• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 1,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:27

Nữ hoàng Humuculus

“…eh, chủ nhân!!”

Khi ý thức Isshi trở về, khuôn mặt thủ lĩnh trở nên nhẹ nhõm

Trong lúc ý thức cậu ngất thì đã được một lúc rồi

Nhưng cậu đã bị thuyết phục rằng đó đéo phải là mơ và cậu đã gặp Ác thần Adeki

[Mình đã bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng kinh khủng như vậy]

Ngay cả khi cậu muốn nói là nó chỉ là một giấc mơ bình thường, nhưng, những điều vừa xảy ra thật không thể tin được

“Y, yeah, anh ổn. Có vẻ như anh đã thiếp đi một lúc”

Khi cậu nói vậy, Premier liền thở một hơi dài

Isshi xúc động khi nhìn cô

Ác thần nói rằng những humuculus là do nó trồng

Trong trường hợp đó, đối với kẻ bị Ác thần ảnh hưởng như tôi, có lẽ chúng không liên quan gì xất

[Vì thế, tôi sẽ bảo vệ họ dù có biến thế giới này dù có thành kẻ thù của tôi đi chăng nữa...](H:đây là khúc hồi tưởng)

Tuy nhiên, Ác Thần nói rằng nó chỉ tăng trưởng phần cuối và chả có gì có thể thay đổi được tính cách của nó cả

Thật vậy, đối với Vị thần ánh sáng thì họ cho là một đấng cứu thế, có lẽ có một số khía cạnh nhỏ cũng ảnh hưởng đến

[Mình thực sự thông cảm hoàn cảnh của họ, đúng là mình cũng đang chiến đấu, thậm chí cảm xúc của mình, cảm xúc của Ác thần được trộn lẫn mình và không thể nào phân biệt được cảm xúc hiện tại](H: như đây là tôi và cũng không phải là tôi)

Isshi cảm thấy rối khi đi đến thế giới này và cũng thấy rối với những gì mình làm khi giải quyết nó(H:thằng này mệt quá)

“Chủ nhân, em không hiểu những gì đã xảy ra? Nhưng nếu cứ nhìn em một cách chăm chú như thế khiến em xấu hổ”

Premier nói thế trong khi đỏ mặt và quay đầu xuống

Cậu do dự trong giây lát trong khi nhìn cô, liệu cậu có nên kể chô cô về việc cậu đã gặp Ác thần không

Tuy nhiên, cậu nghĩ đây là một bí mật không được để lộ ra ngoài và mang nó xuống mồ, vì thế cậu liền thay đổi chủ đề

“Thật đáng tiếc. Điều đó khiến cho anh biết rằng mình nên nâng cao cảnh giác Premier. Như mọi khi, cảm ơn em”

Khi cậu đột nhiên nói vậy và nó khiến cô đỏ mặt hơn trước

“Hoo, vẫn thấy xấu hổ dù đang là công chúa sao(H:chưa  đính ước và thành lập quốc gia nên để thành công chúa). Tất cả chúng ta vẫn còn một chặng đường dài Yakata-sama”

Arge chọc

“Hime?”

“Ooh, đúng vậy” cô gật đầu

“Thủ lĩnh chính là cô gái đầu tiên trong số bọn em(H:tỉnh dậy trước). Cô ấy là một sự tồn tại đặc biệt với humuculus bọn em noyajo. ĐÓ LÀ MỘT MÓN QUÀ”

“A, ah, không! Đó là một bí mật mà”

Premier hoảng hột chặng miệng Arge

Khuôn mặt cô bậy giở đỏ mọng như một quả cà chua

“Yareyare(ôi trời), có vẻ cả hai khá thân thiết”

Trong khi Isshi nói như thế, cậu bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo

Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu nói với mọi người

“Được rồi, chúng ta cùng về nhà nào. Tuy nhiên, có thể có một cuộc tấn công khác nếu cứ để chúng như thế. Chúng ta cần suy nghĩ kế hoạch trước khi nó xảy ra”

Các cô gái nới lỏng cảm xúc của mình và gật đầu

Và, thủ lĩnh là người đại diện của các cô gái hỏi Isshi

“Vậy, khi nào chúng ta tiến hành?”

Với câu hỏi của cô, cậu gật đầu

“Đúng vậy, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành. Bước đầu tiên là đến thị trần Jirumu”

Khi cậu nói thế, một ngôi sao đỏ trên bầu trời bỗng nhiên lấp lánh một cách bí ẩn

...

.

.

“Hmm, có chắc thông tin này đúng chứ?”

Tổ trưởng Deanne nói trong khi nở nụ cười gượng gạo

Ông là một người bị hói với bộ ria mép trên mặt, mặc một bộ trang phục thanh nhã trong khi mắt ông tràn đầy sự nhạo báng

Sáng nay. Nếu ta đi ra ngoài, thì có thể thấy bầu trời sáng rực(H:không hiểu đoạn này nói cái gì)

“Yeah, chắc chắn. Thông tin này được lấy từ tên cướp bị bắt hôm qua. Và nó đã được trình báo ngay lập tức. Sau khi bắt, bọn em nhất định không làm bất cứu thứ gì về hàng hóa của Deanne-sama cả”

Khi người đàn ông lớn, Guregin nói, Deanne trả lời “Uh Uh” trong khi mệt mỏi

“Mặc dù humuculus là xấu nhưng ít nhất chúng vẫn có ích đối với ta. Chỉ nhiêu đó, những yêu cầu của quý tộc sẽ được đáp ứng đầy đủ. Giả sử nếu giá nó thấp thì cứ giết bọn chúng, chúng có thể kiếm lời từ đó. Hey, Guregin ngươi nghĩ sao?”

Khi ông nói vậy, kẻ tên Guregin cười toe tóe, Deanne gật đầu hài lòng và ra hiệu người đàn ông kia ra ngoài

Người đàn ông khổng lồ cúi đầu, rồi rời phòng.

Trong lúc đó ông liền tính toán

Khi ông nghe một con humuculus = một chục người. Một con humuculus cũng đủ có giá trị rồi, nhưng với hàng chục con thì sự nghiệp sẽ được sang tầm cao mới, một vị trí chỉ có tiền mới đạt được bằng cách kinh doang ở vùng đất xa xôi từ Weharu Norubiru-dono. Tất nhiên, sẽ có một cuộc tranh đấu, nhưng, vua Ibuhl Mefian-sama là một kẻ tham lợi ích. Nếu ông ta tỏ ra chĩnh chạc hơn thì có lẽ sẽ có nhiều mối quan hệ hơn rồi

Tất nhiên, bọn humuculus chỉ nhận địa ngục

“Suy ra bọn chúng vẫn là những con rối kinh tởm. Nếu xử lí theo cách này, Nữ thần Lastelle-sama chắc sẽ chấp nhận nó”

Trong khi vẻ ngoài của ông như thể đang cầu nguyện, một ly rựa được đổ vào ly ông và ông suy nghĩ về tương lai sau này

Tuy nhiên, ông chỉ lo nghĩ về vinh quang trong tương lai thôi

...

..

.

“Hmm, dường như thị trấn này khá sôi nổi. Nhưng, có vẻ họ không cười gì cả. Cô thấy sao Amarillo?”

Ở cổng thị trấn, Isshi đi cùng với một người

“Đúng vậy, với 10000 dân số ở đây, nó thật sự là một thị trấn hương thịnh ở phía Bắc này. Dù sao đi nữa, chỗ này dường như vẫn có chút sức sống?”

No.456 là cô gái tên Amarillo, với món quả biến hình, đi cùng cậu đến thị trấn này

Hơn nữa, màu mắt cô có thể đổi từ màu vàng sang màu xanh lam

Ngoài ra, có một số thứ gì đó đi theo sau cậu, rất nhiều, nhưng Isshi éo quan tâm mà cứ đi đến khu trung tâm

Nụ cười nhẹ nhàng của Deanne không thể nào so sánh với nụ cười độc ác của Isshi trong khi đi bộ

Bình luận (0)Facebook