• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 1,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:26

Sự kết thúc ở phía bắc lục địa Mitolshia

“Ồ, có thật không? Một nữa số người đã đồng ý?”

“Không có lỗi gì cả. Đối với humuculus còn lại, họ không cần phải hỗ trợ, họ vẫn cần một chút thời gian để hiểu tình hình hiện tại”

Dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, biểu hiện bên ngoài của Premier giống như một cảm xúc vui vẻ và bình thản, nhưng đôi mắt Isshi lại khá sốc

Tuy nhiên, cậu không cần để ý đến những tiểu tiết như thế, cân nhắc lại bài thuyết trình của mình vào ngày hôm qua, và nằm quằn quại bối rối

[Tại sao mình lại nói chứ!! Bằng cách nào đó, sau khi mình đến thế giới này, đôi lúc mình chả còn là chính mình…hãy kiềm chế đã…trong mọi tình huống, lúc này….]

Trở lại thực tại, cậu đặt tay lên càm, và bắt đầu suy nghĩ những cách hiện tại

[Dù tỉ tệ có là bao nhiêu, trừ những cô gái có thể chiến đấu, thì những người khác nên dịu dàng, nên mình đã chọn lối sống ẩn dật]

Nhờ có thủ lĩnh, người chỉ cần vài ngày, đã chạy xung quanh để hỏi ý kiến của mọi người, khoảng một nửa trong số đó đồng ý thành lập một quốc gia

Trong khi di chuyển xung quanh, cô đã chuyển lời Isshi cho từng cô gái

“Mình tự hỏi liệu bài thuyết trình đó có đủ sức thuyết phục không?”

Cậu rất bối rối

Đối với Isshi, giống như những gì cậu đã nói, những cô gái ở đây điều là một con người, họ nên được đối xử như vậy

Maa, cũng không hẳn là xấu nếu mình nên tiếp túc với quyết định của mình”

Cậu nghĩ vậy

Bởi vì, không hề có cách để sống hòa bình ở đây, ngay khi một chỗ nào đó sẵn sàng chào đón, nó cũng là một lựa chọn khó khăn

Sau đó, ít nhất về mặt tích cực, Isshi nghĩ

Hơn nữa, thậm chí không ở trong trí tưởng tượng của cậu, cậu nhận ra mình là trung tâm thay đổi tất cả các cô gái

Những người tự nhận mình là con người đã nghe theo lời Isshi, cảm thấy hối hận với những điều lúc nãy, nhưng mặt khác, lòng trung thành của họ đối với Isshi đã mạnh đến mức thờ tụng

Tất nhiên, một người đã đổ dầu vào lửa, đó là Premier, người đã có ích nhất trong vụ này

Không hề biết gì cả, nên cậu không thể kết luận

“Tại sao mình đi chung họ?”

Về điều đó

Vào lúc cậu nghe hoàn cảnh của các cô gái, cậu nghĩ mình sẽ giải quyết nó cho đến khi kết thúc

Nhưng, cậu không nghĩ rằng mình sẽ thành lập một quốc gia

Thực tế, bây giờ, cậu cần nghĩ ra cách nào để có thể xây dựng một đất nước cho humuculus đây

Tất nhiên, không dễ dàng gì mà họ có thể sống trong hòa bình được, và có thể tất cả các quốc gia và con người thế giới này bỏ rơi họ

Đây chắc chắn là công lý

[Nhưng mình không phải là một người hoàn hảo theo chủ nghĩ công lí]

Trước đây cậu từng chiến đấu với những suy nghĩ riêng của cậu trong trái tim, Thủ lĩnh là một thư kí tuyệt vời, người đã hoàn thành mọi công việc thu thập thông tin về thế giới này mà tôi đã yêu cầu

“Chủ nhân, mọi thứ đã sẵn sàng. Ngài có thể bất đầu bất cứ lúc nào”

Bản đồ lục địa được trải dài trên bàn làm việc, mặc dù cậu không biết tấm bản đồ này ở đâu ra

“Em tìm ra rồi à!”

“Vâng. Vì đây từng là một căn cứ quân đội trước đây. May mắn, có một số bản đồ hữu ích còn ở đây. Theo trí nhớ của chúng em, ngay cả tên quốc gia và thị trấn vẫn còn ở đây”

“À, vậy đây là bản đồ lục địa, huh?”

Trên thực tế, bản đồ thế giới khác rất khác biệt, Isshi nghĩ vậy khi nhìn vào bản đồ

Nhờ nó, thế giới này có vẻ là một lục địa, và được bao quanh những hòn đảo nhỏ. Tuy nhiên, không còn gì ngoài chúng cả

Địa hình này khá giống trái đất

“Nếu anh không lầm, chỗ ta đang ở có tên là Mitolshia và chúng ta đã ở trong lãnh thổ Ibuhl”

Khi cô gật đầu, một điều đáng chú ý được bổ sung

“Vâng, lục địa này có 4 vương quốc lớn. Chúng ta đang ở Vương Quốc Ibuhl cổ đại. Kế đến là Đế Quốc Quân Sự Bakira, Thánh Quốc Latten và Vương Quốc Thương Mại Abarama. Và số lãnh thổ của họ khá cân bằng”

Cô ấy nói, trong khi trình bày từng quốc gia một cách chi tiết

“Vương quốc Ibuhl có một lãnh thỗ nằm bên cạnh đế quốc như một phần của vương quốc để tiếp tục thuyền thống. Đế quốc ban đầu là một quốc gia nhỏ, nhưng giờ đã trở thành một quốc gia có lãnh thổ lớn nhất, bởi vì các hoàng đế thời xưa đã đi chiếm đóng lãnh thổ. Thánh quốc Latten đã lập một đền thờ nữ thần mặt trăng Lastelle ở quốc gia khác, và cũng có nhiều tín đồ đã lập ra một vị thần riêng của họ. Với humuculus thì họ coi đó là vết dơ trong sách kinh thánh của họ, rõ ràng họ coi bọn em là kẻ thù. Ngoài ra, Abarama, một quốc gia thương mại thông minh kiếm tiền và nắm một nguồn tài chính khổng lồ”(H:quá dài)

Vị trí Ibuh nằm ở bên trái lục địa, Bakira nằm ở bên phải, Latten ở dưới bên trái và Abarama phía dưới bên phải

Nhân tiện, điều mà Isshi chú ý nhất chính là chỗ anh đặt dấu mốc màu đỏ<Vương quốc Ibuhl> nơi cậu đã đến thế giới này

“Đây là chỗ của chúng ta. Phía bắc vương quốc Ibuhl. Vua của nước Ibuhl, Raffaia, ở trung tâm vương quốc, khoảng một thắng đi bộ”

Như vậy à, cậu gật đầu

“Chắc chắn có một người quang trọng trong lãnh thổ đó, tên người đó là gì?”

“Một người thuộc dòng dõi Weharu đang cai trị, người đó hiện giờ là con trai cả của Công tước Noroubiru. Họ hay gian lận thuế và không được người dân yêu quý. Em nghĩ rằng ông ta chỉ coi con người là công cụ để ông ta chơi đùa. Tuy nhiên, with a cunning contribution to the King, a bribe that never lacked probably, the impression from the top seems good. Hơn nữa, em được kể rằng hắn cược kì hèn hạ, hắn chỉ biết cuộn mình trong tiền tài và danh vọng”

Isshi nghĩ nó khá là phiền phức với số lính như thế

“Làm thế nào mà chúng lớn như thế?”

“Em không biết, thực sự xin lỗi

“Không, anh mới là người xin lỗi”

Premier nít ngực cô trong khi xin lỗi

“Không có thông tin chi tiết từ Seiram. Nếu cần thêm thông tin thì cần cử gián điệp”(H:PSY= đá lót đường có nghĩ là vương quốc đó sẽ tiêu tùng nếu main là kẻ ác)

Fumu, Isshi xoa càm cậu và hỏi câu khác

“Nhân tiện, nhà vua của nước đó tên gì?”

“Vâng, hiện tại vua của đất nước đó là hoàng tử thứ nhất của hoàng tộc Ibuhl, Mefian”

“Vậy thì, thị trấn gần nhất nằm ở đâu?”

“Vâng, có một thị trấn tên là Jirumu, cách khoảng 2 ngày đi bộ. Nơi đông dân nhất ở phía bắc với 10000 người. Deanne Huangs là quý tộc cai trị lãnh thỗ đó. Nó là do quan trức điều hành phái đến”

Vậy ư

“Vậy hãy gửi một số người đi kiểm tra chỗ đó…”

Khi Isshi nói thì đột nhiên <Bam>. Cửa phòng mở toanh ra

Và, cô gái Verde với mái tóc xanh xuất hiện đầy hoảng loạn

“Có rắc rối, một nhóm đàn ông được trang bị vũ trang~, khoảng 50 người~ đang tới chỗ này”

Rồi cô nói một cách nghiêm túc

Bình luận (0)Facebook