• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22 - Anpan, Jampan, Creampan và sự thật chấn động

Độ dài 1,343 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:28:42

“...........U, uwaaa, Goblin”

Tôi choàng tỉnh dậy và ngó ngiêng xung quanh. Trời đã tối, còn Fel thì đang ở bên.

Trời đã tối rồi sao, vậy là mình bất tỉnh cũng khá lâu rồi nhỉ....

“Sao hả? Trải nghiệm thú vị chứ?”

Thú vị lắm luôn, tí thì đái ra máu.

Cái cảnh cả đàn goblin xanh lè lao vào tấn công chắc sẽ còn ám ảnh tôi trong một thời gian dài, có khi là cả trong mơ.

“Quả Fire Ball cuối của ngươi ngon lành thế cơ mà”

Fel gật gù tán dương.

“Nhờ có ta mà ngươi sử dụng được ma pháp đó”

“Người mới học như ta ban đầu chỉ nên bem 1 đến 2 con thôi chứ. Tự dưng quẳng ta vào cái ổ Goblin”

Ờ mà công nhận quả Fire Ball cuối đúng chuẩn thật.

Nhưng dù gì thì cũng đừng nên ném ta vào cái ổ Goblin thế chớ.

“Đấy là cái tội chậm tiếp thu đóa”

Gưưư.

Đấy là tại sao tôi ghét cay ghét đăng mấy đứa thiên tài.

“Làm sao ta có thể giỏi như mi chứ. Mi cũng biết chỉ số của ta qua kĩ năng Giám định rồi còn gì”

“Ah, hình như cấp độ của ngươi tăng roài đóa”

Hả? Thiệt sao?

Tôi lập tức xem bảng trạng thái của mình.

【Tên】 Tsuyoshi Mukouda

【Tuổi】 27

【Nghề nghiệp】 Người bị cuốn theo từ thế giới khác

【Cấp độ】 3

【Thể lực】 110

【Ma lực】 110

【Lực tấn công】 83

【Lực phòng thủ】 82

【Nhanh nhẹn】 78

【Kĩ năng】 Giám định Rương đồ Hỏa ma pháp Thú nuôi

《Khế ước ma thú》Fenrir

【Kĩ năng cố hữu】Siêu thị trực tuyến

Tuyệt! Cấp độ có tăng thật.

Cả thể lực, ma lực cùng các chỉ số khác cũng tăng lên đôi chút.

Thêm cả hỏa ma pháp vào bẳng trạng thái kìa.

Giờ mình đã là một pháp sư rồi, ấy vậy mà mục nghề nghiệp vẫn ghi là “Người bị cuốn theo từ thế giới khác”. Không biết bao giờ mới đổi đây?

.... Đừng nói là nó sẽ vẫn mãi như thế đấy nhé?

Không không, chắc là không có chuyện đó đâu.

“À phải rồi, tí thì quên con hàng này”

Fel chậm rãi đứng dậy và lăn xác con Goblin dài khoảng 2 mét ra trước mặt tôi bằng 2 chân trước của nó.

“Oái”

To vãi chưởng.

Giám định cho thấy đây là Goblin vua.

Lúc mày nói mày đi săn Goblin thủ lĩnh là đi săn luôn vua của bọn nó à.

“Con Goblin vua này có cả ma thạch. Nghe nói ma thạch đáng giá với con người lắm. Goblin vua không ăn được nên với ta nó chả có giá trị gì, nhưng vì con này có ma thạch nên ta mới cất công mang về đó”

Thế à.

Tức là Goblin vua là ma thú cấp B đổ lên ư.

“Goblin vua là ma thú cấp A hay cấp B vậy?”

“Cấp kiếc gì ta không biết, nhưng với trình của ta thì có thể biết ma thú mang ma thạch hay không”

Kinh phết.

Thế tức là từ giờ trở đi nếu sai Fel chỉ bắt về những con có ma thạch thì mình sẽ giàu sụ.

Nghĩ thế thôi chứ ai lại làm vậy. (Trans: chê tiền kìa)

Bởi nếu làm vậy thì chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối và phiền toái.

“Vừa nãy ngươi lăn ra bất tỉnh, ta phải vác cả ngươi lẫn xác con Goblin vua trên lưng, mệt oằn cả người. Thế nên ta đợi ngươi tỉnh dậy từ nãy tới giờ”

Thì sao?

Không hiểu tại sao con Fel thi thoảng lén ngó sang tôi từ nãy tới giờ.

”Con này có ma thạch”

Biết rồi, muốn nói gì thì nói thẳng toẹt đi.

“Ma thạch đáng tiền lắm phải không?”

À phải.

Trong đợt bán ma thú lần trước, chỉ vì có ma thạch bé xíu đi kèm thôi mà giá trị bán của Giant Dodo với Giant Deer cấp B tăng đáng kể.

“Thế thì ngươi phải làm đồ ăn thế giới khác đãi ta mới phải đạo chứ?”

Hảảảảả?

Cái con cờ hó này, chắc là nghiện bò Nhật Bản Kuroge rồi.

“Tiền đâu ra khao mi ăn đồ ăn thế giới khác mỗi ngày hả, cái con pet ăn lắm này”

“Ta cũng săn cho ngươi thêm cả đống ma thú rồi còn gì. Bọn chúng hầu hết đều có ma thạch cả đó”

Ý mày là hôm ăn đồ Siêu thị trực tuyến, sung sức quá nên đi đồ sát cả đống ma thú đó hả?

Lần đó không tính nha mày.

“Nghe cho rõ đây, thịt thu được từ lần tới hộ mạo hiểm giả trước vẫn còn cả đống, nên đống ngươi săn mới đây ta chưa muốn mang đi đổi ra tiền”

“Thế thì thôi, món khác cũng được. Nấu ăn lẹ đi, ta đói rồi”

Mới ăn một lần mà đã nghiện rồi. May con cờ hó này không ỉ eo nhõng nhẽo.

Cơ mà, giờ cơ thể tôi vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Vừa tỉnh dậy sau khi cạn kiệt ma lực nên cơ thể bải hoải rã rời. Cái tội toàn ăn cơm rau không thịt là thế này đây.

Giờ chả còn sức mà làm đồ ăn cho Fel nữa. Tranh thủ lần này trả thù luôn vụ dám ném mình vào ổ Goblin mới được.

Tôi mở màn hình Siêu thị trực tuyến lên.

Xem nào, khi mệt là phải ăn đồ ngọt mới nhanh lại sức.

Bánh nhân đậu đỏ (Anpan) và bánh nhân mứt dâu (Jampan), hai loại bánh mà tôi ưa thích.

Phần của Fel cũng cùng loại, nhưng thêm bánh nhân sữa đặc (Creampan).

Cứ mua trước cho Fel 3 loại, mỗi loại 5 chiếc.

Tí quên, ăn bánh ngọt là phải có cà phê lon đi kèm.

Úi chà, cà phê lon mua được theo thùng này, chiến luôn.

Mua được theo thùng kiểu này chắc chả cần mua thêm cà phê hòa tan nữa, cứ cà phê lon cho tiện.

Đang tính nhân tiện mua bổ sung rau củ luôn, nhưng việc đó cần nhiều thời gian nên tôi để dành khi khác.

Thanh toán nào. Phần tiền bỏ vào lần trước không còn mấy, nên tôi nạp thêm 5 xu vàng và nhấn nút thanh toán.

Tôi đổ đống bánh từ trong túi ra đĩa và để trước mặt Fel.

“Cái đống gì đây?”

“Anpan, Jampan và Creampan. Toàn bánh ngọt cả đấy”

“Không phải là thịt à?”

“Mi định bắt chủ nhân đáng kính, người vừa tỉnh dậy sau khi đánh nhau với Goblin đi nấu ăn hả”

“Gununu, thôi được rồi. Ăn tạm vậy”

Khịt khịt, Fel lấy mũi ngửi đống bánh, sau đó lại nhai ngấu nghiến Anpan.

“Umm, món này ăn ngon không ngờ”

Hả, mày ăn được bánh ngọt cơ à?

Sang đến Jampan, “Ohh, ngon” , với vẻ mặt thích thú.

Rồi đến Creampan, “Cái vị sữa đậm đà này. Ngon” , cũng thích thú không kém.

Ặc, hóa ra con cờ hó này cũng hảo ngọt.

Cứ tưởng đây sẽ là màn trả thù ngọt ngào.

“Đĩa nữa!”

Nào ngờ nó còn sung sướng đòi ăn thêm.

À mà, mày ăn hết tận 15 cái bánh ngọt rồi đó. Ăn nhiều đồ ngọt quá dễ bị tiểu đường (không biết Fenrir có bị tiểu đường không nhỉ) và sâu răng lắm, khi đó thì không ăn được thịt nữa đâu.

“Ăn nhiều đồ ngọt quá là dễ mắc bệnh lắm nha”

“Lo hão, ta thì làm sao đau ốm được. Nhanh thêm đĩa nữa đê”

Không còn cách nào khác, tôi mua thêm Anpan, Creampan, Jampan mỗi loại 2 cái cho Fel ăn. Tranh thủ hỏi luôn “Không thể bị bệnh là sao?”

“Bảo hộ của nữ thần gió Ninril. Nhờ có sự bảo hộ đó mà phong ma pháp của ta trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều; đồng thời miễn nhiễm mọi loại độc, bệnh tật hay trạng thái dị thường. Túm lại là chỉ cần được nữ thần bảo hộ thì mọi trạng thái dị thường đều vô nghĩa hết”

Chỉ cần có sự bảo hộ của nữ thần là miễn nhiễm mọi trạng thái dị thường?

Cái sự thật chấn động gì đây.

Cái bảo hộ gì bá vậy.

Miễn nhiệm mọi trạng thái dị thường, khác đếch gì cheat.

Fel không có bảo hộ thôi cũng mạnh vãi ra rồi.

Tui mới là người cần được bảo hộ nè.

Thần phật ơi, ai cũng được, bảo hộ cho tui zớiiiiiii!!

Bình luận (0)Facebook