• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 1,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:26

Bắt đầu từ lâu đài tồn tàn

“Quá tệ, một hành động thô lỗ với chủ nhân”

Cô ấy nói thế và xin lỗi một cách khiêm tốn, đó là do Premier đã mút ngón tay tôi khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô ấy cũng kết thúc bữa ăn

“Không, em không cần xin lỗi đâu. Anh có thể đã làm điều gì đó đã kích động em. Lấy máu của anh rồi bỏ vào buồng chứa, và sau đó phân phát cho 1000 người đi”(H:đoạn này mình hơi bí)

Cô ấy, trong khi ngoan ngoãn gật đầu, nhìn chằm chằm vào ngón trỏ của Isshi lúc lâu, vì do hương vị máu khá ngon, ngon đến mức không thể quên được vị của nó(H:thức ăn ma cà rồng ở đây nè)

Tôi ăn tối khá muộn, có vẻ là một loại thịt nướng với cỏ ớt, trong khi giả vờ không để ý nó…

“Về điều đó, Premier…”

Sau bữa ăn, Isshi nói về tương lai sau này(con cháu)

“Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ mọi người, nhưng cần một số phương pháp để thực hiện nó. Tôi đã suy nghĩ nó cả ngày nay, trong khi dọn sạch nhà”

Đã nghĩ đến một điều gì đó quan trọng trong lúc dọn, như mọng đợi chủ nhân, cậu vẫn tiếp tục nói trong khi cậu nghĩ nó không liên quan cho lắm

“Vấn đề này không chỉ có một mình tôi quyết định. Cuối cùng, tôi cũng muốn nghe ý kiến từ mọi người”

Vì thế, đó là một điều mà Isshi không thể tự động quyết định mà không nghe ý kiến của mọi người

“Một”

Isshi nói,

“Giống như hiện tại, sống một cách ẩn dật. Tỷ lệ sống sót của lựa chọn này là cao nhất. Tìm một nơi nào đó trong khu rừng mà không hề có một bóng người và làm căn cứ ở đó. Hãy cày, trồng trọt và mang đến cánh đồng thì chúng ta sẽ không chết đói”

Các cô gái ngoan ngoãn gật đầu

Mặc dù sẽ có nhiều khó khăn, nhưng, đây là khả năng thành công cao nhất

“Rủi ro khá thấp nhưng, khả năng thành công thì lại cao”

Aah, Isshi gật đầu

“Rồi, cái thứ 2 là gần đây chắc có một ngôi làng nào đó mặc dù sẽ có khó khăn, và có thể tệ hơn là bị giết. Nhưng, nếu như có cách tồn tại khác có thể là...bị trở thành nô lê, đây là cách tốt? Không hề có lí do gì mà phải chấp nhận nó cả”

Isshi tự nói và kết luận. Tuy nhiên, Thủ lĩnh trả lời

“Chắc chắn sẽ tốt hơn cho Chủ nhân không cần bất tiện”

Mặc dù cô ấy lẩm bẩm nó nhưng cậu ấy liền bác bỏ nó

“Không, đừng nghĩ tới nó. Chính mọi người là người mà tôi cần quan tâm. Nếu làm điều đó thì đó sẽ là một tội lỗi của tôi, bám lấy suốt cuộc đời còn lại của tôi”

Và, sau một lúc, phải, cô ấy gật đầu

“À, Premier”

Tôi nói bằng một cách nghiêm túc

Trong mọi người, chỉ có một học sinh trung học vô hại bị kéo đi, bản thân cậu không hề biết được lí do gì mà cậu bị kéo tới đây, và thái độ cũng tự nhiên hơn

“V,vâng!”

“Cách cuối cùng”

Tôi hắn giọng lại

Cô ấy cảm giác nó là một điều khá quan trọng khi được nói ra, vì vậy cô nín thở để hơi thở của cô để nghe rõ

Cuối cùng, những từ Isshi định nói thì cũng đã nói

“Xây dựng một quốc gia”

“Sao!?”

Thủ lĩnh không thể hiểu được những từ cậu vừa nói ra trong khi vẫn còn rối bời, trong khi nghĩ rằng sẽ có người nào đó chê bai phán xét lời mà Chủ nhân đã nói

Nhưng vì là main, nên cậu không hề phiền gì cả

Isshi nghĩ đó là một cách nghĩ thực tế, đơn giản

“Đó là xây dựng một quốc gia cho humuculus. Nếu tôi làm vậy thì mọi người sẽ không bị khinh bỉ và phân biệt chủng tộc”

Đó là điều duy nhất mà cậu nghĩ đến

Tuy nhiên, với Premier, những lời của Chủ nhân không thể khiến cô hiểu 100%

Cô lắc đầu    

“Chúng ta sẽ tấn công họ, chiếm đất và chiếm nó”

Vì là humuculus nên điều cô nói là điều bình thường

“Chúng em là những sinh vật nhân tạo được dùng cho mục đích cá nhân. Con người, là một trong những thành phần đã tạo ra chúng em. Liệu chúng em, những thứ được sinh ra lợi ích cho con người, có thể chống lại điều này?”

Premier im lặng

Đó là, sự tồn tại của humuculus dùng để phục vụ con người

Có phải chúng ta, sẽ giết chóc giống như con người?

Không? Không hề có lí do cho điều đó cả...

“Tôi thật sự không quan tâm đến nó”(H:gái thì khác, chắc vậy?)

Chủ nhân cô dễ dàng phá vỡ điều cấm kị của humuculus

...

..

.

Cuối cùng, Isshi tiếp tục nói truyện trong khi suy nghĩ[Mình nghĩ mình không còn là mình nữa]

“Premier này, thế giới này có khá nhiều em chưa biết. Giống như anh. Rất hiếm khi anh tự tin nói điều này với em. Nhưng, có một điều mà anh có thể làm được”

Đối với cô, người đang bối rối, thì cậu nói với sự tự tin

“Khi có một lời mời cho ta, thì ta nên nhận nó. Nếu họ tiếp cận bằng dao thì bên này cũng thế. Nếu là bất công và bạo lực thì ta cũng làm tương tự. Nói cách khác, đó là môi trường thích nghi. Vì mọi người là con người”

“Con người. Chúng ta là con người chứ không phải con rối”(H:đổi búp bê/rối)

“Chính xác” Isshi gật đầu

“Cho đến hôm nay, anh đã cảm thấy không thoải mái với nhũng từ em đã nói trước đây. Vì vậy, con gái, rối,when I said if that’s the case. Nhưng, các em đã giúp tôi rất nhiều, triệu hồi người ở thế giới khác bằng phép thuật triệu hồi. Nếu chỉ có một mình, chắc chắn tôi sẽ chết ở đâu đó. Và tôi đã cười nhiều hơn khi nói chuyện với con gái. Cùng nhau vượt qua nguy hiểm. Vì thế, các em là một cô gái dịu dàng và tử tế, và các em không phải là một con rối”

Cơ thể Thủ lĩnh đã run lên vì những lời lẽ đó

Đó là một cảm xúc không thể diễn tả được

Đó là một bức tranh đẹp đẽ mà nó đã được một con người vẽ lên

“Có thật không?”, Premier lẩm bẩm

“Chúng em là con người, chứ không phải là một con rối”

Khi Premier nghe những lời nói đó, mọi ý nghĩ của cô đã vượt qua chế độ bình thường

Cần phải chống lại sự bất công này

Người đã tạo ra một môi trường lý tưởng chỉ bởi bàn tay của một con người

Sau tất cả, chúng ta cuối cùng cũng có thể mong muốn một cuộc sống “bình thường”

[Tại sao mình lại không nghĩ đến điều này cho đến hôm nay]

Bất thình lình, Premier dưng ánh mắt mình lại đến chỗ Isshi

Cuối cùng, cậu phải đối diện, để chịu đựng cảm giác thoải mái này

Mặc dù biểu hiện vẫn còn ở đó, bình tĩnh và không thay đổi, ngọn lửa nhiệt huyết ở trong con mắt sâu thẳm, chứa chan một khuôn mặt huyền bí chính là một nụ cười

Premier lại hướng mắt về Chủ nhân đáng yêu của cô(H:đáng yêu???)

Và một lần nữa, cô lại nghe thấy tiếng gọi của chúa

[Ah, tất cả mọi thứ, mình đã không nghĩ đến điều này]

Đó là, một vị thần chứ không phải là con người(H:main mà biết chắc tổn thương dữ lắm)

[Tại sao mình không nghĩ đến điều này chứ]

“Chúng em có thể trở thành con người nhờ Chủ nhân. Kế đến, Ngài là Vị thần Humuculus phải không?”

Cô nói nó và nhìn chằm chằm vào Isshi một lúc lâu

Merry Christmas

Kết quả hình ảnh cho code geass merry christmas

Bình luận (0)Facebook