• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18

Độ dài 1,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:27

Anh hùng Kazami

Sau khi dọn sạch xác chết và máu, Isshi lẩm bẩm

“Giờ, bắt đầu kế hoạch tác chiến nào…”

“Đã rõ, chủ nhân!”

Ngay khi cậu sắp nói thì có một tiếng rỉ mũi và nghe được một nữa lời xin lỗi từ Nacht(H:do hít phải bụi)

Cô thấy hận mình vì đã để cho hắn chạy thoát

“Đây là một căn phòng tuyệt vời. Không có bất kì thứ bất tiện nào cả. Nhưng, cô phải nhận hình phạt của Isshi-sama đã”

“Thôi đi, dù sao Nacht cũng đã cố hết sức rồi mà”

Hai chị em humuculus đang bàn luận về vấn đề này

Bởi vì No.998 và No.999 đã được đặt tên

Mặc dù chưa có nhiệm vụ cụ thể nào nhưng đặt tên đã được coi là một phần thưởng

Và họ được đặt là Mallon và Claire

“Mặc dù, cô nói thế, nhưng…” Cô gái với dáng vẻ tiểu thư tóc khoan là No.468

Cô ấy được đặt tên là Marigold

“Để cho Guregin trốn thoát là một sự thất bại. Nhưng có lẽ điều có lợi nhất là những người dân ở đây không nhận ra Deanne-sama là Amarillo. Kể cả khi chúng ta thất bại thì chúng ta vẫn có thể dùng quân đội ở đây và kiểm soát thị trấn này”

Vai Nacht rũ xuống với những lời Premier nói

“Không, không hẳng như vậy”

Rồi nói

“Guregin chắc chắn quay trở lại để tái đấu với chúng ta. Nói cách khác, chúng ta nên tập hợp lực lượng có thể chiến đấu đang nằm rải rác ở thị trấn này”

Isshi gật đầu với ý kiến đó

“Nó khá hữu ích. Chúng ta không biết những tiềm năng nào trong thị trấn này có thể đánh lại Guregin, nên tập hợp lực lượng là cách tốt nhất”

“Một ý tưởng khá tuyệt vời” Marigold lẩm bẩm trong ngưỡng mộ

“Em không chắc sẽ yên tâm mà cai trị nếu như đánh bại Guregin, khi để kẻ thù tự tung lộng hành”

“Nói như thế cũng được” Isshi nhẹ nhàng gật đầu và đặt tay lên vai Nacht

“Ôi, bời vì thế, đừng quá trầm cảm. Đây chỉ là một sai lầm nhỏ trong cuộc chiến thôi. Kể từ khi chúng ta tuyên chiến với quốc gia này, chắc chắn sẽ có những cuộc chiến đáng sợ hơn nữa.Tuy nhiên, ta sẽ không để nó diễn ra theo kế hoạch chúng. Do đó, đừng có nản lòng vì sai lầm của mình”

Nacht liền ngừng khóc và lại mang một khuôn mặt vui vẻ, và tôi chỉ đơn giản gật đầu

---(dấu “---” là chuyển cảnh)

“À, không phải là Guregin-sama đây sao? Ngài đến đây làm gì vậy?”

Khi hắn bước vào phòng lính đánh thuê, hắn được một người gọi với nụ cười khiếm nhã. Đó là một người hắn cần gặp ngay, anh hùng Kazami

[Chết tiệc! Having to meet such an asshole now of all times](H:bí rồi)

Trong khi nguyền rủ thầm trong lòng thì hắn trả lời anh hùng nở một nụ cười lịch sự

“Không phải là Kazami đây sao? Ta tưởng cậu đang ở biến giới chứ? Có chuyện gì đã xảy ra à? Trên hết, tôi tưởng cậu tham gia vào cuộc chiến chống lại Đế Quốc chứ”

Với những lời đó, Kazami khịt mũi và nói

“Không liên quan đến ông già đâu. 100 tên ngốc làm sao có thể chống lại Guregin? Đó là một trò đùa. Khi ông đấu với tôi một lần thì chính ông đã cầu xin đừng giết ông trong khi khóc lóc và xin lỗi”

Với những lời thô tục đó, khuôn mặt nụ cười Guregin bỗng nhiên bị phá vỡ, nhưng hắn nhẫn nhịn bằng cách nào đó. Đó là lúc hắn còn làm lính của Đế Quốc. Guregin là trưởng nhóm của một đoàn đánh thuê, được phái đến để tấn công Vương Quốc Ibuhl

Và lúc đó, anh hùng Kazami, được cho là người mạnh nhất đã xuất hiện

Anh hùng Kazami đã chiến đấu với hàng chục người, với bảy người như thế, thì việc xâm chiếm Đế Quốc cũng dễ dàng, anh ta thậm chí có thể lấy thủ cấp của tướng địch

Do đó, cuộc xâm chiếm của Đế Quốc đã bị ngừng lại

Khi đội quân hắn rút lui, Kazami đã giết những tên lính Đế Quốc chỉ để giải trí

Đó thực sự là một địa ngục

Tất nhiên, Đế Quốc là người bắt đầu trước, không hề có lí do gì mà chúng có thể chạy cả, chúng bắt đầu trở thành con mồi cho một kẻ không còn là người nữa

May mắn thay, Guregin đã đổi vị trí để xin tha mạng

Cuộc sống của hắn vẫn được tiếp tục nhưng hắn không thể trở về quê nhà mình được

[Bây giờ mọi thứ không còn là vấn đề nữa]

Quan trọng hơn, hắn cần mạnh hơn Kazami

[Đồ con đi*m, Humuculus tấn công, và ta chắc chắn chúng sẵn sàng làm một cuộc chiến tranh, được lắm, nhưng Deanne-sama đã bị giết, đối với mình, đó là một vấn đề nghiêm trọng. Hắn(anh hùng) chắc chắn sẽ phá tan thị trấn chỉ để thỏa mản sở thích của hắn! Một địa ngục vui vẻ, mình sẽ cho hắn biết vị trí con kh*n đó. Chắc sẽ có kết cục tồi tệ, mình sẽ bị truy đuổi khi bỏ mặc những người lính Đế Quốc đầy hận thù ở đó!!]

“Này, trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao ông lại tới đây?”

Hắn nở một nụ cười trên mặt và trả lời anh hùng với giọng điều thô ráp

“À, nó sẽ tốt hơn nếu cậu không quá lo. Ta đến đây để xem tình trạng những cấp dưới của mình”

“Vậy sao, xem tình hình cấp dưới. Deanne đã sử dụng ngươi như một công cụ kiếm tiền. Nhưng, ngươi chỉ có thể viết trong báo cáo thôi”

Suy nghĩ một hồi, Guregin bắt đầu nói dối

“Cứ thỏa mái đi, không có ai theo dõi đâu. Gần đây, mọi người nó ta đã ở gần ngài ấy khá nhiều. Bên cạnh đó, một người tưới cây đã tìm ra một loại thuốc mà nó không phổ biến ở biên giới(H:thuốc hiếm). So I came to check up on my subordinate myself, although I’m far from beautiful woman you’d normally want to see”

“Hahaha” Guregin cười đùa và anh hùng Kazami khịt mũi vì mất hứng

“Huh, nhàm chán. Tôi chắc chắn vì Deanne đã bị giết nên ông mới chạy đến đây”

Do đó, anh hùng nói

Bình luận (0)Facebook