• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 1,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:27

Cuộc giao dịch của Guregin

“Chúng ta sẽ phục kích chúng ở đây”

Isshi nói vấn đề này với các cô gái Humuculus

Xung quanh cậu là sáu cô gái là: Premier, Arge, Nacht, Amarillo, Mallon, và Claire

Còn Marigold thì đang thực hiện nhiệm vụ khác

Isshi trãi dài tấm bản đồ thành phố lên bàn làm việc và chỉ vào một điểm

Nơi đó là một quảng trường lớn nằm cách văn phòng chính trị cách khoảng năm phút đi bộ

Có thể nói rằng nơi đó không tệ để bắt đầu cuộc chiến

“Tuy nhiên, một số kẻ thù mạnh có thể xuất hiện. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ dùng kế gòng kiềm, theo thông tin của Salem là thế nhưng…”

Khi công chúa(Premier) nói thế thì Isshi trả lời, “Còn một cách” rồi lắc đầu, tiếp theo cậu nói, “Có thể không thành công”

“Khi ta tính kế nghi binh về chiến tranh, việc có số lượng lớn không phải lúc nào cũng có lợi cả. Lưỡi hái của Arge với phép thuật của Mallom và Claire cũng khó để sử dụng khi ở trong không gian hẹp, và khó để ta dùng kiếm để chém kẻ đich(H:lỡ tay giết đđ). Vì thế ta cần chiến đấu ở ngoài”

“Nó cần thiết không?”

Premier hỏi như thế và gật đầu với cậu

“Vì thế, chúng ta sẽ dùng Cưỡng Chế” cậu lẩm bẩm

Những lời nói đó khiến cho Premier nghiên người và nói “Em nghe thấy đấy” trong khi các cô gái khác biểu hiện một chút sự bối rối của mình trên khuôn mặt

Những cậu đéo care đến và tiếp tục nói

“Đó là sự ép buộc, đe dọa, em có thể nói vậy. Premier, trong tương lai, đó là một thứ cần thiết nếu chúng ta muốn chiến tranh, ít nhất ta có thể nói là nó khá khó chấp nhận. Em hiểu lời anh nói chứ?”

Cô trả lời “Vâng” không do dự

“Sẽ khó khăn để thu thập nhân lực cho những tình huốn như vậy. Chúng em là humuculus. Chúng em đã tuyên bố đạo lí của nhà thờ là gian dối. Vì thế, chúng em sẵn sàng hi sinh, và thậm chí làm mạo hiểm giả dù bị từ chối”(H:từ đây ghi thành mạo hiểm giả nếu không có bị thuê)

Tôi gật đầu với câu trả lời đó

“Có lẽ chúng ta có thể chiến thắng với 1000. Nên, để cho chắc chắn, chúng ta cần lập ra một số kế hoạch để chống lại những kẻ thù trong tương lai”

Chiến tranh chính là sự khủng bố toán học và lí thuyết

Ít nhất có thể nhờ vào kiến thức Premier

Sau đó, trong cuộc chiến sắp tới chắc sẽ không có thời gian mà chúng ta luyện tập

Các cô gái nhìn chằm nhau với sự khó chịu của mình

Nhưng với vấn đề đáng lo ngại như thế, tiếng thét nhà vua rên lên trong sự lo lắng(H:vua ở đây là Ác thần)

“Tuy nhiên, kết quả phụ thuộc vào chiến lược. Con số không phải là một vấn đề”

“Huh?”

Các cô gái thốt lên một cách ngạc nhiên nhưng Isshi không để ý mà tiếp tục nói

“Anh có thể cho rằng thiếu nhân lực là một vấn đề. Ý anh là, vì chúng ta không thể điều hành thị trấn trong bí mật, chúng ta sẽ sử dụng hành động để kiểm soát”

“Em hiểu rồi” Mallon thốt lên trong khi khóc và ôm cánh tay mình

“Nói cách khác, chúng ta sẽ xử lí chúng trong bóng tối, sức mạnh của chúng ta sẽ được tuyên truyền ở khắp nơi. Phải như thế không chủ nhân”

“Mallon, quỳ. Chúng ta không cần lời nhận xét đó. Không có lí do rõ ràng. Giả thuyết sai lầm. Vì thế, hãy hạn chế những hành động không cần thiết”

Em gái Clare bác bỏ lời chị mình, “Đúng thế”, và nói như thế trong khi vỗ đầu mình

Liệu cô ấy có nhạy cảm quá không?

“Chúng ta sẽ nhấn chìm sự hãi vào các thị trấn để ngăn họ không làm những điều không cần thiết. Nếu như không có trở ngại cho cuộc chiến tiếp theo. Thành thật mà nói, chúng ta cần làm cái gì đó ngay bây giờ. Giáo dục lại cho người dân, đối xử tất cả một cách công bằng, nó mất rất nhiều thời gian. Nhưng đó là một chuyện khi đã tuyên bố chiến tranh với vương quốc”

“Oh”Isshi nói thêm

“Anh muốn làm tòa nhà này làm căn cứ. Pháo đài cũ cũng không tệ nhưng tòa nhà này sạch và chắc nên bỏ đi là một sự lãng phí. Nó sẽ bị thiệt hại nặng nề nếu chúng ta sử dụng cho chiến tranh. Tòa nhà này là nơi thu thuế đúng theo nghĩ đen luôn. Vì thế, hãy cố gắng tận dụng nó”

Khi cậu nói vậy, cánh cửa đột nhiên mở ra và đóng lại

Không ai thấy được

Tuy nhiên, một mùi hương mang vị mật ong toát ra , Isshi nói

“Em về chưa?”

Theo lời nói cậu, không khí chuyển động và Marigold xuất hiện trước mặt Isshi

“Thế nào rồi? Tình trạng của thị trấn?”

Marigold đã nhận một nhiệm vụ đặt biệt từ Isshi, là đi điều tra tình hình của thị trấn và người dân

“Vâng, tại khu lính đánh thuê phía nam thành phố, em đã phát hiện Guregin. Hắn ta có vẻ tập trung lại lực lượng. Vậy chúng ta có nên tấn công liền ngay bây giờ không?”

“Ồ, anh không nghĩ đến điều đó”“Chúng ta sẽ cùng chung tay”, Arge và Natch vui vẻ chuẩn bị

“Số lượng kẻ địch là bao nhiêu?”

Với câu hỏi Premier, Mariglod gật đầu

“Khoảng 200 tên. Gấp 30 lần chúng ta”(H:nói đến những người có thể chiến đấu)

---

“Hehehe, mình nghĩ mình tập hợp đủ rồi

Khoảng 200 người đang tập chung ở phòng lính đánh thuê

Đó là những cấp dưới tổ trưởng Deanne, dùng bạo lực để kiểm soát, rất nhiều người đã nhận chỉ thị của người quyết định, Guregin

Kể từ khi hắn điều hành khu lính đánh thuê trong thị trấn, không một ai có thể kháng lại lệnh hắn ta

“Đã tập hợp đủ quân số. Trước hết, ta cảm ơn các ngươi. Kẻ thù lần này khá khó để đánh bại. Nên đừng có bất cẩn!”

Với lời nói Guregin, một tên lính hỏi

“Từ lệnh tập hợp khẩn cấp này, chúng tôi biết kẻ thù khá mạnh. Vì thế, không cần phải giấu và hãy cho chúng tôi biết con quái vật đó là gì và chúng có bao nhiêu?”

Những kẻ khác cũng lên tiếng với tuyên bố này

“Chi”Guregin tặc lưỡi và nói

“Chúng là humuculus, những con rối kinh tởm”

H:đăng chậm 2 ngày ở hako và đăng trước ở ryunovel team(facebook)

Bình luận (0)Facebook