• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 1,043 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:27

Guregin và 100 vụ ám sát

“Deanne-sama, có chuyện gì xảy ra thế!?”

Với âm thanh lạ nhỏ trong phòng Deanne, Guregin và 10 tên cấp dưới của hắn chạy vào phòng ngay lập tức

Tuy nhiên, mọi thứ trong phòng điều bình thường cả, hơn nữa, trong Deanne-sama có vẻ khá tươi tắn

“Chuyện gì thế?”

Deanne-sama đang ngồi thư giản ở bàn làm việc của mình với giọng điệu mệt mỏi thường ngày của ông

Trên ghế sofa chả có ai ngồi mà ở đó chỉ có một tách trà đen

Guregin đứng một cách nghiêm chỉnh và nói

“Không, xin lỗi về sự thất lễ của thuộc hạ. Nhưng thần chắc chắn…theo cách nói của Deanne-sama, thì nhớ là có tiếng của cô tiểu thư trẻ kia”

“Fumu”Deanne nhẹ nhàng gật đầu

“Cô tiểu thư đã ở đây vài phút trước rồi. Cô tiểu thư nói rằng có một vụ kinh doanh cần phải đi họp. Ta cũng mệt rồi. Bây giờ ngươi để ta yên một mình đi”

 Sau đó, Guregin cười một chút

“Hmm…được rồi…đã rõ. Oi, cảm ơn ngài”

Khi hắn nói thế, các thuộc hạ hắn gật đầu

Nhưng, chả có một ai rời khỏi đây cả. Thay vào đó họ lại bao vây tứ phía Deanne

Tình huốn này khiến cho Deanne khó hiểu và nói

“Oi, bọn này, đang làm cái quái gì thế? Ta đã nói ta mệt lắm rồi. Đi ra khỏi đây ngay lập tức!”

Tuy nhiên Guregin lại lắc đầu và nhìn Deanne với ánh mắt sát khí

“Aa, những thuộc hạ sẽ làm ngay, nhưng, trước hết thế quái nào ngươi lại cải trang Deanne-sama”

Với những lời nói đó, những thuộc hạ của hắn cũng nhìn vào Deanne

“Gì cơ, ta là Deanne mà?”

Hắn nói trong khi lấy con dao găm đã dính máu từ một thuộc hạ của hắn

Tuy nhiên, nét mặt Guregin trở nên cứng lại khi nhìn con dao và Deanne

“Hãy vui vẻ một chút nào, tên giả mạo! Deanne-sama, ta biết chứ, ngươi, không có quyền nói tên ngài ấy cả”

Tiếng hét lớn của Garugin khiến cho Deanne hết kiên nhẫn và đôi môi lẫn khuôn mặt bị tróc ra trong khi ông nở nụ cười(H:kaito KID)

Và thanh kiếm của thuộc hạ hắn bị văng đi với sức mạnh kinh khủng

“U wah!?”

Hét lên vì bất ngờ, những thuộc hạ của hắn lần lượt ngã gục xuống, những từ “Sự giải phóng” trôi nổi lên

Đứng đó, là một cô gái trẻ với mái tóc vàng cột theo kiểu đuôi ngựa

Một biểu hiện tinh nghịch khiến chô cô giống như một con mèo

Và, Deanee, người đã ngồi đây vài phút trước, giờ đã biến mất

“Ta nghĩ ngươi nên cố gắng giấu sự giả mạo này tốt hơn! Mày là cô tiểu thư đó sao. Oi, vậy  Deanne-sama đang ở đâu!?”

“Ehh, nếu ngươi lơ đi dù chỉ là một khoảng khắc nhỏ thì ông ta đang ở trước mặt bọn ngươi đấy”

Với giọng đùa của cô gái, Gerugin bắt đầu nói

“Haa, mày nói gì cơ?

Đột nhiên, Deanne xuất hiện trên ghế sofa

Tuy nhiên, màu da của ông đã nhợt nhạt và máu chảy ra từ ngực ông

Ông ta đã chết

[Q-quá đáng ngờ!! Hồi nãy chả có ai trên ghế sofa cả. Tuy nhiên, tại sao Deanne-sama đột ngột xuất hiện chứ!?]

Trong khi suy nghĩ, một không gian sợ hãi đã được bật

Lần này, trược giác của Gerugin mách bảo rằng có một cảnh báo nguy hiểm đã được bật

Hắn cảm thấy một thứ gì đó đang tiến đến và hét lên

“Bọn bây, cản thận, có một kẻ tàng hình….”

Tuy nhiên, hắn đã nói chậm một chút

Hắn ta nhảy lên trong khi hét, mặc dù gần như đã bị trúng thí gì trước mặt hắn, nhưng những thuộc hạ của hắn không kịp phản ứng

"Huh !?" "Ugh !!" "Cái gì?!?"

Trong khi những tiếng hét không ghép thành từ được, những cái cổ của thuộc hạ hắn đã bị lìa ra khỏi cơ thể

“Oi oi, với kĩ năng ẩn thân như thế này. Nó khá phù hợp cho việc ám sát đấy” Nacht

“Phải. Nó khá được đấy. Không có một động tác thừa nào cả” Arge

“Các cô, đừng quá khích như thế” Premier

Vào lúc các giọng nói đó được phát ra từ bóng tối, vào khoảng khắc kế tiếp, một cô gái tóc bạc, một cô gái có là da nâu đậm và cô gái mái tóc xanh nhạt xuất hiện

“Tuy nhiên, tự nhiên theo dõi bọn mình chứ. Mọi người điều có thể tự giải quyết mà, phải không?”

“Nó không dễ đâu. Ở đó là mạo hiểm giả mạnh, Thật đáng khâm phục khi đã tránh được đòn tấn công vô hình dấy”

“Cô có thể nói như thế. Thực sự. No.468 nên cẩn thận với kẻ thù mạnh chứ. Và No.999 nên dùng nó là bài học của Ane đi”

“Mình nghĩ No.998-san nên tránh xa imoto của cô đi...”

Như thế, những cô gái đáng yêu đã xuất hiện từ hư không

Cô gái tóc vàng được gọi là No.468, với cách nói chuyện như một ojou-sama đã tạo ra một bầu không khí quý phái

No.998 và No.999 có vẻ là hai chị em vì họ có dung mạo khá giống. Tuy nhiên, ở phía trước họ là cô gái tóc nâu và cô gái tóc xanh nhạt. Cả hai điều để tóc ngắn

Và, vì lí do nào đó chính màu tóc thể hiện được tính cách của họ

“Mái tóc vàng...quái vật humuculus!? Rõ rồi, mọi thứ điều thất thường hết, như một câu truyện nhảm nhí!!”

Guregin cố gắng giữ thanh kiếm mình khi nói

“Khá quyết tâm đó. Mặc dù chả có nhiều sự quan tâm đến thị trấn này dù có nhiều nỗ lực đi nữa, tất cả chỉ vì ông già-san quản lí đấy. Ồ, Goshujin-sama cũng nói nó tệ đấy. Bây giờ, bắt đầu bước thứ 2 thôi! Công ti của ông già-san!! Với danh tiếng ít ỏi này!! Ta sẽ dùng nó vào danh tiếng của chúng ta. Ta sẽ kết thúc ngay bây giờ!!”

“Cô này, tôi không hiểu sao cô lại nói nó như bình thường cả...”

Sau khi cô gái tóc bạc bày tỏ quan điểm riêng của mình. Tử Thần Arge rút lui

Bước sau cô là Natch, người hiện thân của sự bạo lực trong khi dùng mái tóc đen của mình tấn công

Bình luận (0)Facebook