Dageki-kei Onikko ga Iku Haishindou!
Hakoiri HebinekoKatagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Oni và Chùy

Độ dài 3,122 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-13 13:45:15

Chương 5: Oni và Chùy

-Rinne’s POV-

5 con sói hung hãn bao vây 1 cô gái.

Từ phía trước, 2 con sói vồ tới với ý định xé toạc cánh tay cô.

Và cùng lúc đó, 1 con từ phía sau chỉ chờ cô sơ hở để lao vào, 2 con còn lại thì canh chừng xung quanh.

Xét về mặt chiến thuật, có thể nói chúng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng vẫn không cách nào bắt được con mồi.

Cô lách nhẹ sang phải, vung mạnh cây chùy vào cạnh sườn của con sói vẫn còn đang trên không.

Tiếng xương gãy nát vang lên cùng với cái cơ thể cong biến dị. Bỏ qua đối thủ vẫn còn đang thoi thóp trên nền đất, và thực hiện cú ném trái tay[note50495] bằng cây chùy vào con sói còn lại đang cố kéo giãn khoảng cách.

Cây chùy bay theo một đường thẳng tắp, dính vào chân mục tiêu đang chạy đi. Con sói khựng lại vì chấn thương, và ngay sau đó là ăn một bổ vào người.

Con sói đáng thương nay đã chỉ còn là mấy hình đa giác.[note50496]

Còn 3 con sói đứng ngoài để bọc hậu thì nay đã trở thành mục tiêu bị săn ngược lại chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Trong lúc còn chưa kịp hoàn hồn, một viên đá bay thẳng về phía con sói đang cố di chuyển để tấn công cô. Chỉ đờ người ra một khoảng ngắn, thì một bóng hình đã xuất hiện ngay trước mắt và nó bị K.O bằng một phát đập chùy với tất cả sức lực vào người.

1 con ra đi, 2 con hấp hối. Nhìn đồng đội lần lượt ngã xuống, 2 con sói còn lành lặn liều chết xông vào. Chúng tung ra 2 đòn tấn công tiên tiếp nhắm về phía cô gái ấy với ý nghĩ rằng nếu đòn đầu tiên bị né thì đòn thứ hai sẽ dễ dàng trúng.

Nhưng không may cho chúng, 1 con bị chặn lại rồi cho đo đất bằng vũ lực. Con còn lại thì theo quán tính tiến tới, đáp trúng cùi chỏ rồi ăn một chùy tiễn vong.

「Tại tụi mày không chịu lao hết vào ngay từ đầu đấy nhé…」(Nana)

 Với những âm thanh trầm đục vang dội khắp không gian, 3 con sói còn đang què quặt lúc nãy cũng đã đi đoàn tụ với đồng bọn.

「Vẫn kinh khủng như mọi khi…」(Rin-chan)

Được chiêm ngưỡng cảnh thảm sát đến từ người bạn thân nhất là Sukuna, tôi chỉ biết cười khổ thôi.

----------

Tên trong game của tôi là《Rinne》.

Chỉ vì cái tên này mà tôi đã phải hoàn thành thiết lập nhân vật nhanh nhất có thể và rất may là tôi đã kịp trước khi có ai đó hốt mất.

Sau 7 năm ròng rã, hôm nay là ngày tôi có thể chơi game cùng Nana.

Tôi mất ngủ cả tối hôm trước. Một phần vì hào hứng mong sớm đến ngày mai, nhưng chủ yếu là tại mùi của Nana đang nằm ngay cạnh thôi. May là tôi gạt được cơn cám dỗ sang một bên và đi ngủ nên giờ vẫn còn tỉnh táo lắm.

Tôi muốn được chơi game cùng Nana.

À không, chính xác là tôi muốn cho Nana trải nghiệm thế giới này.

Lúc tôi không kìm được mà gọi cho Nana, tôi cũng không ngờ rằng cậu ấy vừa mới thất nghiệp.

Tất nhiên, để không bỏ lỡ cơ hội Chúa ban này, tôi lập tức sắp xếp mọi thứ cần thiết.

Ngay lúc đội đang bàn về việc tuyển quân và Nana cũng đồng ý gia nhập nên cuối cùng, tôi đã có thể hoàn thành được mong ước bấy lâu nay.

Nghiêm túc mà nói, tôi cũng chẳng quan tâm cậu ấy có trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp hay không đâu.

Ngay cái khoảnh khắc Nana chấp nhận lời đề nghị ấy thì tôi đã xác định sẽ bao nuôi cậu ấy đến cuối đời luôn rồi.

Nhưng lại có một vấn đề nan giải, tôi không thể đối xử đặc biệt với một người bình thường trên stream được.

Bởi vậy, tôi mới nảy ra ý định mời cậu ấy về đội tuyển VR để hợp thức hóa việc chúng tôi chơi game cùng nhau.

Nhưng không phải tôi nhắm mắt tuyển bừa đâu nhé. Nana là hiện thân của cái mà người ta gọi là “Real Cheat” ấy.

Sức mạnh của cậu ấy đã vượt ngưỡng con người từ lâu rồi.

Thậm chí ngay cả khi đã nương tay thì cậu ấy vẫn chẳng ngán ai.

Khả năng vận động siêu khủng, có thể điều khiển cơ thể tùy ý thích. Chỉ cần nhìn qua một lần thôi thì ai cũng phải thừa nhận điều này.

Chưa kể đến thị lực của cậu ấy có thể sánh ngang với kính thiên văn, còn tầm nhìn động học thì chẳng gì sánh bằng(nhìn vật chuyển động ấy). Nhiều lúc tôi tự hỏi, bạn mình có phải là con người hay không.

Hơn thế nữa, thể lực không đáy.

Nghĩ mà xem, làm bán thời gian 7 ngày, hôm nào cũng làm đến mấy ca. Làm quái gì có con người nào có thể duy trì cái lối sống đó tận từng ấy năm.

Và hầu như cậu ấy toàn làm nhân viên phục vụ hay công nhân thôi. Gánh nặng đè nén lên cơ thể lớn hơn so với công việc văn phòng nhiều.

Dù làm việc như thế nhưng cậu ấy lúc nào cũng tươi roi rói.

Bình thường nghe xong câu chuyện như thế, mà lại không hề quen biết Nana, thì chắc chỉ có mấy tên điên mới tin thôi.

Hơi ngoài lề chút xíu nhưng, qua đó mới thấy, nếu không phải game chiến thuật thì chắc chắn cậu ấy sẽ là tuyển thủ hàng đầu.

Đối với dòng game VR, năng khiếu về “Phản xạ” cũng đóng góp không nhỏ đến quá trình trải nghiệm, và Nana thì có thừa luôn rồi.

Nana luôn ép bản thân phải sống như một người bình thường dẫn đến stress. Nếu cứ như vậy thì cũng tới lúc cậu ấy không chịu nổi và gục ngã mất.

Để quên đi sự căng thẳng tích tụ từ hoạt động thường ngày, đồng thời tiêu bớt đống năng lượng dư thừa đi, cậu ấy bắt đầu đắm mình trong đống việc bán thời gian.

Dĩ nhiên là tôi không đồng tình với cách sống như vậy. Nhưng vì chưa tìm được giải pháp triệt để nào nên tôi không thể can thiệp được.

Nhưng nếu là thế giới ảo, Nana có thể thỏa sức khám phá, không cần phải lo lắng chi cả.

Khả năng của mọi người đều được thể hiện dưới dạng giá trị số. Và kéo theo đó là sự hình thành của một sân chơi công bằng, nơi thắng thua được quyết định hoàn toàn dựa trên “Kỹ năng cá nhân”.

Tôi có thể tự tin khẳng định,《WorldLive-ONLINE》chính là chìa khóa giải thoát Nana khỏi đống xiềng xích nơi thế giới thực.

----------

「Hôm nay lại tiếp tục cày WoLO nào. Và như đã thông báo từ trước, buổi stream hôm nay sẽ có sự góp mặt của Nana, một người bạn thân và cũng là đồng nghiệp mới của tôi」(Rin-chan)

『Lên sóng』

『Tui chờ giây phút này mãi』

『Ooh! Nhân đôi niềm vui luôn』

『Omadouma!』[note50497]

『Đây là live stream chứ không phải video nhé!』[note50498]

Trước khi stream bắt đầu thì đã có tận 10.000 người chờ nhưng bây giờ thì vọt lên hẳn 50.000.

Quả là có chủ đề hay ho thì lượng người xem cũng tăng vọt lên ngay. Mọi khi tôi stream cùng lắm cũng chỉ tới 30.000 thôi.

Ngày tôi mong đợi cuối cùng cũng đến, lại được quẩy game cùng Nana rồi.

Buổi stream hôm nay còn được dùng làm buổi debut cho Nana luôn, tại tôi đã hứa dẫn cậu ấy tham quan thị trấn rồi.

Nhìn kênh chat trôi nhanh như lũ, tôi chợt nhớ có vài lưu ý cần nhắc trước cho mấy ổng.

「Hẳn mọi người cũng đang thắc mắc, một người, là bạn của tôi và mãi đến bây giờ mới xuất hiện, lại được tuyển về làm thành viên mới trong đội. Nhưng mọi người cứ yên tâm, kỹ năng của cậu ấy đã được tôi kiểm chứng. Nếu không tin thì nhớ soi cho kỹ buổi stream hôm nay nha」(Rin-chan)

『UUUUUOOOOOOOOOOOOO』

『Thế mấy bà định chơi kéo cấp hả?』

『Chắc thế! Cứ ngồi xem thôi vậy』

『Y như dân chuyên vậy』[note50499]

『Mong sao đúng như bà nói chứ không phải được tuyển nhờ quan hệ』

『Nana là nữ à?』

「Tất nhiên là không có chuyện tôi chơi kéo cấp rồi. Mà thực chất là tôi không cần phải làm vậy mới đúng. Về giới tính thì … ah, có tin nhắn. Câu ấy bảo là đã tới chỗ quảng trường rồi」(Rin-chan)

『Vậy là đã xong phần thiết lập rồi hả?』

『Nhanh dữ vậy』

『Nếu là bạn của Rinne thì chắc là họ đã bàn trước về hướng build nhân vật rồi』

『Nhưng còn phần điều chỉnh ngoại hình thì sao?』

『Có lẽ là để nguyên』

『Rinne cũng bỏ luôn phần đó để vào sớm giành tên mà』

Giữa một biển bình luận liên trục trôi, tôi có đọc được vài dòng khá thú vị.

Cửa sổ kênh chat của stream thì chỉ có mình tôi thấy được mà thôi.

Những người chơi được cấp quyền live stream thì sẽ được thêm vào tính năng này. Và trong lúc đang stream thì sẽ có viên pha lê bay vòng quanh nhằm báo hiệu cho những người xung quanh biết.

Mặt của những người chơi nằm ngoài phạm vi bán kính vài mét quanh streamer thì sẽ không được phát lên. Điều này giúp những người không muốn lộ mặt thì chỉ việc tránh xa ra chút là được.

Trong trường hợp xấu nhất cũng có thể chọn cài đặt ẩn người chơi. Nhưng như vậy thì buổi stream hôm đó sẽ toàn là hiệu ứng mosaic di động mất.

Nhưng mà công nhận cậu ấy nhanh gọn thật đấy, “Nhị chặng” mới chính thức bắt đầu được 10 phút thôi mà đã xong rồi.

Dạo một vòng quảng trường tìm Nana, tôi bỗng phát hiện một cô gái tóc đen thuộc chủng tộc Oni.

Không thể lẫn vào đâu được, đây chắc chắn là Nana rồi … tại vì vẻ ngoài cậu ấy y đúc ngoài đời thực…

Đúng là tôi có dặn đừng lạm dụng chức năng thay đổi ngoại hình quá vì cậu ấy đang làm streamer nhưng thế này thì….Chắc tôi phải dạy lại cậu ấy cách ứng xử trên mạng xã hội lại từ đầu quá. [note50500]

「Mấy ông có thấy cô nàng Oni tóc đen đằng kia không? Nana đó!」(Rin-chan)

「Rin-chan! Waahhh, trang bị của cậu nhìn ngầu ghê」(Nana)

「Cày 2 tuần thì cậu cũng kiếm được thôi à! Nana này, tên ingame cậu là gì?」(Rin-chan)

「Tất nhiên là Sukuna, món quà tuyệt vời tớ nhận được từ Rin-chan á!」(Nana)

「Cái … Đu-được rồi, tớ hiểu rồi. Tên tớ đặt là Rinne nên cậu cứ gọi tớ như bình thường」(Rin-chan)

『Dễ thương』

『Đáng yêu』

『Một cô nàng xinh xắn』

『Rin-chan lol』

『Rinne nên gọi tắt là Rin … rofl』

『Sukuna-chan hshs』

『Thuyền Rinnana mạnh quá…』

『Không phải Rinsuku mới đúng à?』

『Cái tên quan trọng sao … Tự nhiên có một ý nghĩ hay ho vừa nảy số trong đầu tui』

「Tên nào vừa cười là tôi khóa mõm nhé?」(Rin-chan)

『hiiiie』

『hiiiie』

『hiiiie』

『hiiiie』

「Quay lại chủ đề chính nào. Đây là Nana aka Sukuna」(Rin-chan) [note50501]

「Cái vật tròn tròn này là camera phải không? Chào mọi người nha, tui là Sukuna. Dù mới gặp chưa được bao lâu nhưng mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ」(Nana)

「Cô nàng cũng đã được cấp quyền live stream rồi. Ngày mai sẽ là buổi stream chính thức đầu tiên của cậu ấy」(Rin-chan)

『Rất vui được làm quen』

『Rất vui được làm quen』

『Rất vui được làm quen』

『Hân hạnh được làm quen』

『So với Rin-chan thì bả trông “nhỏ” con thật đấy』

『Lịch sự ghê. +1 điểm trong lòng tui』

『Nữ nhi tóc đen tộc Oni … quá đỉnh…』

『Cô ấy chọn chùy làm vũ khí luôn kìa』

『Thật đấy à! lol』

『Oni vác chùy』

『Này mà là chùy sắt thì mới hoàn hảo nhỉ』

Nhưng mà cậu thật sự chọn chùy luôn.

Nana có nói trước với tôi,「Chắc là chọn chùy nhỉ? Dễ chơi dễ trúng thưởng!」

Ưu điểm của cái vũ khí đó là độ bền cực cao và sát thương cũng khủng nữa, bù lại là nhìn không được bắt mắt cho lắm.

“Thêm chùy vào thế giới fantasy, dở hơi à?”. Những ý kiến phản hồi dạng thế này cũng khá nhiều, chứng tỏ là nó cũng không được lòng người chơi cho lắm.

Tuy nhiên, xét về chỉ số thì cây chùy này vẫn ngang thanh kiếm, chỉ là cách thức ra đòn khác mà thôi.

「Bây giờ thì, bắt đầu săn quái nào! Đợi thêm một lúc nữa thì lượng người chơi sẽ tăng nhiều lên, khó farm lắm」(Rin-chan)

「OK~」(Nana)

「Tớ sẽ nói thêm cho cậu về《The Town of Beginning》trên đường đi」(Rin-chan)

『Yên bình thật đấy』

『Không khác gì một cặp chị em cả』

『Giống sư phụ và đệ tử hơn』

『Trang bị của họ lệch quá mà』

『Này Rinne! Chẳng phải đây là cổng Nam à』

『Chỗ đó yêu cầu cấp 6 lận phải không?』

『Đám sói đó mạnh khủng khiếp』

Tôi đã nói trước với họ là không xài kéo cấp rồi. Vả lại chơi như vậy cũng chẳng vui tí nào cả.

Ngoài ra, để cho mọi người chiêm ngưỡng kỹ năng của Sukuna, tôi quyết định chọn cổng Nam.

《The Town of Beginning》có tổng cộng 4 cánh cổng, lần lượt là Đông, Tây, Bắc và Nam. Dù chỉ toàn là thảo nguyên nhưng mỗi khu vực lại có một hệ sinh thái khác nhau.

Ví dụ ở phía Bắc, độ khó thấp, một khu vực khá yên bình với mấy con tép riu là 《Heo rừng》tụ tập lại và ở phía đông, nguy hiểm hơn với mấy con thỏ mọc sừng chạy nhảy lung tung tên《Thỏ sừng》.

Cổng Bắc là nơi dẫn đến thị trấn tiếp theo và tùy thuộc tuyến đường được chọn có thể dẫn người chơi đến hầm ngục.

Và đi xa khỏi khu vực thảo nguyên phía Nam, tồn tại một hầm ngục cỡ lớn tên là《Forest of the Edge》, đây cũng là phần rìa bản đồ thế giới luôn.

Ngoài ra, ở cổng Nam, cấp độ của quái cũng cao hơn hẳn những nơi còn lại.

Điển hình là đám《Sói》. Đi riêng lẻ thì cũng mạnh, nhưng khó chịu nhất là chúng biết phối hợp với nhau.

「Chiến dịch săn quái chính thức bắt đầu kể từ bây giờ. Tớ sẽ không động một ngón tay vào nên Sukuna cứ thỏa sức chiến đấu nhé」(Rin-chan)

「Tuân lệnh! À mà Rin-chan, kỹ năng《Ném》cho phép dùng đá, vậy mấy viên đá ở đây ném được phải không?」(Nana)

「Dùng được, nhưng sát thương gây ra thì không đáng là bao cả」(Rin-chan)

「Vậy thì tớ đi nhặt thêm mấy viên đây」(Nana)

『Nhặt đá』

『Bả lấy chiêu ném à?』

『Vậy là《Vũ khí cùn》và《Ném》hả?』

『Dù hiếm ai chọn nhưng chúng cũng không đến mức phế』

『Vũ khí cùn xài tốt lắm đó, chỉ là cái thiết kế thì trông không vừa mắt thôi』

『Nhưng mà họ thật sự định săn quái ở khu vực phía Nam sao?』

『Ngày đầu tiên Rinne cũng tới đây rồi quậy banh chành đấy』

『Mắy bắn phép biết đi』

『Chỉ nhớ lại thôi mà run cả người』

Trong lúc ngắm Sukuna nhặt mấy hòn đá, tôi phát hiện mấy con quái từ phía trung tâm thảo nguyên.

《Sói》, loại quái xuất hiện nhiều nhất ở khu vực này.

「Sukuna, ngay phía tr-」(Rin-chan)

「Tớ thấy rồi」(Nana)

Cậu ấy vừa phát hiện địch thì ngay lập tức chạy đến chắn cho tôi.

Cấp độ của đám sói trải dài từ 3 đến 5. Con ở trước mặt chúng tôi đây là cấp 4.

Thế mạnh của chúng nằm ở tốc độ và sát thương cao.

Tuy nhiên chúng chỉ mạnh ở khoản tấn công, còn phòng thủ thì siêu giấy.

Những người mới chơi thường không đến đây vì chúng quá nhanh, khó theo kịp bằng mắt thường nếu chưa quen.

Ngay khi con sói lao lên, Sukuna vào thế.

「《Bắn》」(Nana) [note50502]

Viên đá phát sáng lên, bay theo một đường thẳng hoàn mỹ vào ngay mặt con sói, cấu được một ít HP của nó.

Nhưng điều quan trọng không phải là lượng sát thương con sói nhận vào mà nằm ở việc nó bị choáng váng và di chuyển chậm hơn.

Con sói vẫn không dừng lại do quán tính. Cùng lúc đó, Sukuna cũng bắt đầu chạy tới, vung cây chùy một phát.

Dù bị chậm lại một chút nhưng tốc độ của con sói vẫn rất nhanh, cộng với đó là Sukuna tấn công từ hướng đối diện, con sói bị đánh bay một khoảng xa giống như mới bị xe tông vậy.

Con sói nảy vài lần rồi cố đứng dậy, nhưng xin chia buồn, cây chùy đã ở ngay trên đầu mày rồi.

Còn chưa tỉnh sau phát bổ ngay đầu, con sói lại tiếp tục bị đập thêm một phát nữa.

「《Đập》」(Nana)

Chiêu thức được tung hết sức từ Sukuna và điểm đến là cái đầu con sói. Một tiếng BỤP phát ra, và giờ đây con sói đã chỉ còn là những mảnh đa giác.

「Phew … Ồ! Tớ lên cấp rồi nè」(Nana)

Tôi hoang mang tột độ sau khi thấy cậu ấy vừa đập chết đối thủ vừa nở một nụ cười tươi, còn mấy ông kênh chat thì được một phen lạnh sống lưng.

『Hiiie』

『Đùa tôi đấy à?』

『Quá dã man』

『Bị ném đá ngay mặt xong rồi bị vả vào đầu liên tọi…』

『Nhưng chẳng phải cú ném đá đó siêu đỉnh à. Game không hỗ trợ gì đâu, hoàn toàn là kỹ năng người chơi đấy』

『Đúng là Quỷ nhân

『Thì bả thuộc tộc Oni mà』

『Cái này đâu phải chuyển động của mấy đứa cấp 1 đâu』

“Dã man”

Một từ tóm gọn hết tất cả mọi thứ.

Không phải đánh với quái vật mà là một con sói.

Thế mà thay vì tỏ ra sợ hãi, cậu ấy trông còn vui vẻ lạ thường nữa.

「Rin-chan, tớ lên cấp nè」(Nana)

「Aah-ừm. Chúc mừng nhé. Cậu định chi điểm chỉ số thế nào?」(Rin-chan)

「Nửa cho Sức mạnh, nửa còn lại vào Khéo léo. Những thứ khác thì tạm thời giữ nguyên」(Nana)

「Cậu vẫn gặp khó khăn khi di chuyển hả?」(Rin-chan)

「Ừa. Nhưng tớ có thể tự điều chỉnh được, nên mọi thứ vẫn cứ là OK」(Nana)

Vẫn còn khoảng cách biệt rất lớn giữa chỉ số trong game so với khả năng thực của cậu ấy. Và để dễ vận động cơ thể ảo hơn, cậu ấy nâng chỉ số Khéo léo lên. Trong game này, Khéo léo rất quan trọng đấy.

「Mọi người thấy sao? Đây chính là thành viên mới, Nana. Thấy đáng mong chờ không?」(Rin-chan)

『Chuyển động như một quái vật』

『Dù địch chỉ là một con sói, nhưng mà…』

『Mới cấp 1 mà đã như vậy rồi, tui thấy bả rất có tiềm năng』

Lúc đầu vẫn còn nhiều bình luận bán tín bán nghi, nhưng sau khi cậu ấy quét sạch một đám sói 5 con không một vết xước thì họ cũng buộc lòng mà chấp nhận thôi.

Bình luận (0)Facebook