• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 989 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:27

Những cô gái trở về trong chiến thắng

“Đừng quên tôi chứ!”

Ngay khi Isshi bị tên cướp đâm, một cô gái rơi xuống từ bầu trời và đối mặt với tên cướp  bằng cách dùng nắm đấm đẩy hắn ra ngoài

Thậm chí không thể thét lên được, khi hắn ngừng thở, mặt đất dìm hàng hắn khoảng vài chục cm

Những không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng

“Ah, tôi tự hỏi liệu mình có biết đọc không khí không nữa?”(H:tác giả để Natch phát âm sao cho cô nằng giống như một cô gái tomboy bằng cách này)

Cô gái da nâu, Natch, người được ban kĩ năng của một con quái vật, với mái tóc đen mượt mà của mình, lúng túng khi cảm nhận bầu không khí xung quanh mình

“Không, cô làm tốt lắm”      

Premier trả lời cô sau khi cô chỉ xuất hiện lâu hơn Isshi một chút

“Khẩu khí của bọn cướp đã giảm đi nhiều rồi. Nhưng nó vẫn chưa kết thúc. Chúng ta sẽ làm một cuộc chiến tranh dọn nào”(H: tức là giết hết mèo chừa tên nào cả, bên eng nói thế)

Đó là điều mà Premier vừa nói ra

“Mệnh lệnh của đức vua(chủ nhân) đã được nói. Những lũ thổ phi dám xâm phạm đất nước bọn ta đã gây dựng”

Như đã chờ sẵn câu này, Arge bắt đầu ném cái lưỡi liềm của cô

Ngay lập tức khoảng 5 đến 6 tên cướp xung quanh xuống suối vàng, và đang tìm con mồi khác, cô chạy đến chỗ bọn cướp với tốc độ éo phải là con người

Những cánh tay, chân đã bị đứt khi cô chạy qua

Natch cũng thế, khi cô tự tay đánh bầm dập những tên cướp cố lao tới đâm cô, và khuôn mặt bọn cướp bị bể một cách kinh ngạc với sức mạnh quái vật này

Tâm trí của hắn nhận ra rằng thiệt hại bây giờ quá lớn cũng như biểu hiện của họ, và họ bị dìm xuống đất

Ngoài ra, cũng có vài cái đầu bị rơi ra

“Q, quá vô lí…”

“N, ngài Dekimu, chúng ta nên làm gì?”

“Ta, không thể đánh lại chúng. Chúng ta nên tìm cách thoát khỏi đây

Khi hắn nói thế, hắn quay lại mà chạy, nhưng, có một thứ đã chặn lại, nó đã bị chặn lại bởi một chàng trai tóc đen

Mặc dù nó chỉ là một thằng bình thường, nhưng khi nó giết thuộc hạ hắn thì nó cực kì nguy hiểm

Cả Dekimu và thuộc hạ của hắn điều hiểu rằng không thể đấu lại phía bên kia(các cô gái)

Tuy nhiên, bên đây chỉ có một người. Nó dễ dàng đối phó với những con quái vật kia hơn

“Ngay cả khi ngươi có nhiều cánh tay đi nữa thì đây vẫn là 2vs1. Ngươi không thể thắng đâu, chết đi!”

Khi nói xong, Dekimu tới và đâm cậu bằng thanh kiếm trong tay

Tưởng Isshi đã bị thanh kiếm đâm bởi thanh kiếm của hắn, những tên cướp khác đồng lượt tiến lên, nhắm vào những kẻ hở của cậu

Cậu di chuyển qua lại để tránh bị tấn công

“Tôi nói ngươi là một tên cướp, và tôi là vua. Thật sự là một kết hợp thú vị”

Dekimu đưa ra biểu hiện, để kích động

“Hahaha, mặc dù kĩ năng ngươi khá tốt nhưng ngươi không như bọn ta. Cái chết ngươi sẽ được định sẵn tại đây”

Khi Isshi không nói nên lời, bọn cướp bắt đầu cười “hahaha” khi nghĩ nó thật buồn cười

“Khá buồn cười? Huh, tôi ghét những kẻ kì quặt”

Mặc dù những kẻ phía sau đang hét lên, cậu nhìn hai tên cướp, ngừng cười và cảm thấy thương hại

“Tôi ngạc nhiên rằng ngươi vẫn nghĩ ngơi sẽ thắng đấy. Lí do mà tôi nhận lấy lực của vũ khí ngươi là tôi muốn kiểm tra ấy. Dù sao, đây là lần đầu tiên mà tôi ở thế giới khác, nên tôi nghĩ về nó khá nhiều”

Và, cậu chỉnh sửa lại thanh kiếm của mình

“Đây là một thất bại. Nếu cứ như vậy, thì kế hoạch gầy dựng quốc gia sẽ bị trì trệ. Tôi sẽ xử ngươi ngay sau đó bắt đầu gia đoạn khác”

Mặc dù hắn không hiểu được một nữa lời Isshi nói, nhưng Dekimu và những thuộc hạ nhận ra từ đáy lòng rằng cậu đang lừa họ, họ tức giận và ngay lập tức chết

“Đồ ngốc! Tao sẽ không để mày chết mà không kịp hối hận”

“Tao sẽ không để ngươi thoát khỏi đòn tấn công này đâu”

Mặc dù bọn cướp nói những từ này khi đang tấn công, khoảng khắc tiếp theo, mạng sống bọn cướp bị chấm dứt

Lí do là do Isshi đã chém đứt làm đôi, hai người, Dekimu và thuộc hạ của hắn

Có lẽ,, bọn chúng còn không thể hiểu kịp những gì vừa diễn ra

Đây là một đòn tấn công mà những người bình thường không làm được, ngay cả Isshi cũng ngạc nhiên trước sức mạnh quái vật của mình

“As expected … nevertheless, there is no other choice but to think about postponing the decision …”

Khi cậu nói vậy, cậu chuyển sự chú ý sang phía các cô gái

Có vẻ, đó là một cuộc chiến nghiên về một chiều

Các xác chết chãi dài xung quanh khiến cho nơi này như bên trong địa ngục, Natch bẻ cánh tay cuối cùng <Crank>, khi âm thanh vang lên, cái xác liền ngã xuống như người mất hồn

“Uh huh, có vẻ nó được kết thúc không một thiệt hại nào”

Khi Isshi vui vẻ thở dài, tất cả mọi người tập trung đến chỗ cậu

Họ không nói gì cả mà đẩy người mình về phía cậu

Các cử chỉ của họ như là muốn nói “Xoa đầu em”

Cậu bỏ cuộc và vỗ đầu đầu họ rồi cảm ơn

Các cô gái có vẻ hạnh phúc và nở nụ cười trên môi

Tuy nhiên, vì lí do nào đó, Isshi cảm thấy mệt và ngủ đi ngay lập tức

Bình luận (0)Facebook