Dageki-kei Onikko ga Iku Haishindou!
Hakoiri HebinekoKatagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25:《Xích lang Chiến phục – Độc tấu –》

Độ dài 2,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-02 15:45:28

Chương 25:《Xích lang Chiến phục – Độc tấu –》

Đã gặp được Touka-chan nên tôi nhắn lại với Rin-chan là cả hai sẽ đi cùng nhau luôn, khỏi phải đăng xuất ra nữa.

Chúng tôi hẹn nhau quay lại lúc trưa là vì sợ Touka-chan không đến Dualis kịp lúc, nhưng hai đứa đã đoàn tụ rồi thì cũng không nhất thiết phải thoát ra làm gì cho mất công.

Cơ mà tôi vẫn sẽ off stream vì có việc rất rất gấp.

「Tui sẽ quay lại lúc 2 giờ chiều, mọi người rảnh thì nhớ vào xem nha~」(Nana)

「Mình sẽ đợi mọi người cùng Suku-neesama nhé」(Touka)

『GJ~』

『gj』

『Hẹn chiều gặp lại nha』

Tôi tắt stream sau khi ngó qua khung chat một lúc.

Viên pha lê ghi hình cũng tan biến vào không khí, tạo ra âm thanh chói tai như tiếng thủy tinh vỡ.

Mọi khi tôi toàn đăng xuất rồi mới tắt stream nên chưa thấy cảnh này bao giờ cả.

Vậy ra đây là cách nó biến mất….

「Phùu….」(Nana)

「Vất vả cho chị rồi」(Touka)

「Có gì đâu, chị thấy Touka-chan mới là người vất vả đấy chứ, em chạy một mạch từ Tria đến đây cơ mà」(Nana)

「Em có nghỉ chân tại phòng trà rồi nên không sao đâu」(Touka)

Ờ ha … sao tôi lại không để ý nhỉ?

「Nhưng sao chị lại không stream nữa vậy? Theo em thấy thì khoe ra trang bị mới sẽ tốt hơn á」(Touka)

Touka-chan hỏi như thế cũng không lạ gì, bởi ngay cả tôi cũng nghĩ y chang, nhưng …

「Thực ra đấy là lời khuyên từ thợ chế tác của chị」(Nana)

「Hmmm…. Thường thì đây là cơ hội tốt để nâng cao danh tiếng của thợ chế tác trong cộng đồng người chơi, vậy mà lại dặn là không được stream … nghĩa là có thứ gì đó không nên cho nhiều người biết chăng?」(Touka)

「Chị đoán là vậy」(Nana)

Khả năng cao là do phần thưởng bonus khi thảo phạt thành công Aria,《Hồn – Xích lang của Độc hành -Aria-》.

Những vật phẩm《Hồn》đều thuộc hàng siêu siêu hiếm với tỷ lệ rớt từ boss hữu danh cực kỳ thấp, chỉ trừ người đầu tiên thảo phạt thành công thì chắc chắn nhận được nó.

Và Aria là hữu danh Solo nên hiển nhiên là toàn bộ phần thưởng nó rơi ra đều thuộc về tôi hết.

Hiện tại thì những nguyên liệu ấy đều được đưa cho Konekomaru-san để chế tạo trang bị cho tôi.

「Đứng đây đoán già đoán non cũng chả được ích lợi gì, thay vào đó thì chúng ta đi đến gặp anh ta luôn. Nếu chị nhớ không nhầm thì xưởng chế tạo của ảnh nằm đâu đó trong Dualis thì phải?」(Nana)

「Em không có gì phản đối hết!」(Touka)

♪♬((d⌒ω⌒b))♬♪

「Hân hạnh được đón tiếp」(Konekomaru)

Konekomaru-san đã chờ sẵn ở xưởng và chào đón bọn tôi bằng nụ cười tươi roi rói.

Anh ấy hiện đang là thành viên của bang《Dragon Fang》.

Tôi không biết chính xác nguồn lực của họ “đồ sộ” thế nào, nhưng ít nhất ở mỗi thị trấn đều có căn cứ riêng của bang, thậm chí họ còn chuẩn bị đầy đủ các thiết bị chuyên dụng phù hợp với phong cách chơi của các thành viên nữa.

Và nơi mà tôi vừa đặt chân đến chính là phân xưởng được xây dựng cho những thợ chế tác của《Dragon Fang》, kích thước của nó đủ để nhiều người cùng làm việc một lúc mà không phải lo bị thiếu chỗ.

「Khu xưởng được làm rộng rãi để thuận tiện cho việc rèn kim loại là chính thôi, chứ mảng thiết kế trang phục của tôi thì nhỏ gọn lắm」(Konekomaru)

 Vừa nói, Konekomaru-san vừa dẫn chúng tôi lên phòng.

「Nhưng tôi không ngờ là sẽ gặp cả Touka-kun nữa đấy」(Konekomaru)

「Hmm? Em có quen anh ấy hả Touka-chan?」(Nana)

「Em chưa từng gặp ạ」(Touka)

「À, Touka-kun cũng là streamer mà phải không? Tôi từng xem qua nên biết thôi」(Konekomaru)

「Ra là thế」(Nana)

Cũng may là Konekomaru-san thanh minh ngay, không thì….

Dù sao thì Touka-chan khá có tiếng nên việc nhiều người biết đến cũng không phải chuyện gì lạ.

「Nói chuyện phiếm thế là đủ rồi, chúng ta quay lại chủ đề chính nào. Tôi sẽ cho hai người xem qua tổng thể trang bị trước」(Konekomaru)

Nói xong, Konekomaru-san chạm mấy lần vào thẻ Menu rồi một đống đồ được phủ bằng lớp vải trắng hiện ra.

「Tôi có thể tự tin khẳng định rằng đây là tuyệt tác trong những tuyệt tác tôi từng tạo ra. Bộ trang phục này được làm từ các nguyên liệu của Xích lang Aria và tên nó là《Xích lang Chiến phục – Độc tấu –》!」(Konekomaru)

Konekomaru-san kéo tấm vải xuống làm lộ ra thứ được che giấu bên trong, một con ma-nơ-canh đang diện full set đồ từ đầu đến chân.

Chỉ từ cái nhìn đầu tiên thì ai cũng biết đây là trang phục mang đậm chất Nhật Bản.

Gọi là kimono thì tôi thấy không đúng lắm, trông nó khá giống loại trang phục mà thầy cúng âm dương sư hay mặc ấy. [note51980]

Màu đen được chọn làm màu chủ đạo và điểm xuyết thêm là những dải màu đỏ tươi, tạo nên ấn tượng mạnh mẽ như Aria vậy.

Phần ống tay áo bị cắt bỏ để không làm hạn chế các chuyển động của người mặc.

Thường thì loại Kimono truyền thống không được chia làm hai phần thân trên và thân dưới, nhưng với bộ đồ này thì ngược lại.

Nhằm tối ưu khả năng vận động, ống quần được làm ngắn hơn và phần áo cũng nhẹ hơn hẳn.

Dưới chân là cặp vớ trùng với màu lông của Aria kèm thêm đôi xăng đan đen tuyền.

Dù là xăng đan nhưng lại có dây quấn vòng quanh cổ chân nên tôi không phải sợ bị tuột ra lúc đang chạy.

Thêm nữa là đôi găng tay … bình thường, được cái là đeo rất thoải mái.

Và cuối cùng, một cây trâm hình hoa sơn trà [note51978] có đính thêm viên đá quý nguyệt sắc ngay chính giữa, nhìn vào nó làm tôi liên tưởng ngay đến Aria.

「Tuyệt ghê…. Quá ư là ngầu luôn!」(Nana)

「Trông em thích vậy là tôi an tâm rồi. Lúc đầu tôi định làm hẳn bộ giáp cơ, nhưng sau một hồi bàn bạc lại với vợ thì nó thành ra thế này đây」(Konekomaru)

Nghe thấy tôi buột miệng nói, Konekomaru-san vui vẻ đáp lại.

Mà theo tôi nhớ thì Konekomaru-san chuyên gia công các loại giáp nhẹ, nhưng rõ là bộ trang phục này lại mang hơi hướng đồ vải nhiều hơn.

Nói thế thôi chứ tôi khá chắc là nó sẽ được liệt vào loại giáp da, đâu ai rảnh mà thêm đủ thứ vào hệ thống cơ chứ.

「Vì lông của Aria có màu đỏ tươi nên thành phẩm cuối cùng có hơi trang trọng hơn những gì tôi nghĩ. Loại vải dùng cho đồ lót bên trong được lấy từ quái vật tên là《Sói đen》, chúng xuất hiện chủ yếu quanh thị trấn thứ 5《Griffith》. Để so với nguyên liệu từ Aria thì thua vài bậc, nhưng dùng vẫn khá tốt」(Konekomaru)

Konekomaru-san mỉm cười hạnh phúc rồi quẹt vài đường trên thẻ menu và đưa cho tôi xem những nguyên vật liệu đã được dùng để làm trang bị, đồng thời gửi trả phần còn dư lại.

Nhìn sơ qua thì phần đã dùng và phần còn lại không chênh nhau là bao nhiêu.

「Vậy thì anh muốn nhận món nà-…」(Nana)

「À, cái đó thì cứ để sau đi. Em mặc bộ đồ đó vào trước được không? Tôi muốn chiêm ngưỡng tuyệt tác này lắm rồi đấy」(Konekomaru)

「Okay~」(Nana)

Lời nói của anh ta như thể có áp lực vô hình vậy, tôi chỉ có nước nghe lời mà làm theo thôi.

Tôi mở thẻ menu lên và chọn phần kho đồ.

Phải công nhận là mặc đồ chỉ trong một nút nhấn tiện lợi thật.

Ấn tượng đầu tiên của tôi chính là độ nhẹ, cảm tưởng như tôi đang mặc một bộ lông chim trên người vậy.

Đống đồ sắt cũ của tôi vốn chỉ là những mảnh sắt được gắn vào bộ đồ da thôi, nên tính ra vẫn thuộc vào loại trang bị nhẹ.

Nhưng để mà nói thì nó vẫn không có cửa để mà so với《Xích lang Chiến phục》. Thậm chí là có thể sánh ngang với đồ lanh tân thủ luôn đấy.

Còn về size thì sẽ được tự động điều chỉnh để phù hợp với avatar của người chơi.

「Ừm, quá là tuyệt vời. Đúng là tôi làm nó để dành riêng cho em, nhưng tôi cũng không ngờ là lại hợp đến vậy.」(Konekomaru)

「Đúng đấy ạ, dễ thương cực kỳ lun!」(Touka)

「V-vậy sao? Từ trước đến giờ tôi chưa từng mặc loại quần áo thế này, cảm giác hơi lạ lẫm」(Nana)

Tôi ngượng ngùng gãi má vì được hai người họ khen tới tấp.

Trước kia và bây giờ cũng vậy, tôi luôn đặt tiêu chí dễ dàng vận động lên hàng đầu nên chưa từng để ý tới ngoại hình bao giờ.

Nhân đây xin nói luôn, Rin-chan cũng cùng một loại với tôi nhé, ngay cả đồ đạc của cậu ấy cũng có phải tự mua đâu.

Trái với hai đứa mù thời trang bọn tôi, Touka-chan lại rất chi là sành điệu.

Phần lớn tiền tiêu vặt của em ấy là dùng cho mua sắm, cơ mà khoản tiền đấy chắc sẽ khiến nhiều người phải khóc thét lên mất.

「Nhưng mà cây trâm cài này được làm từ nguyên liệu nào thế ạ?」(Touka)

Khi tôi đang xoay vòng thật chậm rãi để họ ngắm cho kỹ thì Touka-chan bất ngờ hỏi.

Tôi cũng khá thắc mắc, vì trong cây trâm có những thứ mà phần còn lại của bộ trang phục không có.

Tôi cam đoan là chiến lợi phẩm từ Aria không hề có kim loại và cũng không hề có đá quý nốt.

「Về việc này, có một vài lý do khá đặc biệt…. Em xem thử tên của nó đi」(Konekomaru)

《Xích lang Chiến phục – Độc tấu –》. Khi trang bị vào lúc nãy là tôi đã để ý rồi, thực chất bộ đồ này được chia làm 2.

Từ phần đầu trở xuống gọi là《Xích lang Chiến phục》, và cây trâm cài là《Nguyệt sơn trà》.

Vậy ra cái tên mà Konekomaru-san đặt bắt nguồn từ món này. [note51979]

「Thực ra cây trâm đó xuất hiện khi chọn nguyên liệu chế tác là《Hồn – Xích lang của Độc hành -Aria-》」(Konekomaru)

Theo Konekomaru-san thì ban đầu anh ấy định làm cái băng đeo trán cơ.

Hơn nữa, ảnh còn dùng chức năng《Full Set》, ghép năm bộ phận thành một set duy nhất nhằm nâng cao chỉ số vốn có của chúng lên.

Điểm lợi là các món đồ sẽ mạnh hơn, nhưng với điều kiện là “Cần dùng rất nhiều nguyên liệu trong một lần” và “Trang bị sẽ chỉ được xem là một món duy nhất và không thể tách riêng từng phần”.

Điều này khiến việc làm từng mảnh một rồi ghép lại với nhau là bất khả thi và cũng không thể thay thế bất kỳ bộ phận nào được nữa.

Nhưng khi thêm nguyên liệu “Hồn” vào quá trình chế tác, thành phẩm ra lò lại là set đồ gồm 2 món riêng biệt,《Xích lang Chiến phục》cùng với《Nguyệt sơn trà》.

《Xích lang Chiến phục》là set được cấu thành từ 4 bộ phận, còn《Nguyệt sơn trà》lại có thể trang bị tùy thích.

「Theo tôi thấy, lý do xảy ra việc này chính là vì “Hồn” đang ngự trong chiếc trâm cài thay vì《Xích lang Chiến phục》. Và loại kim loại màu đỏ em đang nhìn đây chính là nguyên liệu Huyền thoại《Hihiirokane》. Tất nhiên là tôi không biết đào nó ở đâu ra, ngoại trừ làm nhiệm vụ của NPC rồi nhận được từ họ. Để mà nói thì chắc cũng giống như vòng cổ Orichalcum của Sukuna-kun vậy」(Konekomaru)

Anh ấy vừa nói vừa chỉ vào《Chứng nhận thảo phạt Hữu danh Solo》, và đúng là nó được làm từ Orichalcum thật.

Nhớ không nhầm thì đây là món quà từ các vị thần hay đại loại vậy.

Bởi chẳng giúp ích được gì mấy nên tôi quên béng đi mất, nhưng có khi nó lại siêu mạnh luôn không chừng.

「Mà, từng chế tác trang bị từ “Hồn” cũng chỉ mới có 3 người, tôi còn không biết một trong số đó là ai nữa. Nên có thể nói là tôi biết được 2 trường hợp thôi, đau đầu quá đi mất」(Konekomaru)

「Anh nói cũng hợp lý. Mà khoan, ý anh là gì khi bảo không biết người chế tác…?」(Nana)

「Tôi có biết người sở hữu nhưng ai làm ra nó thì bó tay. Và người chơi đó cũng thoắt ẩn thoắt hiện, chả biết đường đâu mà lần」(Konekomaru)

Nghe khá là thuyết phục, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy lời Konekomaru-san nói cứ mập mờ, như thể đang muốn giấu gì đó.

Thôi kệ đi, coi như là đã trả lời xong câu hỏi của Touka-chan.

Tiếp theo là tiết mục kiểm tra chỉ số.

Không nén nổi sự hào hứng được nữa, tôi mở ngay menu để xem chi tiết mô tả trang bị mới.

Bình luận (0)Facebook