• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 1,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:26

Vua harem

“Ôi, có vẻ như phía trước chúng ta thực sự là một pháo đài”

Người đàn ông với vẻ ngoài rậm lông, dù bạn nhìn ông ta như thế nào đi nữa, thì chắc chắn đó là một tên cướp. Ông ra hiệu cho những kẻ sau lưng mình, có vẻ là những cấp dưới của ông

Trả lời người lãnh đạo, là một người đàn ông ốm với hàm răng nhô ra và cái nhìn kì lạ như một thằng hề, khá phù hợp với vóc dáng của hắn

Ngay cả giọng hắn của hơi cao

“Kekeke, Boss, tôi khá nghi ngờ về nó. Đôi mắt của tôi(eng:ông tự gọi mình là asshi có nghĩa là tôi theo cách hạ thấp) có thể sai. Mặc dù, tôi chắc chắn nhìn thấy một số cô gái đã đi vào trong pháo đài đó            . Không, có lẽ chúng không muốn lộ diện. Bên trong có thể có nhiều người giống như chúng. Và chúng, đã quét dọn nơi này một cách kì lạ, chúng còn không biết mình đang bị theo dõi. Hơn nữa, boss, điều đáng ngạc nhiên chính là màu mắt của chúng có màu vàng, đỏ, xanh, bạc và những màu sắc khác nữa. Đó là một tội lỗi, nếu ta kiếm phần thưởng từ bọn chúng và bán chúng cho bọn thương nhân nô lệ thì chúng ta sẽ giàu to”

Đối với người đang nói, Dekimu cười toe tóe và trả lời

“Tao thực sự không ngờ nó đặc biệt đến thế jane-sa. Nhưng, khá lạ  jane-ka. Cảm xúc của humuculus, không giống như những con thí nghiệm ở ma thuật đen. Trên thực tế, chúng là một quái vật, ngươi nói hàng chục người, không, có thể có hơn một trăm ngưởi ở trong đó. Nếu ta đoán đúng”(H:10<100<1000)

“Không không, boss, tôi tin những gì mà ngài nói. Tôi(asshi) cho rằng thực tế là dễ nhất. Vì thế boss, hãy chia sẽ. Nếu thu được những chất lượng tốt. Và bán chúng đúng nơi thì chúng ta sẽ có nhiều tiền. Ồ, dù đây là một vé đi xuống địa ngục nếu đi bán humuculus”

Dekimu nghe những lời đó và cười ahahaha

“Bán phụ nữ và trẻ con là một hành động đáng khinh, thậm chí tao còn cảm thấy một chút cắt đứt lương tâm. Nhưng bỏ đi, humuculus không phải con người. Chúng chỉ là những con rối. Đối với chúng thì không cần quan tâm gì xảy ra với chúng. Bây giờ, hãy di chuyển đến chỗ pháo đài, ta có một thức uống ngon ở đây. Hôm nay là ngày bội thu!”

“Hey, cảm ơn ngài rất nhiều”

Dekimu hét lên “Ou!!” mạnh mẽ khiến nhóm phía sau khí thế hơn, trong đó có một số người được trang bị kiếm, giáo

..

.

“Em nói sự thật dakebo~”

Với khuôn mặt biểu hiện sự bất mãn, là một cô gái tóc dài màu nâu đỏ đáng yêu

“Không, 0777, cảm ơn sự cố gắng của cô. Kế đến cô báo cáo vụ này đi, hãy đến chổ chủ nhân”

Căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn khi nghe Verde nói rằng có một cuộc tấn công từ phía kẻ thù

“Trước hết, hãy báo cáo”

Khi Isshi nói, Premier lập tức gọi cô gái số 0777

Khi cô ấy được gọi và nhận lệnh của Verde, cô liền chiếu hình ảnh bên ngoài trong một không gian trống rỗng

Lúc đầu thì chả có gì đáng chú ý, nhưng Verde cung cấp tọa độ một cách chính xác và ngay lập tức phát hiện bọn cướp đang đến gần(H:rada hàng xịn)

“Có thể mở rộng thêm không?”

Nhìn vào số 0777

[Không phải là thật chứ?]

Isshi nói lại theo bản năng

Nhưng, cậu không bao giờ bỏ qua tình huống thuận lợi này được

Cô gái bắt đầu giải thích

“Ngay cả khi nói đến chi tiết, nó sẽ trở nên phức tạp hơn. Isshi-sama hãy nhìn người ở phía sau, hắn là một người trong băn cướp, và chắc vô tình thấy một humuculus đang dọn dẹp. Vì vậy, chắc chắn hắn đang âm mưu bán chúng em cho kẻ khác và kiếm được một khoản tiền lớn. Vị trị bọn chúng ở hướng 2h phía pháo đài”

Isshi thật sự cảm ơn đã giải thích chi tiết và dễ hiểu. Sau đó…

“Ah, vâng”

Sau khi do dự một chút. Số 0777 nói

“Umm, em hi vọng em hữu ích với ngài, em có nên có một cái tên không? Không, vì công việc em chả có ích lớn lao gì cả”

Trái với giọng điệu ngộ nghĩ của cô, trong khi mái tóc rối tung lên thì “Ahahaha~” cô liền cười hớn hả

Isshi vuốt ve đầu cô rồi suy nghĩ một cái tên

“Có vẻ là nó. Vậy, Fortuna Rosso thế nào. Mặc dù nó hơi dài nhưng nó có ý nghĩ cùng số 777 và mái tóc màu đỏ”

Cô ấy nhắc tên đó nhiều lần và có vẻ hài lòng với nó “Nfu~” vui vẻ cười

“Vậy thì”

Thủ lĩnh kéo mọi chuyện về vấn đề chính

Khi cô ra lệnh cho Verde và Fortuna Rosso rời khỏi phòng.

“Những kẻ cướp sẽ tấn công pháo đài trong vòng 1h. Có vẻ khá tồi tàn nhưng chúng có trang bị vũ khí, có vẻ chúng muốn bắt hết chúng ta. Tuy nhiên, tùy vào hoàn cảnh, chúng em có thể bị giết. Nên ta sẽ thực hiện kế sách Correspondence”

“Kế sách Correspondence”

Với câu hỏi của Isshi.Cô trả lời

“Tất nhiên, chúng ta có thể chiến đấu, có thể chạy trốn hoặc dùng cách khác? Nếu chúng ta bỏ pháo đài này, con người sẽ phát hiện chúng ta, với ảo tưởng là một mần giống tai họa, chúng ta có…thể bị diệt. Hmm, chúng ta đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực ở pháo đài này, nó sẽ là bằng chứng chứng minh rằng có người đã ở đây”

“Fumu, có vẻ là vậy, chả còn cách nào ngoài chiến đấu cả. Giả định rằng nếu chúng tấn công pháo đài, thì chúng có xuyên thủng không?”

Premier đáp lại lời Isshi trong khi lắc đầu

“Nếu có thể thì em mong có một cuộc phục kích bất ngờ. Có rất nhiều humuculus không có sức mạnh chiến đấu. Ở đây, có thể nói, đằng sau cuộc chiến. Khi kẻ thù đến đây, nó sẽ có khả năng mất mát khá cao. Sẽ là tự sát nếu chúng ta tấn công ở cánh đồng, mặt khác, chúng ta có trí tuệ thiên tài, tấn công một cách bất ngờ và tiêu diệt chúng trong một đợt là điều tốt nhất”

Nghe lời giải thích của cô, Isshi nói

“Vậy thì, chúng ta sẽ làm theo cách đó. Hãy chọn những cô gái có thể chiến đấu. Lần này sẽ có một cuộc đẫm máu đấy”

“Vâng, phải rồi. Trong trường hợp xấu nhất là phải bỏ pháo đài này dù chúng ta đã nỗ lực rất nhiều cho nó”

Không đồng tình, Isshi lắt đầu

“Nếu anh nghĩ đến tương lai. Anh không hề mong kế hoạch bị phá trong game”

Haa!?, Premier không hiểu những từ đó liền bối rối

“Err Master, ý ngài là gì? Sẽ có một cuộc chiến khác sau này ư?”

Khi cậu gật đầu nhẹ nhàng với những từ đó,

“Đúng thế, một nữa humuculus đồng ý thành lập một quốc gia và một nữa humuculus đồng ý nghĩ về tương lai sau này”

“Vây, điều đó đã được xác nhận. Nếu như họ biết bọn cướp đang tấn công, ngay cả những cô gái do dự, cũng biết rằng không hề có nơi nào an toàn trên thế giới này cả. Nói cách khác, giống như thế phải không ạ?”

Thán phục, Premier mỉn cười

“Vâng, ý các cô gái là sự ra đời của một đất nước, nó sẽ được thống nhất. Quả thực, sẽ tuyệt vời, nếu bọn cướp tấn công nó, thì sẽ được ngụy trang như một phức lành(H:giống như lấy vd này che đi vd khác). Nhưng, điều này đã được sắp đặt như một số phận. Các cô gái trong nhóm đồng ý thành lập một gia nên hiểu như thế. Đó là chiếm lãnh thổ của vương quốc Ibuhl. Nói cách khác, đây là một cuộc chiến”

Với điều đó, Premier nói

“Đây là trận chiến đầu tiên của chúng em. Cuộc chiến chống những con người ở vương quốc Ibuhl mặc dù chúng chỉ là bọn cướp. Đó là lí do chúng ta nhất quyết giành chiến thắng để vương quốc đó thừa nhận chúng ta đã chiếm chỗ này”

Đúng thế, rồi cậu tiếp tục nói trong khi gật đầu

“Một số kế hoạch sẽ bị thay đổi, nhưng giải pháp tốt nhất là sự chuẩn bị cần thiết cho chiến tranh. Tuy nhiên, nó sẽ đi ngược lại ý định của nước này, nó sẽ trở thành cuộc nổi loạn(phản bội)(H:vì main được triệu hồi ở đây nên là công dân của nước này nhưng lại đi chiếm đất của nước này thì được coi là phản loạn). Có thể sẽ có nhiều bất tiện trong tương lai. Vì thế, chúng ta sẽ làm cuộc chiến cho cân bằng”

“Hừm? Điều đó nghĩ là gì?”

Nhìn vào Premier, người có một dấu hỏi trên đầu, Isshi đứng dậy và nói “Đó là!”

“Từ bây giờ, anh sẽ trở thành vua của mọi người, 1000 humuculus! Pháo đài này là lãnh thổ của chúng ta. Ngoài ra, các em điều là một quý tộc. Đó là một điều tự hào nhất trong cuộc đời. Và đây là luật đầu tiên và duy nhất. Đó là sẽ đưa ra một hình phạt phù hợp cho bất kì ai dám làm tổn thương các em”

Không thể hiểu kịp được lời phát biểu đó, Premier không thể làm gì ngoài cách nhìn chằm chằm một cách ngạc nhiên

Bình luận (0)Facebook