• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 - Ăn thịt Giant Deer

Độ dài 989 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:28:53

“Này Fel, trời tối rồi đó. Hôm nay cắm trại ở đây thôi”

Tôi cất tiếng trong khi đang lắc lư trên lưng Fel. Fel nghe thấy liền dừng chân luôn.

“Um, ăn tối thôi. Ta cũng đói rồi”

Vâng vâng, cả ngày cõng tao trên lưng rồi còn gì.

Bữa nay tao sẽ làm món thật ngon để thưởng cho mi.

Ăn đến sướng mồm thì thôi nhé.

Để xem nào, hôm nay làm món thịt này đi.

Tôi lôi từ trong Rương đồ ra thịt Giant Deer.

Giant Deer, loài ma thú trông như con nai khổng lồ.

Thực ra, trước đây tôi đã từng ăn thịt nai một lần rồi.

Hồi đó, đồng nghiệp tôi nhận được thịt nai tươi từ người thân. Và thế là tôi được mời ăn tại nhà anh ấy.

Người thân anh ấy có nói thịt nai ngon nhất là làm bít tết, thế nên anh ấy làm bít tết nai cho tôi ăn.

Người ta thường nghĩ thịt nai dai, nhưng ăn rồi mới thấy hoàn toàn không phải vậy. Tuy vẫn phải nhai một chút nhưng không hề dai, lại không hề có mùi gây nên rất ngon.

Thịt con Giant Deer này giống với thịt nai hôm tôi ăn ở nhà anh đồng nghiệp, miếng thịt đỏ au và ít mỡ.

Tôi sẽ mô phỏng theo món bít tết được ăn hôm ấy và làm món bít tết Giant Deer.

Đầu tiên, tôi lấy thịt Giant Deer đã được cắt nhỏ sẵn ra khía, sau đó lấy sống dao đập đập lên bề mặt thịt. Do thịt nai có chứa nhiều cơ nên phải đập đập nhiều lần thì thịt mới trở nên mềm và thơm ngon.

Tiếp theo, rắc muối tiêu lên và để một thời gian cho ngấm gia vị.

Sau khi gia vị đã ngấm, cho một ít bơ vào chảo rán, đến khi bơ tan thì cho thịt vào rán.

Rán đến khi thịt chín đều hai mặt là ăn được.

“Fel, cạp đi”

Tôi để đĩa thịt bít tết Giant Deer ra trước mặt Fel.

Và tôi cũng ngồi ăn luôn suất của mình cho nóng.

Chọp chẹp.... oh, ngon phết.

Miếng thịt không hề bị gây, mỗi lần nhai là nước thịt lại ứa ra và lan tỏa trong miệng. Chưa hết, món bít tết này khi ăn không hề có cảm giác bị ngấy nên có thể ăn bao nhiêu cũng được.

“Thêm đĩa nữa!”

Có vẻ Fel ăn rất ngon miệng nên ngay lập tức giục tôi nấu thêm.

Tôi lập tức bắt tay vào rán thêm bít tết cho nó.

Tiếp theo sẽ là.... tèn ten, vị bít tết xì dầu truyền thống.

Quả nhiên là làm bít tết thì không thể quên vị này được.

Bắt đầu là vị Fel thích nhất, xì dầu tỏi.

“Nhoàm nhoàm.... Um, um, ngon”

Tiếp sau lần lượt là các vị Oroshi, vị hành tây, vị bơ.

Tôi cũng làm thêm đĩa bít tết vị hành tây cho mình nữa. Vừa ngon mà lại không ngấy nên mới quyết định chén thêm đĩa nữa.

“Không ngờ thịt Gian Deer lại có thể ngon thế này”

Đấy là vì ngày xưa mi toàn ăn thịt sống đó.

Cơ mà công nhận thịt Giant Deer ngon hơn mình tưởng ban đầu.

.....Ngon đến nỗi khiến tôi ăn nhiều hơn bình thường.

Tuy chả là gì so với lượng của Fel, nhưng ăn đến 2 miếng bít tết đã là nhiều so với tôi rồi.

Sau khi đã ăn uống no nê và dọn dẹp xong đống bát đũa, tôi tiến hành chuẩn bị chỗ ngủ.

Đầu tiên là trải bìa thùng các tông ra đất. Bìa thùng các tông này có được mỗi lần mua đồ trên Siêu thị trực tuyến.

Trước đây, tôi toàn trải thẳng nệm ra nền đất và nhận được một bài học đau thương khi chiếc nệm bị ẩm mốc. Từ đó, tôi ngộ ra được bài học là không bao giờ được trải thẳng nệm ra nền đất.

Nếu có dát giường đặt ở dưới thì tốt quá, cơ mà thứ đó lại không có bán trên Siêu thị trực tuyến.

Đúng lúc đó, tôi chợt nghĩ đến việc trải bìa thùng các tông xuống dưới nệm. Đằng nào thì bìa thùng các tông cũng thừa một đống sau mỗi lần mua hàng trên Siêu thị trực tuyến, không sử dụng thì đằng nào cũng sẽ vứt.

Hiện tại thì tôi đang xếp chung bìa thùng các tông với các loại rác khác và để tất cả chúng trong Rương đồ.

Trải bìa thùng các tông thế này vừa giúp nệm tránh bị bẩn lại chống được ẩm mốc.

Đấy người ta gọi là tận dụng triệt để thứ sẵn có. Vì một môi trường xanh sạch đẹp.

“Này, chuẩn bị chỗ ngủ cho cả ta nữa đấy”

Cái con cờ hó này.

Trước thấy tôi nằm nệm ngủ ngon quá, thế là nó cũng xin xỏ “Nom ấm quá đi, ta cũng muốn”. Thế là cuối cùng tôi cũng đành phải mua cho nó đấy.

Đã mở mồm xin như thế mà lại không cho thì cũng không đành, vả lại thu nhập của tôi có được cũng nhờ nó mà ra cả.

Thôi thì chiều chuộng nó tí vậy, dù phải mua tới những 3 tấm nệm mới đủ cho ông tướng nằm thoải mái.

Sau khi trải bìa thùng các tông xong, tôi trải 3 tấm nệm ra cho Fel.

“Nệm của mi xong rồi đó”

“Ngon!”

Fel lăn oành phát xuống nệm.

Ông tướng có vẻ buồn ngủ sau khi đã chén đẫy cái bụng.

“Guaaa~a”

Tiếng ngáp rõ to vang lên, còn đâu là dáng vẻ oai phong của ma thú trong truyền thuyết chớ.

“Trước khi ngủ thì tạo kết giới cho ta cái”

“Biết roài.... Xong roài đó. Ta ngủ đây”

Buông xong câu nói đó là lập tức Fel ngủ thẳng cẳng luôn.

“Chưa gì đã ngủ rồi. Chắc mình cũng đi ngủ luôn nhỉ”

Phải có kết giới của Fel thì tôi mới yên tâm ngủ được.

Ngày mai là tới thị trấn Rautel rồi, chắc vào khoảng tầm trưa.

Hi vọng là mình có thể vào thị trấn một cách yên bình...

Bình luận (0)Facebook