• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 955 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:26

Anh hùng, đồng minh công lí?

Okina lẩm bẩm như thế, mái của hang động, được anh hùng phá vỡ bằng phép thuật mạnh nhất và khiến chúng sụp xuống với bọn golem, nó đã sụp đỗ và không có bất cứ chỗ nào cho những cô gái trốn được

Okina đã tìm thấy sừng của ác thần được sử dụng cho việc triệu hồi, và nó cũng lấy đi sinh mạng của Seiram

Cùng thời điểm đó, những tảng đá bắt đầu rơi xuống tiếp

Rõ ràng, hang động chắc chắn đã sụp đổ

“Chết tiệt, cuộc điều tra này chả thu được gì nhiều cả! Oy ông già, chúng ta đến đó đi, nhanh lên!”

“Yareyare(rồi rồi), anh hùng đúng là người không biết kiên nhẫn mà”

Trong khoảng khác đó, chỉ có một cuộc trò chuyện, hai người chạy với tốc độ cao, quay lại và tìm những lối đi bí mật ở trong khu nghiên cứu của Seiram

*chuyển cảnh*

“Pu ha, cái mệnh nhện đáng sợ quá. Premier có sao không?”

Khi Isshi hỏi họ, những cô gái bỏ ra từ hang ra điều gật đầu

Có vẻ hiện giờ là buổi sáng ở trong khu rừng

Vì có tới 1000 người, nên tôi không biết liệu đây có phải tất cả không

“Master, em xin lỗi. Hãy chờ một chút. Số 0023, đến đây”(H:không hiểu sao eng để 00233)

Khi Premier nói, một cô gái mái tóc xanh lá cây ở phía sau chạy đến chỗ cậu

“Nè!?”

Mặc dù câu trả lời khá khiếm nhã, Premier vẫn tiếp tục nói như chả có gì cả

“Với kiến thức của Seiram-sama đã trao cho chúng em, mỗi chúng em điều có một khả năng bẩm sinh(di truyền). Mặc dù nó chỉ là một thử nghiệm, và nếu như nó thành công, ta sẽ có một không gian, khả năng hiểu biết sẽ rộng hơn phải không?”(H:giống như có thêm một cuốn sách ở trong đầu mình ấy)

Với những lời đó, cô gái tóc xanh được gọi là số 0233 nói “Đúng vậy” trong khi gật đầu và tạo cảnh banzai[1]

[1]:cảnh chiến thắng

Sau đó, một hào quanh kì diệu mở rộng phạm quy giống như sonar[2], nhưng ngoài cô gái tóc xanh ra thì không ai có thể cảm nhận nó

[2]máy định vị của tàu

Vì thế, nếu như không cảm nhận được người khác, phép thuật sẽ được truyền vào trong quả cầu như vật nặng lượng, vì nó là một món quà có thể khiến cho cô mở rộng phạm vi của mình

“<Truyền tải>, đã xong”

“Em nhận được rồi. Kế tiếp, nếu như chủ nhân muốn biết vị trị xung quanh, xin hảy hỏi số 0233”

Mặc dù tâm trí của Isshi bị choáng ngợp bởi điều này, nhưng cậu cố hiểu được những gì cô gái tóc xanh nói

(H:giờ thì xưng thành anh/em cho dễ thở)

“Etto, xin hãy chăm sóc anh. Quà hay bất cứ thứ gì đó, anh không hiểu nó có tốt không, nhưng, anh hỏi nó sau vậy. Trong khoảng thời gian này, khá nguy hiểm cho chúng ta vì chúng ta đang ở giữa khu rừng và có thể anh hùng đang ở gần đây. Do đó, chúng ta hãy tìm một chỗ an toàn để có thể lên kế hoạch cho việc di chuyển tiếp theo của chúng ta. Nhưng sẽ là một rắc rối nếu như chúng ta bị phát hiện. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tìm thấy một chỗ đất trống và làm một ngôi nhà ở đó”

Như thế, các cô gái vội vã trả lời “Có một chỗ nh-“

“Có phải không? Được, chúng ta hãy đi đến đó. Aa, phải rồi, 1000 các em phải chạy ngay mà không có bất kì sự chậm trễ nào đó”

 Tất cả cô gái điều gật đầu và trả lời “Vâng”

Khi Isshi di chuyển, vì một lí do nào đó, cô gái tóc xanh bỏ tay vào áo mình và nói “Master”

Cậu quay đầu lại chỗ cô gái, nghĩ là có gì đó không ổn, khi nhìn thấy gương mặt cô gái đầy lo lắng và nói bằng giọng cầu xin

“Anoo, về tên của em…không công bằng nếu chỉ có một mình No.0001 có”

Dưới câu nói đó, cô nhìn chằm chằm vào Isshi

Ta nên nhanh lên, nhưng cậu không thể từ chối yêu cầu của một cô gái đáng yêu như thế

Rồi, sau khi cậu suy nghĩ một lúc, cậu nói

“Tên em….từ mái tóc màu xanh của em, Verde thì sao?”

Rồi cô gái lẩm bẩm từ “Verde” rất nhiều lần và mỉn cười ngọt ngào “Ehehe”(H:sặc máu tiếp)

“Với nó, anh sẽ là chủ nhân của em”

Cô ấy nói thế trong khi nắm tay cậu thật chặt

Nhưng, vào thời điểm tiếp theo, Permier lén lút tách họ ra khi bước qua(H:ghen ấy mà)

“Verde, cô đã được chủ nhân ban tặng rồi. Giờ hãy tìm cách thoát khỏi đây, đó là điều quan trọng nhất. Điều tốt nhất là, không hề có quái vật xung quanh”

“Umm” Verde nói và

“Em xin lỗi...nhưng em không thể kiểm chết bản thân mình, Ngôi nhà mà chúng ta tới, có một con quái vật ở đó”

Cái gì cơ. Em nói quái vật sao, đó có phải là quái vật hay xuất hiện trong game không, nhưng con quái vật lớn đó

Isshi và những cô gái đáng yêu của cậu không thể đấu với nó

Nếu họ có vũ khí, thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác, nhưng cậu chỉ đang làm kiểm tra ở một trường trung học rất đỗi bình thường

Ngay sau đó, trước khi Isshi đề nghị đi đường vòng. Premier nói

“Chúng ta sẽ tiêu diệt con quái vật đó và đưa Master đến chỗ an toàn”

Hôm nay là sinh nhật Himekishi nên hi vọng anh em chúc Himekishi bằng cách like hoặc thả trái tim

Bình luận (0)Facebook