Dageki-kei Onikko ga Iku Haishindou!
Hakoiri HebinekoKatagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Kỹ năng Hữu danh

Độ dài 1,163 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-03 14:34:29

Chương 26: Kỹ năng Hữu danh

――

《Xích lang Chiến phục》

Set 4 món

Độ hiếm: PM Hữu danh [note52015]

Bền bỉ: +50

Nhanh nhẹn: +50

Sức mạnh cần: 5

Kỹ năng Hữu danh:《Lang Vương thần tốc》[note52016]

Bộ chiến phục được tạo nên từ thân xác《Xích lang của Độc hành -Aria-》

Ban cho người mặc tốc độ không tưởng.

『Ngọn lửa của Xích lang sẽ mãi trường tồn』

※Vật phẩm này không thể bị mất. Rơi vào trạng thái《Hỏng》khi độ bền còn 0.

※Kỹ năng Hữu danh là những kỹ năng đặc biệt được khảm vào vật phẩm, không cần tiêu tốn ô kỹ năng để kích hoạt.

――

《Nguyệt sơn trà》

Trang bị《Đầu》

Độ hiếm: PM Hữu danh

Kỹ năng Hữu danh:《Khúc độc tấu của Aria》

Nơi linh hồn của Xích lang cư ngụ.

『Ngọn lửa rực nở trong ánh trăng, ngân vang bản nhạc bất tận』

※Vật phẩm này không thể bị mất. Rơi vào trạng thái《Hỏng》khi độ bền còn 0.

※Kỹ năng Hữu danh là những kỹ năng đặc biệt được khảm vào vật phẩm, không cần tiêu tốn ô kỹ năng để kích hoạt.

――

「Oooh….」(Nana)

Nhìn vào đống chỉ số đó xong khiến tôi sa mạc lời.

Những gì tôi vừa nhìn thấy chắc không phải mơ đâu ha?

Về set 4 món thì đã biết từ trước nên không có gì bất ngờ lắm. Khi trang bị là sẽ mặc cùng lúc cả 4 và khi tháo ra cũng y như vậy.

“Độ hiếm: PM Hữu danh” chỉ nhằm chứng tỏ vật phẩm được tạo không chỉ từ nguyên liệu của boss hữu danh mà còn cả “Hồn” nữa.

Cái vấn đề là chỉ số mà nó mang lại kìa.

Thực ra, khả năng phòng thủ của bộ giáp tôi vừa mặc ban nãy chủ yếu đến từ giáp lưới.

Tổng Bền bỉ mà chúng tăng thêm là 20 điểm.

Găng tay và giáp ống chân cũng có cộng vào Khéo léo với Nhanh nhẹn, nhưng số đó còn chẳng bằng nổi một lần lên cấp nữa.

Và giờ ta hãy quay lại với《Xích lang Chiến phục – Độc tấu –》nào!

Mặc full bộ được cộng 50 Bền bỉ, xin được nhắc lại, CỘNG 50.

Bộ đồ không có lấy một miếng kim loại nào mà lượng Bền bỉ lại gấp 2 lần….

Chỉ nhiêu đó là đã thấy nhức cái đầu rồi, vậy mà còn thêm cái quả 50 Nhanh nhẹn nữa chứ.

Nói cho dễ hiểu thì tôi vừa nắm trong tay điểm chỉ số cộng thêm của 10 cấp đấy.

Nếu chỉ xét về lượng tăng tự nhiên thì chắc phải bằng 40 cấp của tộc Oni, còn Nhân tộc là 50 cấp….

「Tôi không biết tại sao nó lại thành như vậy nữa. Đây là lần đầu tiên tôi chế tác giáp có độ hiếm hữu danh, nên lúc mới nhìn thấy thì suýt té ghế luôn. Mà những người khác toàn dùng nguyên liệu của boss hữu danh để làm vũ khí thôi, thành ra ngay cả tôi cũng không biết chỉ số của giáp sẽ ra sao」(Konekomaru)

Tôi biết là thành phẩm sẽ rất mạnh, nhưng không thể ngờ lại kinh khủng mức này.

Có khả năng là do tôi thiếu hiểu biết về lĩnh vực chế tác nên không đánh giá được chính xác, nhưng đến cả người thợ kỳ cựu như Konekomaru-san cũng phải giật mình một phen thì chắc chắn là cảm nhận của tôi không sai rồi.

「Cái này, anh có biết chính xác được giá trị của nó ra sao không?」(Nana)

「Tính cả những vật phẩm đặt làm riêng cho người chơi đang ở tiền tuyến build theo hướng chiến binh hạng nhẹ như em thì có thể lên tới hơn 60 Bền bỉ. Nhưng còn lượng Nhanh nhẹn này thì đây là lần đầu tiên tôi thấy. Đó là chưa kể đến kỹ năng Hữu danh nữa cơ」(Konekomaru)

「Ah … tôi vẫn chưa xem phần kỹ năng nữa」(Nana)

「Bấm vào tên là em có thể xem mô tả chi tiết」(Konekomaru)

 ――

《Lang Vương thần tốc》

Kỹ năng Hữu danh

『Hỡi kẻ tiếp nối ý chí của Xích lang, hãy vững bước tiến lên vì không ai có thể cản đường ngươi』

Nhận được kháng hiệu ứng Làm chậm (Cực Đại).

※Kỹ năng này luôn kích hoạt.

――

「Vậy là nó cho khả năng kháng làm chậm à….」(Nana)

「Chắc là dùng để chống lại những dạng quái chuyên về debuff đấy ạ!」(Touka)

「Thường thì các vật phẩm cho kháng hiệu ứng đều khá yếu so với mặt bằng chung, nên đây có thể xem là điều tốt. Tuy nhiên số quái có kỹ năng làm chậm thì không nhiều lắm….」(Konekomaru)

Không ngoài dự đoán của tôi.

Ngay cả con game RPG lúc trước tôi với Rin-chan hay chơi cũng vậy, buff và debuff chung quy lại chỉ là tấn công và phòng thủ mà thôi. [note52017]

Ngoài ra, những dạng hiệu ứng tăng/giảm tốc độ thì game nào cũng có, nhưng xét đến độ ảnh hưởng thì chúng chỉ nằm ở top dưới thôi.

Nhưng cho thì tôi vẫn sẵn lòng nhận hết vì dù sao lối chơi của tôi cũng cần phải di chuyển nhiều mà.

「Vừa có Bền bỉ cao, thêm cả tấn Nhanh nhẹn và cả kỹ năng kháng nữa, tôi bảo đảm là không có bộ trang phục nào vừa ý em hơn đâu」(Konekomaru)

「Ừm! Thiết kế thì dễ thương, lại còn được cộng nhiều Nhanh nhẹn nữa!」(Nana)

「Em đón nhận nồng nhiệt quá khiến tôi cũng vui lây nữa. Nhân tiện, tất cả đồ vải nói chung đều kháng hỏa thuật, chém, và đâm yếu hơn, ngược lại đối với thủy thuật và các đòn đập. Dù vật phẩm không thể bị mất nhưng vẫn phải nhớ để ý độ bền đấy nhé!」(Konekomaru)

「Hợp logic thật đấy….」(Nana)

Cái mà Konekomaru-san vừa đề cập chính là kháng của độ bền.

Dạng như đồ vải sẽ dễ cháy nhưng bị ướt thì cũng không sao ấy.

Set đồ này không bị xóa đi khi hết độ bền nhưng không có nghĩa là xài mãi không hỏng.

Với cả không như vũ khí, trang phục có thể bị xóa đi mất nhưng vẫn có thể thấy chúng được mặc trên người, nhằm tránh trường hợp đang choảng nhau mà tự nhiên chỉ còn mỗi bộ đồ lót trên người.

Dĩ nhiên là chỉ số được cộng sẽ không còn và sau khi đăng xuất thì chúng cũng vĩnh biệt cuộc đời luôn.

Tôi phải công nhận là mấy người bên phát triển game chú ý đến những thứ oái oăm thật.

「Sukuna-san, em nhìn thử xem cây trâm cài đi. Nói thật thì nó mới là thứ đáng để nói tới đấy」(Konekomaru)

「À, okay」(Nana)

Konekomaru-san khẽ nheo mày.

Từ những gì anh ấy kể thì đây là thứ xuất hiện thay cho băng đeo trán trong thiết kế gốc, chắc ảnh phải đau lòng lắm.

Tôi bấm vào xem chi tiết kỹ năng Hữu danh của《Nguyệt sơn trà》.

――

《Khúc độc tấu của Aria》

Kỹ năng Hữu danh

Thể lực vô hạn được kế thừa từ linh hồn của Xích lang.

『Hãy nhảy múa trong chiến trường cuồng loạn đi! Cho đến ngày ánh trăng bị che lấp và bông sơn trà héo úa』

Gấp đôi án phạt khi chết, tiêu hao SP giảm một nửa.

※Kỹ năng này luôn kích hoạt.

――

「…………?」(Nana)

Nana.exe has stopped working.

Bình luận (0)Facebook