• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 1,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:27

Thị trấn Jirumu

 “Xin lỗi, tổ trưởng Deanne-sama có ở đây không?”

“Ah, đây, có thể nói tên bạn được không? Bạn có hẹn à?”

Cô tiếp tân trẻ hỏi cặp đôi đến chỗ cô

Chàng trai kia có vẻ còn trẻ, trang phục của cậu ta như trang phục quản gia và cô gái kia mặc một cái váy trông có vẻ đắt tiền mà nó khó có thể tìm được

Dĩ nhiên, chàng trai trẻ đó không ai khác là Isshi và một quý cô trẻ là Amarillo(H:bên eng ghi thành Amarero)

[Một tiểu thư giấu thân phận?]

Cô tiếp tân đã nghĩ như thế theo kiểu kinh doanh

Ở tòa nhà này, nó là một phần của khu cơ sở chính trung tâm

Mặc dù rộng và sang trọng như văn phòng hành chính, nhưng Isshi đã hỏi người dân về vấn đề ấy, có vẻ họ đang sợ hãi điều gì đó, giống như họ bị ép buộc giữ bí mật và cậu được nói rằng là do đánh thuế quá vô lí với người dân

Do đó, mặc dù có tới 10000 người thì có vẻ họ không được vui cho lắm

Dường như Deanne dùng các đơn vị đáng thuê của mình và những quân sư. Nên họ có thể trực tiếp bắt giữ những kẻ phản kháng(H:phần này nói về lính)

Chỉ huy khác là người đàn ông to lớn mang tên Guregin. Có tin nói rằng hắn dễ dàng chống lại 100 mạo hiểm giả

Vì là những kẻ cần được để mắt đến, người dân trong đây không thể làm gì được cả

“Oi, xin lỗi vì đã giới thiệu muộn. Tên tôi là Isshi, một người hầu. Quý cô đang đứng ở đây tên là Amarillo-sama. Tôi không thể nói ra địa vị của chúng tôi được nên chúng tôi dùng tên giả. Chúng tôi sẽ ở lại thị trấn Deanne-sama đang quản lí nó một thời gian và chúng tôi muốn gặp ngài ấy. Tất nhiên, nếu nó khiến cho ngài ấy thấy bất tiện thì chúng tôi sẽ ghé lại vào hôm khác. Cô có thể nói lại được không?”

Đáp lại lời giải thích lịch sự đó, khi cô tiếp tân nhìn cô, Amarillo mỉn cười với một vẻ có thể quyến rũ cả phụ nữ

[Thật đẹp…có lẽ cô ẫy là một hôn thê của một quý tộc nào đó trong khi đi du lịch, mình đoán cô ấy là con thứ 2 hoặc 3 nên không thể nào là con thứ 1. Mình nên chuyển lời này cho Deanne liền]

Cô tiếp tân nở một nụ cười trong việc kinh doanh khi trả lời

“Chắc chắn. Tôi sẽ chuyển lời ngay lập tức. Xin hãy chờ một chút”

Sau khi cô tiếp tân nói xong, tiếng chuông đã reo lên(H:kiểu chuông gọi đồ ăn ấy)

Sau đó, một người có vẻ là nhân viên chạy ra từ bên trong và nghe cô tiếp tân nói,  rồi anh ta liền chạy vào chỗ nội thất

…bằng cách nào đó mà nó thuận lợi hơn tôi nghĩ. Nó hơi thất vọng một chút…

“Ei?”

Nghe thấy một tông giọng không thích hợp, cô tiếp tân quay sang Isshi và tiểu thư trong ngạc nhiên

Nhưng, họ chỉ ngồi lặng lẽ ở góc phòng

[Mình nghĩ mình nghe thấy gì đó nhưng có lẽ là do mình tưởng tượng. Bỏ điều đó sang một bên, bây giờ mình cần tạo ra một ấn tượng tốt]

Cô tiếp tân lắc đầu để bỏ nó đi và tự lo cho mình. Isshi nhìn cô nhân viên đang đổ mồ hôi trên lưng

Để không xuất hiện một cách đột ngột, cậu dùng không cảm xúc(H:mặt vô cảm của satou) để đối mặt(H:trình chú chưa bằng satou đâu). Khi cái nhìn cô nhân viên đã hết chú ý tới họ, thì cậu thì thầm

“Đứa ngốc này, im lặng. Hãy đảm bảo bước chân của mình đi một cách nhẹ nhàng để không khiến họ giật mình”(H:quá bí)

Chỉ bằng lời nói đó thôi cũng khiến không gian trở nên căng thẳng nhưng bằng cách nào đó thì xuất hiện một số áp lực

May mắn thay, Isshi không nhận ra

Thời gian từ từ trôi qua

Cứ như thế, 5 phút sau cô tiếp tân gọi Isshi và cô tiểu thư

“Deanne-sama muốn gặp cô. Tôi sẽ hướng dẫn cô đến phòng riêng”

..

.

“Chắc chắn rồi Amarillo-sama, làm sao lại để vẻ đẹp thế này lại phải ngồi chờ chứ”

Deanne nở một nụ cười lớn trên khuôn mặt trong khi mời tiểu thư kia ngồi xuống ghế

Vì Isshi chỉ là người hầu nên không được phép bước vào nên buộc phải ở phòng khác

Hơn nữa, những mạo hiểm giả đứng ở hai phòng khác để ngăn vụ gì có thể xảy ra với Deanne, thủ lĩnh Guregin cũng ở đó

Nếu họ cảm thấy gì không ổn ở phòng khách, thì họ sẽ tự động phá cửa mà vào

Tuy nhiên, trong những trường hợp đó, thì chỉ có một cô gái quý tộc trẻ tuổi nên họ nghĩ chả có sao đâu

Và chức vị quý tộc thấp nhất là đứa trai thứ 2 của Deanne Huang(H:thấp nhất trong gia đình ông này thôi nha)

Sau khi thẩm định cô, danh hiệu quý tộc được hiện trên bảng trạng thái Amarillo

[Cô tiểu thư này chắc là một đứa con gái ngoan ngoãn của quý tộc nào đó? Bởi vì vẻ ngoài cô tiểu thư này khá quý phái và xinh đẹp khó mà tìm thấy….]

Trong khi suy nghĩ thế, ông chuyển đổi giọng để chào cô tiểu thư với tư cách tổ trưởng

“Chào mừng đến với thị trấn nằm ở phía bác Jimuru. Liệu tiểu thư có thể nói cho tôi biết tại sao tiểu thư lại phải giấu thân phận”

Amarillo nhúng trà đen với cử chỉ tao nhã

“Tôi xin lỗi vì sự viếng thăm đột ngột này. Tôi được nghe rằng gia đình Deanne-sama, lãnh chúa của vùng này, đã khiến cho nơi này trở thành một thị trấn tốt nhất và đó là lí do tôi đi đến đây. Ngoài ra, chào hỏi là một điều cần thiết nên tôi mới tới đây. Từ cái nhìn của tôi, thành phố này có vẻ có khá nhiều sức sống”

Cô tiểu thư cười đẹp đẽ trong khi nói thế

Một cô tiểu thư xinh đẹp cười, không có cách nào mà ông không hài lòng được

Deanne cười rạng rỡ khi ông hài lòng với những gì Amarillo nói

“Hahaha. Cảm ơn tiểu thư. Tuy nhiên, tôi(boku/ore)…tôi(watashi) không hẳn là một lãnh chúa mà là do Robiru-dono phái đến. Nơi này không thể so sánh với thành phố Reigite do Robiru-dono cai trị”

Tuy nhiên, Amarillo lắc đầu một cách khiêm tốn

“Không, số người dân sống không phải là vấn đề để cho nó nổi tiếng. Ngài sẽ làm gì nếu ngài nhìn vào những cảm xúc của thị trấn”

[Cuối cùng, you want me to squeezed the townsfolk even more, I wonder if I could afford more. Seems that increasing the tax is can’t be helped](H:chỗ này không biết ai nói ai đâu nha)

Những suy nghĩ đó cần được nêu ra, Deanne nói

“Cảm ơn tiểu thư. Tiểu thư đã nói như thế, một số trợ cấp sẽ cung cấp cho vấn đề khác, và, cũng có…”

Ông ho để hắng giọng lại

“Tôi không có ý định thô lỗ đâu nên đừng hiểu lầm. Amarillo-sama, liệu có thể cho tôi biết cách đó là gì không? Tất nhiên, nếu nó ổn, thì ta hãy xem xét nó có thành công trong tương lai không”

Cô mỉn cười với lời nói của ông

“Đây là humuculus 456 desuwa. Deanne-sama”(H: it show time)

“Gì!?”

Deanne vô tình đái ra quần khi đó là lời nói cuối cùng của ông

Khi cô uể oải không phát ra âm thanh, bàn làm việc bị nghiên trong khi nắm lấy một con dao

Và con dao hướng thẳng đến trái tim của Deanne trong khi tay kia bịt miệng ông lại để không phát ra tiếng(H:hằng năm có nhiều người đã chết vì gái. Xin đừng uống rựu khi lái xe)

Tuy nhiên,

[Bây giờ chưa phải lúc]

Cuộc lấy lại tự do của kẻ sắp chết rất khủng khiếp

Khi cô giữ lấy kẻ nắm quyến đang hấp hối, chiếc ghế sofa vô tình nghiên một chút và gây ra tiếng động

Bình luận (0)Facebook