Dageki-kei Onikko ga Iku Haishindou!
Hakoiri HebinekoKatagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Đăng xuất và Thảo luận

Độ dài 1,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-29 09:00:09

Chương 15: Đăng xuất và Thảo luận

「Nnn~~」(Nana)

Tôi vươn vai một cái để khởi động lại cơ thể sau vài tiếng nằm yên một chỗ, rồi leo ra khỏi thiết bị kết nối VR.

Tại lâu lắm rồi mới rơi vào trạng thái tập trung cực dộ như vậy hay sao, đầu tôi cứ lâng lâng đến giờ vẫn chưa hết.

Thậm chí những lúc cắm mặt đi làm như điên thì vẫn không mệt như bây giờ.

Làm tại công trường thì không nói, nhưng với những việc trong ngành dịch vụ lại rất thoải mái, trừ giờ cao điểm.

Sau khi kiểm tra cơ thể một lượt, tôi đi ra phòng khách. Cứ mỗi bước đi, hương thơm từ đồ ăn lại càng rõ hơn.

「Rin-chan, cậu đang làm gì á~?」(Nana)

「Nana. Vậy là cậu thoát luôn à. Thế này chắc ăn trưa sớm … ăn sáng trễ thì dúng hơn nhỉ?」(Rin-chan)

「Waaa, là bò hầm. Chừng nào xong thế?」(Nana)

「Tầm 10 phút nữa」(Rin-chan)

「Thế thì tớ đi dọn bàn nha」(Nana)

Rin-chan mặc bộ tạp dề, dùng muôi khuấy nồi bò hầm vài lần.

Chắc cậu ấy biết tôi chuẩn bị quay lại nên đi nấu đồ ăn cho tôi luôn.

Tôi với tay, lấy cặp dĩa trên kệ cho hai người, rồi xếp xuống bàn ăn.

Là người theo phe ăn bánh mì chung với bò hầm, nên tôi lấy thêm mấy ổ bánh và không quên bình sữa cho phần ngũ cốc của Rin-chan.

「Itadakimasu」(RinNana)

Giọng cả hai vang lên cùng lúc, rồi chúng tôi bắt đầu bữa sáng muộn.

Ngoài bò hầm ra, có vẻ Rin-chan còn làm thêm món gratin nữa. Cuối cùng thì lại thành ra một bữa toàn đồ Tây.

Tôi cũng thích đồ ăn kiểu Nhật nữa, nhưng tôi thường chọn ăn món Tây vì chúng nhiều calo hơn.

Cũng vì vậy mà đa phần các món ưa thích của tôi đều làm theo kiểu Tây, và dĩ nhiên là Rin-chan cũng biết điều đó, thành ra các món tủ của cậu ấy cũng là các món Tây luôn.

「Trước hết, chúc mừng cậu đã thảo phạt hành công quái hữu danh. Tớ có xem stream rồi đó. Mời cậu về đội quả không sai mà」(Rin-chan)

Rin-chan nói khi nở nụ cười.

Chính nhờ Rin-chan kéo tôi vào con đường này, tôi mới có thể trải nghiệm được một trận đánh thú vị đến vậy.

「Rin-chan, cảm ơn cậu nha, vì đã luôn quan tâm đến tớ!」(Nana)

「Có gì đâu mà phải ơn với nghĩa. Mấy điều nhỏ nhặt này sao mà so được với những gì cậu đã làm cho tớ」(Rin-chan)

Dù đây là bữa tiệc chúc mừng, nhưng bầu không khí thì lại có phần ảm đạm.

Có lẽ nhận ra điều đó, Rin-chan nhanh chóng đổi chủ đề.

「Thế, kết quả thu được từ Aria ra sao?」(Rin-chan)

「Tớ có chụp hình lại nè …. Để xem nào. Cái này nè, cậu xem thử đi」(Nana)

Tôi đưa cậu ấy chiếc điện thoại với tấm hình được chụp trong game.

Sau khi Rin-chan thích thú nhìn từ đầu đến đuôi, rồi cậu ấy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, và đặt điện thoại xuống.

「Vậy có chuyện gì cậu muốn hỏi tớ?」(Rin-chan)

「Đúng là Rin-chan, không bao giờ lòng vòng. Cậu có biết về các vật phẩm hữu danh không?」(Nana)  

「Tất nhiên là biết chứ. Tớ thì không, nhưng một người bạn của tớ thì có đấy」(Rin-chan)

Vậy quả thật là đã có người chơi sở hữu chúng, không ngoài dự đoán của tôi.

「“Độ hiếm: Hữu danh” không được đăng trên trang chủ đúng không? Chính xác thì nó là cái gì vậy?」(Nana)

「Trước hết thì tớ sẽ giải thích cho cậu về “hữu danh” đã. Boss hữu danh – gọi tắt là hữu danh, bao gồm cả Aria cậu đã đánh bại, đều là những con boss được phía nhà phát triển cố tình ẩn đi. Mà nói là ẩn đi vậy thôi, chỉ cần cậu chơi game đủ lâu thì sớm muộn gì cũng đụng độ chúng. Và từ những dữ liệu thu thập được, bọn boss này còn phân ra thành nhiều loại」(Rin-chan)

Theo Rin-chan, Boss hữu danh sẽ được phân làm 3 loại:《Solo》,《Party》và《Raid》.

Khi vào trạng thái giao chiến với chúng, lựa chọn “trốn thoát” và “xâm nhập” đều bị chặn lại. Tên của khả năng này là《Kết giới》.

Tôi chưa từng để ý đến, nhưng có vẻ《Kết giới》đã được kích hoạt xuyên suốt trận đấu giữa tôi và xích lang Aria.

《Kết giới》chỉ cho phép một lượng người nhất định được đặt chân vào, từ đó phân thành 3 loại boss mà Rin-chan đã kể.

Ví dụ, Xích lang của Độc hành -Aria- có thể kích hoạt《Kết giới》giới hạn một người. Cũng vì thế mà đối thủ của nó bị ép vào một trận tay đôi không có lối thoát.

Nói thế thôi, chứ tôi không nghĩ có ai đủ khả năng chạy thoát khỏi cái tốc độ khủng bố cộng với thể lực vô hạn đó đâu….

 Đối với loại《Party》, giới hạn sẽ nâng lên thành 6 người và《Raid》thành 30 người, ngang với 5 tổ đội.

Hiện tại, mọi người đều thống nhất rằng đây là quy luật chuẩn xác nhất về《Kết giới》của Boss hữu danh.

Nói tóm lại,《Kết giới》chính là phòng boss nhưng lại được đặt giữa khu vực săn quái bình thường.

Để bù lại việc không nhận được hỗ trợ, người chơi cũng không lo bị can thiệp từ bên ngoài.

Khi tôi và Aria chuẩn bị ra đòn cuối cùng thì có tên ất ơ nào lao vào … nghĩ đến đó khiến tôi không thể phủ nhận được tác dụng của《Kết giới》.

「Và về quái hữu danh, vật phẩm “hồn” sẽ luôn rớt khi chúng bị hạ gục lần đầu tiên. Đó là phần thưởng thêm cho người thảo phạt thành công sớm nhất, vì vậy mà biết bao trận cãi vã nổ lửa để giành được ra đòn kết-… mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có “hồn” và các trang bị được tạo nên từ nó mới được phân vào “Độ hiếm: Hữu danh” thôi. Thông tin này bị giấu đi bởi chính nhà phát triển, nên có mò khắp trang chủ cũng không thấy được, và ngay cả những người chơi thứ hạng cao cũng im hơi lặng tiếng, thành ra các video hướng dẫn chẳng giúp ích gì mấy」(Rin-chan)

「Hmmm … vậy chả phải đây là hàng siêu limited luôn à」(Nana)

「Fufu, ừm, cậu nói vậy cũng không sai」(Rin-chan)

Lặng lẽ nhìn tôi đang ngu ngơ vì sự thật nổ não, khuôn mặt Rin-chan hiện lên vẻ như đã nhìn thấy trước được điều này sẽ xảy.

Nguyên liệu siêu hiếm để chế tạo trang bị, thậm chí những người chơi kỳ cựu còn chưa sở hữu, và chỉ dành cho ai nhanh nhất toàn server.

Chỉ cần hiểu như thế là được, những thứ còn lại không quan trọng.

「À, đúng rồi, Rin-chan. Khi chiến thắng, tớ còn được nhận thêm điểm chỉ số nữa đó」(Nana)

「Đúng thế thật, có ghi trong hình nè, bao nhiêu vậy?」(Rin-chan)

「Hình như là 30, bằng điểm của 6 lần thăng cấp」(Nana)

「30 … Tớ hiểu rồi, vậy ra hữu danh Solo cũng có. Số boss hữu danh bị đánh bại đến thời điểm hiện tại là 2 và chúng đều thuộc loại《Party》. Tất cả thành viên trong đội thảo phạt cũng nhận được 30 điểm giống Nana, nhưng chỉ được một lần duy nhất thôi」(Rin-chan)

「Chỉ một lần à …. Mà, hiển nhiên là vậy rồi nhỉ」(Nana)

Cứ mỗi lần lại được cộng 30 điểm chỉ số như vậy thì chắc thành cheat phá game mất.

「Ngoài ra, dù có tiêu diệt 2 con boss khác nhau nhưng cùng một phân loại, cậu vẫn không được nhận thêm điểm. Nhưng nếu thuộc phân loại khác nhau, khả năng nhận được tiếp 30 điểm không hề thấp. Tớ sẽ tuồn thông tin này cho phía các bang hội để họ điều tra thêm」(Rin-chan)

「Trăm sự nhờ cậu hết. Nn~~, bò hầm ngon quá chời lun」(Nana)

「Chứ còn gì nữa, tớ nấu mà lại」(Rin-chan)

Vì đại khái đã nắm rõ những điều cần biết, tôi nhồi lấy nhồi để đống bò hầm vào miệng, khiến hai má phình to ra như con sóc.

Món khoái khẩu của tôi là bò hầm, và cả thịt hầm bình thường nữa.

Cứ món hầm là tôi thích hết nhưng 2 món trên thì lại nằm ở cấp độ khác rồi.

「À phải rồi, chiến lợi phẩm có được từ quái hữu danh, ngoài “hồn” ra thì cậu cứ thoải mái nói cho mọi người nhé. Ngay từ đầu, điểm mạnh của WoLO chính là live stream, nên cứ che giấu mọi thứ đi thì nghe hơi vô nghĩa. Nhưng không phải cái gì cũng tuồn hết ra được nha」(Rin-chan)

「Dù chỉ là thoáng chốc, tớ được một pha làm biết bao người trầm trồ luôn. Lúc đầu chỉ có 100 người xem thôi, thế mà khi tớ coi lại thì đã 10.000. Cơ mà WoLO là gì thế?」(Nana)

「Đọc tắt của WLO. Tại được nhiều streamer dùng quá, nên nó thành tên chính thức luôn」(Rin-chan)

WLO, WoLO. Tôi không rành tiếng anh lắm nên cũng không rõ phải đọc thế nào mới đúng. Chắc cứ nghe sao nói vậy là ổn. [note50739]

「Còn nữa, về các nguyên liệu của xích lang, có lẽ tầm chiều nay, một vài người chơi chuyên về chế tác sẽ cố liên lạc với cậu」(Rin-chan)

「Fue? Tại sao chứ?」(Nana)

「Thì dù gì cũng là nguyên liệu từ con quái vật bất bại đấy, cậu biết không? Thậm chí còn rơi từ quái hữu danh, chất lượng khỏi phải bàn, và cậu chơi solo nên số lượng cũng nhiều nữa. Nhà chế tác là những người luôn mong mỏi được chạm tay vào những nguyên liệu mới và làm nên các trang bị tuyệt hảo」(Rin-chan)

“Cũng giống như người sành ăn đi tìm thức ăn ngon vậy”. Rin-chan nói thêm.

Xin lỗi nhé, dù nghe ví dụ của cậu có vẻ dễ hiểu đấy, nhưng thật lòng thì tớ chả hiểu gì hết.

「Uhmm … vậy tớ cần phải làm gì đây?」(Nana)

「Tớ nghĩ cậu cứ giao cho người cậu tin tưởng là được. Nếu là nguyên liệu từ hữu danh thì chắc chỉ có những người đang ở tiền tuyến mới có thể xử lý nổi thôi」(Rin-chan)

Cấp độ thấp thì không tài nào dùng được nguyên liệu của quái cấp cao. Một lý do nghe vừa vô lý nhưng cũng vừa hợp lý.

「Đã rõ! Tớ sẽ tự mình quyết định vậy, cứ để cậu gánh hết thế này thì ngại lắm」(Nana)

「Tớ không thấy phiền chút nào đâu」(Rin-chan)

「Ahaha, tớ biết mà」(Nana)

Cả hai đứa bọn tôi cùng cười phá lên.

「Quên nữa, cậu bị phạt 6 tiếng, vậy nghĩa là cậu lên tới cấp 21 rồi phải không? Thực ra, tại《The Town of Beginning》…」(Rin-chan)

「WOW! Thế thì …」(Nana)

Một cuộc trò chuyện chỉ toàn là về WLO nhưng không hiểu sao lại làm tôi thấy vui vẻ đến lạ thường.

Sau khi Rin-chan rời đi để kịp bắt đầu stream, tôi cầm dĩa đi vào bồn rửa.

Hoàn thành hết đống việc lặt vặt, tôi đăng nhập vào WLO ngay trước lúc 1 giờ trưa.

----------

Note của tác giả về chỉ số sau khi đánh bại Aria.

――

Tên: Sukuna

Cấp: 21

Chủng tộc:《Tộc Oni》

Chức nghiệp:

Tiền: 48690 Iris

Chỉ số

HP: 299

MP: 25

SP:  156

Sức mạnh: 82 + 20

Bền bỉ: 65 + 20

Khéo léo: 100 + 2

Nhanh nhẹn: 88 + 2

Trí lực: 10

Kháng phép: 10

May mắn: 50

Chỉ số chưa phân bổ: 65

Trang bị

Vũ khí:

Đầu: Băng đeo sắt

Thân: Giáp lưới

Tay: Găng tay sắt

Chân: Quần cụt kèm thắt lưng

Giày: Giáp ống chân sắt

Kỹ năng

※ Có thể chọn thêm kỹ năng

《Vũ khí cùn》: Thông thạo 35

《Ném》: Thông thạo 20

《Phát hiện》: Thông thạo 10

《Búa chùy một tay》: Thông thạo 5

《Sói săn mồi》

――

Bình luận (0)Facebook