• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26 - Đến thư viện

Độ dài 1,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:28:54

Kế hoạch hôm nay là rúc trong thư viện suốt cả ngày.

Nghe thấy thế là con Fel giãy nảy lên, than vãn liên miên (chủ yếu là việc ăn). Thế nên là từ sáng sớm, tôi đã nướng sẵn một đống thịt, kèm theo đó là đĩa đầy ú ụ đồ ngọt mà nó thích. Chắc là đủ cho nó ăn cả buổi.

Địa chỉ thư viện thì tôi hỏi ở nhà trọ. Đồng thời tôi cũng chuẩn bị cả vở ghi chép và bút bi, cả hai đều mua qua Siêu thị trực tuyến.

Nào, tới thư viện thôi.

...............................

.....................

...........

Kết quả là... không có bản đồ.

Thế là mất toi 2 xu bạc lệ phí vào thư viện.... Xót quá.

Tốn cả đống thời gian tìm kiếm, vậy mà chả có cuốn sách nào có vẻ là có chứa bản đồ cả.

Thế là tôi từ bỏ việc tìm bản đồ, chuyển sang tìm sách liên quan tới ma thuật. Đọc qua một hồi, tôi cũng nắm được khá nhiều điều hay ho.

Đầu tiên, ai cũng có ma lực trong người, nhưng nếu không nắm được cách sử dụng (tuần hoàn ma lực trong cơ thể như tôi từng làm) thì không thể thi triển ma pháp được.

Không phải ai cũng có khả năng cảm nhận ma lực trong người và sử dụng ma lực (tuần hoàn ma lực trong cơ thể) một cách thành thục, thế nên số lượng người dùng được ma pháp không nhiều.

Các ma pháp cơ bản là hỏa ma pháp, thủy ma pháp, phong ma pháp và thổ ma pháp. Các ma pháp đặc biệt là băng ma pháp, lôi ma pháp, ma pháp hồi phục, thánh ma pháp, thánh thần ma pháp. Ma pháp đặc thù của chủng tộc là mộc ma pháp và hắc ma pháp.

Với các ma pháp cơ bản như hỏa ma pháp, thủy ma pháp, phong ma pháp và thổ ma pháp; chỉ cần sử dụng được ma lực và thích ứng với ma pháp nào là có thể học được ma pháp đó một cách khá dễ dàng.

Tuy nhiên, với các ma pháp đặc biệt như băng ma pháp và lôi ma pháp, nếu không thành thục toàn bộ ma pháp cơ bản hỏa – thủy – phong – thổ ma pháp thì không thể thi triển được. Số lượng người dùng được toàn bộ ma pháp cơ bản vốn đã ít rồi, người thi triển được băng ma pháp với lôi ma pháp còn hiếm hơn nữa.

Về ma pháp hồi phục, muốn sử dụng được thì trước hết bản thân người đó phải có khả năng, đồng thời phải tu luyện một thời gian nhất định tại nhà thờ.

Thánh ma pháp còn đặc biệt hơn nữa, chỉ dành cho một số người đặc biệt như anh hùng, thánh nữ hay thánh kị sĩ. Người biết thánh ma pháp có thể thi triển được phép có sát thương cao như Lightning arrow hay phép chuyên tiêu diệt Undead như Holy Light.

Đến tầm của thánh thần ma pháp thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bởi muốn dùng được thì phải có sự bảo hộ của thần. Số lượng người nhận được sự bảo hộ của thần vô cùng hiếm, thế nên không ai biết thánh thần ma pháp gồm những phép gì. Chỉ biết rằng, theo truyền thuyết thì những phép đó có khả năng tiêu diệt cả một quân đoàn ma thú hay hủy diệt cả một quốc gia.

Ma pháp đặc thù của chủng tộc thì đúng như tên gọi, chỉ riêng tộc đó mới có khả năng sử dụng. Mộc ma pháp là của tộc Elf, còn hắc ma pháp là của ma tộc.

Sau khi xác nhận không bị ai xung quanh để ý, tôi ghi chép lại những thông tin cần thiết vào quyển vở đã chuẩn bị trước, cho đến khi bà thủ thư đuổi ra. Tuy không hoàn thành được mục tiêu là có bản đồ, nhưng ít ra cũng biết được nhiều điều về ma pháp, coi như bù đắp phần nào.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

“Ta về rồi đây”

Vừa về nhà trọ là thấy con Fel nằm rũ rượi một góc.

“Về muộn thế!”

Đống thức ăn tôi chuẩn bị từ sáng đã hết nhẵn không còn một mẩu.

“Rồi rồi, là lỗi của ta”

“Cậu chủ đi vắng làm bụng ta réo quá trời luôn nè”

“Bình tĩnh nào, ta đi nấu ăn ngay đây. Lại suất ngập thịt nhóe”

“Thêm cả thức ăn của thế giới khác nữa thì tuyệt”

Ái dà, tranh thủ phết nhờ.

Cho mày ăn nhiều thức ăn của Siêu thị truyến quá lại đâm ra tăng động mất.

Cơ mà mình về muộn quá, giờ cho nó ăn một tí chắc là không sao.

Tôi sử dụng Siêu thị trực tuyến mua một ít gà nướng với Tonkatsu (Ít ở đây là theo tiêu chuẩn con Fel)

Sau đó là gỡ gà nướng ra khỏi que và xếp ra đĩa, đồng thời đổ Tonkatsu ra một cái đĩa khác.

“Thức ăn của thế giới khác chỉ có thế này thôi. Ăn tạm trong lúc đợi ta nướng thịt nhé”

Biết là con Fel lẩm bẩm kiểu như “Ít zợ” hay “Chả bỏ giắt răng”, nhưng tôi mặc kệ luôn.

Gia vị hôm nay vẫn là xì dầu bít tết như mọi khi.

Nướng xong là tôi xếp thịt lên đĩa và để trước mặt Fel. Cu cậu lại chúi mồm ăn ngấu nghiến.

Tí nữa còn phải ra ngoài nữa nên không có thời gian để chế biến thức ăn một cách cầu kì được.

Vì không có bản đồ ở thư viện nên không còn cách nào khác, tôi buộc phải tới chỗ các mạo hiểm giả nghe ngóng thông tin.

Khoan đã...

Nhìn vào con Fel tôi chợt nhớ ra.

Về vụ ma pháp thần thánh mà tôi đọc được ở thư viện.

Hình như con Fel có thì phải.

Giám định lại xem nào.

【Tên】 Fel

【Tuổi】 1014

【Chủng tộc】 Fenrir

【Cấp độ】 906

【Thể lực】 9843

【Ma lực】 9481

【Lực tấn công】 9036

【Lực phòng thủ】 9765

【Nhanh nhẹn】 9684

【Kĩ năng】 Phong ma pháp Hỏa ma pháp Thủy ma pháp Thổ ma pháp Băng ma pháp Lôi ma pháp Thánh thần ma pháp Kết giới Trảo thủ Cường hóa thân thể Kháng vật lí Kháng ma pháp Giảm tiêu hao ma lực Giám định

【Bảo hộ】 Bảo hộ của nữ thần gió Ninril

Quả nhiên là có thánh thần ma pháp thật.

Không có sự bảo hộ của thần thì không thể học được, thế nên chuyện ma thú có sự bảo hộ của nữ thần gió Ninril như Fel biết thánh thần ma pháp cũng chả có gì lạ.

Ma thú trong truyền thuyết có khác, dù suốt ngày chỉ mở miệng đòi ăn.

Nói mới nhớ, về việc tiêu diệt cả một quân đoàn ma thú hay hủy diệt cả một quốc gia được đề cập trong sách, mình nhớ là đã từng nghe thấy ở đâu là Fel cũng từng hủy diệt cả một quốc gia...

“Nhoàm nhoàm, ngon tuyệt cú mèo”

Fel bên cạnh đang làm vẻ mặt rất thỏa mãn khi được ăn no.

Fel, Fel, Fel....

Hóa ra những gì viết trong sách là nói về mày hả, con cẩu ham ăn kia!?

Bình luận (0)Facebook