Dageki-kei Onikko ga Iku Haishindou!
Hakoiri HebinekoKatagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Chuyên hóa chức nghiệp

Độ dài 1,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-13 20:30:15

Chrou: Dạo này hơi bận nên ra chap trễ, mn thông cảm nha. Còn bận gì thì ... uhmmm ... bận khai phá („• ֊ •„)

Chương 19: Chuyên hóa chức nghiệp

「Tạm biệt nha! Nếu có gì thắc mắc thì tôi sẽ quay lại sau」(Nana)

「“Điểm đăng ký chức nghiệp” luôn đón chờ sự trở lại của quý khách ạ!」(Nadia-san)

Tôi rời đi sau tiếng chào của cô tiếp tân tên là Nadia.

Khi chọn xong chức nghiệp, Nadia-san liền giải thích thêm về “độ thành thạo” .

Cứ liên quan đến mấy cái cấp độ, thông thạo, thành thạo này là thể nào não cũng muốn sập nguồn. Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm thì mới không nằm lăn ra ngủ khi nghe cổ thao thao bất tuyệt đấy.

Nói về độ thành thạo, kể từ khi đủ điều kiện đăng ký chức nghiệp, người chơi sẽ nhận được 1 điểm mỗi khi lên cấp.

Kể cả khi vượt qua cấp 21 mà chưa chọn chức nghiệp, điểm thành thạo vẫn được tích lại và sẽ cộng thẳng vào khi hoàn thành đăng ký.

Nói cho dễ hiểu, khi đăng ký chức nghiệp tại cấp 20 thì điểm thành thạo là 0 còn khi cấp 30 thì là 10.

Điểm thành thạo sẽ ảnh hưởng đến phần tăng chỉ số của chức nghiệp và giúp mở khóa thêm những chiêu thức mới, nhưng quan trọng nhất thì phải kể đến “chuyên chức”

Ví dụ,《Kiếm sĩ》và《Ma thuật sư》khi đạt thành thạo 30 sẽ tiến cấp lên《Kiếm sư》và《Ma pháp sư》.

Đồng nghĩa với việc người chơi chọn 2 chức nghiệp trên muốn nhận được chuyên chức thì phải cày đến cấp 50.

Hơn nữa, những chiêu thức học được từ chức nghiệp này vẫn có thể sử dụng cho dù có đổi thành chức nghiệp khác.

Điển hình là《Ma thuật sư》dùng《Sắc cạnh》, một chiêu thức thuộc chức nghiệp《Kiếm sĩ》có tác dụng nâng độ bén của vũ khí.

Tôi còn nghe phong thanh rằng có thể đạt được chuyên chức《Ma kiếm sĩ》bằng cách phân bổ thành thạo cho các chức nghiệp nữa.

Cho đến hiện tại thì vẫn chưa ai xác nhận được chuyên chức của《Douji》cả, nhưng theo Nadia-san thì nó chắc chắn có tồn tại.

Đơn giản là vì ngay trong phần miêu tả chức nghiệp có để dòng『Chuyên chức có thể đạt được là《???》』luôn rồi.

Dù có những người chơi khác đã chọn《Douji》giống tôi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bất kỳ thông tin nào, chứng tỏ là vẫn còn những điều kiện khác ngoài điểm thành thạo để tiến hóa nó thành chuyên chức.

Hoặc cũng có thể là tại Kháng phép thấp quá nên họ không thăng cấp nổi nữa, đâm ra bị thọt điểm thành thạo.

Tóm lại một số điểm đáng lưu ý như sau:

- Điểm thành thạo sẽ được cộng thẳng vào chức nghiệp mỗi khi lên cấp

- Nâng thành thạo cho một chức nghiệp duy nhất thì đến một cấp nhất định sẽ có thể tiến hóa được nó như《Kiếm sư》hay《Ma pháp sư》.

- Khi thay chức nghiệp mới, điểm thành thạo sẽ được cộng vào đó, và chuyên chức đặc biệt sẽ xuất hiện trong trường hợp nhân vật hội tụ đủ các điều kiện, có thể kể đến《Ma kiếm sĩ》.

Mà thực chất đối với một đứa đã không còn khả năng đổi chức nghiệp như tôi thì cũng chả quan trọng lắm, nhưng biết thêm nhiều thứ vẫn tốt hơn là mù tịt thông tin.

Dựa trên cấp độ hiện tại của tôi thì điểm thành thạo《Douji》sẽ là 1, đồng thời các chỉ số Sức mạnh, Bền bỉ Nhanh nhẹn nhận thêm 5% so với trước.

Tất cả những gì tôi nhận được chỉ có thế. Thậm chí tôi còn chưa biết《Douji》có cho thêm chiêu thức nào hay không nữa.

Có lẽ tôi cần dành thời gian ra để tìm hiểu về điểm thành thạo rồi đây.

----------

Bây giờ là khoảng 6 giờ tối, ngước mắt lên là cả bầu trời sao lấp lánh, một khung cảnh khó có thể chiêm ngưỡng nơi thế giới thực.

「Đăng ký chức nghiệp lâu hơn tui nghĩ…. Tiện thể thì mọi người muốn tui làm gì vào những lúc như thế này?」(Nana)

Phải luôn để tâm đến người xem khi chơi là chuyện vô cùng bất khả thi, đặc biệt là những thời điểm bất ngờ như trận đánh với xích lang lúc sáng. Và tôi không nghĩ rằng đó là lần cuối được so găng với mấy con boss khủng đâu.

Ngoài ra, đôi lúc tôi buộc bản thân phải “nhập vai” để giao tiếp, tìm hiểu thông tin từ các NPC nên dĩ nhiên là không thể nào dán mắt vào khung chat được.

Xét về giới streamer thì tôi chả khác gì bé gà non mới nhú cả.

Cũng không phải là tôi không muốn hỏi Rin-chan, cơ mà phong cách của cậu ấy đã được vun đắp qua biết bao nhiêu năm, sao mà tôi bắt chước theo nổi.

Thôi thì cứ dân chủ mà làm, hỏi ý kiến khán giả trên trường quay.

『Tập trung vào gameplay』

『Chuẩn á』

『Mún xem bà đi oánh lộn cơヽ(♡‿♡)ノ』

『Làm … với Nadia-san』

『Lâu lâu ngó qua tụi tui là được („• ֊ •„)』

「Okay…. Tui sẽ làm theo ý thích」(Nana)

『Bà tính “vặt cổ” theo ý thích á…?』(*Một số trường hợp, “làm”  có thể hiểu là “giết” trong JP, theo Eng là vậy)

『Cổ mới nói gì cơ…』

『Đúng như tôi nghĩ, bả đúng là hiện thân của sự tàn bạo mà』

『Sukuna-tan “hiền hậu” thế này mà ông nói xàm gì đấy!』

「Mấy người nỡ lòng nào … gghu」(Nana)

Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tôi nhớ là mình sống chan hòa lắm cơ mà (。•́︿•̀。)

「Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta tiếp tục hành trình đi săn nào~~ … tui cũng muốn thế lắm nhưng trời đã tối mù rồi, nên chắc phải tạm chia tay mọi người tại đây thôi. Tiện nói luôn, tui chưa có mua gói hỗ trợ stream đêm」(Nana)

Tại trong thị trấn có lắp đặt đèn đường khắp nơi nên vẫn còn sáng trưng chứ bước chân ra ngoài thôi là một vùng trời đen kịt.

Thực ra, dịch vụ hỗ trợ stream của WLO áp dụng chế độ tính phí tùy theo gói.

Rẻ nhất là 1.000 Yên mỗi tháng và được stream tối đa 3 tiếng mỗi ngày.

Tôi với Rin-chan đang dùng gói không giới hạn với phí là 3.000 Yên.

Một phần lý do vì sao ít streamer WLO cũng là vì việc phải mất thêm tiền này mà ra.

Ở mức cao hơn, hệ thống còn hỗ trợ thêm tầm nhìn đêm cho người xem, nhưng phía người chơi thì vẫn giữ nguyên. Cũng vì thế mà mấy tình huống trớ trêu như người bị ám sát thì không biết còn người đứng ngoài xem thì lại biết.

Cơ mà cái gói full dịch vụ đấy đắt vãi ra, tận 10.000 Yên lận. (*Khoảng 1tr7 VND)

Dĩ nhiên là những ai đủ khả năng bù vốn mới dám rớ tay vào, nhưng đối với Rin-chan thì 1 buổi stream là gấp mấy lần số đó luôn rồi.

Cũng đang trong chủ đề này, tiện nói thêm về cách thức kiếm thu nhập của các streamer.

Thời điểm streamer chính thức trở thành “công việc” là khi chức năng ủng hộ ra mắt aka “Donate”. (*Tui cũm có á (≧◡≦))

Nền tảng hiện đang hợp tác phân phối với WLO là “Liverz” cũng có mục donate, và hay bị cộng đồng khịa vui là “Live tickets” nữa.

Những khoản tiền donate sẽ được chia cho phía trang quản lý theo tỷ lệ đã đề ra từ trước và phần còn lại về tay streamer.

Đồng thời, người xem cũng nhận lại một số lợi ích khi ủng hộ cho streamer yêu thích.

Ví dụ tên sẽ xuất hiện trên bảng vàng nếu ủng hộ nhiều, dòng bình luận cũng sẽ không bị trôi lúc kênh chat gắn tên lửa, và thậm chí là được các idol nhớ tên nữa. (*Nghe vừa giống scam vừa không giống scam =)))

Nhiều streamer nổi tiếng kiếm tiền chủ yếu theo cách này.

Bản thân Rin-chan đã thu được hàng triệu Yên mỗi tháng bằng nghề streamer và đấy là còn chưa kể đến lương tuyển thủ chuyên nghiệp nữa…. Nói chung là cậu ấy rất giàu.

À, tôi cũng nhận được donate nữa nè, giờ kiểm tra lại mới thấy.

「Giờ stream ngày mai thì … không sớm được như hôm nay rồi nhỉ, chắc là tầm 10 giờ sáng đi. Mọi người nhấn vào đăng ký kênh để nhận thông báo nha」(Nana)

『Đã subscribe』

『Xém quên』

『May là bà stream muộn hơn, chứ sáng sớm dậy không nổi』

『Tôi đi làm…』

『Người anh em…』

『Streamer mẫu mực, luôn thông báo trước và luôn đúng hẹn』

Và bằng một cách nào đó, lượng người đăng ký trên kênh của tôi tăng dần lên.

Mà tội cho mấy ông phải làm vào Chủ Nh-…. Ơ, nghĩ lại thì tôi cũng từng như thế cơ mà, còn làm tận full 7 ngày luôn ấy chứ.

Dù sao thì những ngày cuối tuần mới đúng là giờ làm chính thức của ngành dịch vụ, còn mấy ông làm trong công ty đen thì … họ có ngày nghỉ à?

「Chúc mọi người buổi tối vui vẻ! Hẹn mai gặp lại!」(Nana)

『gj~』

『GJ』

『Bye nha』

『~tea』

『Gã nào vừa đổ trà xuống đầu tui đấy』

May là game cho phép người chơi đăng xuất tại bất cứ đâu miễn là trong thị trấn nên tôi không cần phải đi đâu nữa cả.

Và thế là tôi rời khỏi thế giới WLO trong những lời tiễn biệt trải dài khung bình luận.

Bình luận (0)Facebook