Dageki-kei Onikko ga Iku Haishindou!
Hakoiri HebinekoKatagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33:《Sát Cơ》(2)

Độ dài 2,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-19 14:45:25

Chrou: Sang năm gặp lại mn nhoa =))

《Giọt độc》->《Lời nguyền Độc Xà》

Chương 33: 《Sát Cơ》(2)

-3rd’s POV-

Nhờ kích hoạt kỹ năng《Sói săn mồi》, trong 5 phút, sức mạnh của Sukuna sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Nó cùng với《Lời nguyền Độc Xà》của Rou đều là những kỹ năng hiếm nhận được sau khi đánh bại boss hữu danh.

Đứng từ góc nhìn khán giả, Rou có lẽ là bên yếu thế hơn vì thanh MP của cô vẫn đang rút dần theo từng giây, nhưng nếu xét trên những gì phải đánh đổi khi dùng kỹ năng thì người thực sự đang phải mạo hiểm là Sukuna mới đúng.

Yếu điểm lớn nhất của《Sói săn mồi》không phải việc bị giảm mạnh khả năng phòng thủ, mà lại nằm trong chính khả năng tăng mạnh tấn công, khiến nhận thức của người sử dụng không thích ứng kịp với chỉ số của nhân vật.

Xét trên trận chiến trước đây, Sukuna có thể chống trả lại tốc độ thần sầu của Xích lang Aria một phần là vì những đòn tấn công đều rất một màu, dễ đoán.

Khác với những thiết bị điện tử, chỉ cần thay đổi linh kiện phù hợp là tốc độ xử lý sẽ nhanh hơn, cơ thể người không thể nào thích ứng kịp với những biến đổi đột ngột được.

Bởi những khuyết điểm được nêu rõ trong phần mô tả mà người chơi thường quên rằng, để có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của kỹ năng thì cần phải trải qua cả một quá trình tập luyện trước.

Thế giới VR là nơi tồn tại đầy rẫy những loại sức mạnh phi thực tế, và tiếp xúc với chúng trong khoảng thời gian dài sẽ dần hình thành nên “thói quen”.

Nói đơn giản là càng chơi nhiều thì càng lên tay, dễ nắm bắt kỹ năng hơn. Còn chơi hoài vẫn gà thì skill issue

Nhưng đó là đối với trung bình game thủ thường thấy chứ không phải cô nàng Sukuna.

♡ (⇀ 3 ↼)  

Cảm nhận luồng sức mạnh tuôn trào khắp cơ thể, Sukuna bất giác cười thầm.

Rồi cô đột nhiên đạp chân xuống nền đất, âm thanh rền vang phát ra như tiếng sấm đánh giữa trời.

Vẫn còn say sưa trong cơn hưng phấn, Rou bỗng thấy lạnh sống lưng, liền chĩa mũi kiếm ra phía sau.

‘Kenggg’

Tiếng kim loại chói tai đến nổi da gà.

Chi trong một khắc bất cẩn, Rou suýt chút nữa đã phải bỏ mạng.

Cô không ngờ được Sukuna lại có thể một bước bay ra tận sau lưng rồi lại một bước đoạt đầu như vậy.

Nhưng Rou không nản chí, trái lại cô còn thích thú hơn nữa.

「A- ha!」(Rou)

Chém sạch những tên ngốc dám cả gan tìm đến.

Tra tấn đám ruồi nhặng đến khi chúng trút hơi thở cuối cùng.

Để có thể lấy mạng người khác thì ám sát hay mưu hèn kế bẩn đều không phải vấn đề.

Tất cả đều nhằm thỏa mãn cái thú vui giết chóc.

Nhưng riêng cô gái trước mắt … Rou không khỏi run lên trong vui sướng.

Chùy sắt và liễu kiếm liên tục va vào nhau, nhưng cho dù Sukuna đang nhận buff thì chỉ số Sức mạnh của Rou vẫn có đôi chút nhỉnh hơn.

Dẫu vậy, trận đấu luôn nằm ở thế cân bằng, chẳng ai chịu nhường ai.

Những tưởng tình thế này sẽ còn tiếp diễn thì bỗng Sukuna buông tay khỏi cây chùy sắt khiến thanh liễu kiếm trong tay Rou cũng bay theo.

「Raaaa!」(Nana)

「Ghu!?」(Rou)

Phía sườn trái của Rou bị Sukuna đá thẳng vào, không chút khoan nhượng.

Ngay khi vứt bỏ đi vũ khí, Sukuna tận dụng lực đẩy để xoay người và đáp thẳng một cú đá vòng cầu vào người đối thủ. [note54973]

Sát thương từ một cú đá bình thường không phải kỹ năng đúng là sẽ chẳng được bao nhiêu cả, nhưng Rou vẫn chưa kịp điều chỉnh tư thế nên bị hất văng đi một đoạn xa.

Rou vừa lộn nhào mấy vòng trên không vừa đỡ lấy cây dao được ném ra ngay khi cô đáp đất.

Những tưởng cây dao ấy chính là đòn kết thúc, nhưng Rou ngay lập tức tụ lực và đâm thanh liễu kiếm ra sau lưng, một nơi rõ là chẳng dấu hiệu gì nguy hiểm cả.

「‘Khụ’ …. Đối xử với nhau như vậy … có hơi quá đáng không dị」(Rou)

‘Kenggg’

Chỉ sau khi Rou vừa dứt lời thì tiếng kim loại đập vào nhau vang lên như thể báo hiệu dự đoán của cô đã đúng. Sukuna định chớp thời cơ tấn công bất ngờ nhưng nhờ bản năng sắc bén nên mới kịp đưa chùy lên đỡ đòn.

「Làm sao mà cô biết được hay vậy?」(Nana)

「Trực giác của phụ nữ … chắc thế?」(Rou)

Miệng thì cười đùa vui vẻ, nhưng trận chiến của cả hai vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đi tí nào.

Rou tung liên tiếp 3 nhát đâm và đều bị Sukuna chặn lại hết.

Và trong chưa đầy 1 phút kể từ khi Sukuna kích hoạt kỹ năng, Rou đã nhận thấy được điểm bất thường.

「Heee~ Kỹ năng đó … dùng HP cơ à~」(Rou)

「Đành chịu thôi. Nếu không dùng đến nó thì chắc tôi ăn no hành mất」(Nana)

Đến đây Rou lại thấy lạ, kỹ năng tiêu tốn HP buộc phải đánh nhanh thắng nhanh.

Ấy vậy mà Sukuna lại chịu đứng đây tám nhảm với cô.

Đồng nghĩa với việc có gì đó không ổn sắp xảy ra.

「Hôm nay trời quang mây tạnh, nhưng nhớ để ý, coi chừng có vật thể lạ bay vào đầu nha~」(Nana)

Rou ngay lập tức lùi ra sau, và suýt nữa thì đánh rơi thanh liễu kiếm vì bị quả cầu sắt rơi thẳng vào vai.

“Bị bịp rồi” – Rou thầm nghĩ. Cô đã rơi vào cái bẫy “từ trên trời rơi xuống” được Sukuna sắp đặt lúc nào không hay.

Sukuna thậm chí còn tính toán cả việc Rou sẽ lùi về sau nữa, nên lời cảnh báo vừa nãy là có chủ đích hết.

Rou ngưng giữ khoảng cách với Sukuna, người vẫn miệt mài bám đuôi cô từ nãy đến giờ.

Cô không biết hiệu ứng kỹ năng《Sói săn mồi》là gì, nhưng chắc chắn là chỉ số Nhanh nhẹn của Sukuna không thể nào dưới cấp 60, và dĩ nhiên là ăn đứt chỉ số hiện giờ của cô rồi.

Cố gắng giữ khoảng cách trong khi thua thiệt về tốc độ không phải là ý tưởng hay.

Chính vì vậy, Rou buộc phải tận dụng triệt để lợi thế Sức mạnh, ép cả hai vào thế đánh tay bo.

May thay, kỹ năng của Sukuna không thể kích hoạt mãi được, theo Rou dự tính thì chỉ tới 10 phút là hết cót.

Qua đó, cô lập tức suy luận ra 3 khả năng có thể xảy ra.

Thứ nhất, HP sẽ bị trừ liên tục đến khi chết.

Thứ hai, hiệu ứng buff của kỹ năng sẽ biến mất khi HP về 1.

Thứ ba, hiệu ứng buff của kỹ năng vẫn tiếp tục tồn tại ngay cả khi HP đã về 1.

Nhưng dù là khả năng nào thì chắc chắn Sukuna cũng mấp mé cửa tử nếu Rou câu thêm thời gian.

Vấn đề là các giác quan của Sukuna quá nhạy bén.

Việc cô nàng Oni ấy điều khiển nhân vật nhuần nhuyễn như vậy chẳng khác nào cú tát thẳng vào mặt Rou, người đã phải bỏ cả tấn thời gian chỉ để trầy trật làm quen với đống chỉ số trong game.

Những đòn tấn công nửa vời chỉ tổ khiến cô rơi vào thế nguy hiểm thôi.

Nếu chiêu thức của Rou mà bị Sukuna cản lại thì có trời mới cứu nổi cô tai qua nạn khỏi.

Đúng là bộ kỹ năng của Rou phối hợp lại sẽ rất mạnh, chỉ có điều để phát huy tác dụng của chúng thì buộc phải gây sát thương trực tiếp lên mục tiêu, mà cô thì lại khó lòng bắt kịp nổi tốc độ vũ bão của Sukuna.

Những quân bài mạnh nhất trong tay Rou gần như đều bị khác chế hết.

Tuy nhiên, niềm kiêu hãnh của một người chơi PK không cho phép cô thả con mồi đi.

Thậm chí là trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như hiện tại cũng chẳng thể nào dập tắt được ham muốn chém giết trong cô.

Dẫu sao thì Rou đã tự tay đoạt đến 66 mạng, chuyện bị dồn đến nước đường cùng chả phải lần một lần hai, nên cô tự tin là mình sẽ giết được Sukuna.

Dù cho cách thức có xấu xí, có bẩn thỉu ra sao, chỉ cần cô là người đứng lại vào giây phút sau hết.

“Sao cái số tôi nó lại mệt thế này~” – Rou

Dự định hôm nay của Rou chỉ là điều tra vùng đầm lầy, rồi nhàn nhã “chăn” thêm mấy bé cừu non lạc đàn, vậy mà chẳng hiểu sao lại vớ phải con ngựa điên tên Sukuna.

Rou định tâm lại, liên tục sắp xếp chiến thuật trong đầu nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt vào cô nàng Oni ở phía trước.

Sukuna hiện đang trong trạng thái mạnh mẽ nhất, nhưng cô không phải bất bại vì thanh HP vẫn đang bị bào đi từng chút một.

Và đó cũng là lý do Rou quyết định đưa trận đấu vào thế đọ sức bền.

-Sukuna’s POV-

Không quá khó hiểu khi Rou đưa ra lựa chọn như vậy.

Ngoại trừ chỉ số Nhanh nhẹn ra thì Rou áp đảo tôi về mọi mặt.

Khi hiệu ứng《Sói săn mồi》kết thúc thì bảo đảm Rou sẽ xin luôn cái cổ của tôi mất.

Tôi phải né đòn thật cẩn thận, bởi chỉ một vết xước nhỏ thôi là đủ để tôi bước một bước lên đoạn hầu đài rồi.

Ngặt một cái là game này có tồn tại SP.

Cường độ vận động càng cao, SP tiêu tốn càng nhiều, nhưng tôi không thể chậm trễ một nhịp nào được vì《Sói săn mồi》không còn kéo được bao lâu nữa.

Và đối thủ của tôi thì lại có quá nhiều kinh nghiệm trong thực chiến.

Trường hợp tệ nhất là con bé đã từng đấu với người còn nhanh hơn cả tôi nên tôi không được phép lơ là dù chỉ một giây.

Xét trên lối đánh và lượng sát thương nhận vào từ 2 cú đá của tôi, có thể thấy Rou xây dựng nhân vật theo hướng tốc kiếm sĩ, tập trung vào né tránh hơn là nâng phòng thủ lên.

Dù khả năng vận động không phải thuộc hàng xuất sắc, nhưng những đường kiếm tung ra lại vô cùng thanh thoát, chứng tỏ con bé đã nâng không ít vào Khéo léo.

Mà ngay cả khi tước được thanh liễu kiếm đi thì ẻm vẫn là một đối thủ khó nhằn.

Từ nãy đến giờ, tôi chỉ toàn dùng chiêu trò để tạo khoảng trống và tấn công dồn dập vào đó, nhưng có lẽ mọi thứ sẽ không còn dễ ăn như vậy nữa rồi.

Khu vực đầm lầy giờ đây không còn gì ngoài tiếng vũ khí vang lên liên hồi.

Trong trận chiến này, tôi chưa hề dùng đến《Chùy hai tay》lần nào. [note54974]

Tưởng tượng thì thấy có vẻ dùng nó sẽ dễ thắng hơn, nhưng vốn những loại vũ khí đó rất khó phát huy hiệu quả trong đấu 1v1.

Hay nói chính xác hơn là không phù hợp với những trận chiến có tiết tấu nhanh và dồn dập.

Lợi điểm của chúng nằm ở khả năng đả thương từ nhiều bộ phận và sát thương đầu ra không chênh lệch nhau là mấy.

Nhưng đến khi thực chiến thì tôi chỉ dùng có mỗi 2 phần đầu kích mà thôi.

Vả lại, ngoài chiêu《Bổ đầu》có thể tối ưu hoàn toàn lợi điểm trên thì thực sự vũ khí này chẳng còn cái tác dụng quái gì cả.

Mặt khác, những trận chiến nghiêng về phòng thủ, không cần di chuyển nhiều mới thực sự là đất diễn của chúng, cụ thể là mang đi đánh nhau với quái.

Túm cái váy lại, cây kích mới mua của tôi không phù hợp trong trường hợp này vì Rou đang tập trung câu giờ và tôi cần phải gây áp lực liên tục thì mới có cơ may thắng được.

Ngoài ra, trang bị vũ khí hai tay sẽ không dùng được vũ khí ném nữa, thế thì chẳng khác nào tôi tự phế võ công vậy.

Tôi bổ chùy sắt từ hướng chéo phải nhưng bị chặn đứng hoàn toàn.

Tôi tạo động tác giả, chuyển thế từ đá vòng cầu thành đòn quẹt chân nhưng Rou chỉ nhẹ nhàng lùi lại 1 bước.

Ngay cả viên đá tôi thủ sẵn từ trước cũng chỉ sượt qua má của ẻm.

「Ts!」(Nana)

Tôi lập tức bật dậy và cố rướn lên tấn công Rou, vẫn còn đang ngập ngừng sau khi dính sát thương.

Nhưng con bé vẫn bình tĩnh vung thanh liễu kiếm ra trước để phản công lại, như thể đang cười nhạo sự nỗ lực của tôi vậy.

Tôi dùng phần gai nhọn chìa ra từ cây chùy sắt để gạt nó ra, và tiến gần lên phía trước rồi tung đòn《Đập》từ phía cạnh.

Dĩ nhiên, Rou không thể tránh được và phải đỡ trực tiếp bằng kiếm, nhưng không thể ngăn chặn được hoàn toàn sát thương.

2 phút kể từ khi bắt đầu, cả tôi lẫn Rou đều đang ở ngưỡng 60% HP.

Vì phản xạ của Rou rất nhanh nên tôi đã cố tình dùng《Đập》thay vì những chiêu khác để giảm bớt khoảng trễ giữa các đòn đánh, nhưng đúng như tôi nghĩ, nhiêu đó vẫn là chưa đủ.

Tại sao chỗ này chỉ toàn là đầm lầy thôi chứ…. Bộ trồng thêm mấy cái cây thì chết ai à. Ngay cả đống vũ khí ném cũng chẳng làm được gì hơn việc giữ chân cả.

「Fufu~ Cứ theo tiến độ này, không biết ai mới là người đi trước đây ta~?」(Rou)

「Rõ ràng là tôi sẽ giết cô trước rồi」(Nana)

「Chị yêu của em thích mơ ngày quá đi~」(Rou)

Cuộc đọ kỹ năng chiến đấu lẫn võ mồm của hai chúng tôi cứ thế leo thang.

Nhờ có tốc độ vượt trội hơn so với Rou nên từ ngoài nhìn vào thì thấy có vẻ tôi đang nắm thế thượng phong, nhưng thực chất tôi mới là đứa đang gặp bất lợi đây.

Khả năng quan sát và phân tích tình huống của ẻm tốt hơn tôi tưởng nhiều.

Mà nghĩ kỹ lại thì con bé là người chơi đã từng thảo phạt được boss hữu danh, hiển nhiên là trình độ phải cao rồi.

Và nhờ đó, Rou có thể tìm ra khi nào nên né tránh và khi nào nên hi sinh ít HP để đỡ đòn.

Thời gian cứ thế trôi qua, tiết tấu trận đấu lại càng được đẩy cao hơn nữa.

Tiếng vũ khí đập vào nhau như những thanh âm phát ra từ nhạc cụ, tạo nên bản nhạc vang vọng nơi đầm lầy hoang vắng.

Kẻ săn đuổi là tôi và kẻ bị săn đuổi là Rou.

Nếu không phải là đang cầm đồ phang nhau thì có lẽ nhìn chúng tôi giống đang khiêu vũ lắm ấy chứ.

Tôi chỉ mong sao giây phút này được kéo dài mãi thôi.

Nó làm tôi nhớ đến Xích lang Aria … một trận chiến được dồn hết tâm trí lẫn sức lực để tiêu diệt đối thủ xứng tầm.

Thế giới Rin-chan mang đến cho tôi, một nơi tôi được tháo bỏ cái gông cùm kìm nén sự tự do của bản thân.

Chưa đủ … nhiêu đây vẫn chưa đủ.

Tôi vẫn chưa chạm đến nơi “đáy sâu”.

Tôi vẫn còn có thể nhanh hơn và mạnh mẽ hơn nữa.

Chẳng biết từ khi nào, Rou và tôi đều nhoẻn miệng cười.

…Cười đến quên đi sự thật rằng chúng tôi đang muốn lấy mạng đối phương.

Trong mắt của cả hai chỉ còn hình ảnh của nhau.

Chính vì vậy….

Chúng tôi chẳng thể nào nhận ra sự xuất hiện của “thứ đó”….

“Tuyệt vọng” đã giáng thế.

-3rd’s POV-

Bay đến cùng tiếng gầm vang dội khắp trời.

Cả đầm lầy run rẩy trước sự hiện của nó.

Cú đáp không khác nào hỏa tiễn tầm xa, khiến mặt đất xung quanh lõm thành hố sâu.

Con quái vật ấy bất thình lình xuất hiện từ nơi chẳng ai ngờ tới.

Thân hình khổng lồ cùng lớp vảy đen tuyền.

Bộ vuốt sắc bén có thể chẻ đôi mọi thứ trong tầm với.

Mỗi lần vẫy đuôi là mỗi lần gió thổi thành bão tố.

Đôi mắt ánh vàng kim của kẻ thống trị toàn năng.

Hiện thân của nỗi sợ hãi và sự tàn nhẫn.

Một tồn tại tối thượng, đứng trên đỉnh thế giới.

Chân Long – Apocalypse -– LV ??? [note54975]

Bình luận (0)Facebook