• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 1,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:27

Sự xâm phạm lãnh thổ từ vương quốc Ibuhl

“Chẳng còn dài nữa, chúng ta đang đến gần pháo đài, Oi, các người sẵn sàng chưa?”

Khi thủ lĩnh băng cướp, Dekimu, giơ cánh tay lên, 50 cấp dưới hét lên “Ou!!!”

“Yosh, bọn bây, từ lúc này không cần hét lên đâu. Bắt sống bọn chúng hết không chừa một tên nào cả. Ta sẽ cho các ngươi một phần thưởng nếu ta bắt được con hổ[1].Nhưng, ta không cần biết các ngươi làm gì. Các ngươi cứ làm cách mình muốn. Ngoại trừ chém giết jane-zo! Sẽ chẳng có phần thưởng nào trong đó cả”

Hắn mỉn cười và biểu hiện một cách thô tục

Những thuộc hạ hắn cũng mong đợi nó, cũng nở nụ cười xấu xa

With the agents of terror behind which is his confidant, the glittering proud knife, made to crawl the tongue. 

“Hahaha, niềm vui này. Mặc dù khá tệ khi không thể giết, nên hi vọng để thần làm bọn chúng đau đớn”

“Với khuôn mặt như thế thì không được, hãy làm tất cả trong sự cho phép, cái lâu đài tồi tàn này có một kẻ đáng sợ, hắn chắc chắn không cần cố gắng che dấu sức mạnh của mình”(eng:không chắc chắn về dòng này)

“Oi, mày, đừng nói chuyện đó nữa. Hãy ra phía ngoài hàng”

Như những gì mà hắn nói trước đây, khi Dekimu quay lại và tiến đến mục tiêu(pháo đài), đội nhiên anh nghe thấy giọng của một phụ nữa

“Cuộc nói chuyện đã đến lúc ngưng lại rồi đấy, tôi đã nghe thấy tất cả. Theo luật lệ duy nhất của nước ta, những kẻ mạo phạm đến từ vương quốc Ibuhl đã xâm phậm lãnh thổ. Đầu tiên, khi khống chế các ngươi xong thì ta sẽ hỏi về vua Ibuhl”

“Naa!? Ai đó!?”

Mặc dù Dekimu hét lên, nhưng vào khoảng khắc kế tiếp, từ những thuộc hạ của hắn đã hét lên khiến cho hắn quay lại          

“Gyaaaaaaaa, cánh tay tao, cánh tay của tao guhaaaa”

Tiếng thét thảm khốc van dội ở phía sau hắn. Dekimu vội vã quay lại phía sau

Nhưng, thật ngớ ngẩn, tâm trí hắn mách bảo đó chỉ là ảo giác

Bởi vì ở đó xuất hiện một cô gái tóc bạc, đứng giữa đám đàn ông kinh tởm với một phong thái bình tĩnh

Không, đó không phải là lí do duy nhất      

Lí do khác là cô gái đang cầm một cái lưỡi liềm lớn, nặng khoảng mấy trăm kí, nó chẳng hề phù hợp với thân hình nhỏ của cô

Lưỡi liềm phát sáng như một ánh trăng, sự lấp lánh ánh lại mang một cảm giác sợ hãi, thực sự thì nó là một vũ khí bị nguyền rũ cho việc tức đi mạng sống

Và, bằng chứng cho nó chính là cánh tay của tên cướp mới vừa bị cắt đứt, Dekimu và những thuộc cấp của anh không hiểu kịp chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay lập tức biểu hiện một cách sợ hãi, đứng ở đó là một cô gái trẻ, táo bạo, làm cho họ liền hành động ngay lập tức

“Này con kia. Mày không biết bọn tao là ai sao”

Một tên trong bọn cướp hét lên và muốn bắt cô, rồi cánh tay hắn bị cắt ngang một cách dễ dàng khi cô di ngay qua

“Sao vậy?”(H:nguy hiểm quá)

Khi thằng đàn ông khác phát ra một từ ngớ ngẩn thì, phút giây kế tiếp miệng hắn bị cắt đi khiến cho hắn không thể nói được

Sau khi cánh tay hắn bị cắt và bay đi, cô gái đó, Arge the Death God(H:tạm dịch Lưỡi liềm trùng độc) đã phanh thay cái xác, đến 2 lần, chỉ với một cú vung liềm của cô gái

Với cách cảnh kinh khủng xuất hiện trước mặt họ, những thuộc hạ của hắn đã hiểu được tình huống

Cô gái trước mắt họ, không còn nghi ngờ gì nữa, là một kẻ có sức mạnh của con quái vật

“Oi, cô, cô nên xem lại cách ứng xử lại đi? Trừ tôi ra, tất cả mọi người điều là mục tiêu sao?”

Bọn cướp nói những lời nhỏ nhẹ với cô gái Arge và nở nụ cười của một kẻ xay xỉn, trong đầu họ điều thốt lên [Ngươi đang làm gì thế?], Mặc dù họ hiểu ý của cô gái ngay lập tức

Trong khi các thuộc hạ hắn bao vây Arge, một kẻ ở bên ngoài, đột nhiên bị chặt đứt bằng một cây rìu

Tất nhiên, họ không thể phản ứng với cuộc phục kích bất ngờ này, thuộc hạ hắn rên

“Ugh”

Một cái chết ngu ngốc đã rơi xuống

Hộp sọ của tên cướp hoàn toàn vỡ vụn, tất nhiên có nghĩ là chết ngay lập tức

Những tên cướp còn lại chỉ có thể la hét trong cơn hoảng loạn

“N, ngươi, người đã làm gì?”

Những kẻ không chú ý đến sự hiện diện khác và những tên cướp đứng bên cạnh cũng sốc theo

Đột nhiên, một số tên cướp, bị chặt đầu, tay, chân và những kẻ khác cũng chết ngay lập tức, nhiều kẻ bị trọng thương ngày càng nhiều

“Ha, là thế nào mà, ngươi…không, người là ai! Không một ai trong số bọn tao có khuôn mặt giống mày cả!?”(H:ủa? tưởng nhóm ông chỉ có con trai thôi chứ)

Hắn nói trong sự sợ hãi và ném con dao về phía cô

Khi gián điệp nhảy ngược lại và bắt lấy con dao với khoảng cách lớn

“Ahahaha, thật mệt khi phải che giấu thân phận mình trong khi chiến đấu. Mặc dù đây là một lời nguyền, nhưng, ngươi là một đối thủ tốt”

Người đàn ông đó, không, không còn là một đàn ông nữa. Hơn nữa, giữa tiếng nói ấy là một gia điệu êm dịu

Và ở đó xuất hiện một cô gái tóc đuôi ngựa, có không khí giống như một con mèo, với vẻ mặt tinh nghịch

“Thấy sao, Omo-sama[2]? Khả năng biến hình của em. Ngài thấy tuyệt không?”

Cô gái nói trong khi quay lại và ở đó xuất hiện một chàng trai

Những tên cướp liền chuyển ánh mắt về phía chàng trai vừa mới xuất hiện

Chàng trai được cô gái gọi là Omo-sama. Là một chàng trai phúc hậu

Sau đó, Isshi trả lời

“Thật tuyệt vời, đúng là một khả năng biến hình khá là tuyệt vời. Tôi sẽ sắp xếp thời gian nghĩ ngơi cho em. Mặc dù khả năng chiến đấu khá ổn, nhưng vai trò tìm kiếm và thu thập thông tin cũng rất quan trọng. Nếu có cơ hội thì hãy thử nghiệm. Còn lại để cho bọn anh”

“Đã rõ. No.0456 về vị trí, đừng quên đặt tên cho em nhé”

Cô gái đưa ra một cái nháy mắt, và nhảy một bước nhảy lớn rồi rời khỏi nơi đó

Những tên cướp đã bị tàn sát, với kẻ có vẻ là thủ lĩnh của những con quái vật kia, Dekimu đối diện với cậu và nói

“Này tên kia!? Mày là chủ nhân của đám quái vật này phải không?”

Isshi, nhìn vào Dekimu và trả lời

“Thật xấu khi gọi họ là quái vật. Bởi vì quý tộc nước chúng tôi. Những kẻ đến từ vương quốc Ibuhl đã xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi, cuộc tấn công này có thể tràn ra ngoài nhanh chóng, tôi đến đây là để cảnh báo. Ngươi có biết ngươi đang đi xâm chiếm nước của người khác không?”

Tất nhiên, Dekimu không hiểu được những gì cậu đang nói

“Eee, lí do ngớ ngẩn gì thế. Đây là phía bắc vương quốc Ibuhl của bọn tao. Nó không thuộc bất kì lãnh thổ nào khác! Ngươi, là lãnh chúa của bọn chúng”

Dekimu cười vào vẻ mặt Isshi, bằng lời nói của hắn, những thuộc hạ của hắn dần dần bình tĩnh trở lại

Cô gái với lưỡi hái lớn, người có khả năng biến hình khá là mạnh, nhưng hắn nghĩ kẻ lãnh đạo bọn chúng chỉ là một thằng nhóc tì(H:khinh người và cái kết)

Bên cạnh đó, nó(Isshi) có vẻ chưa lớn. Dường như nó không hề có sức mạnh gì cả, vậy nên hắn nghĩ nên bắt nó để làm con tin. Được ăn cả ngã về không

Đó là tất cả những gì Dekimu nghĩ

“Fumu, nói cách khác, ngươi phủ nhận sự tồn tại của đất nước ta ư, và có vẻ ngươi sẽ tiếp tục tấn công nó bằng sức mạnh đội quân(H:đội quân là 100 trở xuống còn 1000 trở lên là quân đội theo cách nghĩ của mình) của ngươi. Rõ ràng sự xâm lượt này bắt nguồn từ đất nước ngươi. Đất nước bọn ta sẽ trả thù món nợ này”

“Gì! Ngươi nó một từ không thể hiểu nổi được”

Khi hắn nói thế, một thuộc hạ của hắn vung kiếm của mình và hạ gục Isshi

Những tên cướp nghĩ rằng Isshi sẽ bị giết bởi đòn duy nhất đó.(H:Đây éo phải phồng tôm quyền)

Khi kẻ lãnh đạo chết, những kẻ dưới quyền sẽ hoảng loạn

Đó là những gì mà bọn cướp nghĩ, nhưng kẻ đã đâm Isshi, vì lí do nào đó mà không hề di chuyển một tí nào và ngã xuống với cây kiếm của hắn

“O, oi, làm thế nào mà…”

Những lời nói của bọn cướp chưa dứt

Bởi vì, thuộc hạ của hắn(Dekimu), kẻ giết nó(Isshi), đáng lẽ nó đã phải mất mạng vì thanh kiếm đã đâm trúng trái tim của nó chứ

“Đó là tất cả sao, sức mạnh của mình giờ đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết…”

Như thế, Isshi lẩm bẩm mà không ai có thể nghe được

[1]Chắc là một thành ngữ (ら) 報酬 る)   

[2] Cách gọi của No.0456 với Isshi, giống như manster

Bình luận (0)Facebook