Dageki-kei Onikko ga Iku Haishindou!
Hakoiri HebinekoKatagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Khoảnh khắc cuối cùng

Độ dài 2,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-29 08:45:19

Chương 11: Khoảnh khắc cuối cùng

-3rd POV-

Trận chiến khốc liệt giữa người và thú được theo dõi trên khắp đất nước Nhật Bản.

Bởi vì cô gái tên《Sukuna》, một trong hai bên kể trên, vẫn còn đang live stream.

Thực ra, cô còn không có thì giờ để mà dừng phát sóng, và cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến nữa cơ.

Cách biệt về điểm chỉ số giữa hai bên thì như trời và đất.

Nếu chỉ xem lướt qua, phần lớn sẽ đều kết luận rằng Sukuna đang bị vờn trong tay con quái vật kia.

Thế nhưng, thanh HP của xích lang Aria đã giảm quá nửa và chuyển sang màu vàng. Đáng ngạc nhiên hơn, lượng HP của Sukuna lúc này đây lại gần như còn nguyên.

1 tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Đó là khoảng thời gian kể từ khi họ bắt đầu giao chiến đến khi Sukuna kéo thanh HP của con xích lang xuống ngưỡng báo động và chuyển thành màu đỏ.

『Cô ấy có phải người không thế?』

Có ai đó bình luận như vậy.

Sukuna chỉ dùng một cách đánh duy nhất, “phản đòn” tiếp nối “phản đòn”.

Từng bước di chuyển của cô vô cùng hoàn mỹ, không một động tác thừa, và luôn nhắm vào sơ hở nhỏ nhất để khai thác.

Khả năng dự đoán thần sầu cùng phản xạ nhạy bén giúp cô bảo vệ bản thân và trả ngược sát thương lại đối thủ.

Có thể nói là đây là chiến thuật đơn giản nhưng hữu dụng nhất khi muốn san bằng khoảng cách về chỉ số giữa 2 bên.

Nhưng nói gì đi chăng nữa, dù chủng tộc Oni có vượt trội về khả năng tay đôi ra sao, với cách biệt cấp độ quá lớn, chỉ một lần bị đánh trúng vào người thì cô sẽ thoi thóp, còn trúng vào điểm yếu thì chỉ có thần chết đang chờ thôi.

Vậy mà khi nhìn vào khuôn mặt của cô nàng, người ta chỉ thấy mỗi sự hạnh phúc tràn trề chứ chẳng có dáng vẻ nào là mệt mỏi cả.

Sukuna, vừa phải duy trì sự tập trung cao độ như đang luồn chỉ vào kim, vừa phải liên tục chống trả trước con quái vật mạnh mẽ.

Mặc dù danh tiếng đã được biết đến rộng rãi nhờ buổi stream của Rinne vào hôm qua, nhưng lúc Sukuna bắt đầu thì chỉ có khoảng 100 người xem.

Cũng khá dễ hiểu mà thôi. Nếu trong “Nhất chặng” đã có streamer nổi tiếng tham gia, thì dĩ nhiên là “Nhị chặng” cũng sẽ có.

Thật ra, cô còn phải thấy mình may mắn vì đã có kha khá người vào xem lúc sáng sớm mới đúng.

Vậy mà giờ đây, có đến hơn 10.000 người đang dõi theo cô.

Tần suất xuất hiện của《Boss hữu danh》quá thấp, nên chỉ cần bắt gặp được chúng cũng đủ thu hút sự chú ý rồi.

Ngay khi Sukuna chạm trán xích lang Aria, nhiều người đã nhanh chóng đăng bài thông báo lên trên diễn đàn.

Link stream lan truyền nhanh như lửa cháy giữa rừng chỉ sau vài phút ngắn ngủi.

Lượng người vào xem tăng đột biến, đồng thời nâng xếp hạng của buổi stream trên nền tảng lên top đầu. Và cứ thế, số người xem đã cán mốc 10.000 người lúc nào không hay.

Ngay khi màn tử chiến sắp ngã ngũ, thanh máu của xích lang chuyển đỏ, cùng với đó là vầng hào quang bí ẩn bao quanh lấy nó, và nhịp độ ra đòn cũng trở nên dồn dập hơn.

Sukuna, thay vì sợ hãi, thì lại nở một nụ cười đầy thú tính, không ngần ngại nghênh chiến.

Hàng vạn người đang theo dõi trực tiếp và tất cả đều cảm nhận được hồi kết đang đến gần.

----------

Khi HP chạm ngưỡng 20%, từ cơ thể xích lang bỗng phừng lên ngọn lửa đỏ rực.

Và lần tấn công này, nó đã vượt qua được lớp phòng ngự của Sukuna.

Dù chỉ là xây xước nhẹ trên da, và sát thương cũng không quá cao, nhưng thanh HP gần như chưa bị lay chuyển đã bắt đầu tụt xuống.

Kể từ khi con quái nhận được buff từ hào quang, Sukuna đã không còn phản ứng kịp nữa.

Cô chả còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật phũ phàng này.

Không phí hoài thời gian ủ rũ vô ích, cô lập tức phân tích tình huống, và có vẻ như vầng hào quang kia là một dạng buff tốc độ. Tỷ lệ buff vẫn còn là ẩn số, nhưng trong trường hợp tệ nhất thì có thể là gấp đôi.

Nghe có phần đơn giản, nhưng tác động nó mang lại thì chẳng thể đùa nổi.

「Gghuu!」(Nana)

Những cặp vuốt, như muốn xiên người cô thành tổ ong, trượt qua bên cạnh. Cô chỉ vừa xuýt xoát làm chệch đường bay bằng chùy sắt

Tuy vậy, cô vẫn bị đâm trúng tay và mất khoảng 5% HP.

Mắt cô vẫn theo kịp tốc độ của nó, nhưng cơ thể ảo này thì không thể do sự thua thiệt về chỉ số.

May mắn thay, sau khi lãnh chiêu 2 lần, Sukuna đã phát hiện ra điểm yếu của cái hào quang cháy rực ấy. Đó cũng chính là lối đi duy nhất dẫn đến chiến thắng trước Aria.

Sukuna đã hoàn toàn chuyển sang phòng thủ, không còn tìm cơ hội phản công nữa. Tất cả là để kéo dài thời gian, chờ đợi thời cơ chín muồi đến.

Bằng cách phân tích chuyển động của các thớ cơ, ánh nhìn, và cả kinh nghiệm chiến đấu với Aria từ đầu tới giờ, giúp Sukuna có thể dự đoán được hướng của đòn đánh sắp tới.

Ngay trước khi địch tấn công, cô đã hoàn tất việc phòng thủ.

Dĩ nhiên là chỉ với một vết xước nhỏ đã làm giảm HP, nhưng cô vẫn có thể thoải mái vì còn tận 90% tổng thanh HP và giai đoạn cao trào nhất cũng sắp sửa diễn ra.

「Ra-aaaaaaaaaaaaah!!」(Nana)

Mục tiêu đã định, việc cô cần làm bây giờ chỉ còn tung hết sức mình để hiện thực hóa nó.

Mỗi lần chùy và vuốt chạm nhau là mỗi lần tia lửa lóe lên.

Tùy lúc, cô sẽ chủ động ra đòn dựa trên chuyển động của xích lang.

Mục đích là làm mất thế tấn công của nó.

Nôm na thì đây là ngăn cản “đối thủ tấn công” chứ không phải đỡ “đòn tấn công của đối thủ”.

Nói là chơi kiểu cảm tử cũng không ngoa, bởi chỉ một lần thất bại thì không gì có thể cứu được cô khỏi nanh vuốt của tử thần.

Thế nhưng, Sukuna vẫn còn trụ vững nhờ sự tập trung cao độ và một chút may mắn.

Cô đã phòng ngự thành công được 5 lần bằng cách hi sinh 30% HP.

Và cuối cùng, khoảnh khắc cô mòn mỏi chờ đợi cũng đã đến.

Thanh HP của xích lang Aria đã giảm đi một chấm nhỏ, dù chưa hề bị đụng vào.

Sukuna đã sớm nhận ra điểm hạn chế này, nó đang bị ăn mòn bởi cái hào quang đó.

Con xích lang đã rơi vào trạng thái suy yếu, đến mức khiến bản thân bị thương bởi chính kỹ năng mình kích hoạt. Lúc này đây, chỉ cần một đòn chuẩn xác cũng có thể làm nó trọng thương.

Tuy nhiên, đời không như mơ.

Trong tình cảnh này, Sukuna không thể làm gì khác ngoài phòng ngự cả.

Ngoài ra, thanh HP của nó không giảm hết mà dừng lại ở ngay vạch cuối cùng, song song với đó là cái hào quang kia trông còn dữ dội hơn lúc đầu nữa.

Sukuna đang bị dồn vào chân tường.

Ý định của Aria đã rõ như ban ngày, nó không ngần ngại đặt tính mạng lên bàn cân để kéo cô xuống lỗ.

Nó lùi một khoảng xa, bắt đầu lấy đà.

Kẻ thắng người thua sẽ được quyết định trong đòn kế tiếp.

Cả hai đều tin vào điều đó.

Tập trung, đọc vị từng chuyển động trên cơ thể đối phương, dự đoán từng khả năng có thể xảy ra. Tất cả là để tìm ra nước đi hữu hiệu nhất nhằm chiến thắng trận tử chiến này.

TỚI ĐÂY!!(Nana)

GRRUUU!!

Hai tiếng gầm vang lên, báo hiệu khoảnh khắc cuối cùng đã điểm.

----------

Dường như cảm nhận rằng, chỉ tốc độ thôi là chưa đủ, Aria gồng toàn bộ cơ thể lên, tỏa ra áp lực mạnh mẽ.

Với bộ móng sắc nhọn này, nó chắc chắn sẽ đâm thủng tim kẻ thù trước mặt.

Tốc độ của nó đã ngang với vận tốc âm thanh.

Ngay khi cảm nhận được sức mạnh tuôn trào trong cơ thể, nó như hóa thành tên lửa đạn đạo, phóng đi và càn quét bất cứ thứ gì cản lối.

Nhưng vào lúc ấy, Aria nhận thấy một vật thể phát sáng ngay trước mắt.

Đó là vũ khí giắt vào thắt lưng của Sukuna, cây《Dao ném》chưa một lần được cô dùng tới.

Con xích lang chẳng thể ngờ tới trường hợp này do Sukuna vẫn luôn đánh cận chiến, và nó không thể tránh mũi dao chuẩn bị găm vào mặt ấy được.

Điểm hạn chế thứ 2 là đây.

Cái tốc độ nhanh đến vô lý của Aria vốn được cường hóa bởi kỹ năng, và ngay cả bản thân nó cũng “không thể tự ý kích hoạt được” .

Hào quang xung quang người nó được tạo nên từ “kỹ năng hữu danh”《Thú săn mồi kiêu hãnh》.

Đây là kỹ năng tự động kích hoạt khi HP giảm dưới mức 20%. Đánh đổi việc liên tục bị ăn mòn và điều kiện kích hoạt khắt khe, nó đem lại tác dụng tăng gấp đôi Nhanh nhẹn của chủ thể.

Nhưng với một cá thể mạnh mẽ như Aria, việc kích hoạt được kỹ năng này là chuyện vô cùng hiếm thấy.

Do vậy, nó không làm chủ được cơ thể đang nhận buff, gián tiếp làm giảm cách thức ra đòn. Bây giờ, nó chỉ có thể húc hoặc cào mà thôi.

Cũng vì thế, với bảng chỉ số thua thiệt về mọi mặt, Sukuna vẫn có thể chống đỡ được từng đợt lao vào của xích lang bằng cách tận dụng kỹ năng cá nhân siêu việt.

“Một đòn tấn công bất ngờ hoàn hảo”

“Ta không thể tránh được”

“Trúng mũi dao đó thì chắc chắn ta sẽ chết”

“Không có chuyện ta chết dễ dàng vậy được”

“Ta sẽ không chấp nhận cái chết lãng xẹt như vậy”

Một chuỗi suy nghĩ hiện ra trong đầu Aria.

Nó nhất quyết không chấp nhận bỏ cuộc ở giây phút trọng đại này, và cắn nát con dao đang bay tới kia.

“Cả đời này, chắc chắn ta sẽ không thể làm vậy được lần thứ hai”, hành động vừa rồi đã khiến nó nghĩ vậy.

Nhưng tất cả chỉ là một cú lừa, nhằm dụ con xích lang vào tròng.

Khi nó mãn nguyện mà thả lỏng cơ thể, thì cũng chính là lúc mà Sukuna mong chờ nhất.

Aria đã chậm đi trong một khoảng ngắn, vừa đủ để cô tung ra chiêu thức có tốc độ sánh ngang với nó.

Kỹ năng《Vũ khí cùn》―― Chiêu thức《Finisher》. 

Đây là chiêu thức được mở khóa đầu tiên từ《Vũ khí cùn》, với cái giá phải trả cực kỳ tốn kém mỗi khi sử dụng, đổi lại là một đòn kết liễu tuyệt hảo xứng với cái tên của nó.

Sau khi dùng xong, người chơi sẽ bị choáng 10 giây và tiêu hao toàn bộ độ bền của vũ khí, nhưng chiêu tung ra sẽ mạnh và nhanh gấp 3 lần《Đập》

Lá bài tẩy mà Sukuna giữ cho giây phút quyết định.

「Aaaaaaaaaarraaaaaaah!!」(Nana)

Đập xuống với tất cả sức mạnh, một đòn tấn công chẳng khác gì con dao hai lưỡi được tung ra. Aria lập tức giảm tốc rồi đưa vuốt lên đỡ.

Cây chùy sắt, mang theo linh hồn của cô, đẩy phăng bộ vuốt kia với vận tốc áp đảo. Một âm thanh ầm trời vang lên, như tiếng sấm chớp đánh thẳng xuống nền đất.

Áp lực gió đẩy mạnh ra tứ phía, khói bụi bay mịt mù.

Sau lưng Sukuna, một vật thể to lớn đã ngã xuống.

Chân phải của cô thì bị cuốn bay ra xa bởi cơn gió.

Gần như toàn bộ phần chân đã đứt lìa do vuốt cào trúng sau khi bị đẩy đi bởi cây chùy sắt.

Xích lang Aria dần tan biến, nhưng trên khuôn mặt lại hiện rõ vẻ mãn nguyện.

Người còn trụ lại sau cùng nơi thảo nguyên này, chính là cô nàng Oni với mái tóc đen.

---------

『Thảo phạt thành công - Boss hữu danh《Xích lang của Độc hành -Aria-》 』

『Nhận danh hiệu《Niềm kiêu hãnh của xích lang》』

『Nhận danh hiệu《Thợ săn Hữu danh》』

『Nhận danh hiệu《Thách thức kẻ mạnh》』

『Nhận phụ kiện《Chứng nhận thảo phạt Hữu danh Solo》』

『Nhận kỹ năng《Sói săn mồi》』

『Thưởng thảo phạt lần đầu: Vật phẩm hữu danh《Hồn – Xích lang của Độc hành -Aria-》』

『Bạn đã lên cấp』

『Nhận thêm điểm chỉ số』

『Nhận được chiến lợi phẩm』

---------

「Tui … làm được rồi….」(Nana)

Cho dù đã bay mất một chân, Sukuna vẫn không khỏi vui mừng.

Cô chỉ vừa kịp lách người để tránh đòn tấn công cuối cùng đó, nên bay mất mỗi cái chân.

Thanh HP của cô đã chạm ngưỡng báo động, và ngay cả bây giờ nó vẫn đang tụt dần đều.

Có một điều Sukuna chưa hề biết, đó là cơ thể sẽ nhận hiệu ứng “chảy máu” khi mất đi một bộ phận nào đó, nhưng cô biết rõ một điều là mình sắp “đi” rồi.

「Thôi kệ đi, sao mà chả được…」(Nana)

 “Quan tâm làm gì nữa cơ chứ”, cô thỏa mãn thì thầm.

Âm thanh cảnh báo inh ỏi, máu tụt dần về 0.

Đây là lần đầu Sukuna chết trong thế giới WLO này.

Bình luận (0)Facebook