Dageki-kei Onikko ga Iku Haishindou!
Hakoiri HebinekoKatagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Kỹ năng vũ khí

Độ dài 1,725 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-16 19:00:06

Chương 6: Kỹ năng vũ khí

Sau khi tiễn 5 con sói kia đi, tiếng thông báo thăng cấp vang lên.

Tôi nâng Nhanh nhẹnKhéo léo, mỗi thứ 3 điểm.

Trong《WorldLive-ONLINE》, khi bị tấn công vào yếu điểm sẽ gây hạn chế di chuyển, dù sát thương nhận vào không đáng kể. Bởi vậy, tôi chuyển hướng chia chỉ số để có thể tấn công nhanh và chuẩn xác hơn.

Từ đầu đến giờ, tôi băng băng dọn quái bằng Sức mạnh vượt trội, nhưng nếu xét theo đường dài, nâng thêm Nhanh nhẹn cũng không phải thừa.

Tôi vẫn theo kịp tốc độ của mấy con sói vừa nãy, nhưng với lôi thuật thì tôi không dám chắc đâu.

Để giảm thiểu sát thương từ ma thuật, ngoài việc nâng Nhanh nhẹn để tăng khả năng né tránh ra thì tôi chưa tìm được giải pháp nào khác cả.

Tôi phải kiếm thêm vài biện pháp đối phó với ma thuật thôi.

「Mừng là cậu vẫn ổn」(Rin-chan)

「Umm. Chúng còn cho tớ kha khá EXP nữa nè」(Nana)

Tôi nghĩ săn sói khá hợp với bản thân đấy chứ. Đúng là chúng có tốc độ cao nhưng phòng thủ thì không khác gì tờ giấy. Với Sức mạnh hiện tại của tôi, chỉ cần một nhát vào điểm yếu, đảm bảo chúng không chột cũng què.

「Cả kênh chat đang phát rồ lên vì cậu rồi đấy」(Rin-chan)

「WOW!」(Nana)

「Phản ứng của họ, thì … chắc là “tích cực”」(Rin-chan)

Không biết tôi đã làm gì khiến người xem thấy thích thú đến vậy nhỉ?

Mà dù sao, tôi cũng không thể biết họ nói gì vì chỉ streamer mới đọc được bình luận thôi. Nhưng mà Rin-chan đã nói mọi thứ đều ổn thì chắc chắn là như vậy rồi.

「Tiếp theo cậu muốn tớ làm gì?」(Nana)

「Đi săn tiếp thì sao? Tớ muốn cậu dọn sạch vùng thảo nguyên này trước khi người chơi từ “Nhị chặng” tràn vào tranh giành bãi săn」(Rin-chan)   

「Hmmm. Cái đó là “cướp tài nguyên” phải không?」(Nana)

「Chuẩn rồi đấy. May thay, chỗ chúng ta đang đứng nằm ngay trước《Forest of the Edge》. Quanh đây không hề có quái dùng ma thuật, nên tớ tin là cậu có thể thoải mái mà cày cấp」(Rin-chan)

Lý do xảy ra “cướp tài nguyên” nói cho cùng cũng chẳng khác siêu thị vào giờ đại hạ giá là mấy. Cứ tưởng tượng cảnh có 100 con sói mà đến tận 10.000 bác thợ săn… Lúc đấy, tranh giành, cướp bóc lẫn nhau là chuyện không thể tránh khỏi.

Dù bản đồ có rộng đến mấy thì lượng quái “spawn” ra cũng có hạn.

Tiện thể nói thêm, khi quái sinh ra thì gọi là “spawn”, còn “respawn” là lúc chúng tái sinh.

「Tiến thêm chút nữa, chúng ta sẽ chạm trán toàn những đàn sói như vừa nãy. Bình thường thì tớ không khuyến khích đâu, nhưng nhìn cách cậu xử lí, có lẽ việc đi tiếp sẽ hiệu quả hơn」(Rin-chan)

「Với cấp độ của tớ hiện tại, cân một lúc 10 con là dễ」(Nana)

「Đáng tin cậy thật đấy! Thế thì tiếp tục tiến lên nào」(Rin-chan)

Sau một hồi thảo luận, chúng tôi sẽ tiến sâu vào khu phía Nam.

Cơ mà nãy giờ tôi chưa thấy Rin-chan chiến đấu lần nào cả. Không biết cậu ấy phát triển nhân vật theo hướng nào?

Nhưng nếu Rin-chan, người đã cày game được 2 tuần, tham gia vào thì chắc chắn là tôi thành khán giả trong vở kịch thảm sát luôn.

Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của tôi là lên cấp nhanh nhất có thể để bắt kịp Rin-chan.

Cố hết mình nào tôi ơi!

---------

Lùi ra sau một bước để né 2 con sói bay đến từ 2 cánh. Ngay sau đó, tôi vung chùy, đập một phát vào lưng con bên trái khiến người nó cong lại thành hình chữ V, rồi ném viên đá vào con bên phải.

Không ngờ tới việc có vật thể lạ bay thẳng vào đầu khi vừa đáp đất, nó bị choáng váng một hồi. Cùng lúc viên đá bay đi, tôi lập tức phóng tới, nâng chùy lên cao và tung chiêu《Đập》vào ngay đỉnh đầu con sói.

「Hmmmm?」(Nana)

Tôi bị bất ngờ khi thấy nó nổ tung chỉ sau một đòn, nhưng hiện tại không phải lúc lo ra.

Tôi bị choáng trong một khoảng ngắn sau khi thi triển chiêu thức. Nhân cơ hội này, một con sói xông tới từ phía sau, nhưng ngay lúc hết choáng, tôi vung chùy ra sau lưng.

Bị cây chùy đánh trúng chân, con sói ngã nhào ra đất. Tận dụng lúc nó chưa di chuyển được, tôi vô hiệu hóa tứ chi rồi ra sức tẩn nó.

Còn con sói đầu tiên vẫn đang thoi thóp với cơ thể biến dạng, tôi tiễn nó bằng một phát《Đập》

「Phew~」(Nana)

Game thời nay tuyệt ghê.

Tôi có thể thấy cơ thể quái vật được thiết kế vô cùng chi tiết.

Bởi vậy, lúc đánh vào vào cằm thì chúng bị choáng do chấn động mạnh lên não, còn lúc bị đánh gãy chi thì chúng mất khả năng di chuyển.

Miễn là còn HP thì sẽ không chết, nhưng nếu dùng kiếm chém bay đầu thì sẽ tạo đòn chí mạng và đối thủ ngay lập tức bay màu.

Có lẽ do trận chiến kết thúc, tôi nhận được EXP, và thông báo lên cấp xuất hiện.

Đây là lần thứ 6 thấy thông báo này, chắc bây giờ tôi đang ở cấp 7 nhỉ?

Đây là bảng chỉ số của tôi sau khi dùng hết điểm.

――

Tên: Sukuna

Chủng tộc:《Tộc Oni》

Nghề:

Tiền: 4880 Iris

Chỉ số

HP: 120

MP: 7

SP:  65

Sức mạnh: 35

Bền bỉ: 28

Khéo léo: 48

Nhanh nhẹn: 41

Trí lực: 3

Kháng phép: 3

May mắn: 22

Chỉ số chưa phân bổ: 0

Trang bị

Vũ khí: Chùy tân thủ

Đầu: Không

Thân: Áo lanh

Tay: Không

Chân: Quần lanh

Giày: Giày lông thú

Kỹ năng

《Vũ khí cùn》: Thông thạo 10

《Ném》: Thông thạo 7

――

Khéo léo hiện đang là chỉ số cao nhất do tôi dồn nửa số điểm có được khi lên cấp vào đây. So với lúc mới bắt đầu, tôi cảm giác cử động có phần mượt mà hơn.

Nhanh nhẹn cũng khá cao do tôi đã bắt đầu nâng từ cấp 3.

Hiện tại, đối thủ của tôi chỉ toàn là sói nên Sức mạnh có thể để nâng sau.

Ngoài ra, lượng tiền trong túi cũng đang tăng đều đều.

Vấn đề nằm ở “thông thạo kỹ năng”, tôi vẫn chưa biết cách thức nó hoạt động ra sao cả.

「Không biết thông thạo kỹ năng có thể đạt đến mức nào nhỉ…?」(Nana)

「Cái này đã có thông tin chính thức từ nhà phát hành, đa phần là 1000. Một số khác thì tùy thuộc vào kỹ năng. Hình như kỹ năng《Vũ khí cùn》sẽ phát huy sức mạnh khi bắt đầu “phân nhánh”」(Rin-chan)

「“Phân nhánh”?」(Nana)

「Ví dụ như kỹ năng《Búa chùy một tay》,《Búa chùy hai tay》hay kể cả《Chùy hai tay》đều là phân nhánh của 《Vũ khí cùn》. Trong trường hợp của《Kiếm một tay》 thì là《Saber》 hay 《Kiếm hai tay》. Kỹ năng cậu lấy lúc đầu sẽ mạnh hơn khi nâng thông thạo lên cao, nhưng phân nhánh ra các kỹ năng khác để đa dạng lối chơi cũng vui không kém」(Rin-chan)[note50527]

Có vẻ bên nhà phát triển còn chi tiết trong việc phân loại vũ khí nữa.

Cũng không lạ gì nếu người ta chỉ đơn giản là chia vũ khí vào các loại như《Chùy》 hay《Búa》đâu.

Ngoài ra, “chùy hai tay” có lẽ là loại vũ khí dùng trong môn《Bojutsu》.(Theo trans eng thì kanji của chùy hai tay cũng có thể dịch là gậy hai tay hay đại loại vậy. Còn bojutsu là môn võ chuyên dùng gậy dài.

Miêu tả thì giống cây thương nhưng không có đầu nhọn, hay đơn giản hơn là cây sào.

À! Nếu nói là “Gậy như ý” nhưng không hô phép được là chuẩn nhất. Dù không thể dùng để chém nhưng lại có thể dùng để đập, thọc, quét ngang và đỡ đòn rất tốt.

Xét về mức sát thương cơ bản thì chắc búa chùy hơn, nhưng nếu xét đến tầm ra đòn và độ đa dùng thì gậy dài dùng tốt hơn.

「Vậy có nghĩa là … tớ vẫn có thể chọn nâng thông thạo mỗi《Vũ khí cùn》thôi, đúng không?」(Nana)

「Thật ra thì《Vũ khí cùn》khá đặc biệt. Cho dù cậu sử dụng “búa chùy” hay “chùy” thì vẫn dùng được các chiêu thức của《Vũ khí cùn》… ah, chiêu thức có thể học được từ việc mở khóa thông thạo kỹ năng. Thông thạo cao nhất đạt được là 500 và cậu không học thêm được chiêu thức nào mạnh hơn cả. Chính vì vậy mới cần phải phân nhánh」(Rin-chan)

「Hmmm … Những người bắt đầu bằng《Kiếm một tay》cũng vậy nhỉ, chắc đây là cơ chế game rồi」(Nana)

Vậy thì《Vũ khí cùn》chỉ là kỹ năng liên kết. Nhưng nghĩ lại thì, chả phải muốn dùng được “kiếm hai tay” thì người chơi buộc phải học kỹ năng《Kiếm một tay》trước sao?

Nói tóm lại,《Vũ khí cùn》không hề phế.

Thực tế thì, chiêu thức từ《Vũ khí cùn》có thể thi triển bằng tất cả các vũ khí được phân loại là “vũ khí cùn”, nên nâng thông thạo lên cũng không uổng phí.

Đánh nhau với quái tép riu thì tất nhiên là dùng mấy đòn cơ bản thôi chứ nếu dùng chiêu thức đánh boss lên chúng thì có hơi …

《Đập》cũng là một chiêu thức kiểu như vậy, kích hoạt chỉ bằng cách cầm vũ khí rồi vung bằng 2 tay là xong.

「Khi《Vũ khí cùn》đạt thông thạo 30, cậu có thể mở khóa kỹ năng《Búa chùy một tay》」(Rin-chan)

「Đúng như tớ đoán, “phân nhánh” sẽ dựa trên điểm thông thạo」(Nana)

「Tớ nghe nói còn cần thêm một vài điều kiện khác nữa. Ví dụ như kỹ năng《Katana》này」(Rin-chan)

「Dùng katana, nghe thích ghê」(Nana)

Không biết học xong kỹ năng thì có thực hiện được đòn Iai không nhỉ?

Tôi cũng muốn thử một lần được chém kẻ địch ra nhiều mảnh. Nhưng có cảm giác, nếu để tôi dùng kiếm, tôi sẽ bất cẩn và thanh kiếm đó đi vào sọt rác luôn.

Nhưng trái lại, cây chùy thì tôi chỉ cần đập bằng hết sức mình là được.

「Đúng như tớ nghĩ, chùy là hiện thân của bạo lực」(Nana)

「Đang yên đang lành thì cậu nói cái quái gì thế…?」(Rin-chan)

Rin-chan nhìn tôi như nhìn một sinh vật nguy hiểm.

Sau đó, chúng tôi tiến vào sâu hơn, rồi đánh chén hết đám sói và quay về thị trấn.

Tôi lên được cấp 10. Người xem trên kênh stream của Rin-chan đặt cho tôi một biệt danh mỹ miều, 《Bludgeoning Oni girl》. [note50528]

Bình luận (0)Facebook