• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 1,254 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:26

Cô gái cai quản cái chết, tiêu diệt và dọn dẹp

Hòn đá mà Isshi ném đã dính vào vai Troll nhanh hơn cả mong đợi

Và do một lí do nào khó, một âm thanh sắc như roi vang lên. Hơn nữa, con Troll đã khụy một cái đầu gối xuống và hét lên

“GUOOOOO”

Huh?

Trong khi cậu không hề biết rằng chính cậu là người khiến nó gống lên và xuất hiện một biểu hiện trống rỗng trên mặt cậu, cả cô gái tóc đen và tóc bạc đoán đó là một ám hiệu bắt đầu chinh phạt và tiến về phía con Troll

Họ chạy nhanh như sấm sét và đã đến chỗ con quái vật trong nháy mắt

Vóc dóng Arge, với mái tóc bạc rung nhẹ của cô và cầm trên tay là một cây lưỡi liềm như một thần chết trong khi cô gái tóc đen Natcha, người dễ dàng cầm cái cây to lớn với bàn tay phải của mình như hiện thân của bạo lực

Thời điểm mà Isshi nhắm mắt cũng là lúc cuộc chiến đã đến hồi kết

Khi God of Death, Arge, với cái vũ khí không hề phù hợp với kích thước cơ thể của cô, ngay lập tức, cả hai cánh tay của con Troll đã bị chặt và văng đi

Arge cẩn thận di chuyển lưỡi hái của mình khi nắm chặt, khiến máu chảy ra càng nhiều, những vết thương nhỏ không thể khiến mặt đất này đỏ hơn

Với cô gái làn da nâu Natch, như tính cách của cô, chạy trực tiếp đến chỗ con Troll và dùng cái cây không lồ trong tay cô mà đánh

Một tiếng gầm vang dội và một khói bụi bốc lên, nhấn chìm mặt đất xung quanh nó

Nhưng Natch dường như không tha cho nó chỉ với một cú

Một lần nữa, những khói bụi lại bốc lên, như thế muốn đánh thêm và lần này cô dùng hai cánh tay cầm cái cây đánh vào con Troll đã gục ngã. Cô dồn nhiều lực rồi đập nó

Có vẻ như thời gian đã bị ngưng động

Natch bị mê hoặc bởi trận chiến với khuôn mặt tươi cười vui vẻ khi sml kẻ thù. Cái cây có vẻ không chịu được nữa mà gãy

Các mãnh cây vỡ vụn văng xung quanh. Nó cũng bay tới chỗ Isshi đang đứng nhưng cậu kịp di chuyển cơ thể mình như mình đã được những cô gái phía sau bảo vệ.

“Như mong muốn của chủ nhân của chúng em. Cũng không bất ngờ khi những sức mạnh của em cũng như quyền năng của chủ nhân. Tuy nhiên, ngoài sự tự tế ra, ngài còn có nhiều sức mạnh hơn nữa. Chúng em sẽ làm việc chăm chỉ để phù hợp với uy nghi của ngài”

Premier đứng bên cạnh cậu và có phần đỏ mặt

Nhưng cậu không hiểu. Làm thế nào cậu sống được ở thế giới này

“Không, đối với tôi, sức mạnh là…”

Tuy nhiên, trước khi nói hết, cô gái với mái tóc dài màu xanh, Verde, người có khả năng Không Gian, đã đến nói kết quả trận đấu

“Nó kết thúc rồi. Em nên nói như thế nào đây. Không còn dấu vết con Troll nữa”

Nghe cô nói, mọi người quay sang phía con Troll

Đúng như những gì mà Verde nói, sau khi những làn khói dần mất đi, hình dánh của con Troll, kẻ mang hình dạng to lớn đã biến mất

Thay vào đó là một tảng thịt bị cuộn lại như nó sẽ bị nhão đi. Không thể thấy hình dáng uy nghi trước của nó nữa

“Yakata-sama thấy màn trình diễn của chúng em ra sao?”

“Em xin lỗi. Em định lấy cây tốt hơn nhưng nó đã bị phá vỡ liền và gãy. Các mãnh gỗ, ngài đã dẹp nó, với rắc rối không hề cần thiết của em”

Với đôi mắt đó, hai cô gái nói những lỗi xấu của mình trong khi căng  thẳng. Sau khi nghĩ nhiều như thế, anh vỗ nhẹ vào đầu hai người trong khi mỉn cười

Có vẻ, đây là điều bình thường khi Arge và Natch đang chìm cơn thú vui trong trận chiến

Và bằng cách nào đó có những tiếng nói ở phía sau như:“Chúng ta cũng có phần chứ” “Nếu chúng ta tham gia thì chúng ta có…” “Umm, ghen tị quá”

Cậu nghe thấy tiếng thì thầm nhưng không hiểu sao cậu cảm giác có những ánh nhìn sắc bén đâm vào lưng cậu trong khi nghiên đầu bối rối

Sau một lúc, cậu đặt tay lên miệng ho và nói “Ahem”

“Nó đã được dọn dẹp. Cả hai trở về đi. Chủ nhân, vật cản đã bị dẹp. Chúng ta nên đến căn nhà đó trước khi mặt trời lặn. Nó khá xa. Nếu không tới đó sớm thì,…”(H:nếu là ero thì các ae hiểu rồi đấy)

Khi Isshi gật đầu, với 1000 humuculus và cậu bắt đầu di chuyển vào rừng…

…..

….

“Nó là căn nhà mà Verde đã nói sao?”

Khi chúng tôi ra khỏi khu rừng, chúng tôi thấy một ngôi nhà đá

Đó là một pháo đài được làm bằng đá. Có vẻ chỗ này từng là căn cứu quân đội. Nhưng nó đã bị mưa và bão phá và đang ở trong tình trạng mục rữa

“Em xin lỗi nếu nó không phù hợp với chủ nhân”

Verde cúi đầu xin lỗi. Isshi lắc đầu(khi do dự) và mỉn cười với cô

“Có vẻ không có dấu hiệu của con người trong nhiều năm và nó có thể chịu được những thời tiết. Nó có vẻ an toàn và rộng đủ chứa 1000 đúng không? Vì vậy, nó không phải địa điểm tệ dù không có nhiều điều kiện. Em là tốt lắm, mặc dù khá mệt khi phải làm sạch lại nơi này”

Cậu nói thế trong khi tránh con trùng và mạng nhện gần mặt cậu

“Cảm ơn chủ nhân rất nhiều”

Cô gái cuối đầu và quay lại chỗ các cô gái khác

Và, vì lí do nào đó khi Verde quay lại chỗ mình thì, “Umu, ghen tị quá” “ Ngay cả tôi cũng muốn phục vụ chủ nhân” như thế đấy

Những từ này đã nghe nhiều rồi mặc dù cậu không thể hiểu chi tiết vì nó đã trở nên sôi nổi một thời gian

Sau đó cậu nhìn về những đồ nội thất của pháo đài

Mặc dù cậu phải sống với tình trạng như thế, nhưng, vì là một thằng đàn ông Nhật Bản và lớn lên với một gia đình bình thường, làm sạch căn phòng là một điều nên làm

Đó là một cách, nhưng tình hình hiện tại không chấp nhận nổi

“Premier, tôi sẽ đưa ra một số luật lệ quan trọng, nên nghe rõ đây. Kêu tất cả tập hợp lại”

Nghe theo lệnh của cậu, cô chỉ mới vừa đến căn nhà mới và chỉ được thư giản một chút trong khi vẫn nghĩ bản thân mình đã quên master cũ của cô, và lập tức bình tĩnh lại. Với lời nói của cậu, cô nghe mà không hề bỏ sót một từ nào

Sau khi nghĩ về nó, cô rung lên khi nghe cậu ra lệnh(trans eng: Tôi tin rằng Premier là một trong những rung lên như trái ngược với bài ban đầu. Hãy để bỏ qua)(H:mỗi người một kiểu ấy mà)

“Em và mọi người, sẽ khiến cho căn nhà này trở nên sạch sẽ. Hôm nay là một ngày khá bận rộn”

Tái bút: tạm thời mình chỉ làm bộ này cho đến khi thi xong thì mình sẽ làm tiếp bộ yandere megami

Bình luận (0)Facebook