Dageki-kei Onikko ga Iku Haishindou!
Hakoiri HebinekoKatagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Ngoại truyện – Câu chuyện về anh chàng thích xem stream

Độ dài 1,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-29 08:45:21

Chương 13: Ngoại truyện – Câu chuyện về anh chàng thích xem stream

-3rd POV-

Lý do “anh ta” nhấp vào cái stream ấy, chỉ đơn giản là tại anh dậy sớm hơn so với mọi ngày và anh thích ngồi xem stream.

Tiêu đề『Stream đầu tiên của Sukuna』- Lên lịch lúc 6 giờ sáng.

「Stream từ ngày thứ hai chơi game à…?」

“Hiếm có thật đấy”, anh thủ thỉ như vậy.

Thường thì những người mới bước vào nghề streamer sẽ bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên nhằm xác định tính độc nhất của bản thân. [note50735]

Nhìn vào thông tin ghi trong phần mô tả, anh biết được người chơi sắp sửa lên sóng kia đã đạt cấp 14.

“Cán mốc 14 trong mỗi ngày hôm qua, cũng là thời điểm đông người chơi mới nhất….”

Một cảm giác tò mò về nhân vật bí ẩn chuẩn bị xuất hiện trong ít phút nữa, thôi thúc anh nhấp vào thumbnail của buổi stream.

Có thể vừa chơi vừa stream là điểm ăn khách cùa《WorldLive-ONLINE》.

Nhưng hiện giờ, số lượng streamer đang hoạt động còn chưa bằng được 10% tổng người chơi.

Điều này là do những người đã mua game không thực sự quan tâm đến chức năng live stream ấy.

Nhược điểm lớn nhất của VRMMO là gì nào? Chính là ở hệ thống full dive. Khi kết nối với hệ thống, người chơi không thể làm bất cứ thứ gì khác cả.

Với thể loại game MMO, để trở nên mạnh mẽ hơn thì buộc phải dấn thân vào cày cuốc, và thời gian cần bỏ ra sẽ chẳng bao giờ là đủ.

Những game MMO trên PC hay hệ máy cầm tay, có thể vừa chơi vừa làm việc khác vẫn khá thoải mái, nhưng tái hiện điều đó trên VRMMO là điều bất khả thi.

Chính vì không thể khắc phục được vấn đề trên, người ta quyết mang trải nghiệm của game VRMMO lên tầm cao mới.

Và trong số đó, WLO nổi lên như ngôi sao lấp lánh giữa trời. Đồ họa đỉnh của chóp, AI thuộc hàng tân tiến nhất và khả năng tái tạo lại 5 giác quan không khác gì thế giới thực.

Nhờ bản beta test cực kỳ chất lượng được tung ra từ sớm, WLO nhận được rất nhiều sự chú ý và trông ngóng từ cộng đồng, thậm chí những người chơi khó chiều nhất cũng quyết phải xuống tiền.

Và thế là chức năng hỗ trợ người chơi stream không thực sự được để tâm đến.

Nhưng ít nhất thì chức năng ấy vẫn hoạt động rất ổn định. Thông tin này đã được xác nhận bởi những bình luận viên nổi tiếng và tuyển thủ chuyên nghiệp từng dùng thử.

Hiện tại, tình hình đã khả quan hơn nhờ sự năng nổ của những tuyển thủ có tiếng tăm trong dòng game VR.

《Rinne từ HEROES》

《Faima từ Freedom Bombers》

《Masayoshi từ Fan Creation》

Họ được xem là những người tiên phong trong số ít streamer bởi tổng giờ chơi khủng bố và sự nổi tiếng sẵn có của bản thân.

Lượng follow của họ vẫn đang tăng dần đều, và người xem từ các game khác bắt đầu tìm hiểu WLO cũng nhiều hơn.

Từ đó, tạo ra cơ hội phát triển rất tốt, thu hút những người chơi bình thường chuyển sang làm streamer.

『Aaa, aaa, 1-2-3-4』

Vẫn đang mải suy nghĩ, một giọng nói trong trẻo kéo anh về với thực tại.

Quay mắt về màn hình, anh nhận ra buổi stream đã bắt đầu.

Một cô gái Oni với mái tóc đen truyền. Dù Oni không phải là chủng tộc có nhiều lượt lựa chọn do chỉ số quá lệch, nhưng ngoại hình của nó vẫn được phần đông người chơi ưa chuộng.

Nhìn cô nàng vẫy vẫy tay trước camera và kiểm tra mic, cộng kèm với thiết kế nhân vật vô cùng dễ thương, khiến anh cảm thấy tâm hồn vừa được xoa dịu vài phần.

《Xem đầu》

Đối với anh, việc bình luận không khác gì nghĩa vụ phải thực hiện cả.

Live stream chỉ thực sự giải trí khi có sự giao tiếp giữa streamer và người xem. Hay nói cách khác, chính những dòng bình luận mới là điều làm một buổi stream trở nên thú vị.

Bởi vậy, anh luôn tin rằng, mỗi dòng bình luận mình gửi lên sẽ trở thành nguồn động lực cho họ.

Có vẻ những người khác cũng nghĩ như anh, nên khung chat dần trôi nhanh hơn, và gương mặt cô gái ấy bừng nở như đóa hoa giữa ngày xuân. [note50736]

『Chào buổi sáng! Đây là lần đầu tui stream, không biết thiết bị hoạt động ra sao nữa, mọi người có nghe rõ không?』

Những người đang xem lúc ấy đã bị hớp hồn vì sự ngây thơ của cô nàng. Dù chỉ mới vài chục người nhưng khung chat như gắn thêm động cơ, phóng với tốc độ khó tin.

Ngay cả anh chàng cũng không thể ngồi yên mà chen thêm lời vào.

『Thế thì tốt rồi. Ah, chào mấy bạn mới tới nha. Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Mọi người có thể gọi tui là Sukuna. Hôm qua, tui có stream chung với Rin-cha-..Rinne, nên có lẽ một số người cũng đã biết đến tui từ trước』

「Nnnn!?」

Lời nói phát ra từ nữ streamer – Sukuna, nghe thì bình thường, nhưng lại khiến anh mất đến một hồi mới tiêu hóa xong.

Rin-chan? Cái tên duy nhất anh có thể suy ra từ biệt danh này chỉ có mỗi Rinne của《HEROES》mà thôi. Và theo như những người khác, cô gái này vừa mới chính thức trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cách đây không lâu.

Ngay cả bản thân anh cũng đã nghe qua việc《HEROES》vừa chiêu mộ được thành viên mới.

Tất cả những gì anh biết cũng chỉ có thế. Đúng là anh thường xuyên xem stream của Rinne, hay có thể gọi là fan cứng cũng được, nhưng E-sports thì lại chẳng mấy quan tâm.

Tại vì mải đi mò mẫm khắp các kênh của những tân binh WLO mới bắt đầu hôm qua, anh lại quên rằng Rinne cũng có stream và lỡ mất buổi debut của Sukuna.

“Co-con tim tôi đau quá đi mất .... Vậy ra hôm qua cô nàng đã xuất hiện rồi”

Sự thật rằng, có một số người đã trở thành fan của Sukuna sau khi theo dõi cô vào buổi hôm trước, như xát thêm muối vào vết thương lòng của anh.

“Cơ mà nhìn lại thì … trang bị của cô nàng khá ổn áp đấy. Vì đang dùng một cây chùy sắt nên có lẽ cô đã chọn kỹ năng《Vũ khí cùn》nhỉ? Đến giờ mới được tận mắt thấy một cô gái chọn nó luôn.”

Hồi phục sau cơn đau bất tận, anh nhìn sơ qua các món đồ Sukuna đang trang bị.

Các loại giáp đều có gắn thêm mảnh sắt cùng với bộ giáp lưới, và một chiếc quần cụt kèm thắt lưng, đồng nghĩa với việc cô có sở hữu kỹ năng《Ném》. Mặc quần đó vào thì chỉ để nhét vũ khí ném là chính, chứ chỉ số cũng ngang với mấy cái quần bình thường thôi.

Vũ khí cô chọn là chùy sắt. Tộc Oni cũng khá nổi đối với người chơi nữ, nhưng chả mấy ai lại dùng chùy làm vũ khí cả. Thôi thì ít nhất, nó cũng được cái công năng bù lại cho phần ngoại hình thô kệch.

“Tôi nghĩ như này thì có chút mất cân bằng nhưng … chắc mọi thứ sẽ ổn thôi”

Sukuna năng nổ nhảy thẳng vào khu vực săn quái, rồi nhẹ nhàng khởi động bằng một đàn sói.

Cô ấy liên tục nhắm vào điểm yếu và những vùng thiếu phòng bị để cho chúng đi ngắm gà với một phát đánh, và sau đó lại tiếp tục trò chuyện như chưa hề có cuộc chia ly nào xảy ra cả.

“Thiên phú của cô nàng bị lỗi rồi!! Cái quỷ gì mới xảy ra thế? Bộ cổ dồn hết điểm vào Khéo léo hả? Sao có thể bổ banh đầu sói nhanh thế được…”

Mỗi khi con mồi vào tầm ngắm, ánh mắt cô lóe lên như thú hoang đi săn. Thế mà vừa mới trảm đầu tụi nó xong, vẻ thơ ngây, dễ thương của cô lại quay về, như thể mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một lời nói dối vậy.

Anh không thể cởi bỏ cảm giác đang bị đánh lừa bởi mấy thứ bùa mê, thuốc lú.

“Cô ấy chắc chắn sẽ nổi tiếng. Không thể nào sai được.”

Kinh nghiệm của một người xem lâu năm đã giúp anh xác định được tiềm năng to lớn của Sukuna.

Vì một lý do gì đó, cô bỗng lẩm bẩm về nhiều cách thức hủy hoại cơ thể người khác nhau, xong lại tự cười bản thân mình và trở nên hào hứng bởi màn đánh boss bất ngờ.

Dĩ nhiên là làm gì có ai cưỡng nổi sức hút của cô nàng này được cơ chứ.

----------

「Vậy là 1 giờ trưa hả?」

Bang hội hiện đang dẫn đầu WLO,《Ryuu no Kiba -Dragon’s fang-》.

Anh, một người chơi hỗ trợ chuyên chế tác vật phẩm cho họ, chuẩn bị hành trang và bắt đầu lên đường.

Tất cả là để gặp được siêu tân binh đang sở hữu nguyên liệu từ con Boss hữu danh được cho là không thể đánh bại … và đó là lý do vô cùng hợp lý để anh có thể làm quen, hay đúng hơn là kết bạn với Sukuna.

May thay, với chuyên môn của anh thì việc giúp đỡ Sukuna rất đơn giản.

Nếu mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, anh sẽ được chạm tay và chế tạo trang bị từ  những nguyên liệu bậc nhất.

「Nhưng dù sao, tính toán chi ly mọi thứ cũng chẳng phải sở trường của mình」

Cơ hội chỉ đến với những ai biết nắm bắt từ sớm thôi.

Và thế là anh phi thẳng đến《The Town of Beginning》từ trụ sở của bang tại thị trấn thứ 4《Fias》.

Hoạt động thường ngày của anh chỉ bao gồm dạo quanh từng kênh stream và tạo trang bị mới. Thế nhưng trong game, anh lại được xem là một kẻ “lông bông” ưu tú.

Hiện tại, anh chàng thuộc đội hậu cần của bang hội lẫy lừng khắp nơi ấy cũng chỉ là một fan hâm mộ bé nhỏ của cái hố mang tên Sukuna thôi.

Bình luận (0)Facebook