• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 1,095 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:26

Các cô gái vs con quái

(H:1000 vs 1, có một sự không hề công bằng ở đây)

“Nó đấy”

Isshi và Premier nằm xuống dưới cỏ và lặng lẽ đi theo tiếng nói của Verde, sang chỗ khác vì chỗ đó cô ấy nói khá nguy hiểm

Ở chỗ đó, ngay giữa cánh đồng cỏ, có một con quái vật khổng lồ với cái vẩy đất, và nhìn xung quanh

Rõ ràng, nó đang tìm con mồi cho bữa ăn của nó

Nó là một con quái có thể giết người ngay tức khắc, máu trên miệng nó đã khiến da nó đen đi, có vẻ như ở thế giới khác thì những cậu bé trai/gái trung học không thể nào chống lại nó được

[Không vấn đề gì cả, vì mình tin Premier, nhưng mình tự hỏi liệu nó có hiệu quả không?]

Khi quay lại nhìn họ trong khi vẫn còn lo lắng, tất cả các cô gái, tất cả các cô gái đang giữ im lặng, chỉ có đôi mắt vàng là điểm trung của họ, và sự tin tưởng tuyệt đối vào cậu

[Không không không! Có một sự không thoải mái ở đây]

Khi cậu gãi đầu, Premier đến chỗ cậu, nghĩ [Tại sao ngài trông u sầu vậy?]. Mặc dù không biết lí do tại sao trên khuôn mặt Isshi lại như thế

[Eeh, Ngài có thích không?](H:đoạn này là do Isshi đoán Premier nghĩ gì)

Trí óc của cậu ngày càng lạc trôi

Như lúc mà Premier gọi Verde

“Ai đó được ban tặng khả năng chiến đấu trong số cô gái ở đây không? Xin hãy bước ra!”

Một âm thang êm dịu vang lên

Kế tiếp, một cô gái hơi tăng động với mái tóc bạc dường như là người trẻ nhất trong số các cô gái ở đây, và một cô gái với mái tóc quạ đen với da rám nắng xuất hiện bất thình lình trong số humuculus ở đây đi lên phía trước

Premier lặng lẽ nói với hai người họ

“Chủ nhân muốn đi đến chỗ an toàn càng nhanh càng tốt. Do đó, nó là một vận cản trong kế hoạch, hai cô có thể làm được không?”

[Không không không!!!] Là những thứ mà Isshi đang nghĩ trong đầu

Tóm gọn lại là, hai cô gái trước mặt cậu không dễ dàng gì đánh bại con quái vật to lớn đó

Khi cậu sắp hành động một cách ngu ngốc, cô gái với mái tóc bạc nói

“Không vấn đề gì jayo, tôi chỉ có một số, số 0004 sẵn sàng chăm sóc con quái trông chẳng đáng sợ tẹo nào trong vài giây jayo”

Làm sao cô ấy lấy đâu ra sự tự tin đó chứ! Không, quá đột ngột. Và bất ngờ nhất là cái liềm lớn xuất hiện ở phía sau đầu cô

Cô ấy, trong khi cười chí chóe, quay cái liềm qua lại nhiều lần, một thứ không phù hợp với dáng vẻ bé nhỏ của cô

Với ánh nhìn đầy khiêu khích của cô, nó hoàn không phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, cô quay lại nhìn chỗ con Troll trong khi nó vẫn chưa nhận ra

Cô gái với làn da rám nắng, cũng nở một nụ cười ma rãnh

“Tôi vui lắm. Đây là thời gian để tôi chứng minh mình có ích với chủ nhân. Hãy để nó cho tôi. Khả năng của nó chỉ bằng một người bình thường thôi. Ah, No.0008 đã sẵn sàng”

Khi nói xong, một loại aura chỉ trong vài giây đã bao quanh cách tay cô(H:ai nhớ beelzebub thì hiểu ngay)

Và, cô đặt tay lên cái cây ở gần cô(H:gỗ)

Mặt đất bỗng nhiên rung lên một cách bất ngờ

Isshi hoảng hốt nghĩ rằng nó là một trận động đất, nhưng lập tức hiểu ngay nguyên nhân

Lý do mà mặt đất rung động là do cô gái đó đã kéo cái cây đó ra khỏi mặt đất bằng một tay

Trận động đất xảy ra là do sức mạnh phi lí của cô

“Đừng lo lắng, No.0004 và No.0008 sẽ tiêu diệt con Troll.Chủ nhân, bây giờ, như một người đưa ra khẩu lệnh bắt đầu cuộc chiến. Hãy sử dụng hòn đá này, nó sẽ khiến con quái vật giật mình và các cô gái sẽ bắt đầu tấn công”

Như Premier đã nói, có một hòn đó nhỏ đang nằm trong tay Isshi

Đúng thế, một sự phi lí qua cái nhìn sức mạnh của họ, các cô gái dễ dàng sml nó

Tuy nhiên, không có một sự thay đổi gì khi phải để những cô gái đi ra chiến trường

Không còn cách nào khác, nhưng tình hình không hề cho phép

Cậu gọi 2 cô gái với mái tóc bạc và mái tóc quạ lại và nói

“Không có nghĩ là tôi không tin tưởng hai người, tuy nhiên, phải để hai cô gái xinh đẹp như thế này mà phải ra chiến trường…Hãy chạy ngay khi quá nguy hiểm”

Nói xong, anh vuốt ve đầu 2 cô gái, khiến họ run lên với cảm xúc kính mến(hoặc phấn khích)

“Đúng là một Yakata-sama nhân hậu. Yakata-sama, chúng em đã hiểu. Để lại cho chúng em! Chúng em sẽ tiêu diệt nó không sót một miếng nào”

“Như No.0004 đã nói! Để được Goshujin-sama đã nói! Con búp bê này còn có thể làm nhiều thứ hơn thế! Được rồi, chủ nhân, em(boku) sẽ chặt nó thành từng mảnh! IN SMALL PIECES!”

Làm sao đây, cỏ vẻ như tôi đã thắp lên tinh thần chiến đấu của họ mạnh hơn rồi!?

Isshi nghĩ mình đã nói những điều không cần thiết và hối hận khi nói nó

“A! phải rồi!” Cô gái tóc đen nói

“Em và cô ấy muốn một cái tên trước khi chiến đấu, không phải vì bọn em có thể chết, chúng em sẽ chiến đấu cho chủ nhân, vì đó sẽ là trận đấu quan trọng đầu tiên đầy ý nghĩa của bọn em”

Hai người họ nhìn chằm chằm khi nói vậy

Oh, chắc chắn đó là một ý tưởng hay khi cho họ một cái tên để dành chiến thắng

Cậu trao cho họ hai cái mà cậu đã nghĩ ra

“Arge” đại diện cho màu bạc với mái tóc của No.0004

Còn cô gái với mái tóc đen, thì cậu đặt là “Nacht”, có nghĩ là đêm

Sau khi họ mỉn cười một cách khá hài lòng, thì có một nụ cười đáng sợ như một con thú đã tìm thấy con mồi của mình(H:Giống Albelord và Shalatia ấy)

Khi Isshi nhìn thấy vậy, cậu ném hòn đá trong tay cậu, và dính con Troll với tiếng [Ctak]

Tái bút: anh hùng mà gặp họ thì sml 100% luôn

Bình luận (0)Facebook