ yếu là ám sát thôi」(Rin-chan)

「Quái dạng côn trùng?」(Nana)

「Thực chất, rắn mới là những con đáng lưu tâm. Chúng tấn công từ các tán cây và kèm thêm cả độc tố. Chính vì vậy, cậu cần phải có kỹ năng《Phát hiện》. Kỹ năng này còn giúp phát hiện những con quái đang ngụy trang và lẩn trốn nữa」(Rin-chan)

Sau khi nghe Rin-chan giải thích, tôi thêm《Phát hiện》vào ô kỹ năng.

「Hình như tớ còn được thêm một ô nữa … ah, 《Búa chùy một tay》đã mở khóa rồi này!」(Nana)

「Cậu cứ lấp đầy hết mấy ô kỹ năng đi. Nếu không bỏ vào ô, kỹ năng sẽ không được kích hoạt, nhưng thông thạo thì chỉ có tăng chứ không hề giảm, và cậu có thể thay đổi kỹ năng bao nhiêu lần cũng được. Nhưng nếu cậu dùng quá nhiều kỹ năng thì sẽ không nâng thông thạo của chúng lên cao nổi, nên ít nhất cậu cũng phải quyết định được lối chơi chính và những kỹ năng bổ trợ cho lối chơi ấy」(Rin-chan)

「Đã hiểu. Vậy bù lại việc có ít ô kỹ năng, game cho phép người chơi tự do thay đổi. Thế làm thế nào để tăng số lượng ô kỹ năng nhỉ?」(Nana)

「Mỗi khi lên được 10 cấp, cậu sẽ được thêm 1 ô, chỉ riêng lần đầu thì được 2 ô thôi」(Rin-chan)

Vậy nghĩa là khi đạt cấp 10, số ô sẽ từ 2 thành 4, nhưng đến cấp 20 thì chỉ là 5.

Chỉ riêng việc cày thông thạo cho《Vũ khí cùn》và《Ném》thôi đã làm tôi thấy nản rồi, nên có lẽ dùng nhiều kỹ năng sẽ khiến tôi bỏ việc nâng thông thạo thật.

Tôi chắc chắn Rin-chan, với cấp độ cao hơn tôi, đã full thông thạo nhiều kỹ năng rồi … Không biết bộ kỹ năng của cậu ấy ra sao nhỉ?

「Tớ quên chưa hỏi. Rin-chan, cậu đang cấp mấy rồi?」(Nana)

「Tớ á? Cấp 47」(Rin-chan)

「….47?」(Nana)

「Ừa. Tớ chắn chắn Sukuna sẽ còn hơn thế trong chưa tới 2 tuần」(Rin-chan)

Tôi biết cậu ấy thuộc top server, nhưng không ngờ cách biệt lại xa đến vậy.

Có lẽ cậu ấy làm “con ong chăm chỉ” nhiều hơn tôi nghĩ.

Xét cho cùng thì, trong game nào cũng thế, cấp độ càng cao thì thăng cấp càng khó.

Nếu vậy thì trung bình 1 ngày, cậu ấy lện được 3 cấp, ảo thật đấy…

「Rin-chan, cậu có biết cấp cao nhất trong WoLO là bao nhiêu không?」(Nana)

「Tớ cũng không rõ. Theo như tớ thấy trong PV chính thức, thì nhân vật có thể đạt cấp 100」(Rin-chan)

Cấp 100 là mốc cao nhất trong những game tôi từng chơi qua, nhưng có vẻ điều này không áp dụng lên WoLO được.

Vậy thì, tôi phải cày đến mức nào thì mới đuổi kịp Rin-chan đây?

Cho dù tôi có thể đạt cấp 47 trong 2 tuần, Rin-chan vẫn sẽ cho tôi hít khói thôi.

Con đường dẫn tới “Top server” của tôi chỉ toàn là chông gai.

「Ah, điểm chỉ số đã chất đống lên rồi. Mỗi lần lên cấp là lại phải chia điểm, đúng là phiền phức ghê」(Nana)

「Nhìn chỉ số tăng dần theo mỗi cấp cũng vui mà?」(Rin-chan)

「Thế á? Thôi kệ đi! Tớ sẽ phân đều cho những loại này」(Nana)

「Đúng là cậu nói không sai, nhưng tớ thấy chả thuyết phục tẹo nào…」(Rin-chan)

  Tôi thêm 10 điểm vào Sức mạnh, Khéo léo Nhanh nhẹn.

Dù cảm thấy chuyển động đã được cải thiện, nhưng nhiêu đây vẫn chưa bằng được cơ thể thật của tôi.

Để có thể cải thiện tình trạng này, tôi buộc phải nâng Khéo léo Nhanh nhẹn, it nhất là cho đến lúc cơ thể ảo này ngang với cơ thể thật

Ngoài ra, tôi nâng thêm Sức mạnh chủ yếu là để dùng được nhiều trang bị hơn, tăng sát thương chỉ là phần phụ thôi.

Tất nhiên là tôi không có ý định mặc giáp kín từ đầu đến chân. Rin-chan có nói với tôi, vũ khí cùn cần rất nhiều Sức mạnh để sử dụng, cả giáp cho những nhân vật cận chiến cũng thế.

Cũng may là chỉ số vật lý của Oni tăng rất nhanh.

Tôi cũng có ý định thay vũ khí nặng hơn trong tương lai, nên phân bổ thêm điểm cho Sức mạnh là rất cần thiết.

「Chỉ số của cậu thế nào rồi?」(Rin-chan)

「Tớ đang dồn hết điểm chỉ số vào Sức mạnh, Khéo léo Nhanh nhẹn. Khéo léo được chia với tỉ lệ cao nhất」(Nana)

「Vẫn thấy cứng nhắc sao?」(Rin-chan)

「Đỡ hơn một chút rồi」(Nana)

Rin-chan nghe xong, thì thầm trong miệng: “Có vẻ mất nhiều thời gian đây”.

「Chúng ta tiếp tục săn quái đi. Còn 2 tiếng nữa mới nghỉ, mà thời gian để về lại thỉ trấn chỉ có 1 tiếng, nên cậu có thể kiếm được kha khá đấy」(Rin-chan)

「Tớ muốn đạt cấp 14 trước khi nghỉ, vậy ổn chứ?」(Nana)

「Lượng người chơi hiện tại khá đông, xét theo thời gian respawn quái thì có vẻ hơi khó đấy」(Rin-chan)

Cấp độ của tôi cao hơn nhiều so với bọn sói, nên EXP chúng cho không còn được bao nhiêu cả.

Chính vì thế, tôi kiếm một bầy thật đông để choảng nhau, và do chán hay sao, Rin-chan cũng tham gia bằng một ma thuật cỡ lớn. Thế là tiết mục thảm sát của chúng tôi bắt đầu.

---------

---------

【Vũ khí cùn thật là】Diễn đàn chung của Rinne 898【Bạo lực】

1: Con dân Rinne ẩn danh

Đây là diễn đàn chung của Rinne, tuyển thủ chuyên nghiệp của《HEROES》và streamer nổi tiếng.

Có thể tự do bàn luận. Nghiêm cấm trash talk (sủa dơ, chửi bậy, …)

-----

442: Con dân Rinne ẩn danh

Vậy theo mọi người, cô nàng Oni đó sẽ gia nhập《HEROES》, phải không?

445: Con dân Rinne ẩn danh

>> 442

Tôi nghĩ mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi.

Lúc đầu, tôi cũng không ngờ được cô ấy có thể di chuyển như thế.

Chứng tỏ, khả năng vận động của cổ không hề tệ chút nào đâu.

446: Con dân Rinne ẩn danh

《HEROES》là đội lớn, nhưng họ lại chậm chân trong việc tuyển thêm thành viên cho mảng VR, đúng chứ?

Lần này họ phải cảm ơn Rinne vì đã mang về một tuyển thủ tiềm năng đấy.

448: Con dân Rinne ẩn danh

VR gồm nhiều thể loại khác nhau.

Chỉ với mỗi Nana-tayan thôi thì vẫn chưa đủ đâu.

Nhưng đúng là với kỹ năng đỉnh cao như thế, cô nàng chắc chắn sẽ trờ thành chủ lực của đội VR.

450: Con dân Rinne ẩn danh

>> 448

Tayan là cái gì thế ông thần?

Thực tế thì bản thân VR còn bao gồm cả Đối kháng, FPS, Mecha, RPG, đúng là rất đa dạng.

Tôi được nhắc nhớ một lần nữa sự quái vật của Rinne, cô nàng trò gì cũng cân được.

451: Con dân Rinne ẩn danh

>> 445

Không phải cô ấy mới dùng VR thôi hả?

Thế thì lại càng kinh hơn ấy chứ.

Không biết lúc cổ quen rồi thì sẽ ra sao.

453: Con dân Rinne ẩn danh

RinNana quá là đáng quý. [note50701]

454: Con dân Rinne ẩn danh

Cái này tui đồng ý hai tay.

458: Con dân Rinne ẩn danh

Bắt đầu ở khu vực khó nhất, công nhận Rinne cũng ác ghê.

460: Con dân Rinne ẩn danh

>> 458

Đúng thế thật.

Nếu tân thủ mà bị vây lại bởi mấy con sói đó thì chỉ có nước về thành sớm. 

Nana-taso thì lại dễ dàng đấm bay đầu tụi nó, người bình thường thì chắc đã chết được 10 lần luôn rồi.

462: Con dân Rinne ẩn danh

Tôi cảm thấy, dù có đẩy Nana xuống vực sâu, thì cổ cũng sẽ leo được lên bờ một cách dễ dàng luôn.

465: Con dân Rinne ẩn danh

Hiện tại, chúng ta biết được Nana-tayan có một mặt khá “điên”, nhưng nếu bỏ qua điều đó, cô nàng cũng chỉ toàn trò chuyện vui vẻ với Rinne mà thôi. Nói chung là các con dân chúng ta cứ ở ngoài dõi theo họ vậy.

Và có vẻ ngày mai, Nana-tayan sẽ stream một mình, nên tui đang thấy rất chi là hào hứng.

469: Con dân Rinne ẩn danh

>> 465

Cho xin “sốt” được không?

471: Con dân Rinne ẩn danh

>> 469

Trên trang chuyên đăng video, có một tài khoản mới được tạo.

Tài khoản này được cả Rinne và trang chủ của《HEROES》thả follow, nên không nhầm được đâu.

475: Con dân Rinne ẩn danh

>> 471

Tôi sẽ đón xem.

Cảm ơn nha!

----------

【Cuồng Cùn】Diễn đàn chung của Nana/Sukuna 1【Cô nàng Oni

1: Fan ẩn danh

Đây là diễn đàn chung của Nana/Sukuna, thành viên mới xuất hiện của《HEROES》.

Mọi người hãy trao đổi nhẹ nhàng nhất có thể.

2: Fan ẩn danh

>> 1 GJ

Biết ngay là lên đây sẽ thấy có diễn đàn này mà.

3: Fan ẩn danh

>> 1 GJ

Since you can’t do it until the end of the stream after all.

4: Fan ẩn danh

>> 1 GJ

Bro, quả stream đó siêu đỉnh.

Cô nàng với dáng hình hùng dũng, cầm chùy càn quét mọi thứ.

7: Fan ẩn danh

Mấy bả stream tổng cộng 10 tiếng liên tục …

9: Fan ẩn danh

Đoạn nửa sau đúng vui luôn.

Xem mà cứ ngỡ đang coi phim quái thú xổng chuồng vậy. [note50702]

11: Fan ẩn danh

>> 9

Bình tõm thôi ông!!

Nhưng phải công nhận là trông họ đang rất chi là tận hưởng.

14: Fan ẩn danh

 Tui bị hớp hồn khi nhìn thấy bả có thể đập nát sọ kẻ thù từ mọi tư thế.

16: Fan ẩn danh

>> 14

Quá là tuyệt vời luôn.

Và thậm chí, trang bị của bả còn được gắn thêm sắt nữa.

Đồ sắt có trọng lượng cao, nên muốn xử lý mượt mà không hề dễ. Chúng thường được dùng ở giai đoạn 2 cơ. [note50703]

Lượng chỉ số còn thiếu lại được bù đắp từ đặc trưng của tộc Oni.

Mấy chủng tộc đặc biệt thật sự rất thú vị.

18: Fan ẩn danh

>> 16

Nếu tôi nhớ không lầm thì các chỉ số ma thuật của bả đều “no hope” hết.

Nhưng đổi lại thì khả năng vật lý không ai đọ nổi.

Dùng《Ném》để thay thế ma thuật.

Dùng chùy cho dễ sử dụng.

Dù nhìn có vẻ không được thông minh cho lắm nhưng cách cô nàng suy nghĩ thì lại rất logic.

21: Fan ẩn danh

“Không được thông minh cho lắm” . LOL

Mà cũng có thể là Rinne chỉ bả từ trước.

22: Fan ẩn danh

5 năm trước, Rinne có kể đôi chút về Nana trong lúc stream.

Theo những gì Rinne nói, Nana chỉ mới tốt nghiệp cấp 2 rồi ra làm lao động tự do luôn.

Nên nếu nói về khoản hiểu biết thì … ừmm.

24: Fan ẩn danh

>> 22

Quyền riêng tư cá nhân nơi đâu!!!

Vãi thật đấy! 5 năm rồi ông vẫn nhớ.

Làm lao động tự do, mới tốt nghiệp cấp 2, ngày nay kiếm được ai như vậy cũng khó nữa.

28: Fan ẩn danh

Ah, tui tìm thấy tài khoản Liverz chính thức của Nana rồi.

29: Fan ẩn danh

Thật á?

《HEROES》làm ăn nhanh gọn đấy!

31: Fan ẩn danh

Đúng rồi này, tôi mới vào xem thử.

LOL. Rinne follow trước cả《HEROES》.

33: Fan ẩn danh

Thì xét cho cùng, Nana là người bạn siêu siêu siêu thân[note50704] của cô ấy mà.

Rinne vẫn cười đùa vui vẻ với các thành viên các của đội, nhưng lúc ở cùng Nana, cổ như thành người khác luôn, trông thân thiện hơn hẳn.

Tôi đã lọt hố.

36: Fan ẩn danh

>> 33

Thế thì chẳng phải sắp có drama đánh ghen trong《HEROES》à?

Rinne cũng “đào hoa” lắm đó.

40: Fan ẩn danh

Xem ra chuẩn bị có đổ máu.

46: Fan ẩn danh

“Vào lúc 6 giờ sáng mai, tui sẽ bắt đầu stream, chủ yếu tập trung vào thám hiểm《Forest of the Edge》”

Được đăng bởi Nana. Yahooo!!

48: Fan ẩn danh

>> 46

6 giờ sáng …. Dù có là ngày nghỉ thì giờ đó vẫn còn hơi sớm á…

49: Fan ẩn danh

>> 46

Nhất định phải xem mới được

Tui thăng trước đây. Mọi người ngủ ngon.

51: Fan ẩn danh

>> 46

Nana đang cháy hết mình, dù chỉ mới là hôm thứ 2 bả chơi thôi.

Tôi lót dép hóng đây.

---------

Bình luận (0)Facebook