• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:26

Đến nơi có ánh sáng

“Điều này là xấu phải không?”[1]

Mồi hôi nhễ nhãi đang trào ra trong mắt Isshi khi cậu đang nhìn thấy mấy cô gái cúi đầu và chào cậu. Và,

“Xin ngài hãy nói mệnh lệnh. Chủ nhân”

Vì vậy, tất cả bọn họ điều hô cùng nhau như họ đã được huấn luyện trước đây. Do đó sàn nhà ngày càng nhiều nước

Cậu nghĩ hang động nay sẽ sụp đổ sớm nên

“Bây giờ không phải là lúc bất ngờ đâu, mặc dù tôi không hiểu cho lắm. Dù sao, nếu chúng ta không chạy ra khỏi đây…Ah! Anh hùng mà cô đã đề cập trước đây. Danh hiệu “anh hùng” có phải anh ta là đồng minh công lí không? Không thể yêu cầu giúp đỡ từ người đó sao?”(H:nếu anh hùng là nữa thì mới hay)

Với câu hỏi của tôi, cô gái mái tóc xanh nhạt với mắt vàng đã nói mình là 0001 quay mặt về phía cậu và gật đầu

“Đó là một cách hay, em nghĩ đó là một cách tốt với một người như ngài. Nhưng, nếu làm cách đó, em nghĩ ngài không lo lắng việc chúng em sẽ được xử lí”

“Xử lí”

Cô ấy nói ra một từ nguy hiểm, khi cậu hỏi lại, cô gái gật đầu và nói “Vâng”

“Ở vương quốc Ibuhl này, không, mọi quốc gia khác ở lục địa Mitolshia, sự tồn tài của Humunculus của chúng em được coi là một sự kinh tởm. Chúng em được tạo ra bởi vì trong quá khứ được tạo ra từ phép thuật của ác thần, vì thế cũng có thể nói chúng em là một nô lệ. Tuy nhiên, xác suất chúng em bị xử lí rất là cao. Ngay cả anh hùng-sama cũng là đồng minh công lí của vương quốc Ibuhl. Không hề có lí do gì mà để chúng ta sống cả”(H:éo hiểu sao lại thêm sama vào)

Eeh, nghe thấy vậy cậu cố gắng cất tiếng lên với tình huống như vậy

Tuy nhiên, cô gái vẫn tiếp tục nói “Nhưng…”

“Master chỉ là một nạn nhân do sự triệu hồi thất bại ở thế giới khác. Đất nước này có thể hoan nghênh và bảo vệ những người bị triệu hồi với bất cứ nguyên nhân nào trong nhiều năm ở vương quốc, vì vậy ngài không cần lo lắng. Ngoài việc xử lí những con búp bê như chúng em, thì ngài còn có thể thoát khỏi những rắc rối về chúng em”(H:tội nhỏ vãi)

Cô gái dường như đang nói một cách nghiêm túc khi Isshi đến chỗ anh hùng là một quyết định chính xác

Tuy nhiên, cậu từ chối nó không một chút do dự

“Điều là quá tệ. Cuộc nói chuyện đó thật vô nghĩa”

Khi cậu nói vậy, cô gái nghiên đầu vì không thể hiểu ý nghĩ của những từ đó

“Tại sao? Ít nhất cuộc sống của ngài sẽ tốt hơn, đó không phải là các tốt nhất sao. Ngoài ra, ngài hãy suy nghĩ về cuộc sống của mình từ bây giờ, em nghĩ nếu ngài được bảo vệ của vương quốc, cuộc sống ngài sẽ đẹp đẽ”(H:quá tội)

Isshi gập tay lại trong khi thở dài. 

“Mặc dù nó có lợi cho tôi, nhưng không phải tất cả mọi người sẽ bị giết hoặc trở thành nô lệ sao? Để nó không xảy ra, cho đến khi cuộc sống mọi người có một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi sẽ chăm sóc mọi người cho đến hơi thở cuối cùng này. Bên cạnh đó, tôi đã nói là các em điều có quyền sống. Tôi không phải là tính đồ của công lí, mặc dù tôi không tin nó lắm. Ít nhất, cho dù tôi nhìn các em như một con người, tôi không dễ dàng để các cô gái dễ thương này bị giết một cách đơn giản”(H:a,vì gái)

Khi cậu nói thế, đôi mắt cô gái mở to ra, thể hiện một sự ngạc nhiên, cô lập tức che đi khuôn mặt của mình bằng cách quay mặt đi

Tiếc là! Có phải cậu đã nói cái gì kì cục

Kết cục, vì bên kia cũng là một cô gái dễ thương, như một thằng đàn ông cậu liền tặc lưỡi

“Umm, vì lí do đó, tôi đã hiểu những khó khăn mà chúng em đã trải qua. Đây là mệnh lệnh của chủ nhân…không có đàm phán nào cả. Cuộc nói chuyện với anh hùng chỉ là một cuộc nói chuyện. Chúng ta sẽ trốn ra khỏi đây bằng lối khác”

Với những lời nói đó cô gái…không, tất cả các cô gái điều gật đầu

“Mệnh lệnh của chủ nhân đã nhận. Từ hôm nay chúng tôi sẽ phục vụ cho ngài với tất cả khả năng của mình. Có một lối ẩn ở bên trong. Hãy để cho chúng em dẫn đường”

Như thế, họ nói, rồi tất cả các cô gái điều di chuyển

1000 cô gái Homunculus điều có tóc xanh, tóc đỏ, tóc dài, tóc hơi ngắn, vóc dáng của họ cũng hơi khác với nhau. Tuy nhiên mọi người đều có đôi mắt vàng, dưới ánh đèn mờ của ngọn đuốc chiếu sáng căn phòng lớn tối. Có 2000 mắt đẹp đang nhấp nháy, đó là một cảnh tượng rất phi thực tế.

“Xin lỗi vì nắm tay ngài. Hãy đi theo em”

Nói xong, cô gái liền nắm tay Isshi

Các hang động dường như cũng có giới hạng của nó, cậu liền đi theo các cô gái mà không có bất kì sự phản đối nào cả

Tuy nhiên, vì lí do nào đó mà cậu cảm giác là mình nghe thấy “Không công bằng!”

“Sly!” “Ư-ư, ghen tị quá” ở phía sau

Isshi quay lại theo bảng năng, nhưng phía sau chỉ có những cô gái đang nở nụ cười xinh đẹp như thiên thần

Chắc chỉ là do cậu tưởng tượng, nên cậu quay đầu lại trong khi nghĩ thế

Rồi cậu gọi cô gái trước mặt

“Giờ tôi mới nhớ, tôi vẫn chưa biết tên cô. Tên em là gì?”

Tuy nhiên, cô gái liền biểu hiện với biểu cảm khó chịu

“Tên? Em rất xin lỗi, nhưng những humunculus như bọn em không hề có tên. Như em đã nói, xin hãy gọi em là No.0001”

Trong khi bối rối khi bởi câu trả lời của cô, Isshi rên rỉ và kiềm chế tinh thần của mình

Và cậu nói chuyện sau một lúc suy nghĩ

“Được rồi, tôi sẽ đặt tên cho mọi người. Bởi vì tôi không thể đặt tên cho 1000 người cùng lúc, nên, tôi sẽ đặt tên cho cô trước. Đợi chút, để tôi suy nghĩ cái. Premier[2] thì sao? Tôi đặt nó vì đó chính là ý nghĩa cho cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng  ta”

Cô gái lập tức khựng lại bởi lời nói của cậu, sau đó, cô nở một nụ cười đẹp nhất mà trước giờ chưa được biểu hiện trên mặt cô

“Em không thể tin được, một humunculus như em lại có tên. Em thực sự rất biết ơn, em luôn luôn, luôn trân trọng nó”

Sau đó, vì một lí do nào đó, anh cảm thấy một sát khí dữ dội đang đâm chọt vào anh

Mặc dù Isshi trân trọng nụ cười Premier, nhưng vì  lí do nào đó, mồ hôi trên má anh chảy xuống trong khi đi vào trong hang động tối tăm

Bình luận (0)Facebook