• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17

Độ dài 1,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:27

Nghề chiến lực gia

“Như thường lệ, tôi không thể làm theo hướng dẫn được…”

Một ý kiến khác được nêu ra từ cô gái tóc bạc, Thần chết Arge là cô và cô gái tên Nacht mang một mái tóc đen là Hiện Thân Của Bạo Lực tiếp cận

“Hmnp, bị giết bởi những con đi*m như ngươi, dù làm đến 100 người đi nữa thì Guregin-sama ta đây cũng không sợ. Mày nghĩ mày có thể cướp công ti này? Với những đồng bọn của mày, mày có thể kiêu cứu viện đấy”

Với những lời kích động đó, Nacht chỉ khinh thường

“Ngươi đừng có hành động dại dột. Bây giờ người thân cận duy nhất của ông già-san chỉ còn lại mình ngươi thôi!! Mọi người khỏi cần xía vào! Vì tôi sẽ kết thúc ngay”

Toàn bộ cơ thể cô tràn ngập aura đến mức vẻ ngoài cô bắt đầu xì khói trong không khí(H:nhớ số 2 của luffy không)

Tuy nhiên, đối với sự xuất hiện của cô thì Gerugin thậm chí còn kích động cô thêm nữa

“Hmnp, có vẻ mày tự hào về nó lắm. Mày thích hợp làm việc đó thôi. Nhanh chóng làm việc mà một con đi*m cần làm đi”

“Ê, Nacht, đừng để bị kích động…”

“Cẩn thận!”

Bị kích động bởi kẻ địch, Nacht vội vã lao thẳng về phía Guregin

“Bẫy đấy!”Arge hét lên

 Nacht phi về chỗ kẻ địch nhanh như một tia sét đen và thậm chí có thể nhanh hơn cả viên đạn

Tất nhiên, đối với kẻ từng giết 100 trên chiến trường như Guregin thì tốc độ như thế cũng không thể khiến ông nhìn kịp

Tuy thế, nó lại khá đơn giản

“Chuyển động của mày quá dễ đọc”

Guregin liên tục nói những từ khiêu khích Nacht, cô tức giận vì mình đang làm theo kế hoạch của hắn, các đòn tấn công vào ngực hắn chỉ đủ để gãi ngứa và đập thẳng vào mặt đất khiến cho bụi bay lên

Ngay lập tức, căn phòng trên nên dày đặt do những hạt bụi bay lên và cản trở tầm nhìn

Những lời khiêu khích lúc đó chỉ nhằm mục đích chạy ra khỏi đây

Sau khoảng một thời gian, bụi đã tan hết và Guregin chẳng còn ở đó nữa

..

.

“Huh!? Có chuyện quái gì thế này. Tình huống vô lí này là như thế nào!?”

Khi cô tiếp tân và người phục vụ nghe thấy âm thanh ồn ào thì họ liền chạy ngay vào văn phòng, rồi tình cờ thấy Tổ trưởng Deanne và những thuộc  hạ của Deanne đang nằm ở ghế sofa và sàn nhà, hơn nữa cũng có vài kẻ lạ mặt đang đứng đó

Một trong số kẻ lạ mặt quay lại và cười

Đó là một cô gái xinh đẹp

Màu tóc cô xanh trong suốt và làn da của cô trắng như tuyết

Và, đôi mắt vàng kinh tởm của cô liên tục nhấp nháp

“Cô nên quên hết những gì mình vừa thấy đi. Bởi vì những humuculus chúng tôi sẽ tuyên bố chiến tranh với quốc gia này. Bắt đầu bằng cách chiếm lấy thị trấn này và ám sát kẻ lãnh đạo Deanne”

“H, humuculus!? N, những con rối kinh tởm này...chờ đã, mắt màu đỏ ư!!”

“Bây giờ. Tôi đoán có một số thành kiến về sự xuất hiện đột ngột của họ. Dù cô nhìn họ như thế nào, thì họ vẫn là những người phụ nữ đáng yêu phải không”(H:yeah, vừa đáng yêu vừa nguy hiểm)

Đó là một lời nhận xét vô lí từ một chàng trai mới vừa bước vào phòng, đó là Isshi, người vừa mới đóng vai người hầu

Bởi vì cậu đã chờ ở một căn phòng khác nên phải mất một lúc để có thể đến đây

“N, ngươi, ngươi là người hầu hồi nãy”

Hmm? Nhìn về phía Isshi, người đang nghiên đầu

“À, đó chỉ là một diễn xuất thôi. Ojou-sama hồi nãy cũng như thế. Vâng, cô có thể nói rằng cô ấy diễn kịch một cách hoàn hảo, người đã giả dạng thành nhân vật khác. Có vẻ như nó đã đánh lừa cô một cách hoàn hảo”

Những lời Isshi nói ra thật sự khá khó để nhận xét một cách nghiêm túc, và một biểu hiện sự thất vọng hiện lên trên mặt cô tiếp tân và người phục vụ

“Tại sao một con người như cậu lại giúp chúng, humuculus!? Điều này chắn chắn đã vi phạm luật của đạo lí của Nữ thần Lastelle-sama, những gì cậu vừa làm là một sự hành động phạm tội đấy!!”

Với người phụ nữ đang hét, thì Isshi chỉ nhún vai

“Noisy! Trước hết, tôi theo Phật Giáo. Ngoài ra, Nữ thần Lastelle? Không có một giáo phái nào có thể làm hại những cô gái ngây thơ như thế này được. Chỉ có bọn dị giáo mới dám thôi”

Là một người đến từ trái đất và bị rằng buộc bởi quỷ dữ, Isshi nhanh chóng chỉ ra những sai lầm của người khác. Trong khi đó, cậu đã mù quáng về những thứ thiếu sót của mình, vì thế Isshi nguyền rủ nữ thần đó

Khi tôn giáo của cô tiếp đã giảm xuống, máu gần như văng ra khỏi đầu cô tiếp tân, khi cô nhận ra rằng cuộc sống sẽ kết thúc nếu ta chết, cô bình tĩnh lại một chút

“Em không biết Guregin đang ở đâu. Có vẻ hắn đã trốn thoát rồi”

Rồi Isshi nói “Fumu”

“Nếu hắn ta bị thương thì ta có thể tìm sau cũng được”(H:eng cũng bí)

Để giải thích nó, môi của cô tiếp tân bị méo đi

“Không, không thể nào được, không hề có khả năng Guregin-sama lại bị đánh bại bởi các ngươi         . Dù, dù các ngươi đã dùng cách hèn hạ để giết những lính đánh thuê và Deanne-sama thì Guregin-sama cũng không thể bị giết một cách dễ dàng được. Bởi vì, Guregin-sama là một lính đánh thuê có tiếng vì có thể cân 100 người cùng lúc”

Nhìn vào cô tiếp tân vừa nói, Isshi chỉ cười và gãi đầu “Hou”

Không có gì ngoài sự hăng say và cay đắng từ những lời nói của cậu, cô dễ dàng biết câu trả lời, nhưng lại bình tĩnh một lần nữa khi cô đang tính toán rằng mình sẽ sống được bao lâu trong tình huốn thế này và dùng nó để làm bàn đạp

“Maa, dù sao cũng tốt thôi. Trong khoản thời gian này, tôi sẽ giam hai người vào phòng khác”

Khi cậu nói thế thì hai thanh kiếm chỉa vào họ, đối mặt với tình hình như thế thì buổi hiện của họ trở nên xấu xí và thất vọng, tuy nhiên nếu không làm theo thì sẽ có một kết cục không tốt

Bình luận (0)Facebook