• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 - Bít tết bò Nhật Bản Kuroge

Độ dài 1,648 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:28:40

“Fel, hôm nay dừng chân ở đây thôi”

“Okay”

Nhờ đống thú Fel săn được mà tôi lãi được một số tiền lớn, nên tôi quyết định khao nó một bữa ra trò hôm nay.

Đó sẽ là một bữa full combo thịt của thế giới cũ – Trái Đất.

“Này Fel, nhờ Fel mà ta lời được nhiều phết, thế nên hôm nay ta khao chú mày thức ăn của Trái Đất, mua thông qua kĩ năng Siêu thị trực tuyến của ta đó. Thích ăn gì nào?”

“Thức ăn của Trái Đất hả, đương nhiên là thịt rồi”

Quả nhiên là thịt hả.

Tôi ngồi lướt Siêu thị trực tuyến, xem có món gì ngon ngon không.

Fel bên cạnh thì ngồi ngó với ánh mát hau háu đợi ăn, nên có lẽ nên chọn mấy món ăn được ngay là tốt nhất.

Món gì bây giờ nhỉ.... Gà rán, thịt lợn viên, Menchikatsu... Thêm cả thịt burger, Rose katsu nữa.

Tôi lần lượt bỏ các món đã chọn vào giỏ hàng.

“Nè, ăn được chưa vậy?”

Fel, mày có thể ngừng chảy dãi khi nhìn màn hình thức ăn đi được không? Tởm quá!

Xem ra Fel không thể kiềm chế cơn thèm ăn được nữa khi nước dãi chảy mỗi lúc một nhiều, tôi đành thanh toán luôn những món vừa chọn.

Mỗi thứ tôi chọn khá nhiều miếng nên tổng cộng hết 4 xu bạc và 7 xu đồng.

Tôi nạp sẵn 5 đồng vàng vào và trả tiền cho đống thức ăn trên.

Vừa trả xong là mấy thùng các tông hiện ra trước mặt.

Tôi lôi đống thức ăn từ trong hộp các tông ra, tất cả đều vẫn còn nóng hổi.

“Vẫn còn nóng sốt như vừa ra lò nè. Chắc là ngon lắm đó”

Tôi đổ thức ăn từ các gói ra đĩa và để trước mặt Fel.

“Đây, cạp đi”

Chưa kịp dứt lời, Fel đã lao vào đống thức ăn cắn ngấu nghiến.

Chừng đó đâu đủ làm mày giắt răng đâu nhỉ, Fel.

Làm sao thỏa mãn được cái bụng con cờ hó chỉ với đĩa thức ăn bé tẹo kia chứ. Tôi biết thừa chuyện đó nên lướt tiếp Siêu thị trực tuyến để mua thêm vài món ăn nữa, đồng thời mua cả món chính cho bữa nay luôn.

Thêm xúc xích Arabiki với thị lợn nướng (gói nấu sẵn) chắc là vừa nhỉ. Xúc xích thì rắc thêm ít muối tiêu rồi nướng thêm chút, còn thịt lợn nướng thì cứ thế đáp ra.

Giờ là đến món chính của bữa nay, bít tết bò Nhật Bản Kuroge.

Tôi đã ăn qua khá nhiều loại thịt ở thế giới mới này, chúng đều khá là ngon.

Nhưng để kể ra loại thịt nào ngon hơn thế, chắc chắn là bò Nhật rồi.

Đắt thì có đắt thật, nhưng là đắt sắt ra miếng.

Tôi chọn mua miếng thịt bò loại chuyên dùng làm bít tết (thịt mông).

1 miếng (250 gram) có giá tận 1 xu bạc và 5 xu đồng.

Quả là đắt.

Cỡ Fel chắc phải chục miếng mới đủ đô. Chưa kể phần của tôi nữa.

Xúc xích Arabiki, thịt lợn nướng, thịt bò Kuroge, hết cả thảy 2 đồng vàng.

Vừa đặt hàng xong thì con zời đã chén sạch đĩa thức ăn trước đó rồi.

“Tiểu nhị, còn gì để ăn tiếp không?”

Ăn nhanh như chớp.

“Từ từ đã nào, xúc xích phải nướng qua lửa ăn mới ngon. Trong lúc chờ thì cạp món này đê”

Tôi đổ 5 tảng thịt lợn nướng vừa mua ra đĩa và đưa cho Fel.

Trong lúc Fel cạp đống thịt lợn thì tôi rắc muối tiêu lên xúc xích và nướng đến khi xém đều các mặt.

“Đây nữa, cạp tiếp đê”

Vừa đáp xúc xích ra cái là con zời vui sướng chúi mõm vào ăn.

“Món nào cũng ngon hết trơn á”

Ngon hả, ngon là tốt.

Nhưng mà, giờ mới là lúc món chính lên sàn nè.

Với 2 miếng bít tết bò Kuroge đầu tiên, tôi chỉ nướng muối tiêu thôi.

“Món chính trình làng, bít tết bò Nhật Bản Kuroge. Đầu tiên là ướp muối tiêu”

“Umm. Nhoàm nhoàm.... Méo tin nổi, thịt gì mà lại vừa mềm vừa ngon thế này. Ngon quá xá là ngon”

“Ngon lắm phải không. Thịt này lấy từ con thú người nước ta nuôi theo phương pháp đặc biệt nhằm giúp thịt ngon hơn đó”

“Hả?! Ở thế giới của ngươi, người ta nuôi thú để lấy thịt à?”

“Ủa? Thế giới này không ai phải chăn nuôi để lấy thịt à?”

“Cần giề. Ma thú ê hề khắp nơi, săn ma thú lấy thịt thôi cũng quá đủ thịt rồi”

Ra là vậy. Mà công nhận là thịt ma thú cũng khá ngon, ma thú lại đầy đường nên những việc như chăn nuôi có lẽ không cần thiết thật.

Vừa trò chuyện với Fel, tôi vừa nướng thêm bít tết.

Lần này là bít tết vị xì dầu.

Tiếp sau là combo đủ vị, lần lượt từ vị tỏi, vị Oroshi, vị hành tây đến vị bơ.

“Nuôi thú để lấy được thịt ngon, xem ra đất nước của ngươi chú trọng vào việc ăn uống phết nhỉ”

“Um, nói thế cũng đúng. Đất nước của ta chưa bao giờ xem nhẹ chuyện ăn uống, chưa kể đến một bộ phận người thế giới ta sống cả đời vì nó nữa cơ”

Từ nhà hàng bình dân ven đường đến thượng hạng kiểu Pháp, không ngoa khi nói rằng không cần đi du lịch nước ngoài, ngay tại Tokyo thôi cũng có thể thưởng thức đủ thức ăn trên thế giới rồi.

“Bảo sao thức ăn ngươi nấu ngon dữ dằn đến vậy”

Thực ra là nhờ vào Siêu thị trực tuyến cùng với sự tiện lợi từ các loại gia vị có được từ sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm Nhật Bản đó.

“Ăn ngon quá.Cơ mà, hồi trước ta có để ý rồi, thức ăn của ngươi hình như giúp tăng cả sức mạnh nữa đó. Hôm nay thì đặc biệt luôn. Với sức mạnh ngập tràn như bây giờ thì không còn là hòa với Cổ Long đâu, ta có thể bem nó sấp mặt luôn ấy”

Chẳng lẽ là mấy cái buff tăng sức mạnh như lần trước?

Cái đệchhhh, giờ mới để ý là hôm nay toàn xài thức ăn của Siêu thị trực tuyến!

Bình thường là tôi sử dụng thịt ở thế giới này làm món chính, mấy nguyên liệu mua trên Siêu thị trực tuyến cho vào không nhiều.

Nên dù sức mạnh có tăng thì cũng không đáng kể so với thực lực sẵn có của Fel.

Nhưng hôm nay lại toàn xài thức ăn của Siêu thị trực tuyến.

Fel vừa nói là sức mạnh ngập tràn.....

Giám định nó phát xem thế nào.

【Tên】 Fel

【Tuổi】 1014

【Chủng tộc】 Fenrir

【Cấp độ】 906

【Thể lực】 9843 (+5118)

【Ma lực】 9481 (+4550)

【Lực tấn công】 9036 (+4518)

【Lực phòng thủ】 9765 (+4394)

【Nhanh nhẹn】 9684 (+4551)

【Kĩ năng】 Phong ma pháp Hỏa ma pháp Thủy ma pháp Thổ ma pháp Băng ma pháp Lôi ma pháp Thánh thần ma pháp Kết giới Trảo thủ Cường hóa thân thể Kháng vật lí Kháng ma pháp Giảm tiêu hao ma lực Giám định

【Bảo hộ】 Bảo hộ của nữ thần gió Ninril

..............................

Hả? Mình đang phê cần à?

Dụi mắt vài cái, tự tát vài phát, sau đó tôi nhìn lại bảng trạng thái của Fel.

Vãi hàng....... Cả 5 chỉ số tăng gần 50% lận.

Mức tăng này chắc chắn có liên quan đến kiểu loại, số lượng và chất lượng của đống thức ăn ban nãy. Chỉ là không biết món nào tăng chỉ số nào thôi.

Nhưng có vẻ mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi, bởi theo như những gì tôi đã xác nhận thì việc tăng chỉ số này chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó sẽ lại trở về như cũ.

Với lượng khủng bố Fel ăn vừa nãy, có lẽ hiệu lực sẽ kéo dài đến sáng mai.

Có khi lâu hơn...

“Này, sức mạnh nó ngập tràn quá, ngồi yên thế này thì phí lắm. Để ta đi săn vài con thú nhé”

“Từ từ, khoan đã. Nhỡ trong lúc mày đi có con ma thú nào đến thịt ta thì sao?”

Đêm xuống mà ở một mình, ma thú tới gank thì xác định lên bảng đếm số.

“Lo giề, để ta tạo kết giới bảo vệ xung quanh cho. Kết giới của ta lúc này cho dù là rồng cũng méo si nhê gì đâu”

Rồng cũng méo si nhê cơ đấy.....

“Vậy nhé, ta đi đây”

Nói xong cái là Fel lao vút về phía khu rừng.

“Haizz, ngồi ăn nốt bữa tối đã. Ờ mà khoan, sao tối zậy trời”

Khi có Fel ở bên, bộ lông màu bạc của nó phát sáng lung linh nên tôi không để ý gì đến trời tối.

“Đến lúc vọc Siêu thị trực tuyến rồi”

Tôi mở màn hình Siêu thị trực tuyến ra và mua đèn pin phát sáng.

“Thế là ổn. Ăn tiếp thôi!”

Ăn mãi thịt cũng hơi chán, nên tôi quyết định mua thêm cơm hộp Makunouchi.

Cùng với một lon cà phê.

Loại mà tôi vẫn hay uống hồi còn ở Nhật Bản.

“Hơi nguội một tí những hộp cơm vẫn ngon chán, cả lon cà phê nữa”

Sau khi nhâm nhi bữa ăn xong, tôi cũng chả còn gì để làm nên quyết định đi ngủ sớm.

Vừa cuộn xung quanh người tấm áo choàng để đi ngủ, tôi chợt nảy ra suy nghĩ.

Làm gì mà phải khổ thế này chứ.

Tôi mở màn hình Siêu thị trực tuyến.

“Để xem nào, ah, đây rồi. Gối, đệm và chăn”

Nhờ Fel nên tôi kiếm được một số tiền lớn, giờ mua chăn gối cũng chỉ ngang với tiêu mấy xu lẻ.

Có mấy thứ này thì xoắn gì ngủ ngoài trời nữa.

Mua ngay và luôn.

Tôi bấm nút thanh toán.

“Ngon lành rồi. Có kết giới của Fel nên chả phải lo gì nữa. Đánh một giấc tới sáng thôi”

Ngủ ngoài trời với đầy đủ chăn đệm kiểu này sướng hơn tôi tưởng ban đầu, thế nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)Facebook