• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 - Muốn ăn thì tự đi mà kiếm

Độ dài 1,234 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:28:11

Sau sự việc tối qua, Fenrir với tên mới là Fel đã chính thức trở thành một thành viên trong cuộc hành trình. Hiện tại, chúng tôi đã tiến gần tới vương quốc Feenen.

Đội hình ban đầu gồm có tôi đi giữa, RIta đi trước, Vincent bên phải, Ramon bên trái, Franca đứng sau bên phải, Werner đứng sau bên trái nay thêm con Fel to tổ chảng đi lững thững sau cùng.

Werner làm vẻ mặt nhăn nhó cùng tiếng thở dài.

“Anh sao thế, Werner?”

“À không, chỉ là sắp tới biên giới rồi, tôi đang nghĩ nên làm gì tiếp theo thôi”

Hử? Là sao?

“Ờ thì, Mukouda. Tí nữa chắc chắn chúng ta sẽ bị bắt đứng lại”

Werner vừa nói vừa nhìn ra đằng sau.

À, ý là do con Fel ấy hả.

“Lính cảnh vệ biên giới chắc chắn sẽ được huy động tối đa. Nếu họ biết Fenrir vô hại thì họ sẽ tha cho thôi, nhưng mà...”

“Chỉ e là nếu họ tổng lực tấn công thì ngay cả Fenrir cũng khó xơi”

“Ramon nói có lý”

“Ế, chẳng phải tương truyền rằng Fenrir đã từng làm gỏi cả một quốc gia hay sao”

“Rita, đó chỉ là sự tích thôi”

Tai tôi có nghe nhầm không?

 Fenrir từng làm gỏi cả một quốc gia, đùa hay thiệt vậy?

“Giả sử Fenrir được coi là thú nuôi và cho nhập cảnh đi nữa, chắc chắn sau đó sẽ là người đứng đầu vương quốc ra mặt”

Werner nhìn tôi và nói vậy.

Tiếp theo sẽ là chuyện gì đây?

“Không đời nào họ bỏ qua người đã lập khế ước với Fenrir như anh đâu. Bởi họ biết nếu có được anh thì sẽ có được Fenrir”

Ramon, điều anh vừa nói là thật sao?

Mấy cái quốc gia ở thế giới này sao mà rách việc thế cơ chứ.

“Lo lắng làm gì. Đứa nào thích chiến thì cứ để ta lo”

“Không nên làm thế, ngài Fenrir (Fenrir: Tên ta là Fel). Thưa ngài Fel, nếu ngài ra tay thật thì e cả vương quốc sẽ tan tành mất”

“Nếu chúng dám khiêu khích ta thì chết cũng đáng”

Ấy ấy ấy, sao chú mày gấu thế Fel?

“Nếu không thích thế thì liệu mà bảo tụi nó cư xử cho đàng hoàng. Đơn giản thế thôi”

Lời Fel nói khiến nhóm Iron Will ai nấy đều sốc không nói nên lời.

“Mà quan trọng hơn, sắp tới giờ ăn rồi đó?”

Thế là tất cả dừng chân nghỉ trưa theo “lời nhắc nhở” của Fel.

Ah, méo ổn rồi.

Số thịt Red Boar mà nhóm Iron Will săn hôm qua còn có tí tẹo.

Dù nhóm Iron Will bảo cứ dùng bao nhiêu tùy thích, lượng thịt vẫn là có hạn.

Tôi đã dùng gần hết số thịt vào món lợn xào gừng tối qua và bữa sáng nay, cũng chỉ tại Fel cứ mở mồm ra là lại “thịt, ta muốn thịt, thịt cơ”.

“Này, phải làm nhiều thịt cho ta đó nha”

“Suốt ngày đòi thịt. Số thịt này không phải của tôi, nên nếu ông muốn thịt thì tự đi mà kiếm”

‘Chuyện vặt. Đợi xíu ta mang về liền”

Vừa nói xong Fel liền phi thẳng vào rừng.

“Mukouda, anh cứ việc lấy phần thịt Red Boar đó mà nấu cho Fenrir”

“Không được không được, ai lại làm thế. Mọi người đã vất vả săn bắt vậy mà con Fel lại đi ăn ké gần hết. Chiều chuộng nó thế là không tốt đâu. Muốn ăn thì phải tự đi mà kiếm thôi. Tôi thì không thể săn ma thú rồi, ngày nào cũng bỏ tiền mua thịt cho nó có mà phá sản à, haha”

Cỡ ma thú truyền thuyết thì phải tự lo được thức ăn chớ.

“Anh Mukouda giỏi quá” (Werner)

“Tôi thành fan của anh rồi” (Rita)

“Có thể ra lệnh cho Fenrir như vậy, tôi ngưỡng mộ anh lắm đó” (Vincent)

“Ra lệnh cho ma thú có thể hủy diệt cả một quốc gia như Fenrir, anh hùng cũng chưa chắc làm được” (Franca)

“Không ngờ có người chỉ đạo được cả Fenrir” (Ramon)

Không cần phải khen tôi đến thế đâu.

Người đời có thể coi Fenrir là  ma thú truyền thuyết, nhưng với tôi,  Fel chỉ là con ma thú vì ăn mà bất chấp lập khế ước thú nuôi.

Hay đúng hơn, chỉ là là con cẩu ngốc mà thôi.

Mặc dù tôi không nói thẳng ra.

Đang nói chuyện thì con Fel trở về, mồm ngậm theo con chim khổng lồ nào đó.

“Rock Bird đây mà...”

Các thành viên Iron Will nhìn Fel với ánh mắt ngỡ ngàng.

“Rock Bird là tên con chim mà Fel mang về ấy hả?”

“Ừ, ma thú cấp B đó. Ngay cả tụi tôi có hợp toàn lực cũng khó thắng được nó”

Oh, thứ mà Fel tha về khỏe thế sao.

“Fel, tôi không xẻ thịt nổi con này đâu, đành phải nhờ họ thôi. Liệu có thể cho họ toàn bộ nguyên liệu ngoài thịt được không? Coi như quà cám ơn”

“Chỉ cần để lại thịt cho ta ăn thì sao cũng được”

“Vậy thì, xin mọi người hãy xẻ thịt con Rock Bird này hộ tôi”

Nghe thấy thế, cả nhóm Iron Will lắc đầu từ chối kiểu “Ấy chết, ai lại làm thế”

“Chỉ xẻ thịt hộ mà nhận được toàn bộ nguyên liệu trừ thịt của con Rock Bird thế này thì lãi quá, chúng tôi không dám nhận đâu”

Thực ra là tôi cũng ghét phải bỏ tiền túi để nuôi con cẩu ham ăn này.

“Không sao, dù gì con Fel cũng ăn gần hết số thịt Red Boar của mọi người. Với cả con Fel cũng đồng ý rồi, xin mọi người cứ nhận cho”

Cuối cùng tôi cũng thuyết phục được nhóm Iron Will nhận số nguyên liệu kia, dù họ vẫn tỏ vẻ ái ngại.

Chỉ là nguyên liệu từ con thú Fel săn được nên cho không cũng chả sao.

Hơn nữa, việc nhập cảnh có vẻ sẽ gặp rắc rối, nên nếu giờ cho họ nguyên liệu, họ sẽ mang ơn và giúp đỡ tôi sau này.

Chỉ sau một hồi, nhóm Iron Will đã xẻ thịt Rock Bird ra giúp tôi một cách hoàn hảo.

Bản chất đây vẫn là thịt chim nên tôi quyết định mua sốt Teriyaki bằng Siêu thị trực tuyến và làm món Teriyaki thịt Rock Bird.

Đầu tiên là nướng chín vàng 2 mặt thịt bằng chảo.

Thông thường tiếp theo sẽ là đổ dầu thừa đi và dùng giấy bếp lau sạch, nhưng hiện đang là thế giới khác và nấu ăn ngoài trời, nên tôi chỉ nghiêng chảo và đổ bớt phần dầu thừa.

Tiếp theo là rưới sốt Teriyaki lên.

Nấu cho đến khi phần sốt hòa quyện vào thịt và sôi lăn tăn. Món Teriyaki thịt Rock Bird đến đây hoàn tất.

Súp lần này được làm từ súp hành đông lạnh.

Tôi cũng cho nhiều nguyên liệu vào súp hơn. Ngày nào cũng dùng bột súp Consommé ăn liền thì chán chết.

Tôi phát thức ăn cho nhóm Iron Will trước.

“Ê ku, phần ta đâu?”

“Phần của ông nhiều ác liệt nên tôi đưa cho mọi người trước. Chịu khó đợi thêm tí đi, xong ngay bây giờ đây”

“Xì, thôi được”

Sau đó, tôi tất bật nấu đồ ăn cho ông nỡm.

Có vẻ Fel thích món Teriyaki thịt Rock Bird, bởi trừ phần thịt tôi và nhóm Iron Will ăn ra, phần còn lại đều chui tọt hết vào bụng háu ăn của Fel.

Món Teriyaki thịt Rock Bird thật sự ngon, đến cả tôi cũng thích ăn. Nhưng thú thực lần sau tôi muốn được thong dong ngồi ăn hơn.

Bình luận (0)Facebook