Dageki-kei Onikko ga Iku Haishindou!
Hakoiri HebinekoKatagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28:《Lawless Wetlands》

Độ dài 2,074 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-24 13:45:30

Chrou: Wetlands là khu đất ngập nước, trong đó gồm nhiều loại như đầm lầy, đầm, đồng cỏ ẩm ướt, đồng lầy, bãi lầy, hoặc hỗn hợp và tiểu loại bao gồm rừng ngập mặn, các loại rừng ngập nước (theo Wiki), nhưng trong bản dịch tui sẽ dùng đầm lầy luôn, vừa ngắn gọn vừa dễ hiểu.

Chương 28:《Lawless Wetlands》

Tôi thay sang bộ đồ sắt cũ.

Chiều nay, tôi cùng với Touka-chan sẽ khám phá khu phía Đông của Dualis,《Lawless Wetlands》[note52531].

Và nói tới đầm lầy thì dĩ nhiên là phải nói tới dạng địa hình cực kỳ khó chịu, toàn nước với bùn, thêm cả những dạng quái xuất hiện chủ yếu là《Ếch》và《Thằn lằn》nữa.

Cấp độ của bọn chúng theo ước tính là trên 10 nên so với sói hay goblin thì có nhỉnh hơn đôi chút.

Cơ mà bọn quái ở《Forest of magic》trung bình phải đến cấp 20 lận, tính ra chỗ này vẫn còn êm đềm lắm.

Dù đúng là quanh đây vẫn có cây mọc lên, nhưng gần như toàn bộ đều ngập trong nước hết, chắc phải đến trên mắt cá chân luôn rồi.

Bởi vậy mà đối thủ thực sự cần để tâm không phải quái vật mà chính là vũng nước dưới chân đây này.

Nhưng ít ra thì nơi đây không bí bách như khu《Forest of magic》, tầm nhìn cực kỳ rõ và cũng không có nhiều góc để phục kích.

Nếu không sợ mấy con dạng như bò sát hay động vật lưỡng cư [note52532] thì《Lawless Wetlands》sẽ là bãi săn lý tưởng đấy.

「OK!! Và chiều hôm nay chúng ta cùng khám phá《Lawless Wetlands》nhaaaa!」(Nana)

『Ếch trong đây to vỗn lài』

『Đầm lầy … ướt át…. Tự nhiên tui thấy phấn khích rồi á!!』

『Người anh em của tôi』

『Chân bà ngập trong nước vậy chắc lạnh lắm ha』

「Ngạc nhiên là tui không hề thấy lạnh tẹo nào luôn, nhưng cái cảm giác đi lại ở đây thì không thể nào mà ưa nổi」(Nana)

「Nước này ấm…. Vậy sao em lại thấy lạnh thấu xương thế này chứ!?」(Touka)

Bọn tôi mở stream trước khi ra khỏi Dualis để đi đến khu đầm lầy rộng lớn nằm không xa về phía Đông, và đang than phiền về cái sự nhớp nháp khó chịu trong từng bước di chuyển này.

Thường thì Touka-chan chỉ toàn mặc những bộ trang phục có nét giống pháp sư [note52533], nhưng để dễ di chuyển thì em ấy đổi sang chiếc áo choàng ngắn như kiểu của Rin-chan ấy.

Tôi cũng hiểu mà, mặc cái áo dài thườn thượt xong rồi ướt nhẹp cả người thì sao mà chịu được.

「Giờ G đã điểm, đến lúc tui khoe đồ mới rồi! Mấy ông cũng hóng lắm rồi phải hem?」(Nana)

「Hyuu~ hyuu~」(Touka)

『Tới rồi━━』

『TỚI RỒI━━』

『Oh YEAHHHH』

『Fuuuuu━』

『Tui thay đến mấy cái dép rồi đóa~』

Lúc nãy, trước khi rời Dualis, tôi có nói sẽ thay trang bị mới trước khi tham chiến thì mấy ổng nhốn nháo hết cả lên.

Tôi còn tưởng một lúc sau là hạ nhiệt bớt … nhưng không, kênh chat vỡ trận luôn rồi. Mà kệ đi, mọi người thích là được.

Và tất nhiên là chẳng có màn henshin nào ở đây cả, tôi chỉ cần bấm vào menu rồi chọn bộ trang phục là xong.

「Ta-daaa! Xin được trình làng trang bị mới của tui!《Xích lang Chiến phục – Độc tấu –》」(Nana)

『Oohh』

『WOW』

『Dễ thương quá ta!』

『OK đấy』

『Style Nhật hẳn hoi luông!』

『Giống kimono hen!』

『Bà rút mấy tấm bùa chú ra cho tụi tui coi thử đê!』

『Nhìn vào mà tôi cứ ngỡ bả sắp dựng kết giới ấy』

「Tui hỏng có làm được trò đó đâu nha」(Nana)

「Thực ra là có chức nghiệp chuyên về kết giới á chị!」(Touka)

「Có luôn?!」(Nana)

Vì là một streamer biết chiều lòng người xem, nên tôi nhặt chiếc lá dưới đất thay cho tấm bùa rồi tạo dáng ngầu ơi là ngầu.

Vậy mà nỡ lòng nào mấy tên đó lại chỉ bình luận mỗi dòng『Pom Poko』[note52534]. Tôi có phải lửng chó méo đâu!

Mà tôi làm gì còn đổi chức nghiệp được nữa, dù có muốn đến mấy thì tôi cũng chẳng bao giờ tạo ra được kết giới đâu. Hãy kính cẩn đón chào vị âm dương sư đầu tiên không dùng bùa, Ngài Sukuna cơ bắp, này đi!

Thôi, bỏ chuyện đó sang một bên đi. Nói chung là bộ chiến phục của tôi có một màn debut khá thành công.

Quả không hổ danh con mắt thẩm mỹ của Konekomaru-san … hay là của vợ anh ấy nhỉ? Mà sao chả được, ít nhất là mẫu thiết kế này rất vừa ý tôi.

Chỉ số Bền bỉ Nhanh nhẹn mang lại cao kinh khủng, còn không sợ hiệu ứng giảm tốc. Và đến khi đặt chân vào vùng đầm lầy này thì tôi mới biết nó có khả năng chống thấm nước nữa cơ.

Có lẽ đây là thứ mà Konekomaru-san từng nói, dễ cháy nhưng lại chống nước hiệu quả. Hai đứa bọn tôi dần tiến sâu hơn vào bãi săn trong lúc tôi vẫn đang nghĩ vẩn vơ thế đấy.

Hiện tại, tôi đang nhắm vào con《Amafrog lv12》ngay trước mặt. Amafrog … bộ mày là ếch cây hả? [note52535]

Theo tôi thấy thì nó không phải loại quái hiếu chiến, nếu không đụng vào thì cũng không sợ bị đánh trả.

Trước tiên, tôi sẽ tiếp cận và đánh phủ đầu trước một phát với cây chùy sắt. Nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó khá kỳ lạ khi đầu chùy chạm vào da con ếch, và sát thương gây ra chỉ được 10% HP.

「Trâu dữ dằn」(Nana)

「Nếu em nhớ không nhầm thì quái loại “Ếch” có lượng HP cao và cả kháng vũ khí cùn nữa」(Touka)

「Ku, mấy ông làm game thiên vị kiếm quá rồi đấy!」(Nana)

Sự bất công này ai chịu cho thấu….

Than thì than thế thôi chứ từ nãy đến giờ tôi vẫn phải đỡ lấy những đòn quật lưỡi bằng tay không đấy.

Nhìn vẻ ngoài của bọn ếch này cứ lù đù, chậm chạp, nên tôi tung liên hoàn các chiêu thức để kết liễu nhanh, nhưng bực cái là chẳng thấy điểm yếu ở đâu và vũ khí cùn còn chẳng gây được bao nhiêu sát thương.

Cũng may là《Siêu chùy sắt》có độ bền cao, thành ra tôi cũng không quá ngại mấy trận chiến lâu dài thế này.

「Touka-chan, em có sợ ếch không?」(Nana)

「Chị cứ yên tâm. Đối với em thì con nào cũng như nhau cả thôi」(Touka)

「Sao em tui nó mạnh mẽ dữ vậy nè!?」(Nana)

Mà ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu nổi cảm giác ghê tởm thứ gì đó, nhưng đây chỉ lối suy nghĩ của riêng tôi thôi, không thể nào áp đặt lên người khác được.

Cơ mà tôi thấy mấy con ếch này hơi bị đáng yêu đấy chứ, có sờ vào người chúng thì cũng chẳng sợ bị cắn. Nhưng nếu tôi lỡ tay chạm vào thì chắc có sinh vật chuẩn bị ngỏm mất, nên tôi phải tém tém lại.

Tiện đây, Amafrog là loại ếch cây to khoảng 30cm. Nói thật nhé, với kích thước này thì tôi không biết nó có còn là ếch cây hay không nữa.

Và chẳng biết có phải vì ngâm mình trong nước hay không, mà lớp da của đám này có màu xanh mơn mởn giống đậu Hà Lan. Bởi vậy mà chúng có lẩn trốn dưới nước thì tôi chỉ nhìn phát là biết ngay.

Nhưng có vẻ Amafrog có tấn công khá cao, khi nãy tôi có thấy người chơi ở gần đây dính một đòn xong cũng muốn ngáp ngáp luôn.

Trong lúc vừa thám hiểm xung quanh vừa săn Amafrog thì chúng tôi đến một vùng đất rộng lớn.

「Chỗ này là sao ấy nhỉ?」(Nana)

「Em cũng bó tay luôn」(Touka)

Đi thêm một tẹo nữa, tôi phát hiện ra cái đầm lầy khá rộng nằm ngay chính giữa khu đất.

Tôi nhặt hòn đá dưới đất lên rồi quẳng vào đó thì đột nhiên có gì đó vươn ra, bóp nát lấy hòn đá.

Cả tôi lẫn Touka-chan đều hoang mang, nhìn chăm chăm vào gợn nước vẫn còn vương lại trên mặt nước.

Sau một hồi quan sát, tôi thấy được cái mặt ếch trồi ra từ trong đầm lầy.

Tên hiển thị là《Ushifrog lv22》, con này chắc được lấy cảm hứng từ loại ếch trâu Mỹ [note52536] và cấp độ thì cao vãi ra.

Bữa giờ tôi chăm chỉ săn quái nên đang dừng ở cấp 23. Con ếch này vừa ngang cấp tôi vừa có kháng vũ khí cùn luôn….

Tôi với nó lườm nhau tóe lửa, nhưng con ếch trâu bất thình lình nhảy vọt ra khỏi đầm lầy.

「T-to vãi chưởng」(Nana)

「uwa….」(Touka)

『Thật vãi cả lồng!』

『Ếch 2 mét』

『Méo ổn rồi!』

『Nhìn lực hen』

Lúc nãy nó chỉ chìa mỗi cái bản mặt ra nên tôi không thấy, nhưng kích thước của con ếch trâu này chắc chỉ thua mỗi Aria với con boss Quỷ đỏ thôi.

Ngay cả Touka-chan cũng phải rén đến mấy phần.

Con ếch xoay đầu nhẹ một cái, rồi khạc từ trong miệng nguyên cục bùn to đùng.

「Waah, biết chơi vậy là nguy hiểm lắm không cái con dở hơi kia!?」(Nana)

「Kyaa」(Touka)

「Touka-chan!?」(Nana)

Hướng mặt sang phía tiếng hét vang lên, tôi chỉ thấy Touka-chan đang bị lộn ngược giữa trời.

Lúc tôi lách viên đạn bùn thì con ôn vật kia dám lấy lưỡi để bắt Touka-chan đi. [note52537]

「C-cứu em với Nananee-sama!」(Touka)

「C-cái con ếch biến thái này!」(Nana)

Bỏ qua việc cả kênh chat bị nhuộm hồng, tôi liều mình lao vào để cứu lấy nàng công chúa bị bắt cóc Touka-chan.

(„ಡωಡ„)

A FEW MOMENTS LATER.

Sau trận chiến long trời lở đất kéo dài tận 30 phút, hai đứa bọn tôi lại tiếp tục bị tấn công.

Lần đó là《Tonosamafrog lv25》, ngoại trừ việc cao tận 4 mét thì nó là loại quái khá yếu, chỉ biết mỗi chiêu lao người, và sát thương của nó cũng không phải quá lớn.

Nhưng vì phục kích bất ngờ nên Touka-chan bị dính đòn trực diện, suýt chút nữa là về thành luôn, còn tôi thì bị đánh bật lên trời vì mất tập trung.

Cuối cùng, bằng một cách thần kì nào đó, hai đứa tôi đã xử được bọn chúng nhưng người ngợm thì dính đầy bùn đất.

「Chị muốn né cái chỗ khốn nạn ấy một thời gian….」(Nana)

「Em cũng vậy. Nhưng lần trước em đến thì đâu có khó đến mức này đâu….」(Touka)

「Mà chuyện đã qua rồi, trong game lúc nào chả đầy rẫy những điều bất thường như thế! Cứ xem nó như một trải nghiệm khó quên thôi!」(Rin-chan)

「Nhưng mà Rin-chan….」(Nana)

Giờ đang là buổi tối. Tôi và Touka-chan tắt stream lúc 3 giờ, cùng lúc với Rin-chan, nên cả đám quyết định ăn tối cùng nhau luôn.

「Fufu, khu đầm lầy đó chả khác nào địa ngục với Nana nhỉ?」(Rin-chan)

「Mệt lắm á! Ở đó toàn mấy con ếch kháng được vũ khí cùn thôi … còn đám thằn lằn thì lùng sục khắp nơi chả thấy đâu hết!」(Nana)

「Giờ em mới để ý, đúng là thế thật. Em với chị đi vòng vòng trong đó tận 4 tiếng mà chưa thấy nổi một con thằn lằn nào cả」(Touka)

Dựa trên thông tin chính thức, có 2 loại quái trong《Lawless Wetlands》là ếch và thằn lằn nhưng đến khi hết buổi stream thì chỉ có mỗi ếch xuất hiện.

Ngay cả người xem trên kênh cũng không khỏi thắc mắc, và tôi có hỏi thử những người chơi khác nhưng tất cả đều trả lời giống nhau hết.

「…Vậy là quái thằn lằn không được spawn ra. Tỉ lệ spawn của hai loại quái dựa trên thời tiết, nhưng hôm nay trời quang mây tạnh mà phải không?」(Rin-chan)

「Unn」(Nana)

「Dù trời không mưa, nhưng đám ếch vẫn kéo ra thành đàn … hay nói chính xác hơn là bọn thằn đã hoàn toàn biến mất? Có gì mờ ám rồi đây!」(Rin-chan)

Sau khi nghe bọn tôi nói xong, Rin-chan nghiêm mặt, trầm ngâm suy nghĩ, nhưng được một hồi ngắn thì cậu ấy lại bật cười.

「Thôi, nghĩ nhiều cũng chẳng ích lợi gì. Ngày mai cậu sẽ đi thám hiểm《Forest of Magic》phải không? Nhớ cẩn thận ma thuật đó nha?」(Rin-chan)

「Tớ biết dòi~~」(Nana)

「‘Kusukusu’ [note52538] Trên người Nananee-sama chả có tẹo Kháng phép nào hết á!」(Touka)

「Và bộ《Xích lang Chiến phục》cũng vậy nốt」(Nana)

《Forest of Magic》, hầm ngục tôi sẽ khiêu chiến vào ngày mai, nơi chỉ chứa toàn quái ma thuật, và cũng chính là con đường sẽ dẫn đến Tria.

Ngay từ đầu thì tộc Oni đã có Kháng phép thấp sẵn rồi, và vì ảnh hưởng của chức nghiệp《Douji》mà giờ tôi chẳng khác nào tờ giấy trước ma thuật cả.

Nhưng tôi đang cực kỳ nóng lòng muốn thử thách bản thân rồi đấy.

Bình luận (0)Facebook