Dageki-kei Onikko ga Iku Haishindou!
Hakoiri HebinekoKatagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Thiết lập nhận vật

Độ dài 1,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-11 11:38:13

Chương 4: Thiết lập nhân vật

Khoảnh khắc ý thức trở lại, hiện ra trước mắt tôi là vùng thảo nguyên mênh mông bạt ngàn.

Điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên nhất chính là tôi có thể “ngửi” được mùi.

Hương thơm từ hoa lá, hơi đất phảng phất xung quanh. Bây giờ mà có người nói tôi đang đứng giữa thảo nguyên thật thì tôi cũng tin sái cổ.

Game VR tôi vào để thử thiết bị 2 ngày trước không hề tạo cảm giác “thật” đến mức như thế này.

「Chào mừng bạn đến với 《WorldLive-ONLINE》」(??)

Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng, đúng như những gì tôi được kể lại.

Tôi quay đầu ra sau. Đúng đó là một vị sơ trong bộ tu phục mang sắc xanh đen.

“Người dẫn lối”, nhân vật xuất hiện vào đầu game để hướng dẫn các bước cơ bản cho người chơi.

「Xin tự giới thiệu, tôi là Iris, được gọi đến để giúp đỡ bạn」(Iris)

Nói xong, cô ấy đưa tôi một tấm thẻ bằng kim loại, gọi là《Menu Card》. Đây là vật phẩm giúp người chơi xem được thông tin chi tiết của bản thân.

Hình như tấm thẻ này được dùng để xác minh danh tính và cũng có thể dùng làm ví tiền nữa.

「Xin hãy nghĩ trong đầu “Display Menu”, bảng menu sẽ hiện lên. Trong trường hợp không thấy gì thì bạn hãy chà tấm thẻ để khắc phục」(Iris)

「Ồ! Nó hiện lên rồi này」(Nana)

‘fooon’ Một âm thanh khó tả phát ra cùng lúc bảng menu xuất hiện. Để mà nói thì cái bảng này chả khác gì cái màn hình điện thoại cả. Tôi cứ nghĩ thứ hiện ra sẽ là mấy cái hình 3D bay bay như trong phim ấy chứ. [note50485]

Hiện tại trên đó vẫn còn trống không, chỉ độc mỗi dòng chữ ngay giữa: “Thiết lập nhân vật”

「Chúng ta bắt đầu quá trình thiết lập nào. Đầu tiên, xin hãy chọn chủng tộc bạn muốn trải nghiệm」(Iris)

Khi nhấn vào dòng chữ đó, có 2 lựa chọn hiện lên là Nhân tộcÁ nhân. Và có vẻ Á nhân còn phân tiếp thành 3 nhánh khác nhau nữa.

Nhấp chọn trang Á nhân, kéo đến chỗ chủng tộc tôi đã chọn sau một hồi thảo luận cùng Rin-chan.

Ngoài ra, dù đã biết từ trước, nhưng tôi cũng phải choáng ngợp trước sự đa dạng chủng tộc trong game này. Lần lượt hiện ra là avatar của những tộc nổi tiếng như Elf, Thú nhân, Dwarf và thậm chí đến những tộc lạ như Hobbit cũng có luôn.

Cuộn xuống đến hết trang mà tôi vẫn chưa thấy thứ mình muốn đâu cả, nên tôi kéo lại đầu trang rồi dò lại một lần nữa. Và cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy.

Chủng tộc tôi chọn là Oni. Một chủng tộc đặc biệt, với bảng chỉ số nghiêng hẳn về một bên.

「Bạn đã hoàn thành phần chọn chủng tộc. Tiếp theo, xin hãy điều chỉnh ngoại hình nhân vật」(Iris)

Như đáp lại lời cô ấy, một mẫu avatar được thiết kế theo ngoại hình thực của tôi hiện lên.

Tóc đen, mắt đỏ và thêm chiếc sừng nhỏ nhô ra trên đầu.

Chiều cao thì vẫn là 155cm, và cái cơ thể khiêm tốn của tôi cũng được bê nguyên xi vào. Tự nhiên muốn khóc ghê.

Ah, có thể chỉnh- … Không, dừng lại đi tôi ơi, làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Kku, ước gì mình cũng “ngọt nước” như Rin-chan…[note50486]

Sau khi cố hết sức thoát khỏi việc chìm sâu vào cơn cám dỗ ấy, tôi chỉnh tóc dài ra thêm một chút, tầm hơi quá vai.

Rin-chan có khuyên tôi là không nên thay đổi quá nhiều nên ngoại trừ kiểu tóc ra thì tôi giữ nguyên hết, khỏi phải lăn tăn mất thời gian.

「Sau khi hoàn thành điều chỉnh ngoại hình, bạn có thể chọn 2 kỹ năng. Theo như dữ liệu thống kê, kỹ năng《Kiếm một tay》và《Ma thuật hệ Lôi》đang dẫn đầu về tỉ lệ chọn」(Iris)

Xem ra cô ấy cũng chỉ dẫn tận tình đấy chứ, thậm chí còn cho tôi biết những kỹ năng nổi tiếng luôn mà.

Tôi cũng hiểu lý do phần đông người chơi chọn kiếm và ma thuật mà. Đây là thế giới fantasy đó, nơi ước mơ trở thành hiện thực đó.

Cơ mà tôi không có ý định chọn kỹ năng nào trong số đó cả.

Chính xác hơn là tôi không thể chọn được một nửa trong số đó. Vì sao á? Vì tộc Oni là chủng tộc chuyên về vật lý, hay nói theo cách đơn giản là não cơ bắp đấy. Bởi thế nên ngay từ khi chọn chủng tộc là tôi đã bỏ luôn cái ý định chưởng phép đi rồi.

Tóm tắt đôi nét về bảng chỉ số: MP được dùng để khai triển ma thuật, còn Trí lực thì ảnh hưởng đến sát thương của ma thuật đã triển khai, cuối cùng là Kháng phép giúp giảm lượng sát thương nhận vào từ ma thuật.

3 chỉ số trên của tộc Oni thì gần như chạm đáy và tỉ lệ tăng trưởng giảm 75% so với mức thông thường, thật là vãi chưởng.[note50488]

Ví dụ khi lên cấp, nếu chỉ số nhận vật nhận được đáng lẽ là 20 thì giờ chỉ còn 5.

Tuy nhiên, các chỉ số như: Sức mạnh làm tăng sát thương vật lý, Bền bỉ nâng cao sức phòng thủ, Khéo léo ảnh hưởng đến tỉ lệ chí mạng và chế tác vật phẩm, và Nhanh nhẹn giúp tăng tốc độ di chuyển nhân vật. Để bù lại cho việc không dùng được ma thuật, các chỉ số trên được cộng nhiều hơn khi lên cấp.

Kết luận cuối cùng, tộc Oni là chủng tộc dẫn đầu về khả năng vận động cơ thể.

Và kỹ năng đầu tiên tôi chọn là《Vũ khí cùn》.

Tại sao không phải là《Kiếm một tay》á? Không phải là tôi không biết dùng kiếm, nhưng nếu nghĩ kĩ thì chả phải gậy dễ dùng hơn kiếm sao? Và tôi không chọn kỹ năng《Vũ khí cùn》vì nghĩ rằng nhân vật Oni cầm chùy sắt sẽ rất hợp đâu.

Ngoài ra, nếu là người Nhật thời hiện đại thì cũng sẽ dễ dàng dùng được vũ khí cùn thôi. Thậm chí, vung bừa cũng là một cách sử dụng nữa, vì phần nào trên vũ khí cũng có thể gây sát thương mà.

Còn dùng kiếm thì cần phải rèn luyện kỹ năng, cứ chém bừa thì chẳng những không đánh bại được địch mà có khi còn làm hỏng cả thanh kiếm nữa.

Mà có lẽ game sẽ không yêu cầu người chơi phải thông thạo kiếm thuật đâu. Nhưng tôi vẫn thích vũ khí cùn hơn, tại nó dễ sử dụng hơn ấy mà.

Kỹ năng còn lại sẽ là《Ném》.

Tộc Oni thì khả năng sử dụng ma thuật gần như là vô vọng nên khả năng chiến đấu tầm xa cũng gặp nhiều hạn chế.

Chính vì vậy kỹ năng này sẽ giúp tôi khắc phục được điểm yếu. Và nếu không may bị hỏng vũ khí thì tôi có thể nhặt mấy viên đá ven đường xài tạm cũng được.

「Nếu bạn đã hoàn thành chọn kỹ năng, xin hãy bắt đầu phân bổ điểm chỉ số」(Iris)

Bảng chỉ số hiện lên sau khi tôi bấm vào màn hình.

――

Tên:

Chủng tộc:《Tộc Oni》

Nghề:

Tiền: 1000 Iris

Chỉ số

HP: 39

MP: 0

SP:  26

Sức mạnh: 13

Bền bỉ: 13

Khéo léo: 13

Nhanh nhẹn: 13

Trí lực: 0

Kháng phép: 0

May mắn: 10

Chỉ số chưa phân bổ: 10

Kỹ năng

《Vũ khí cùn》: Thông thạo 0

《Ném》: Thông thạo 0

――

Nhìn vào đây thì tôi cũng phần nào nắm được tỉ lệ tăng tiến chỉ số của nhân vật Oni rồi.

30% tăng thêm ở các chỉ số vật lý, và hình như HP với SP cũng được tính vào luôn. Tại nếu không có phần tăng thêm đó thì chỉ số gốc của HP và SP sẽ lần lượt là 30 và 20.

Giải thích về SP, có thể hiểu là thanh thể lực, dùng để kích hoạt kỹ năng, tấn công, lướt, né tránh và các hành động tương tự.

Khác với MP, SP có thể nạp lại nhanh chóng, nhưng chỉ bất cẩn dùng hết khi đang chiến đấu thì sẽ gục luôn tại chỗ.

Bởi vậy, dùng thể lực sao cho hợp lý cũng là một kỹ năng quan trọng trong 《WorldLive-ONLINE》.

Ngoài ra, các chỉ số ma thuật của tôi, không ngoài dự đoán, ba con số 0 tròn trĩnh.

Cuối cùng là May mắn với giá trị 10, không đổi gì so với chỉ số gốc.

Đầu tiên, tôi sẽ chia đều số điểm cho Sức mạnhKhéo léo, mỗi bên là 5.

Theo như tôi tìm hiểu thì Khéo léo cao còn giúp điều khiển nhân vật được mượt mà hơn.

Khởi động bằng vài động tác co duỗi, tôi kết luận rằng cơ thể này không bằng được một góc so với cơ thể thực của tôi. Xem ra chỉ với 5 điểm chỉ số cộng thêm thì cũng không có quá nhiều khác biệt.

「Nếu bạn đã phân bổ chỉ số xong, xin hãy chọn loại vũ khí muốn dùng」(Iris)

Vũ khí tôi chọn tất nhiên là chùy dành cho tân thủ rồi.

Ngó qua phần miêu tả vũ khí để kiểm tra, cây chùy đúng là thuộc vào dòng《Vũ khí cùn》.

「Cuối cùng, bạn hãy đặt tên cho nhân vật」(Iris)

Đến phần hay ho rồi đây. Tôi khá chắc sẽ có mấy người lấy tên là《Absolute Shadow》hay《Jet Black Fallen Angel》cho mà xem. Xin chia buồn đến phiên bản tương lai của mấy người nhé.[note50487]

Dù không mấy khi chơi game, nhưng mỗi khi đụng vào thì tôi chỉ chọn một cái tên duy nhất.

Cái tên này được dành tặng cho riêng tôi, được đúc kết từ tất cả vốn hiểu biết của Rin-chan thuở còn bé.

《Sukuna》

Cũng may là cái tên này vẫn chưa được ai dùng tới.

「Tạm biệt du hành giả Sukuna. Cầu cho phúc lành sẽ đến trên cuộc hành trình của bạn」(Iris)

Một vòng phép hiện dưới chân khi Iris vẫy tay tạm biệt tôi.

Ngay sau đó, tôi bị dịch chuyển đến một nơi ồn ào, náo nhiệt.

《The Town of Beginning》, một thị trấn vô danh, nơi chuyến hành trình của tôi chính thức bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook