• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 1,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:27

Cuộc viếng thăm của Ác thần

“Huh, mình đang ở đâu?”

Isshi, mới trước đây, đang xoa đầu các cô gái đáng yêu thì bị choáng ngợp bởi cơn buồn ngủ đột ngột và mệt mỏi, và mất ý thức

Và, nơi cậu đang đứng

Không có mặt đất, cũng như không có bầu trời, và cậu đang trôi nổi ở nơi đây

Mặc dù cảm giác nó như là một giấc mơ, nhưng cậu lại cảm thấy thật một cách rõ ràng

Giấc Mơ Lucid[1], mặc dù cậu từng nghe về nó, nhưng, nó là thật ư?

Cậu véo má cậu và cảm thấy đau

“Đây không phải là mơ rồi”

Cậu lẩm bẩm

“Không, không phải không thể gọi nó là một giấc mơ”

Cậu nghe thấy tiếng nói vang vọng ở khắp nơi

Rồi trước khi nhận ra, trước mắt cậu là một sự tồn tại cao to gấp hơn cậu mấy chục lần, với một cái đầu của con rồng

Mỗi chi tiết và những viên đá lấp lánh được trang trí thật sặc sỡ của áo choàng

Nó nắm cây quyền trượng khổng lồ trong            tay vơi một cái đầu lâu trên đầu nó(H:hình như main lạc qua overlord rồi)

Ánh sáng phát ra từ cơ thể nó không thể nào miêu tả được, dưới cái nhìn Isshi thì người này khá đáng sợ và không phải là một con người sống thế giới này

“Err, ngài là ai? Và đây là đâu?”

Nó hạ thấp mình(nhìn) xuống Isshi và trả lời

“Ta là Ác thần Adeki. Con quỷ cai trị sự nỗi sợ và bóng tối. Con người ở thế giới kia, thật tốt khi ngươi đã đến với ta”(H:sặc mùi yaoi)

Khi con quái vật nói như thể đang sống(H:main nghĩ nó chết), nó tự gọi mình là một Ác Thần, đôi mắt trong bộ xương của nó quay xuống nhìn Isshi(H:nhớ cách Aniz nhìn không?)

Ngay lập tức cậu nhớ ra Premier đã từng nói về ác thần Adeki

Để có thể hồi sinh, những mạng sống humuculus đã được phù thủy Seiram độc ác tạo ra nhằm mục đích hồi sinh Ác Thần ở thế giới này

Tuy nhiên, buổi lễ bị cản trở bởi cuộc tấn công của anh hùng, kết quả, ma thuật triệu hồi bị gián đoạn và vô tình triệu hồi Issshi

Nói cách khác, kẻ đang đứng trước cậu là một sự tồn tại ác thần huyền thoại, và có thể nói rằng nó chính là một kẻ đầy phiền phức và có thể dùng vũ lực

Hieee, cậu cố gắng đối mặt với Ác thần mà không do dự, mặc dù trong trái tim cậu chỉ cảm thấy một nỗi sợ

Đôi khi, khi gặp một con thú hoang, người ta sẽ trở nên sợ hãi vì nghĩ rằng nó sẽ tấn công, cậu nhớ lại câu truyện hồi nãy, nhưng, trong thực tế cậu vẫn có thể bị đánh mất bản thân mình, nhưng có vẻ Ác thần hiểu nhầm tình trạng của cậu

“Ooh ta thấy. Có vẻ ngươi không phải là một bình chứa(người hầu) được triệu hồi từ thế giới khác. Mặc dù ta định lấy cổ(đầu) ngươi nếu như ngươi không làm hài lòng ta, nhưng ngươi lại mang một sức sống mạnh mẽ”

Khi Ác thần tiếp tục nói mà không hề quan tâm đến cậu

“Fumu, ta quan sát ngươi ở đây, khá lâu. Tất nhiên, ta biết tên ngươi. Trước hết, ngươi nên giới thiệu mình với ta đã.”

[Liệu mình có bị nguyền rủa khi mình nói tên mình cho một sự tồn tại đáng sợ được gọi là Ác thần không?]

Sự lo sợ của Isshi tăng lên mỗi giây

Tuy nhiên, trước sự tồn tại kinh hoàng này, ngay cả khi cậu không bị nguyền rủa thì bên đó cũng có thể khiến cậu chết ngay lập tức

Isshi do dự nói tên cậu

“Fututera Isshi. Nó có vẻ khá lạ ở thế giới này.Tuy nhiên, Isshi, ngươi thật là thú vị khi không hề sợ hãi dù biết ta là Ác thần, nhưng có vẻ như ngươi có một í chí kiên cường”

Với thú vui ấy, ác thần cười “kakaka” trong khi nhìn chằm chằm vào Isshi

Cần làm gì trong tương lai, đó là những suy nghĩ đầu tiên của Isshi, cảm thấy không phù giống với cậu nhưng phải cố gắng khiến nó không được hiện trên mặt

Không bao lâu, ác thần Adeki nói

“Fumu, Isshi. Ta không biết ngươi có để ý không nhưng ngươi nên biết rằng ngươi là một phần của ta”(H:sao nhiều mùi yaoi thế)

“V, vậy sao?”

Khi Isshi nói một cách không hề chú ý, Ác thần Adeki gật đầu

“Đúng thế. Sau khi ngươi đến tới thế giới này thì ngươi không còn là một con người bình thường nữa, ngươi có thể điều chỉnh ngươi, bình tĩnh và còn nhiều thứ khác nữa. VÀ, thực tế ngươi quá tuyệt vời khi sử dụng năng lực đó lên một người(H:truyền sức mạnh, kĩ năng và những thứ khác). Đó là tất cả, một phần là do sức mạnh của ta, phần đầu(sừng) của ta mà ngươi đã hợp nhất, thứ đã được dùng để hồi sinh ta”

“Tại sao điều này lại xảy ra?”

Ác thần trả lời câu hỏi Isshi

“Việc hồi sinh ta gần như đã xong. Nhưng, anh hũng đã cản trở lễ triệu hồi và làm gián đoạn nó, với ta ở thế giới này, ngươi vô tình được triệu hồi cùng một phần của ta”

Nếu là trường hợp đó thì…cậu chỉ là bản sao của nó sao?

Không, bây giờ bản thân cậu có bị Ác thần xâm chiếm không?

Trong khi Isshi nghĩ như thế, Ác thần tiếp tục nói

“Nhưng, ngươi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn”

“Bây giờ, kẻ đang nói trước mặt ngươi, không phải là cơ thể thật của ta.Ta chỉ là một phần của Ác thần đang hòa huyện với ngươi. Ta đã không còn tồn tại trong thế giới này khi cơ thể thật của ta nói chuyện với ngươi(H:giống như mẩu kí ước). Vào thời điểm đó, sức mạnh của ta sẽ được truyền lại cho ngươi. Bản thân ta, ke đang ở trước mặt ngươi, giờ sẽ tan biến”

“Tan biến?”

Như thế, Ác thần đã xác nhận nó

“Dù ta có 100,1000,10000 bản thân. Thì cơ thể thật cũng cần khoảng hằng chục năm mới thức tỉnh và khiến thế giới này sợ hãi, một thế giới mới sẽ được sinh ra. Lúc đầu, ta cân nhắc đến việc xâm chiếm cơ thể ngươi và phá hủy thế giới, nhưng, ngươi khá là thú vị. Đó là điều duy nhất mà ta có thể làm, bởi vì ta quậy phá thế giới này nhiều lắm rồi”

Sau tất cả, cơ thể cậu vẫn co lại

Trong khi Isshi đang sợ hãi, Ác thần tiếp tục nói

“Ta kì vọng vào ngươi. Furutera Isshi. Ah, nhân tiện, ta sẽ để cho ngươi chỉ huy những humuculus. Đó là những hạt giống của ta đã trồng hàng ngàn năm trước, có vẻ như nó khá thành công. Lần khác, khi cơ thể thật của ta đến thế giới này, ta mong có những con mắt sợ hãi của mấy kẻ khác”

“Kakaka”, với điều đó. Sau đó, nó liền biến mất trong bóng tối

Và kinh ngạc hơn là nó đi với một hào quang và biến mất như một lời nói đùa

“…Rốt cuộc, đó là gì?”

Khi cậu xác nhận Ác thần đã biến mất, Isshi cũng đã mở miệng

“Mình thực sự không hiểu mọi thứ sau tất cả…”

Bởi vì, ác thần là một chuyện khác, nó ra lệnh với Isshi là “Hãy ra lệnh cho những hunuculus”

Cậu tự hỏi liệu đó có phải là trường hợp ngẫu nghiên(H:mấy tác giả có vẻ thích tình cơ nhỉ)

“Phải!?”

Khi Isshi lẩm bẩm, cậu cảm thấy buồn ngủ khi du hành sang thế giới đó(chỗ ác thần)

Rõ ràng, Ác thần biến mất, thế giới đó cũng biến mất

Isshi, không chống lại được, liền nhắm mắt lại

Nhưng, trước khi bị mất í thức, cậu nhớ một điều ác thần nói

Với những lời đó, nó đã chỉ huy những humuculus

“Bây giờ mình hiểu rồi”

Cậu đã tìm ra câu trả lời và í thức của cậu đã thoát khỏi vùng đất giấc mơ và trở lại hiện thực

[1]Giấc mơ Lucid://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A5c_m%C6%A1_s%C3%A1ng_su%E1%BB%91t

1513921049-Witch-Craft-Works-chap-60-ve-chai-15.pngGiáng sinh là phải có ông già noel, người tuyết, tuyết, cây thông,...và chim cánh cụt

Bình luận (0)Facebook